+ Trả lời chủ đề
Trang 508/612 ĐầuĐầu ... 8 408 458 498 506 507 508 509 510 518 558 608 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.071 tới 5.080 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5071
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÊ THƠ

    Những áng thơ đường tựa bỏ mê
    Tay run mắt lóa cũng không nề
    Đồng quê dạo bước câu vào mạng
    Nẻo phố du hồn tứ trải đê
    Vớ được từ hay nhanh chép tiếp
    Tìm thêm ý đẹp vội ghi về
    Cơm ăn vợ gọi… còn thong thả
    Sửa nốt vần này kẻo bạn chê.

    BXP 11.11.2020

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5072
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỜI PHÊ

    Thơ đường xướng họa mãi đam mê
    Học hỏi bền tâm khó chẳng nề
    Bệnh kiểm lơ là e bạn trách
    Niêm nhìn cẩu thả sợ người chê
    Câu vần mải nghịch mời chưa đến
    Ý tứ ham chơi gọi chửa về
    Chữ mượn từ vay nhờ bậu chỉ
    Chân thành đón đợi những lời phê.

    BXP 11.11.2020

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5073
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ TÌNH VIẾT MÃI

    Tim yêu đã gửi ở sân trường
    Tiễn biệt trao người những sợi vương
    Nụ nghĩa nương mây về mọi hướng
    Hoa duyên tựa gió tới muôn phường
    Đêm khuya ánh nguyệt đùa cây cỏ
    Sớm rạng cơn nồm giỡn giọt sương
    Phận lỡ còn đau ai biết nhỉ
    Thơ tình viết mãi đến ngàn chương.

    BXP 12.11.2020

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5074
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LÃO PHƯỢNG

    Lão Phượng thời gian sống ở đời
    Danh truyền để tiếng vọng ngàn nơi
    Tình sâu chữ thả muôn người đợi
    Nghĩa cả từ gieo vạn khách mời
    Lặng lẽ nhìn hoa chờ nắng khởi
    Êm đềm ngắm nguyệt mở lòng khơi
    Đường thi xướng họa đều anh hỡi
    Ủ mộng vầng trăng mãi thắm ngời.

    Huy Thanh

    NHỜ TÌNH THI HỮU

    Mười năm vững trụ cái duyên đời
    Nghĩa Vịt tình Hồng tạo chốn chơi
    Kiếm bướm tìm hoa người thích hỏi
    Hòa thơ dõi luật bạn yêu mời
    Âm thầm sửa tính vui luôn khởi
    Lặng lẽ rèn mình khỏe vẫn khơi
    Tự học thân già còn xốc tới
    Lòng khiêm chí nhẫn giữ tươi ngời.

    BXP 17.11.2020

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5075
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HIỂN LINH

    Sở dĩ Vy Hồng cứ lặng thinh
    Vì ngôi á hậu tuyển qua hình
    Truyền danh trỗi thứ nghe nào xịn
    Xếp hạng thua người ngẫm chẳng vinh
    Núi thẳm vùi thân hầu miễn bịnh
    Rừng sâu lánh nạn để xua tình
    Mười năm ẩn dật rèn thêm tính
    Tái ngộ tha hồ sẽ hiển linh!
    HỒNG THOẠI 16.11.20

    Cả nín thinh !

    Chọc Cả sao mà vẫn nín thinh !
    Hàm râu ả vẽ đậm trên hình
    Còn thêm mấy chữ niềm đau bịnh
    Với lại dăm lời nỗi hiển vinh
    Bởi đã bao ngày không tiếng lịnh
    Vì trong những tháng chẳng câu tình
    Lên chùa gõ trống mong chàng tỉnh
    Để gã mê nàng sớm được linh !

    Vancali Nov. 16.2020[/GVIDEO]

    Ngỡ Thần Linh

    Van Cà dọa tí Cả đà thinh
    Mặt hãi dường như sắp tử hình
    Đến nỗi đêm nằm tâm chẳng tịnh
    Thương lần ả nguýt mộng nào vinh
    Nhiều hôm nỗi sợ trào ngang đỉnh
    Lắm bữa niềm lo lụy cả tình
    Cứ giận cho phần không bản lĩnh
    Ra đường đụng gái ngỡ thần linh.

    Hồng Vy
    16-11-2020

    CÓ THẦN LINH?

    Đo giường vợ hỏi cứ mần thinh
    Mắt nhặm tay run khó định hình
    Vẫn tưởng thầy Trần sinh đất Bắc
    Nào ngờ Tiến sĩ ở thành Vinh
    Về quê đã thấy sâu duyên phận
    Vấn bạn vừa hay nặng nghĩa tình
    Gốc cội tìm ra kì lạ lắm
    Tin rằng dẫn dắt có Thần linh.

    BXP 17.11.2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5076
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NỢ TẰM TƠ

    Sinh Trần tuổi hạc vẫn hòa thơ
    Vững họa tròn đêm khó thể ngờ
    Mộng ý từ ươm nhàn nhã thả
    Xong bài sắc tỏa rộn ràng mơ
    Giòn thanh tứ trỗi hoài không nghỉ
    Thắm điệu lời trao mãi chẳng chờ
    Chữ nhặt chiều nay ngồi ngắm cảnh
    Khơi vần trả hết nợ tằm tơ.

    Huy Thanh

    NHỚ THƠ

    Tuổi hạc Sinh gầy vẫn nhớ thơ
    Chàng Thanh biết vậy cũng đang ngờ
    Từ hay ý gợi gieo lòng chữ
    Nghĩa tốt trang đời rộn cảnh mơ
    Tứ trỗi giòn câu hoài lại nghỉ
    Vần nghe đủ mộng viết đâu chờ
    Ai dè trí tuệ nhiều suy giảm
    Cũng nhặt dăm bài gửi nốt tơ.

    TXS 10/11/2020

    ĐẸP MỐI TƠ

    Mặc cái vô thường chẳng bỏ thơ
    Sinh, Thanh với Phượng có ai ngờ
    Già nhìn hể hả tâm nhiều thích
    Trẻ dõi êm đềm trí lắm mơ
    Lỗi bệnh chăm rèn người đợi ngóng
    Vần câu gắng luyện bạn mong chờ
    Duyên đời gắn kết tình tri kỉ
    Nghĩa nặng ba Miền đẹp mối tơ.

    BXP 17.11.2020

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5077
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nàng Thu sắp trước ngõ lại về
    Mà nghe trong dạ thê lê nỗi buồn
    Lòng đây nóng tựa sóng cuồng
    Ngó về đất mẹ sầu vương chữ thề


    Thu xa nhà

    Thu này viễn xứ thấy buồn ghê
    Cố quốc cầu mong bước trở về
    Ước mãi không thành cho dạ xót
    Mơ hoài chẳng được để hồn tê
    Vì ham sự nghiệp quên lời ước
    Bởi thích kim ngân lạc chữ thề
    Đã mấy năm dài thân lữ thứ
    Canh tàn giá lạnh nhớ đường quê

    Vancali Nov. 14.2020

    Quê hương vẫn đợi người về
    Đừng nghe những kẻ ngồi lê mà buồn
    Mặc ai trí loạn tâm cuồng
    Yêu “Chùm khế ngọt” lòng vương nguyện thề.

    HÃY THĂM QUÊ

    Dịch đã qua rồi thật thích ghê
    Xua đau xả hận hãy quay về
    Nơi nhà thịnh vượng nhìn vui lắm
    Chốn mẹ thanh bình ngắm sướng tê
    Gợi lại niềm thương gieo chữ ước
    Khơi thêm nỗi nhớ giữ câu thề
    Đoàng hoàng lớn đẹp gì so sánh
    Tạo chuyến thăm làng thưởng ngoạn quê.

    BXP 17.11.2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5078
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Nàng Thu sắp trước ngõ lại về
    Mà nghe trong dạ thê lê nỗi buồn
    Lòng đây nóng tựa sóng cuồng
    Ngó về đất mẹ sầu vương chữ thề


    Thu xa nhà

    Thu này viễn xứ thấy buồn ghê
    Cố quốc cầu mong bước trở về
    Ước mãi không thành cho dạ xót
    Mơ hoài chẳng được để hồn tê
    Vì ham sự nghiệp quên lời ước
    Bởi thích kim ngân lạc chữ thề
    Đã mấy năm dài thân lữ thứ
    Canh tàn giá lạnh nhớ đường quê

    Vancali Nov. 14.2020

    Quê hương vẫn đợi người về
    Đừng nghe những kẻ ngồi lê mà buồn
    Mặc ai trí loạn tâm cuồng
    Yêu “Chùm khế ngọt” lòng vương nguyện thề.

    HÃY THĂM QUÊ

    Dịch đã qua rồi thật thích ghê
    Xua đau xả hận hãy quay về
    Nơi nhà thịnh vượng nhìn vui lắm
    Chốn mẹ thanh bình ngắm sướng tê
    Gợi lại niềm thương gieo chữ ước
    Khơi thêm nỗi nhớ giữ câu thề
    Đoàng hoàng lớn đẹp gì so sánh
    Tạo chuyến thăm làng thưởng ngoạn quê.

    BXP 17.11.2020
    Dù sao cũng phải quay về
    Bao ngàn kỷ niệm chốn quê vui buồn
    Đồi xanh biển rộng sóng cuồng
    Trường xưa bạn cũ lòng vương tuổi thề

    Vui cuốc bộ !

    Máy hết hư rồi lão khoái ghê
    Người vui cuốc bộ lắm thơ về
    Xướng cùng Thoại Cả lòng phơi phới
    Họa với Vi Hồng dạ tái tê
    Cảm tạ mấy con tròn chữ hiếu
    Hàm ơn bà xã vẹn câu thề
    Nay đà bát thập còn minh mẫn
    Hưởng khí trong lành ở xứ quê

    Vancali Nov. 17.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #5079
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Đêm Nguyệt Tỏ

    ( NĐT. Bát Láy. Áp Cú )


    Óng ả đêm về nguyệt trỗi xinh
    Xinh ngời mọi chỗ thỏa thê mình
    Mình say ngất ngưởng dòng ân nghĩa
    Nghĩa quyện êm đềm cảnh chốn sinh
    Sinh ở trần gian đầy dẫy mộng
    Mộng nơi cõi sự thiết tha tình
    Tình đon đả bện nồng muôn sắc
    Sắc tỏa tưng bừng vạn ngõ minh.


    Hồng Vy
    17-11-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-11-2020 lúc 11:07 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5080
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Dù sao cũng phải quay về
    Bao ngàn kỷ niệm chốn quê vui buồn
    Đồi xanh biển rộng sóng cuồng
    Trường xưa bạn cũ lòng vương tuổi thề

    Vui cuốc bộ !

    Máy hết hư rồi lão khoái ghê
    Người vui cuốc bộ lắm thơ về
    Xướng cùng Thoại Cả lòng phơi phới
    Họa với Vi Hồng dạ tái tê
    Cảm tạ mấy con tròn chữ hiếu
    Hàm ơn bà xã vẹn câu thề
    Nay đà bát thập còn minh mẫn
    Hưởng khí trong lành ở xứ quê

    Vancali Nov. 17.2020

    SỐNG YÊN QUÊ

    Dừng mơ cánh nhạn trở về
    Gia đình hạnh phúc buông mê hết buồn
    Trải bao nắng dữ mưa cuồng
    “Phu thê nhất nhật” sống nương câu thề.

    Thu trời mát mẻ thật vui ghê
    Nắng đã hồng lên… nhạn chẳng về
    Lúc khổ nhìn trang con mắt lóa
    Khi buồn ẵm cháu cánh tay tê
    Bâng khuâng chuyện cũ đành thôi ước
    Khắc khoải niềm nay phải giữ thề
    Đón gió heo may nhiều kỉ niệm
    Nhưng rồi xả hết sống yên quê.

    BXP 18.11.2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 508/612 ĐầuĐầu ... 8 408 458 498 506 507 508 509 510 518 558 608 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình