Nguyên văn bởi
vancali96
Mộng thuyền hoa
Bậu gởi cho mình những bức thơ
Thêu lời đường mật thể nào lơ
Cho tim khắc khoải bao ngày đợi
Để bướm ưu tư mỗi phút chờ
Sáo thổi liêu trai màu vẫn ước
Đàn buông huyễn hoặc sắc hoài mơ
Yêu người đắm đuối tình hư ảo
Ngủ mộng thuyền hoa bỗng hóa khờ
Vancali August 11.2020
Vẫn Tưởng
Ta hoài vẫn tưởng một vần thơ
Nghẹn nỗi sao người cứ phủi lơ?
duỗi mặc lời xưa lòng chẳng nhớ
Làm cho bến cũ mộng luôn chờ
Đêm về bóng quyện vầng trăng vỡ
Buổi lại thân choàng mỗi giấc mơ
rũ rượi từng canh hồn tủi ngớ
Ngày ra cũng khổ tựa như khờ.
Hồng Vy
11-08-2020