+ Trả lời chủ đề
Trang 49/612 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 549 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #481
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    THÚC VƯƠN ĐÀ

    Vì con vị cháu thấy chưa già
    Dẫu tóc trên đầu đã tuyết pha
    Thế Dịch cân *…vung ma phải sợ
    Y o ga … tập quỷ đành tha
    Tìm chim lướt mạng vang câu hát
    Dán chữ xen hình rộn khúc ca
    Dòng máu trong tim còn rạo rực
    Tình thôn nghĩa xóm thúc vươn đà.

    BXP 17.05.2012

    * Tẩy tủy Dịch cân kinh



    HÃY SỐNG VUI

    Cuộc sống thường khi trẻ lại già
    Bên đời lắm bận tuyết sương pha
    Cây sinh trái ngọt xua lầm lỗi
    Lúa góp hương nồng gọi thứ tha
    Hễ nặng tình xưa cùng múa hát
    Thì tròn nghĩa cũ với đàn ca
    Đừng như cái nóng trên sa mạc
    Để khổ thân bao chú lạc đà.

    DCHL

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HÃY SỐNG VUI

    Cuộc sống thường khi trẻ lại già
    Bên đời lắm bận tuyết sương pha
    Cây sinh trái ngọt xua lầm lỗi
    Lúa góp hương nồng gọi thứ tha
    Hễ nặng tình xưa cùng múa hát
    Thì tròn nghĩa cũ với đàn ca
    Đừng như cái nóng trên sa mạc
    Để khổ thân bao chú lạc đà.

    DCHL

    PHÁP VỊ VÀO TÂM

    Mặc cái thân sinh nó thọ già
    Vẫn còn năng nổ tựa dao pha
    Điều hay của bạn gom không bỏ
    Sự dở nơi mình quét chẳng tha
    Thơ họa mênh mang dàn nhạc dạo
    Chim tìm réo rắt bản tình ca
    Buông tham xả hận lòng yên tĩnh
    Pháp vị vào tâm sức đẫy đà

    BXP 18.05.2012

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09
    PHÁP VỊ VÀO TÂM

    Mặc cái thân sinh nó thọ già
    Vẫn còn năng nổ tựa dao pha
    Điều hay của bạn gom không bỏ
    Sự dở nơi mình quét chẳng tha
    Thơ họa mênh mang dàn nhạc dạo
    Chim tìm réo rắt bản tình ca
    Buông tham xả hận lòng yên tĩnh
    Pháp vị vào tâm sức đẫy đà

    BXP 18.05.2012

    VẾT THỜI GIAN

    Thời gian vẫy gọi cái thân già
    Rảnh rỗi thi đường mặc sức pha
    Với bạn vần gieo chưa muốn bỏ
    Cùng thầy luật xướng chẳng đành tha
    Tai nghe hạ trắng êm đềm trỗi
    Mắt nhắm ru tình lặng lẽ ca
    Bến nước cô liêu thuyền mới đậu
    Sương rơi ướt áo giọt la đà ...

    DCHL

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẾT THỜI GIAN

    Thời gian vẫy gọi cái thân già
    Rảnh rỗi thi đường mặc sức pha
    Với bạn vần gieo chưa muốn bỏ
    Cùng thầy luật xướng chẳng đành tha
    Tai nghe hạ trắng êm đềm trỗi
    Mắt nhắm ru tình lặng lẽ ca
    Bến nước cô liêu thuyền mới đậu
    Sương rơi ướt áo giọt la đà ...

    DCHL


    CỐ TIẾP BẠN

    Tai điếc buồn tênh cái cảnh già
    Một mình độc ẩm chén trà pha
    Bướm trang đọc ít không hề bỏ
    Chim blog xem nhiều phải cố tha
    Ngữ nghĩa giao lưu còn hỉ post
    Câu vần xướng họa vẫn hoan ca
    Đời vui phơi phới thân thêm khỏe
    Tiếp bạn tình thơ lại gắng đà

    BXP 19.05.2012

    Tôi mải mê tìm chim, họa một vần bí quá, gắng tiếp Hoài Cổ chưa kịp sửa lỗi BĐ & TV. Cảm thông nhé!

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    CỐ TIẾP BẠN

    Tai điếc buồn tênh cái cảnh già
    Một mình độc ẩm chén trà pha
    Bướm trang đọc ít không hề bỏ
    Chim blog xem nhiều phải cố tha
    Ngữ nghĩa giao lưu còn hỉ post
    Câu vần xướng họa vẫn hoan ca
    Đời vui phơi phới thân thêm khỏe
    Tiếp bạn tình thơ lại gắng đà

    BXP 19.05.2012

    Tôi mải mê tìm chim, họa một vần bí quá, gắng tiếp Hoài Cổ chưa kịp sửa lỗi BĐ & TV. Cảm thông nhé!


    TÌNH THI HỮU

    Lầu mây én liệng buổi xuân già
    Cúc trắng mai vàng rực rỡ pha
    Dưới bếp mâm cơm trò mới dọn
    Trên bàn hạt gạo kiến vừa tha
    Trăng xuyên lối nhỏ lành câu hát
    Nắng chiếu đường mòn ấm giọng ca
    Bạn hữu tưng bừng vui gõ nhịp
    Bên thơ phía nhạc kết duyên đà ...

    DCHL





    Tôi xin phép họa tiếp một bài và cũng là bài cuối cùng cho bộ vận này để đáp lễ bác đã có lòng mời họa. Thật tình tôi cũng thấy bí rồi.

    Chúc bác một đêm vui vẻ !

    DCHL

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    TÌNH THI HỮU

    Lầu mây én liệng buổi xuân già
    Cúc trắng mai vàng rực rỡ pha
    Dưới bếp mâm cơm trò mới dọn
    Trên bàn hạt gạo kiến vừa tha
    Trăng xuyên lối nhỏ lành câu hát
    Nắng chiếu đường mòn ấm giọng ca
    Bạn hữu tưng bừng vui gõ nhịp
    Bên thơ phía nhạc kết duyên đà ...

    DCHL





    Tôi xin phép họa tiếp một bài và cũng là bài cuối cùng cho bộ vận này để đáp lễ bác đã có lòng mời họa. Thật tình tôi cũng thấy bí rồi.

    Chúc bác một đêm vui vẻ !

    DCHL
    ĐỜI CHIỀU

    Dạo khoảnh trời riêng thú cuộc già
    Ngỡ ngàng xuân nở chóng sương pha
    Hàn vi phận kiếp bao giàng buộc
    Hiển đạt hưu phần thảy xá tha
    Rỗi rảnh khuây khoa vần với chữ
    Âm thầm thẩm mỹ phú cùng ca
    Vần xoay sự thế nhiêu nguyền mặc
    Trải ý tình thơ đậm áo đà.

    NVT


    Gỡ bí với DCHL cùng vui!
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 21-05-2016 lúc 02:54 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH THI HỮU

    Lầu mây én liệng buổi xuân già
    Cúc trắng mai vàng rực rỡ pha
    Dưới bếp mâm cơm trò mới dọn
    Trên bàn hạt gạo kiến vừa tha
    Trăng xuyên lối nhỏ lành câu hát
    Nắng chiếu đường mòn ấm giọng ca
    Bạn hữu tưng bừng vui gõ nhịp
    Bên thơ phía nhạc kết duyên đà ...

    DCHL

    ĐỜI CHIỀU

    Dạo khoảnh trời riêng thú cuộc già
    Ngỡ ngàng xuân nở chóng sương pha
    Hàn vi phận kiếp bao giàng buộc
    Hiển đạt hưu phần thảy buông tha
    Rỗi rảnh khuây khoa vần với chữ
    Âm thầm thẩm mỹ phú cùng ca
    Sự thế vần xoay nhiêu cũng mặc
    Trải ý tình thơ đậm áo đà.

    NVT

    VẪN ĐẬM ĐÀ

    Thi Hữu giao lưu trẻ với già
    Câu vần xướng họa nụ cười pha
    Đồng tâm một khối tình dằng dặc
    Thân ái muôn điều nghĩa thiết tha
    Xả não buông hơn ran tiếng hát
    Xua phiền bỏ phải rộn lời ca
    Chim Chiều dẫu vắng vườn đâu lạnh
    Cây cỏ Huê Viên vẫn đậm đà.

    BXP 20.5.2016

    Lại tiếp vui hai bạn

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG

    Thấp thoáng hình ai dáng liễu mềm
    Vân hài trải nhẹ bước chân êm
    Tóc mây óng ả phơi đùa gió
    Tà áo lung linh thả giỡn thềm
    Diễm lệ khuôn trăng bừng nắng sớm
    Yêu kiều nét ngọc rạng trời đêm
    Bâng khuâng cánh bướm du hồn mộng
    Giọt tím hồng hoang gửi nỗi niềm.

    BXP 28.5.2016

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT

    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 30-05-2016 lúc 07:04 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘNG 2

    Hình ai thấp thoáng hiện sau rèm
    Có phải em về? Có phải em?
    Tóc xõa màn mây thơm buổi sớm
    Áo xòa dải nắng sáng màn đêm
    Đôi làn “môi mọng”* trao tình thắm
    Một ánh “bồ câu” gửi nghĩa mềm
    Nghe vọng đâu đây lời thỏ thẻ
    Sóng cồn biển nhớ lại đầy thêm.

    BXP 29.5.2016

    * “môi mọng” & “bồ câu” là hai loài hoa, nó đều là danh từ

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÃ TRÔI …BĂNG!

    Nhớ về cái thuở đáo, bi, khăng
    Quậy phá, xưng hô cậu, tớ, thằng
    Diễu Quỉ, trêu Ma đùa nghịch dại
    Vẽ lưng, buộc tóc đánh nhau hăng
    Chim, diều chỉ biết tung trời thẳm
    Sóng, gió nào hay nổi đất bằng
    Tuổi ngọc hồn nhiên thơ mộng thế
    Mà giờ tất cả đã trôi băng.

    BXP 13.05.2012

    YÊU CHO ROI CHO VỌT.

    Vêu đầu mẻ trán lúc ôm khăng
    Vẫn thích ra oai chộ mấy thằng
    Lập nhóm chơi banh vồ ếch khỏe
    Chia bè tập trận múa roi hăng
    Học luôn hạng bét lờ ai giỏi
    Nghịch vẫn tầm siêu đố kẻ bằng
    Mẹ oánh sưng mông giờ đã sợ
    Ngồi bàn giải toán lẹ như băng

    Út Phương 13/05/2015

    Cảm ơn Út Phương đã họa thơ. Cuộc sống của tôi cứ kéo dài trầm mặc trong bốn bức tường, thả hồn vào mạng ảo với Chim, tâm trạng nhiều trì trệ. Hôm qua các con đã tổ chức cho tôi một chuyến chơi xa, rất phấn khởi, tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt. Giờ vào cảm ơn và đáp họa út Phương.

    MẶC CÁI MÔNG LẰN

    Mặc cái mông lằn cứ thích khăng
    Vì nay danh phận vẫn là “thằng”
    Trêu ong giỡn chó trò nhiều lạ
    Lủi ngõ chui rào trận lắm hăng
    Cái sự ham chơi nào kẻ sánh
    Còn môn trốn học khó ai bằng
    Tranh tài đọ sức chưa hề chịu
    Ấy vậy khi già lại lạnh băng

    BXP 30.5.2016
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 30-05-2016 lúc 01:33 PM

+ Trả lời chủ đề
Trang 49/612 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 549 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình