+ Trả lời chủ đề
Trang 52/612 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 552 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 511 tới 520 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #511
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    TÌM CHIM
    Ơ này nói nhỏ Phượng người ơi!
    Não của hiền huynh quá tuyệt vời
    “Web” mở âm thầm thông vạn ngõ
    Trang vào lặng lẽ hiểu ngàn nơi
    Mài câu chữ chọn lòng luôn thắm
    Thỏa bút từ trao dạ mãi ngời
    Để lại cho đời bao lẽ sống
    Chim tìm mỗi phút chẳng hề ngơi!
    09-11-2016
    Lệ Hà

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #512
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    TÌM CHIM
    Ơ này nói nhỏ Phượng người ơi!
    Não của hiền huynh quá tuyệt vời
    “Web” mở âm thầm thông vạn ngõ
    Trang vào lặng lẽ hiểu ngàn nơi
    Mài câu chữ chọn lòng luôn thắm
    Thỏa bút từ trao dạ mãi ngời
    Để lại cho đời bao lẽ sống
    Chim tìm mỗi phút chẳng hề ngơi!
    09-11-2016
    Lệ Hà
    NỖI RIÊNG

    Có hiểu cho lòng … các bạn ơi!
    Cái ngày xưa ấy đã xa vời
    Đường mơ chắp cánh bay muôn nẻo
    Lối ước ươm mầm rắc vạn nơi
    Khắc khoải niềm thương chưa nhạt nhẽo
    Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ngời ngời
    Gom từng giọt tím hoàng hôn lại
    Thơ họa chim tìm chẳng phút ngơi

    BXP 10.11.2016

    Cảm ơn muội đã tặng thơ để động viên huynh trở lại với đam mê ĐL. Huy Thanh và Xuân Sinh cũng tặng thơ với ý động viên, huynh muốn đáp lại tình cảm hai bạn, đã làm ngay, nhưng rồi xoay trần tới ba ngày cũng chỉ được bốn câu rồi tắc tị, đành chịu lỗi. Có lẽ kiến thức cuộc sống của huynh quá nghèo, huynh không thích bất cứ loại nước uống có sẵn nào, hiểu rất lơ mơ về sữa …

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #513
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌM CHIM
    Ơ này nói nhỏ Phượng người ơi!
    Não của hiền huynh quá tuyệt vời
    “Web” mở âm thầm thông vạn ngõ
    Trang vào lặng lẽ hiểu ngàn nơi
    Mài câu chữ chọn lòng luôn thắm
    Thỏa bút từ trao dạ mãi ngời
    Để lại cho đời bao lẽ sống
    Chim tìm mỗi phút chẳng hề ngơi!
    09-11-2016
    Lệ Hà


    NỖI RIÊNG

    Có hiểu cho lòng … các bạn ơi!
    Cái ngày xưa ấy đã xa vời
    Đường mơ chắp cánh bay muôn nẻo
    Lối ước ươm mầm rắc vạn nơi
    Khắc khoải niềm thương chưa nhạt nhẽo
    Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn ngời ngời
    Gom từng giọt tím hoàng hôn lại
    Thơ họa chim tìm chẳng phút ngơi

    BXP 10.11.2016
    ẮT PHẢI KHEN

    Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
    Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
    Ba đường rõ rệt theo từng hướng
    Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
    Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
    Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
    Tuy già vững dạ không lùi bước
    Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

    TXS 10/11/2016

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #514
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MÙA BAN VÙNG TÂY BẮC
    Thăm mùa lễ hội của hoa ban
    Khách tụ về đây thoáng ngỡ ngàng
    Sắc điểm tươi cành cây rực rỡ
    Bông xòe ngát nhụy cảnh mênh mang
    Hương hòa sáo trỗi nhìn mây thắm
    Rượu kết đàn reo ngắm nguyệt vàng
    Tây Bắc năm nào đang đổi mới
    Trăm miền diễm lệ thấy lòng an.
    12-11-2016
    Lệ Hà

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #515
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    ẮT PHẢI KHEN


    Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
    Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
    Ba đường rõ rệt theo từng hướng
    Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
    Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
    Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
    Tuy già vững dạ không lùi bước
    Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

    TXS 10/11/2016
    (*) + Ba đường (cảnh giới): Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỹ
    + Nhất tâm bao trùm bốn cõi
    1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau
    2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện
    3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại
    4) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn.
    GẮNG TU CHUYỂN NGHIỆP

    Bác Sinh thấm Đạo cảm thông rồi
    Nhưng chớ khen nhiều bạn hữu ơi!
    Ba cõi soi mình mà chọn hướng
    Sáu đường liệu sức để tìm nơi
    Xua phiền rứt não tâm hằng sáng
    Xả hận thu vui dạ vẫn ngời
    Cẫn mẫn chyên tu mong chuyển nghiệp
    Tọa thiền học Pháp chửa hề ngơi

    BXP 12.11.2016

    Bốn cõi mà bác Sinh nói là theo riêng Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
    Ba cõi mà tôi nói là theo cái chung, gồm :
    + Cõi Dục có 2 cảnh :
    - Cảnh hữu phúc : Cảnh người & 6 cảnh trời dục gới
    - Cảnh khổ : A Tu La, Ngã quỷ, Súc sinh & Địa ngục
    + Cõi Sắc gồm 16 cảnh trời của Thiền Sắc giới
    + Cõi Vô Sắc gồm 04 cảnh trời của Thiền Vô Sắc giới
    Như vậy, cảnh Người vừa sướng vừa khổ, dưới cảnh Người có 04 cảnh khổ, trên cảnh Người có 26 cảnh Trời cõi phúc.

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #516
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    MÙA BAN VÙNG TÂY BẮC
    Thăm mùa lễ hội của hoa ban
    Khách tụ về đây thoáng ngỡ ngàng
    Sắc điểm tươi cành cây rực rỡ
    Bông xòe ngát nhụy cảnh mênh mang
    Hương hòa sáo trỗi nhìn mây thắm
    Rượu kết đàn reo ngắm nguyệt vàng
    Tây Bắc năm nào đang đổi mới
    Trăm miền diễm lệ thấy lòng an.
    12-11-2016
    Lệ Hà
    NỖI NIỀM XUÂN

    Xuân về Tây Bắc ngát hương ban
    Tiếc nỗi già nhom chẳng ngó ngàng
    Thơ túi lâng lâng tâm khó trụ
    Rượu bầu hỉ hả dạ khôn mang
    Âm thầm xót Hạ cây khô héo
    Lặng lẽ thương Đông cội úa vàng
    Cái lý vô thường thôi chấp nhận
    Thấm mùi Pháp vị giữ lòng an.

    BXP 12.11.2016

    Mải mê chim nên bỏ bễ ĐL, họa được một bài của muội toát mồ hôi, nhất là cái từ "
    ngỡ ngàng" tim còn đập rộn ...

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #517
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    ẮT PHẢI KHEN

    Bác Phượng nhà ta đã trổi rồi
    Khen nhiều ắt phải Lệ Hà ơi
    Ba đường rõ rệt theo từng hướng
    Bốn cõi tinh tường hiểu mọi nơi
    Khó nhọc tìm chim lòng vẫn trẻ
    Dài lâu giữ đạo trí luôn ngời
    Tuy già vững dạ không lùi bước
    Phật Pháp tu rèn cũng chẳng ngơi./.

    TXS 10/11/2016
    (*) + Ba đường (cảnh giới): Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỹ
    + Nhất tâm bao trùm bốn cõi
    1) Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau
    2) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện
    3) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại
    4) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn.

    GẮNG TU CHUYỂN NGHIỆP

    Bác Sinh thấm Đạo cảm thông rồi
    Nhưng chớ khen nhiều bạn hữu ơi!
    Ba cõi soi mình mà chọn hướng
    Sáu đường liệu sức để tìm nơi
    Xua phiền rứt não tâm hằng sáng
    Xả hận thu vui dạ vẫn ngời
    Cẫn mẫn chyên tu mong chuyển nghiệp
    Tọa thiền học Pháp chửa hề ngơi

    BXP 12.11.2016

    Bốn cõi mà bác Sinh nói là theo riêng Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
    Ba cõi mà tôi nói là theo cái chung, gồm :
    + Cõi Dục có 2 cảnh :
    - Cảnh hữu phúc : Cảnh người & 6 cảnh trời dục gới
    - Cảnh khổ : A Tu La, Ngã quỷ, Súc sinh & Địa ngục
    + Cõi Sắc gồm 16 cảnh trời của Thiền Sắc giới
    + Cõi Vô Sắc gồm 04 cảnh trời của Thiền Vô Sắc giới
    Như vậy, cảnh Người vừa sướng vừa khổ, dưới cảnh Người có 04 cảnh khổ, trên cảnh Người có 26 cảnh Trời cõi phúc.
    Cảm ơn Bác Phượng đã họa rất sát với TXS. Lâu nay hàng ngày TXS thường đọc PHỤC NGUYỆN sau khi tụng kinh có câu: "Trên đền bốn ơn nặng, dưới cửu khổ ba đường...". Nhưng khi làm thơ thì kẹt cái "bốn ơn" và "ba đường" đối ý mà thì không đối thanh. Tôi đành lấy "Bốn cõi", thế là phải ghi chú. Còn từ láy "ngỡ ngàng" thì thật khó họa. Bài của Lệ Hà, bác cũng dùng "ngó ngàng" rồi, TXS chịu không thể họa được.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 12-11-2016 lúc 04:26 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #518
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt
    MỪNG SINH NHẬT THẦY NẮNG XUÂN


    Cánh thiệp đầu đông nụ cúc vàng
    Kính thầy câu chúc tuổi vừa sang
    Này nghiên với bút tình trao đủ
    Ấy nhạc và thơ ý gởi tràn
    Rót chữ Ninh Kiều thêm đỏ nét
    Khơi vần Áo Trắng lại ngời trang
    Mầm gieo quá nửa đời chưa cạn
    Nghiệp giáo chèo đưa lái vững vàng.


    Thanh Nguyệt – 06/10/2016


    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV NẮNG XUÂN

    Heo heo gió dịu nắng au vàng
    Năm bảy (57) ngày đầu đã bước sang *
    Aó Trắng tình đầy câu giảng đậm
    Lầu Mây nghĩa nặng tứ tuôn tràn
    Mênh mang ngữ nghĩa lời lên bục
    Bát ngát ngôn từ bút thảo trang
    Bạn thiết, em yêu, thầy kính ngưỡng
    Kết tinh một khối quý như vàng.

    BXP 06.10.2016

    * Bên cạnh nick Nắng Xuân mạng hiện tuổi 56, nhưng đã bước vào ngày đầu của tuổi 57 rồi.
    Bỏ lâu không làm ĐL, nhưng mừng sinh nhật ĐHV chuyên trang ĐL không thể không có Đường nên phải cố, thầy pha nước uống có chút sạn cũng thông cảm nhé!

    Quá lâu mới trở vô trang.
    Xin đáp họa Thanh Nguyệt và huynh Bùi Xuân Phượng.
    Trân trọng tấm lòng mọi người quý mến NX.

    HẰNG MƠ

    Dẫn đuốc về nung độ tuổi vàng
    Mong tìm hạnh phúc buổi mùa sang
    Cầm nghiên hứng mực cân dòng nhuyễn
    Giũa bút tìm câu thỏa mộng tràn
    Phím mảnh van cầu luôn đẫm nhạc
    Tim hồng ước nguyện mãi dày trang
    Tình yêu nhựa sống đong vừa đủ
    Đạo nghĩa ngàn sau thắm sử vàng.

    Nguyễn Thanh Toàn
    18/11/2016
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 19-11-2016 lúc 12:45 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  17. #519
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    CON XIN PHÁT NGUYỆN
    (Họa thơ Thầy Thích Tín Thuận)

    Học Lý giờ con sẽ thực hành
    Cho dù cái Sự giả mà thanh
    Vô chùa tự tại giàu nhân nghĩa
    Tới chỗ linh thiêng rõ ngọn ngành
    Bể khổ rèn trui rồi hết khổ
    Màu xanh gắng giữ mãi còn xanh
    Mười điều ác phạm xa rời bỏ
    Phát nguyện thành tâm đến cõi lành./.

    TXS 07/12/2016
    @ Trong Phập Pháp, Lý (Giáo lý) là cái gốc căn bản, thể hiện tính khoa học cao siêu. Còn Sự là phương tiện để truyền giáo lý, mang nặng tính đạo.

    Bài xướng

    LUI VỀ ẨN CƯ

    Trần gian hoạ phúc mãi song hành
    Gửi gắm thân này chốn tịnh thanh
    Đảo nắng ba thời xây yến tổ
    Làng mưa một phút đổi nông ngành
    Đau vì việc khó thân càng khó
    Thoả chút trời xanh nước cũng xanh
    Mộng Quán Âm linh vào thất tạm
    Màn sương mỏng níu giọt thu lành./.

    04.12.2016
    Thích Tín Thuận

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #520
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CON XIN PHÁT NGUYỆN
    (Họa thơ Thầy Thích Tín Thuận)

    Học Lý giờ con sẽ thực hành
    Cho dù cái Sự giả mà thanh
    Vô chùa tự tại giàu nhân nghĩa
    Tới chỗ linh thiêng rõ ngọn ngành
    Bể khổ rèn trui rồi hết khổ
    Màu xanh gắng giữ mãi còn xanh
    Mười điều ác phạm xa rời bỏ
    Phát nguyện thành tâm đến cõi lành./.

    TXS 07/12/2016
    @ Trong Phập Pháp, Lý (Giáo lý) là cái gốc căn bản, thể hiện tính khoa học cao siêu. Còn Sự là phương tiện để truyền giáo lý, mang nặng tính đạo.

    Bài xướng

    LUI VỀ ẨN CƯ

    Trần gian hoạ phúc mãi song hành
    Gửi gắm thân này chốn tịnh thanh
    Đảo nắng ba thời xây yến tổ
    Làng mưa một phút đổi nông ngành
    Đau vì việc khó thân càng khó
    Thoả chút trời xanh nước cũng xanh
    Mộng Quán Âm linh vào thất tạm
    Màn sương mỏng níu giọt thu lành./.

    04.12.2016
    Thích Tín Thuận
    THEO TÔNG TỊNH ĐỘ

    Niệm Phật mười hơi, TÍN NGUYỆN HÀNH*
    Giữ gìn Ngũ giới được tâm thanh
    Xua phiền xả não đâu vì ngọn
    Bỏ phải buông hơn chẳng kể ngành
    “Tính sáng Di Đà”** càng mãi sáng
    “Dòng xanh Tịnh Độ” lại thêm xanh
    Phép màu giải thoát : Vô minh đoạn!
    Về với Tây Phương mảnh đất lành.

    BXP 8.12.2016

    * Đúng thứ tự là TÍN HÀNH NGUYỆN
    ** Lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông : “Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi”

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 52/612 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 552 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình