+ Trả lời chủ đề
Trang 430/612 ĐầuĐầu ... 330 380 420 428 429 430 431 432 440 480 530 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.291 tới 4.300 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4291
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Tuổi ngọc mơ

    Tuổi ngọc em thường vẫn cứ mơ
    Ngày sau sẽ được bóng anh chờ
    Tên nàng thấy kẻ hòa cơn mộng
    Cội liễu mong chàng bỏ tứ thơ
    Hỏng có khi buồn cho lệ đẫm
    Và không lúc giận để trăng mờ
    Trầu cau Nguyệt Lão se thành mối
    Võng đỏ âm đàn dạo khúc tơ

    Vancali July. 25.2020

    VẪN TRỤ CHỜ

    Mây Lầu của Vịt gợi nhiều mơ
    Một góc Huê Viên vẫn trụ chờ
    Mắt nhặm thân còm chưa bỏ bướm
    Từ nghèo ý cạn chửa buông thơ
    Tình gieo bốn biển duyên không nhạt
    Chữ trải muôn nơi nghĩa chẳng mờ
    Lục bát Thi Đường tâm gắng luyện
    Cho tằm rút ruột mãi ra tơ.

    BXP 27.07.2020

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4292
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Oan tình !

    Đồn chi nữ hỏng quí yêu chồng ?
    Tội những oan tình xấu hổ không ?
    Để chịu loan phòng đâu giấc mỏng
    Làm cho cánh nguyệt chẳng hương nồng
    Vì sao biển hẹn sầu cơn sóng
    Phải bị trăng thề dỗi mé sông
    Vẫn biết hồng nhan nhiều kẻ mộng
    Cầu mau lẻ phận ... chiếm lư đồng !

    Vancali July. 25.2020

    Loạn

    Nữ giới cần luôn phải bộp chồng
    Lơ thì ổng quậy tới tầng không
    Ngày nâng chén tửu thêu trời rộng
    Bữa chọn hồng nhan thả ý nồng
    Bỏ vịt sang đồi say với ngỗng
    Buông đầm đến bãi thỏa cùng sông
    Lòng ham dõi bướm tâm hoài phổng
    Hễ thấy nường xinh loạn cả đồng.

    Hồng Vy
    26-07-2020

    CÒN ĐÂU …

    Nếu thích thì Vi cứ ục chồng
    E rằng hắn bị … ắt nằm không
    Teo thôi kẻ nắn hình khôn đẹp
    Tắc mất người khai phận khó nồng
    Bão tố dâng trời cây lấp ruộng
    Mưa nguồn đổ đất nước tràn sông
    Còn đâu hạnh phúc uyên ương nữa
    Chỉ thấy giường đêm lạnh giá đồng.

    BXP 27.07.2020

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4293
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa thơ Lương Tú VNTH
    132- THƠ KHÔNG RƯỢU

    Thân còm bất tửu vẫn mê thơ
    Lắm bận đầu đau cứ nghệch ngờ
    Tứ chạy lùng bùng bò khắp đất
    Từ nhào loạn xạ vướng quanh tơ
    Nương mây nẻo Bắc không người hỏi
    Đón gió phương Nam chẳng kẻ chờ
    Nguyệt vọng song ngoài như muốn nhủ
    Già rồi hãy dứt nỗi trầm mơ.

    BXP 27.07.2020

    Bài xướng
    THƠ VÀ RƯỢU !

    Rượu uống thêm vào để vẽ thơ
    Lòng say tứ đẹp chẳng nghi ngờ
    Tung hoành chữ lượn tâm thêu ý
    Xả láng câu luồn bút dệt tơ
    Ảm đạm trăng mờ xe kiếp đợi
    Âm u gió nhẹ nối duyên chờ
    Đời vui sướng khổ hòa trên giấy
    Đắm đuối qua ngày thỏa mộng mơ!

    Lương Tú

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4294
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Hồng Vy lúc này hơi bị bận, nên phần sinh hoạt và xướng họa có lúc được lúc không , rất mong quí thi hữu thông cảm ạ!
    Hồng Vi bận !

    Cũng bởi Hồng Vi giờ rất bận
    Lên chùa bác Cả nhang đèn khấn
    Cho nàng bớt quậy để lòng yên
    Để ổng thôi hờn cho trí quẩn
    Phượng lão buồn hiu chẳng kẻ gần
    Van Cà sợ hãi không người cận
    Tao đàn vắng lặng nỏ buồn chơi
    Bạn hữu đường thơ sầu cứ vẫn ...

    Vancali July. 27.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 28-07-2020 lúc 09:20 AM

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #4295
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CAM !

    Lão Phượng tuy già chửa bỏ tham
    Đầu đau lắm tật phú hay làm
    Vào trang bướm nhặt tay còn hám
    Đến bạn thơ hoà tính vẫn ham
    Bộ cuốc phơi mình cho mặt sạm
    Từ gieo mở trí tránh tâm nhàm
    Bao nhiêu tội lỗi chân thành sám *
    Pháp học Kinh trì vất vả cam!

    BXP 24.07.2020
    * sám sám hối
    @ Tạm nghỉ thơ để chỉnh sửa Bướm

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4296
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Kính thưa anh Hồng Thoại cùng tất cả quí thi hữu thân mến!
    Cũng đã tròn 3 năm, HV sinh hoạt tại diễn đàn Việt Nam thi hữu, biết bao là thăng trầm buôn vui lẫn lộn và hầu như đã xướng họa, giao lưu cùng rất nhiều thi hữu đang còn sinh hoạt tại diễn đàn này,với tất cả khả năng hay những gì HV có , với mục đích là mong diễn đàn mình được duy trì mãi mãi, cho dù trình độ chẳng là bao,nhưng vẫn cố găng.....cho đến tận ngày hôm nay vì một chút vui đùa , mà anh Hà Thuỷ đã phê bình , hay nói đúng hơn là chỉ trích để thị oai giữa diễn đàn làm cho HV rất là buồn, và theo suy nghĩ của HV chỉ cần anh dùng tin nhắn riêng ( HV Vy à ,anh thấy từ hắn em dùng không hay lắm , có thể đổi từ khác không em ) ôi nó hay mà tình cảm biết chừng nào? nên hôm nay với sự bất mãn và chán chường này HV xin từ nay dừng sinh hoạt tại đây Và luôn cầu chúc cho huynh Hồng Thoại , quí cô bác và anh chi em thi hữu luôn khỏe mạnh ạ!

    Kính bút
    Hồng Vy
    Phá bĩnh

    Bây giờ ổng biết mất nàng chim
    Trốn biệt nhà sau hỏng thiết tìm
    Bỏ rượu đau buồn nguyên tối thức
    Quên đàn ủ dột suốt ngày im
    Thù " ai " lại để con thuyền mất
    Giận " hắn " làm cho ánh nguyệt chìm
    " Hà bá " oan hồn lòng ganh tức
    Phá bĩnh ra hù kẻ yếu tim !

    Vancali July. 29.2020


    Phá bĩnh

    Bây giờ ổng biết mất nàng chim
    Trốn biệt nhà sau hỏng thiết tìm
    Bỏ rượu đau buồn nguyên tối thức
    Quên đàn ủ dột suốt ngày im
    Thù " ai " lại để con thuyền mất
    Giận " hắn " làm cho ánh nguyệt chìm
    " Hà bá " oan hồn lòng ganh tức
    Ra hù bạn nữ yếu vành tim

    Vancali July. 29.2020

    Xin lỗi quí bằng hữu , vì quá bức xúc nên mình thất luật , xin nhận lỗi .
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 31-07-2020 lúc 07:51 PM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4297
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Hồng Vi bận !

    Cũng bởi Hồng Vi giờ rất bận
    Lên chùa bác Cả nhang đèn khấn
    Cho nàng bớt quậy để lòng yên
    Để ổng thôi hờn cho trí quẩn
    Phượng lão buồn hiu chẳng kẻ gần
    Van Cà sợ hãi không người cận
    Tao đàn vắng lặng nỏ buồn chơi
    Bạn hữu đường thơ sầu cứ vẫn ...

    Vancali July. 27.2020

    KHÔNG SỢ

    Ừ thì lão cũng đang sưu bận
    Sếp Thoại, Van Cà đâu phải khấn
    Bởi cứ lơ mơ dạ hoá phiền
    Vì không tế nhị tâm thành quẩn
    Lời khùng bút vẩy đuổi người xa
    Tính dở lòng đeo xua bạn cận
    Nhiệt huyết bao ngày góp sự vui
    Ma hù Quỉ ám nào e vẫn…

    BXP 30.07.2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #4298
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Phá bĩnh

    Bây giờ ổng biết mất nàng chim
    Trốn biệt nhà sau hỏng thiết tìm
    Bỏ rượu đau buồn nguyên tối thức
    Quên đàn ủ dột suốt ngày im
    Thù " ai " lại để con thuyền mất
    Giận " hắn " làm cho ánh nguyệt chìm
    " Hà bá " oan hồn lòng ganh tức
    Phá bĩnh ra hù kẻ yếu tim !

    Vancali July. 29.2020

    TIẾP LỬA TIM

    Chả lẽ từ giờ bặt tiếng chim?
    Trời cao biển rộng quyết đi tìm
    Nàng Van sức dũng tay vừa bật
    Lão Phượng thân già bút khó im
    Giận gã tâm cuồng mong phú nổi
    Thương con vía yếu bị thơ chìm
    Hồng Vi chớ ngán về mau gặp
    Có bác đêm ngày tiếp lửa tim.

    BXP 30.07.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4299
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    BÀ HUYỆN

    Tiều phu ngồi nghỉ lưng chừng núi
    Sương xuống la đà cởi búa treo
    Thấp thoáng ai kìa đang vội vã
    Thanh Quan Bà Huyện đã lên đèo…
    Huy Thanh

    TIỀU PHU

    Bước vội theo đường lên đỉnh núi
    Quanh co ngoắt nghéo tựa đang treo
    Tiều phu gánh củi trên đồi vắng
    Vất vã còng lương dẫn tới đèo.

    TXS /30/7/2020

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4300
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỪNG CHẤP NHẶT

    Khu vườn quạnh quẽ vắng hình chim
    Hoạ dở vần thơ cứ đợi tìm
    Phá quậy tưng bừng không thể ỉm
    Trêu đùa nhộn nhịp lẽ nào im
    Vào nhanh thả chữ vùi ma lịm
    Đến chóng gieo câu nhấn quỉ chìm
    Bạn hữu đang còn ươm sắc tím
    Can gì chấp nhặt để đau tim???

    BXP 31.07.2020
    @ Cháu mà bỏ TH thì bác cũng buông! Mười năm sinh hoạt Thi Đàn, Thi Hữu, đã từng giao lưu rất sôi nổi với nhiều bè bạn, nhưng giờ thì chỉ còn lại có cháu và Van, những người khấc thì chán bác rồi! Cũng có vài người đến, nhưng :
    "Năm thì mười họa hay chăng chớ
    Một tháng đôi lần có cũng không!"

    Cho nên bác cũng tự xem lại mình, Buông! Buông! Buông!
    Buông là không hoạ thơ chứ không bao giờ bỏ TH.

+ Trả lời chủ đề
Trang 430/612 ĐầuĐầu ... 330 380 420 428 429 430 431 432 440 480 530 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình