+ Trả lời chủ đề
Trang 55/612 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 555 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 541 tới 550 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #541
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC TẾT HỒNG THOẠI

    Sếp Cả Xuân này có khỏe không?
    Lầu Mây gắng giữ khối tâm đồng
    Thiên đường Vịt yếu đành bay lẻ
    Cõi tạm Chim lành vẫn tụ đông
    Lặng lẽ chăm vườn hoa thắm nhụy
    Âm thầm tỉa lá cội tươi bông
    Admin chẳng phải, danh Thường trực
    Tâm huyết thay ai mãi sáng lòng.

    BXP 03.01.2017

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #542
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

    Đinh Dậu khai màn hợp xướng ca
    Bình yên hạnh phúc khắp muôn nhà
    Quê hương dạo nhạc tình êm ái
    Đất nước rung đàn nghĩa thiết tha
    Phấn khởi nơi nơi nhiều Nước sạch
    Mừng vui chốn chốn lắm Điều hòa
    Trống chèo lễ hội cho Mầu tỏ
    Khát vọng tình yêu vị mặn mà.

    Xuân Đinh Dậu
    BXP 02.01.2017

    LỄ MỪNG ĐÓN TẾT

    Xuân về lễ tết rộn lời ca
    Phấn khởi mừng vui khắp mọi nhà
    Gạo nếp dưa ngồng luôn phải nhớ
    Heo bò rượu rắn cũng cần tha
    Mong cầu để sống tâm lòng tịnh
    Khấn nguyện làm cho dạ khí hòa
    Bạn hữu bà con cùng họp mặt
    Bày mâm đẹp đẽ có sao mà…

    TXS 02/01/2017
    TẾT ĐINH DẬU
    Lễ Tết năm này Dậu khải ca
    Đèn giăng lộng lẫy khắp quanh nhà
    Dưa hành rượu mứt sang dì hỏi
    Cá vịt rau bò đến ngoại tha
    Nhánh điểm tưng bừng tâm nhẹ trỗi
    Cành ươm rực rỡ cảnh an hòa
    Kì thi nhất định ôm phần thưởng
    Học giỏi bà thương đúng vậy mà…
    03-01-2017
    Huy Thanh

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #543
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC TẾT HUY THANH-LỆ HÀ

    Xuân về nhớ lắm Thanh-Hà ơi!
    Mượn bút thăm nhau chúc mấy lời
    Đức Chúa khai đường tươi ý bạn
    Phật Đà chỉ lối sáng lòng tôi
    Dù hai cõi đạo hai linh ngã
    Vẫn một tình thơ một đất trời
    Nam Bắc cùng chung dòng máu Lạc
    Nước-Nhà gấm vóc chẳng chia đôi.

    BXP 03.01.2017
    CHÚC XUÂN HUYNH PHƯỢNG
    Nghĩa cách hai miền Phượng cả ơi!
    Đành nâng ngọn bút để trao lời
    Kiên cường bút vẫy dâng trào kẻ
    Dũng cảm nghiên mài đọng lắng tôi
    Ngõ đạo luôn tìm đi khác nẻo
    Hồn tâm vẫn sống đội chung trời
    Tình thơ trọng mãi dù Nam Bắc
    Bạn hữu chân thành trải kết đôi.
    03-01-2017
    Huy Thanh

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #544
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC TẾT BÁC XUÂN SINH

    Cháy bỏng con tim lửa nhiệt tình
    Năm Gà chúc tặng bác Xuân Sinh
    “Di Đà tính sáng” khuyên khai tuệ
    “Tịnh Độ lòng trong” nhắc sửa mình
    Nhẫn nại ngồi thiền tâm mãi tỉnh
    Kiên trì học Pháp trí hằng minh
    Con đường Phật chỉ ta chung bước
    Sát cánh bên nhau một lộ trình.

    BXP 03.01.2017
    CHÚC XUÂN BÁC PHƯỢNG

    Đời ta nặng nghĩa với ân tình
    Đạo hữu, cô thầy, … thảy chúng sinh
    “Thần thức luân hồi”, mong cõi lạc
    “Quả nhân tiếp nối”, giữ nơi mình
    Thân thiền tự tại, con người khỏe
    Pháp độ an lành, trí tuệ minh
    Chúc Bác xuân về luôn trụ vững
    Cùng tôi học hỏi đúng chương trình./.

    TXS 03/01/2017
    @ Bài thơ họa của HT, TXS thấy hay và sâu sắc lắm đó!

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #545
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    CHÚC TẾT HUY THANH-LỆ HÀ

    Xuân về nhớ lắm Thanh-Hà ơi!
    Mượn bút thăm nhau chúc mấy lời
    Đức Chúa khai đường tươi ý bạn
    Phật Đà chỉ lối sáng lòng tôi
    Dù hai cõi đạo hai linh ngã
    Vẫn một tình thơ một đất trời
    Nam Bắc cùng chung dòng máu Lạc
    Nước-Nhà gấm vóc chẳng chia đôi.

    BXP 03.01.2017


    CHÚC XUÂN HUYNH PHƯỢNG
    Nghĩa cách hai miền Phượng cả ơi!
    Đành nâng ngọn bút để trao lời
    Kiên cường bút vẫy dâng trào kẻ
    Dũng cảm nghiên mài đọng lắng tôi
    Ngõ đạo luôn tìm đi khác nẻo
    Hồn tâm vẫn sống đội chung trời
    Tình thơ trọng mãi dù Nam Bắc
    Bạn hữu chân thành trải kết đôi.
    03-01-2017
    Huy Thanh
    CHÚC ANH CẢ PHƯỢNG
    Xem này Phượng của Diễn Đàn ơi!
    Bảy chín mùa qua vẫn tặng lời
    Rộn rã hòa thơ tình đủ lối
    Ân cần hạ bút nghĩa đầy tôi
    Bao ngày gió vẫy nhìn sông biển
    Mọi nẻo buồm căng vỗ sóng trời
    Chúc Cả tươi màu luôn rạng rỡ
    Trau vần giữ ý chẳng lìa đôi.
    03-01-2017
    Lệ Hà

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #546
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh CHÚC TẾT HUY THANH-LỆ HÀ

    Xuân về nhớ lắm Thanh-Hà ơi!
    Mượn bút thăm nhau chúc mấy lời
    Đức Chúa khai đường tươi ý bạn
    Phật Đà chỉ lối sáng lòng tôi
    Dù hai cõi đạo hai linh ngã
    Vẫn một tình thơ một đất trời
    Nam Bắc cùng chung dòng máu Lạc
    Nước-Nhà gấm vóc chẳng chia đôi.

    BXP 03.01.2017


    CHÚC XUÂN HUYNH PHƯỢNG

    Nghĩa cách hai miền Phượng cả ơi!
    Đành nâng ngọn bút để trao lời
    Kiên cường bút vẫy dâng trào kẻ
    Dũng cảm nghiên mài đọng lắng tôi
    Ngõ đạo luôn tìm đi khác nẻo
    Hồn tâm vẫn sống đội chung trời
    Tình thơ trọng mãi dù Nam Bắc
    Bạn hữu chân thành trải kết đôi.
    03-01-2017
    Huy Thanh


    CHÚC ANH CẢ PHƯỢNG

    Xem này Phượng của Diễn Đàn ơi!
    Bảy chín mùa qua vẫn tặng lời
    Rộn rã hòa thơ tình đủ lối
    Ân cần hạ bút nghĩa đầy tôi
    Bao ngày gió vẫy nhìn sông biển
    Mọi nẻo buồm căng vỗ sóng trời
    Chúc Cả tươi màu luôn rạng rỡ
    Trau vần giữ ý chẳng lìa đôi.

    03-01-2017
    Lệ Hà

    CHUNG NỖI ƯỚC

    Nhiều điều muốn nói bạn thơ ơi!
    Năm sáu từ đơn khó trọn lời
    Nhặt chữ trau câu phiền mấy ngả
    Tìm vần truốt ý não riêng tôi
    Con chiên ủ mộng về nơi Chúa
    Phật tử ươm mơ thấy cảnh Trời *
    Khác Đạo cùng tâm chung nỗi ước
    Hai Miền hai cặp mãi còn đôi.

    BXP 03.01.2017

    * Cảnh Trời của người tu thiền, có 28 cõi trời Dục, Sắc và Vô sắc

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #547
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi buixuanphuong09 CHÚC TẾT BÁC XUÂN SINH

    Cháy bỏng con tim lửa nhiệt tình
    Năm Gà chúc tặng bác Xuân Sinh
    “Di Đà tính sáng” khuyên khai tuệ
    “Tịnh Độ lòng trong” nhắc sửa mình
    Nhẫn nại ngồi thiền tâm mãi tỉnh
    Kiên trì học Pháp trí hằng minh
    Con đường Phật chỉ ta chung bước
    Sát cánh bên nhau một lộ trình.

    BXP 03.01.2017

    CHÚC XUÂN BÁC PHƯỢNG

    Đời ta nặng nghĩa với ân tình
    Đạo hữu, cô thầy, … thảy chúng sinh
    “Thần thức luân hồi”, mong cõi lạc
    “Quả nhân tiếp nối”, giữ nơi mình
    Thân thiền tự tại, con người khỏe
    Pháp độ an lành, trí tuệ minh
    Chúc Bác xuân về luôn trụ vững
    Cùng tôi học hỏi đúng chương trình./.

    TXS 03/01/2017
    @ Bài thơ họa của HT, TXS thấy hay và sâu sắc lắm đó!

    TỰ GIẢI TRÌNH

    Vạn tượng sum la các Hữu tình
    Phân gì Noãn, Hóa với Thai sinh *
    Xa rời ác đạo khuyên duyên chúng
    Gắn kết nhân tâm sửa nghiệp mình
    Xả não xua phiền lòng bớt khổ
    Buông thù bỏ hận trí luôn minh
    Ngồi Thiền, học Pháp, Kinh năng tụng
    Vạn kiếp luân lưu tự giải trình.

    BXP 03.01.2017

    * Bốn hình thức sinh của chúng Hữu tình : thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh.

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #548
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    CHUNG NỖI ƯỚC

    Nhiều điều muốn nói bạn thơ ơi!
    Năm sáu từ đơn khó trọn lời
    Nhặt chữ trau câu phiền mấy ngả
    Tìm vần truốt ý não riêng tôi
    Con chiên ủ mộng về nơi Chúa
    Phật tử ươm mơ thấy cảnh Trời *
    Khác Đạo cùng tâm chung nỗi ước
    Hai Miền hai cặp mãi còn đôi.

    BXP 03.01.2017

    * Cảnh Trời của người tu thiền, có 28 cõi trời Dục, Sắc và Vô sắc
    MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
    Nghĩa biển trao vần bạn quý ơi!
    Tình thân cách biệt vẫn thơm lời
    Êm đềm phượng múa phơi lòng kẻ
    Nhã nhặn hoa cười trải ý tôi
    Liễu ẩn sương mờ không trách nguyệt
    Chè phai sắc nhạt chẳng than trời
    Mừng xuân én lượn về muôn ngõ
    Dậu ủ hương thầm ước mãi đôi.
    04-01-2017
    Lệ Hà

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #549
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC TẾT HỒNG THOẠI

    Sếp Cả Xuân này có khỏe không?
    Lầu Mây gắng giữ khối tâm đồng
    Thiên đường Vịt yếu đành bay lẻ
    Cõi tạm Chim lành vẫn tụ đông
    Lặng lẽ chăm vườn hoa thắm nhụy
    Âm thầm tỉa lá cội tươi bông
    Admin chẳng phải, danh Thường trực
    Tâm huyết thay ai mãi sáng lòng.

    BXP 03.01.2017

    TỰ VẤN

    Duy trì hoạt động nổi hay không
    Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
    Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
    Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
    Bơ phờ sắc diện làm lay móng
    Rệu rã phong trào khiến héo bông
    Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
    Mà sao thực trạng bất an lòng!
    HỒNG THOẠI 04.01.17

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #550
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

    Nghĩa biển trao vần bạn quý ơi!
    Tình thân cách biệt vẫn thơm lời
    Êm đềm phượng múa phơi lòng kẻ
    Nhã nhặn hoa cười trải ý tôi
    Liễu ẩn sương mờ không trách nguyệt
    Chè phai sắc nhạt chẳng than trời
    Mừng xuân én lượn về muôn ngõ
    Dậu ủ hương thầm ước mãi đôi.
    04-01-2017
    Lệ Hà
    NỖI NIỀM

    Từ từ đáp họa quý cô ơi!
    Đã bén duyên thơ phải tiếp lời
    Song kiếm
    quần tranh oai mấy ả
    Đơn thương độc chiến khổ riêng tôi
    Giò lan ủ rũ nào than phận
    Cánh phượng sầu bi chẳng trách trời
    Cái kiếp long đong đành lỡ dở
    Hương thầm vụng giữ khó tròn đôi.

    BXP 04.01.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 04-01-2017 lúc 08:58 AM

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 55/612 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 555 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình