+ Trả lời chủ đề
Trang 565/612 ĐầuĐầu ... 65 465 515 555 563 564 565 566 567 575 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.641 tới 5.650 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5641
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Mười Hai Con Giáp

    Trách nhiệm nên
    phải giữ canh
    Làm
    Trâu tỉnh giấc cũng chưa đành
    Om sòm thúc
    Mão mưa đà tạnh
    Tí tởn kêu
    Dần thịt vẫn xanh
    Khiến
    Chuột cùng Thân lời vỡ cảnh
    Dồn
    Heo với Ngọ móng tung vành
    Riêng
    Mùi hoặc Tuất đời luôn chảnh
    Dẫu
    Tỵ hay Thìn hở vuốt nanh.

    Hồng Vy
    01-02-2021


    Cô Rồ chủng mới từ Anh
    Bây giờ nó đã lan nhanh, trách gì
    Khai mau, nếu vướng, đừng lì!
    Kẻo rồi mắc dịch… hết thì xuân xanh

    MƯỜI HAI CON GIÁP

    Trông nhà TUẤT, MẼO thức thâu canh
    CHUỘT, RẮN nhăm nhe cũng phải đành…
    NGỰA bảo: mình phi người hoá mạnh
    TRÂU cười: tớ biến ruộng thành xanh
    RỒNG vàng dũng mãnh làm mưa gió
    HỔ dữ oai hùng khởi vuốt nanh
    KHỈ giỡn già đem quả ném
    GÀ xem LỢN ngủ: kẻ khôn vành!

    BXP 02.02.2021

    NHÀ VANCALI

    Họ bảo Vân vừa TÝ lẫn Canh
    Chồng cô Quý MÃO thản nhiên đành
    Thằng trai Mậu TUẤT thân còn rảnh
    Nhỏ nữ Đinh MÙI tóc nhuộm xanh
    Giữa tủ đôi RỒNG dang rộng cánh
    Ngoài sân lão CỌP đúc to vành
    HEO, GÀ, RẮN, NGỰA nuôi làm cảnh
    KHỈ giỡn TRÂU cười lộ hết nanh.

    HỒNG THOẠI 02.02.21


    Cũng vì Cô Vít mà anh
    Ở nhà bó gối nhìn quanh nghĩ gì ?
    Dù cho có nhớ phở đi
    Phải đành lót dạ tô mì hành xanh

    Chuyện năm Tân Sửu

    Lão CHUỘT sang giờ đổi canh
    SỬU thân TRÂU béo ngủ cho đành
    DẦN chàng CỌP dữ nhe răng trắng
    MÃOMÈO hiền liếc mắt xanh
    THÌN vểnh râu RỒNG mong múa vuốt
    TỴ nhe lưỡi RẮN muốn khoe vành
    NGỌ phi gió NGỰA mong về nhất
    MÙI già rụng mất nanh

    Vancali Feb. 2.2021
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-02-2021 lúc 06:39 AM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #5642
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    THIỀN HÀNH
    ( Họa hoán vận )

    Giữ vẹn kiên trì há phải dương
    Ngài chăm cuốc bộ rảo muôn đường
    Rèn thân kết hợp vần thơ tưởng
    Cải lão dung hòa tiếng gậy vương
    Gió dẫn hương tràn rôm rả lượng
    Ngày lên sắc quyện ngẩn ngơ phường
    Dân làng mỗi buổi quen hình tượng
    Cụ thảnh thơi nhìn quá đỗi thương!
    HỒNG THOẠI 02.02.21
    Hoài Thương

    Cho dầu phải lội giữa trùng dương
    Vẫn muốn về quê ngoạn cảnh phường
    Tạt ngõ Trương Hồng tô bún hưởng
    Thăm nhà Phượng lão chốn tình vương
    Nàng Mơ phú diễn âm ngời trượng
    Bác Mạnh vần đan ngữ tỏ đường
    Bạn hữu tương phùng nâng chén thưởng
    Bao là khoảnh khắc dạ hoài thương.


    Hồng Vy
    02-01-2021

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #5643
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THIỀN HÀNH
    ( Họa hoán vận )

    Giữ vẹn kiên trì há phải dương
    Ngài chăm cuốc bộ rảo muôn đường
    Rèn thân kết hợp vần thơ tưởng
    Cải lão dung hòa tiếng gậy vương
    Gió dẫn hương tràn rôm rả lượng
    Ngày lên sắc quyện ngẩn ngơ phường
    Dân làng mỗi buổi quen hình tượng
    Cụ thảnh thơi nhìn quá đỗi thương!


    HỒNG THOẠI 02.02.21


    Hoài Thương

    Cho dầu phải lội giữa trùng dương
    Vẫn muốn về quê ngoạn cảnh phường
    Tạt ngõ Trương Hồng tô bún hưởng
    Thăm nhà Phượng lão chốn tình vương
    Nàng Mơ phú diễn âm ngời trượng
    Bác Mạnh vần đan ngữ tỏ đường
    Bạn hữu tương phùng nâng chén thưởng
    Bao là khoảnh khắc dạ hoài thương.

    Hồng Vy
    02-01-2021


    Ủ NGÀN THƯƠNG (Nđt, Bvđâ)

    Sương chiều trải nhạt ánh tà dương
    Nhẹ bước nhàn du vững nẻo đường
    Não luyện âm thầm xua khổ vướng
    Thân rèn lặng lẽ xả buồn vương
    Cây hoài dãn đẹp bừng thôn
    trướng
    Cảnh mãi dàn xinh rộn phố phường
    Cõi Hải non Tùng neo gốc Phượng
    Duyên trần hạnh phúc ủ ngàn thương.

    BXP 03.02.2021
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 03-02-2021 lúc 11:03 AM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5644
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TẾT SẦU

    Bao giờ hết dịch Hải Dương ơi!
    Chỗ “giãn” nơi “phong” ảm đạm trời
    Phố cảnh đìu hiu cơn khổ dãi
    Thôn làng quạnh quẽ giọt buồn phơi
    Âm thầm luyện sức xe không bỏ
    Lặng lẽ rèn thơ bút chẳng dời
    Tết sửu thôi đành neo một góc
    Xuân về nhớ cháu lệ sầu rơi.

    BXP 03.02.2021

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5645
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH TẾT TÂN SỬU

    Cảnh tết bừng lên rực rỡ ngời
    Muôn đường ngõ phố lộng hồn khơi
    Tầm xuân hé nụ chờ bên cửa
    Cẩm tú xòe bông đợi giữa trời
    Sóng khẽ khàng ru làn ẩn hiện
    Câu nhè nhẹ mở ý đầy vơi
    Về đây bạn nhé tao đàn thỏa
    Gửi những vần thơ thắm đượm lời.
    Manh Kỷ TP Vinh
    .

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #5646
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN NHỚ “VỊT HỒNG

    Xuân “Hồng” nhớ “Vịt” quả càng thương
    Xuân ủ niềm mơ vạn nẻo đường
    Xuân gửi thơ bày không mãi lộng
    Xuân về ý dệt chẳng hoài cương
    Xuân tươi vững chí mừng dân thịnh
    Xuân thắm bền tâm để nước cường
    Xuân đến Nguyên tiêu chào bạn hữu
    Xuân mời trở gót kẻ tha phương.

    Huy Thanh


    XUÂN

    XUÂN nhớ xa thời vạn mến thương
    XUÂN
    gieo rực rỡ góc thơ đường
    XUÂN
    mừng bạn hữu bền niêm luật
    XUÂN
    thích thi đàn vững kỉ cương
    XUÂN
    nước tưng bừng phô thịnh vượng
    XUÂN
    quê rộn rã tỏ hùng cường
    XUÂN
    gìn hạnh phúc cho nhân loại
    XUÂN
    thảo đôi vần gửi bốn phương.

    BXP 03.02.2021

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5647
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÀ VANCALI

    Họ bảo Vân vừa TÝ lẫn Canh
    Chồng cô Quý MÃO thản nhiên đành
    Thằng trai Mậu TUẤT thân còn rảnh
    Nhỏ nữ Đinh MÙI tóc nhuộm xanh
    Giữa tủ đôi RỒNG dang rộng cánh
    Ngoài sân lão CỌP đúc to vành
    HEO, GÀ, RẮN, NGỰA nuôi làm cảnh
    KHỈ giỡn TRÂU cười lộ hết nanh.

    HỒNG THOẠI 02.02.21


    Cũng vì Cô Vít mà anh
    Ở nhà bó gối nhìn quanh nghĩ gì ?
    Dù cho có nhớ phở đi
    Phải đành lót dạ tô mì hành xanh
    Chuyện năm Tân Sửu

    Lão CHUỘT sang giờ TÝ đổi canh
    SỬU thân TRÂU béo ngủ cho đành
    DẦN chàng CỌP dữ nhe răng trắng
    MÃO ả MÈO hiền liếc mắt xanh
    THÌN vểnh râu RỒNG mong múa vuốt
    TỴ nhe lưỡi RẮN muốn khoe vành
    NGỌ phi gió NGỰA mong về nhất
    MÙI gã DÊ già rụng mất nanh

    Vancali Feb. 2.2021


    Cũng vì đại dịch đó anh
    Niềm vui Tết gặp … monh manh tính gì
    Xe tàu giãn cách khôn đi
    Nhiều nơi phong toả não nề ngày xanh
    ỒN ÀO ...

    Giao thừa SỬU đợi TÝ trao canh
    HỔ tới sang năm, MÃO cũng đành …
    Đã biết RỒNG cô ưa núi thẳm
    Còn ngờ RẮN cụ thích rừng xanh
    Âm thầm ả NGỰA mong về đích
    Lặng lẽ chàng muốn lọt vành
    KHỈ chạy răn đe GÀ bới bếp
    Ồn ào CHÓ sủa LỢN nhe nanh.

    BXP 03.02.2021

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5648
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH TẾT TÂN SỬU

    Cảnh tết bừng lên rực rỡ ngời
    Muôn đường ngõ phố lộng hồn khơi
    Tầm xuân hé nụ chờ bên cửa
    Cẩm tú xòe bông đợi giữa trời
    Sóng khẽ khàng ru làn ẩn hiện
    Câu nhè nhẹ mở ý đầy vơi
    Về đây bạn nhé tao đàn thỏa
    Gửi những vần thơ thắm đượm lời.


    Manh Kỷ TP Vinh


    ĐÓN TẾT TÂN SỬU

    Ngàn hoa đón Tết nở tươi ngời
    Cảm xúc dang trào tứ mãi khơi
    Ngắm đoá lay ơn hồng xóm ngõ
    Nhìn bông ngọc điểm sáng mây trời
    Tưng bừng điệu nhạc ngân chưa giảm
    Rộn rã cung đàn dạo chửa vơi
    Lục bát thơ đường vui xướng hoạ
    Vần câu gửi bạn thiết tha lời.

    BXP 03.02.2021

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5649
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TẾT SẦU

    Bao giờ hết dịch Hải Dương ơi!
    Chỗ “giãn” nơi “phong” ảm đạm trời
    Phố cảnh đìu hiu cơn khổ dãi
    Thôn làng quạnh quẽ giọt buồn phơi
    Âm thầm luyện sức xe không bỏ
    Lặng lẽ rèn thơ bút chẳng dời
    Tết sửu thôi đành neo một góc
    Xuân về nhớ cháu lệ sầu rơi.

    BXP 03.02.2021


    Tủi Xuân


    Xuân này tủi lắm bạn hiền ơi!
    Vạn nỗi buồn đau vẳng đến trời
    Chỗ vướng nguy trùng thôn phải chặn
    Nơi ngừa hiểm nạn ách sầu phơi
    Hờn năm tết lại không tròn hưởng
    Xót những ngày qua chẳng vẹn dời
    Ngõ quạnh tiêu điều hiên trống trải
    Muôn miền xã tắc ngậm ngùi rơi.


    Hồng Vy
    03-02-2021

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5650
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THIỀN HÀNH
    ( Họa hoán vận )

    Giữ vẹn kiên trì há phải dương
    Ngài chăm cuốc bộ rảo muôn đường
    Rèn thân kết hợp vần thơ tưởng
    Cải lão dung hòa tiếng gậy vương
    Gió dẫn hương tràn rôm rả lượng
    Ngày lên sắc quyện ngẩn ngơ phường
    Dân làng mỗi buổi quen hình tượng
    Cụ thảnh thơi nhìn quá đỗi thương!


    HỒNG THOẠI 02.02.21


    Hoài Thương

    Cho dầu phải lội giữa trùng dương
    Vẫn muốn về quê ngoạn cảnh phường
    Tạt ngõ Trương Hồng tô bún hưởng
    Thăm nhà Phượng lão chốn tình vương
    Nàng Mơ phú diễn âm ngời trượng
    Bác Mạnh vần đan ngữ tỏ đường
    Bạn hữu tương phùng nâng chén thưởng
    Bao là khoảnh khắc dạ hoài thương.

    Hồng Vy
    02-01-2021


    Ủ NGÀN THƯƠNG (Nđt, Bvđâ)

    Sương chiều trải nhạt ánh tà dương
    Nhẹ bước nhàn du vững nẻo đường
    Não luyện âm thầm xua khổ vướng
    Thân rèn lặng lẽ xả buồn vương
    Cây hoài dãn đẹp bừng thôn
    trướng
    Cảnh mãi dàn xinh rộn phố phường
    Cõi Hải non Tùng neo gốc Phượng
    Duyên trần hạnh phúc ủ ngàn thương.

    BXP 03.02.2021

    CÔ THẮM VỀ QUÊ

    Ngẫm buổi hôm trời nắng nhẹ vương
    Hồng Vy yểu điệu bước trên đường
    Tưng bừng giữa dạ hành rau tưởng
    Rộn rã trong đầu phở bún dương
    Đã gặp trai làng chen đổ phướn
    Còn nghe tiếng nhạc trỗi vang phường
    Cô nhìn chuỗi đón dài muôn trượng
    Hớn hở dâng tràn một nỗi thương.
    HỒNG THOẠI 04.02.21

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 565/612 ĐầuĐầu ... 65 465 515 555 563 564 565 566 567 575 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình