+ Trả lời chủ đề
Trang 494/612 ĐầuĐầu ... 394 444 484 492 493 494 495 496 504 544 594 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.931 tới 4.940 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #4931
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NƯƠNG THUYỀN BÁT NHÃ

    Học Pháp chuyên tu gắng sửa mình
    Đang còn chịu nghiệp trí đà minh
    Tâm hiền tạo quả sâu thân phận
    Chí thiện gieo nhân nặng nghĩa tình
    Xả hận làm lành không sợ hãi
    Buông thù cải ác chẳng hoàng kinh
    Chuông ngân mõ cốc lòng thanh thản
    Bát Nhã thuyền sang vững lộ trình.

    BXP 25.10.2020

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4932
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT CHỮ ĐỒNG

    Đốm lửa tim ta cứ sáng hồng
    Cho dù lỡ dở chỉ hoài trông
    Còn da diết nhớ tình đang đẹp
    Lại xót xa thương phận chẳng nồng
    Khắc khoải hồn mơ khi nắng Hạ
    Âm thầm trí tưởng lúc mưa Đông
    Đền Quan vẫn vọng lời xưa ấy
    Đã dễ gì quên một chữ ĐỒNG!

    BXP 25.10.2020

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #4933
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM BÌNH DỊ

    Một trái tim yêu rực máu hồng
    Chiều tà bóng xế vẫn hoài trông
    Nhìn ra đất nước đường tươi cảnh
    Ngoảnh lại quê hương lúa thắm đồng
    Nhộn nhịp cung đàn xua gió bão
    Êm đềm khúc nhạc đuổi mưa giông
    Thanh bình cuộc sống người tăng tuổi
    Hạnh phúc uyên ương mãi mặn nồng

    BXP 25.10.2020

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4934
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CUỘC SỐNG YÊN VUI

    Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
    Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
    Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
    Nỗi hận xua buông trả gió trời
    Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
    Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
    Êm đềm cuộc sống không hơn phải
    Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.

    BXP 25.10.2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4935
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CUỘC SỐNG YÊN VUI

    Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
    Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
    Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
    Nỗi hận xua buông trả gió trời
    Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
    Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
    Êm đềm cuộc sống không hơn phải
    Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.

    BXP 25.10.2020
    Tạ ơn đời

    Ngày hưu mạnh khỏe tạ ơn đời
    Xướng họa thơ đường gửi khắp nơi
    Đỏ hạ ong vờn trên mặt đất
    Vàng thu bướm lượn ở khung trời
    Van Cà bảy chữ liên hoàn nắn
    Phượng bác năm vần ngũ độ khơi
    Tri kỷ mười năm tình bạn hữu
    Dù không biết mặt vẫn thanh lời

    Vancali Oct. 25.2020

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #4936
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

    Bậu thấy miền Trung đã tỏ tường
    Muôn dòng lệ chảy ngẫm mà thương
    Nhà tiêu đất sạt ngàn thôn bản
    Núi lở bùn trôi vạn ngã đường
    Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
    Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
    Nên vì núm ruột bao người hãy
    Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 26-10-2020 lúc 08:21 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #4937
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

    Cảnh ngộ miền Trung đã thấu tường
    Tan tành thấy rõ nhủ lòng thương
    Tình quê cộng khổ dầu thiên lý
    Biển nước đồng cam dẫu dặm trường
    Vội vã loa rền kêu khắp nẻo
    Bơ phờ tiếng khản gọi nhiều phương
    Nên vì núm ruột muôn người hãy
    Mọi chỗ đùm nhau để má hường.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

    KHÚC RUỘT ĐAU QUẰN

    Xa quê lạc lõng chửa am tường
    Đất Tổ tìm về đã nặng thương
    Chống giặc bền tâm phô bất khuất
    Làm nông vững chí tỏ can trường
    Mưa tuôn lở núi gào ba nẻo
    Bão dập tan nhà gọi bốn phương
    Khúc ruột đau quằn mau cấp cứu
    Cho bao cảnh sắc lại thêm hường.

    BXP 26.10.2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #4938
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CUỘC SỐNG YÊN VUI

    Chẳng ước mong chi lúc cuối đời
    Gia đình hạnh phúc ở yên nơi
    Niềm thương níu giữ ươm mầm đất
    Nỗi hận xua buông trả gió trời
    Chí thiện hoa khai chờ bạn tới
    Tâm hiền búp ủ đợi người khơi
    Êm đềm cuộc sống không hơn phải
    Xướng hoạ vần thơ đẹp ý lời.

    BXP 25.10.2020

    Tạ ơn đời

    Ngày hưu mạnh khỏe tạ ơn đời
    Xướng họa thơ đường gửi khắp nơi
    Đỏ hạ ong vờn trên mặt đất
    Vàng thu bướm lượn ở khung trời
    Van Cà bảy chữ liên hoàn nắn
    Phượng bác năm vần ngũ độ khơi
    Tri kỷ mười năm tình bạn hữu
    Dù không biết mặt vẫn thanh lời

    Vancali Oct. 25.2020

    TÌNH XƯỚNG HOẠ

    Xướng hoạ cùng nhau tạo nghĩa đời
    Cho dù sống ở khắp muôn nơi
    Thơ đường trải vận tươi màu lá
    Lục bát gieo câu đẹp sắc trời
    Rộn rã miền kia từ tốt gửi
    Tưng bừng chốn nọ ý hay khơi
    Thi đàn kết bạn nhiều tri kỉ
    Mỗi chữ từng trang thắm thiết lời.

    BXP 26.10.2020

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #4939
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NAM NỮ BÌNH QUYỀN

    Xưa thời nữ giới chịu “ba theo”
    Tủi phận hờn duyên lắm ngặt nghèo
    Miệng bặm tay buông sầu kẻ néo
    Răng nghiền mắt nhắm khổ người leo
    Canh dài quạnh quẽ thân khô héo
    Sớm lặng đìu hiu xác nhẽo nhèo
    Xốc tới vươn lên cờ cách mạng
    “Bình quyền” hỉ hả tiếng vang reo.

    BXP 26.10.2020
    Hai câu THỰC mượn ý thơ Nguyễn Bính :
    “Năm xưa đêm ấy giường này
    Nghiến răng nhắm mắt cau mày … cực chưa!”

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #4940
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    “NHẤT NHẬT PHU THÊ”

    Con hiền vợ thảo chẳng chờ trông
    Ngót sáu mươi năm hưởng ấm nồng
    Thắm thiết duyên tình trong sớm Hạ
    Nồng nàn phận nghĩa giữa đêm Đông
    Gừng cay muối mặn vui chia sẻ
    Bão dữ mưa dai nặng gánh gồng
    “Nhất nhật phu thê” gìn hạnh phúc
    Chân bùn mặt lấm vững nghề nông.

    BXP 26.10.2020

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 494/612 ĐầuĐầu ... 394 444 484 492 493 494 495 496 504 544 594 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình