+ Trả lời chủ đề
Trang 451/612 ĐầuĐầu ... 351 401 441 449 450 451 452 453 461 501 551 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.501 tới 4.510 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4501
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TRẦN SINH VIẾT

    Sinh Trần vội vã viết vào đây
    Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
    Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
    Mà hay chữ lại trải tầng mây
    Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
    Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
    Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
    Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.

    TXS 28/8/2020

    Song Hùng


    Sinh Trần Bác Phượng rõ ngầu đây
    Mặc tuổi đà cao chí vẫn đầy
    Ngữ nhuận đua hòa câu ửng giấy
    Ngôn nhuần quyết trải nghĩa bừng mây
    Rồng bay phụng điểm muôn người thấy
    Lão họa thầy tô khối nẻo vầy
    Óng ả thi đàn gương rạng đẫy
    Đêm ngày mãi tỏa vạn lòng ngây.


    Hồng Vy
    28-08-2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #4502
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    TRẦN SINH VIẾT

    Sinh Trần vội vã viết vào đây
    Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
    Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
    Mà hay chữ lại trải tầng mây
    Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
    Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
    Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
    Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.

    TXS 28/8/2020

    Song Hùng

    Sinh Trần Bác Phượng rõ ngầu đây
    Mặc tuổi đà cao chí vẫn đầy
    Ngữ nhuận đua hòa câu ửng giấy
    Ngôn nhuần quyết trải nghĩa bừng mây
    Rồng bay phụng điểm muôn người thấy
    Lão họa thầy tô khối nẻo vầy
    Óng ả thi đàn gương rạng đẫy
    Đêm ngày mãi tỏa vạn lòng ngây.

    Hồng Vy
    28-08-2020

    ĐẤT ĐẬU CHIM LÀNH

    Tự khắp phương trời tụ hội đây
    Tình thơ bốn bể nghĩa chan đầy
    Tôi hoà chữ đợi ngon như quẩy
    Bạn xướng lời mừng thắm tựa mây
    Góp vạn niềm thương cho ý nẩy
    Trao muôn nỗi nhớ để duyên vầy
    Người đi gửi gắm bao nhờ cậy
    Đất níu chim lành đẹp ngất ngây.

    BXP 29.08.2020
    @ Sức khoẻ kém, máy trục trặc, tâm trạng tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng thơ Thi Hữu không bỏ ...

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4503
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Tình xướng họa

    Khắc khoải vầng trăng rạng rỡ đời
    Vân Cà lẳng lặng ngỡ ngàng chơi
    Mơ màng tháng hạ âm thầm gởi
    Nũng nịu ngày thu hối hả mời
    Lão Phượng tưng bừng êm ả với
    Vi Hồng tí tởn hững hờ vơi
    E dè Cả Thoại rình rang tới
    Vội vã làm thơ chải chuốt lời

    Vancali August 27.2020

    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    XẸP!

    Hồng Vy táo bạo rủ rê đời
    Thử láy êm đềm nhẹ nhõm chơi
    Vội vã dăm chàng hoan hỉ tới
    Rình rang mấy cụ bảnh bao mời
    Âu sầu chán nản khi từ vợi
    Mỏi mệt tiêu điều lúc quỹ vơi
    Đã chịu bơ phờ do gắng gỏi
    Đành cam xẹp lép ủ ê lời!
    HỒNG THOẠI 28.8.20

    Tức Tưởi

    Lặng lẽ
    Hồng râu tức tưởi đời
    Âm thầm ủ rượu hững hờ chơi
    Triền miên bạn hữu lơ là ới!
    Nhạt nhẽo đàn thi ngán ngẩm mời
    Chí mãi bơ phờ ê ẩm vợi
    Dung hoài rệu rã thất thường vơi
    Dềnh dang bữa bỏ ơ thờ giới
    Ảo não mình ên ém nhẹm lời.


    Hồng Vy
    28-08-2020


    Kim bằng xướng họa

    Nàng Vi rực rỡ sắc son đời
    Bác Cả quây quần nhã nhặn chơi
    Lạ lẫm anh hào vui vẻ tới
    Rình rang lãng tử khó khăn mời
    Van Cà khắc khoải ơ thờ với
    Phượng lão im lìm ngán ngẩm vơi
    Lặng lẽ bao người hoan hỉ ới
    Thầy Sinh dõng dạc tỉ tê lời

    Vancali August 28.2020


  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4504
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Tức Tưởi

    Lặng lẽ
    Hồng râu tức tưởi đời
    Âm thầm ủ rượu hững hờ chơi
    Triền miên bạn hữu lơ là ới!
    Nhạt nhẽo đàn thi ngán ngẩm mời
    Chí mãi bơ phờ ê ẩm vợi
    Dung hoài rệu rã thất thường vơi
    Dềnh dang bữa bỏ ơ thờ giới
    Ảo não mình ên ém nhẹm lời.


    Hồng Vy
    28-08-2020


    Kim bằng xướng họa

    Nàng Vi rực rỡ sắc son đời
    Bác Cả quây quần nhã nhặn chơi
    Lạ lẫm anh hào vui vẻ tới
    Rình rang lãng tử khó khăn mời
    Van Cà khắc khoải ơ thờ với
    Phượng lão im lìm ngán ngẩm vơi
    Lặng lẽ bao người hoan hỉ ới
    Thầy Sinh dõng dạc tỉ tê lời

    Vancali August 28.2020


    Tôi đã có lời : Vần này tôi không đủ sức hoạ tiếp!

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4505
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    VẪN CÒN ĐÂY

    Thi đàn của Vịt vẫn còn đây
    Một khối tình thơ mãi ắp đầy
    Tứ Trụ chung lòng chăm ruộng rẫy
    Vi, Cà góp sức giữ Lầu Mây
    Im lìm lão Phượng không đùa quấy
    Lặng lẽ thầy Sinh chẳng giỡn vầy
    Lại dựng như thời sôi nổi ấy
    Chim Chiều ngắm cảnh thấy hồn ngây.

    BXP 28.08.2020


    MỪNG
    Vui mừng cụ Nắng trở về đây
    Vẫn dịu dàng Xuân óng ả đầy
    Giữ mảng thơ Đường che lấp sậy
    Khơi dòng lục bát chảy tràn mây
    Thi đàn chuyển giấc tưng bừng quẫy
    Bạn hữu hò nhau tất tả vầy
    Những cánh chim chiều hoan hỉ lại
    Thêm người tấc dạ khẽ khàng ngây!
    HỒNG THOẠI 29.8.20

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #4506
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TRẦN SINH VIẾT

    Sinh Trần vội vã viết vào đây
    Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
    Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
    Mà hay chữ lại trải tầng mây
    Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
    Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
    Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
    Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.

    TXS 28/8/2020
    Mừng thầy Sinh

    Bỗng thấy thơ người hiện ở đây
    Vườn hoa rạng rỡ tiếng khen đầy
    Tao đàn rộn rã bừng cơn sóng
    Bạn hữu âm thầm nhủ bóng mây
    Đã biết tinh thần vui được thể
    Và tin sức khỏe mạnh như vầy
    Thầy Sinh trở lại bình minh đến
    Ngũ độ trang đường ... để bút ngây !

    Vancali August 29.2020

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4507
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Tức Tưởi

    Lặng lẽ
    Hồng râu tức tưởi đời
    Âm thầm ủ rượu hững hờ chơi
    Triền miên bạn hữu lơ là ới!
    Nhạt nhẽo đàn thi ngán ngẩm mời
    Chí mãi bơ phờ ê ẩm vợi
    Dung hoài rệu rã thất thường vơi
    Dềnh dang bữa bỏ ơ thờ giới
    Ảo não mình ên ém nhẹm lời.


    Hồng Vy
    28-08-2020


    Kim bằng xướng họa

    Nàng Vi rực rỡ sắc son đời
    Bác Cả quây quần nhã nhặn chơi
    Lạ lẫm anh hào vui vẻ tới
    Rình rang lãng tử khó khăn mời
    Van Cà khắc khoải ơ thờ với
    Phượng lão im lìm ngán ngẩm vơi
    Lặng lẽ bao người hoan hỉ ới
    Thầy Sinh dõng dạc tỉ tê lời

    Vancali August 28.2020

    Xin lỗi bác Sinh vì bận thơ bát láy nên chậm họa bài của huynh , chúc huynh vui mạnh .

    NÀNG VAN TRẢI CHO ĐỜI

    NÀNG VAN cẩn thận trải cho đời
    Lẳng lặng SINH TRẦN đến ở chơi
    Dẫu biết tưng bừng ANH THOẠI tới
    Mà hay LÃO PHƯỢNG vất vả vời
    Vội vã HOÀNG GIAO nào kể mới
    Âm thầm CỤ NGUYỄN chẳng làm vơi
    Vui vầy HẠNH PHÚC thân tình trỗi
    VIỄN XỨ giờ đây chải chuốt lời.

    TXS 20/8/2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #4508
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    MỪNG

    Vui mừng cụ Nắng trở về đây
    Vẫn dịu dàng Xuân óng ả đầy
    Giữ mảng thơ Đường che lấp sậy
    Khơi dòng lục bát chảy tràn mây
    Thi đàn chuyển giấc tưng bừng quẫy
    Bạn hữu hò nhau tất tả vầy
    Những cánh chim chiều hoan hỉ lại
    Thêm người tấc dạ khẽ khàng ngây!

    HỒNG THOẠI 29.8.20

    VIỆT NAM THI HỮU

    Nhân hoà một khối vẫn còn đây
    Nghĩa trải ngàn hoa mãi thắm đầy
    Nắng lại mang Xuân về bản rẫy
    Sinh vừa gọi gió đến Trần Mây
    E dè lão Phượng khôn đường nhẩy
    Gắng gượng ngài Thanh khó nẻo vầy
    Sếp khoái Vân Vi dòng bút quậy
    Lan, Gà sướng quá đứng như ngây.

    BXP 30.08.2020
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 30-08-2020 lúc 10:54 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4509
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    TRẦN SINH VIẾT

    Sinh Trần vội vã viết vào đây
    Ý nghĩa tình thơ gửi mộng đầy
    Dẫu biết câu thành mang điệu ngải
    Mà hay chữ lại trải tầng mây
    Êm đềm cuộc sống đời vui nghỉ
    Lặng lẽ người yêu dạ tỏ vầy
    Trọn mãi lời ru cùng để nhớ
    Hoa tìm bác Phượng chẳng hề ngây.

    TXS 28/8/2020

    Mừng thầy Sinh

    Bỗng thấy thơ người hiện ở đây
    Vườn hoa rạng rỡ tiếng khen đầy
    Tao đàn rộn rã bừng cơn sóng
    Bạn hữu âm thầm nhủ bóng mây
    Đã biết tinh thần vui được thể
    Và tin sức khỏe mạnh như vầy
    Thầy Sinh trở lại bình minh đến
    Ngũ độ trang đường ... để bút ngây !

    Vancali August 29.2020

    GIẢI NGÂY’

    Chưa “về” vẫn “ở” chửa buông đây
    Ngóng gặp ngài Sinh tứ trải đầy
    Ý xướng Vi Vân tươi bến Cậy
    Lời hoà Tiến sĩ ấm Lầu Mây
    Tình không giới hạn nào xem thấy
    Nghĩa chẳng biên cương lại tụ vầy
    Ngọn bút đem câu hò Mái đẩy
    Gieo vào bạn hữu giải đường ngây.

    BXP 30.08.2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4510
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    @ Sức khoẻ kém, máy trục trặc, tâm trạng tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng thơ Thi Hữu không bỏ ...

    Khỏe vì thơ

    Tin đồn lão Phượng khỏe vì thơ
    Phải họa bài xong dẫu tối mờ
    Những lúc đau mình đâu thể sợ
    Khi mà hỏng máy cũng nào lơ
    Hoài lo bác Cả buồn khi đợi
    Mãi ngại nường Vi quở nếu chờ
    Ổng vốn còn mê tình bạn hữu
    Câu từ cố nghĩ phút vào mơ

    Vancali August 30.2020


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 451/612 ĐầuĐầu ... 351 401 441 449 450 451 452 453 461 501 551 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình