+ Trả lời chủ đề
Trang 596/612 ĐầuĐầu ... 96 496 546 586 594 595 596 597 598 606 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.951 tới 5.960 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5951
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THĂM CỤ PHƯỢNG

    Tuổi lão vừa nhìn tưởng vẫn son
    Vờn hoa đuổi bướm sợ chi đòn
    Cô đường kiếm tứ đang thời nõn
    Chị lục tìm từ đúng buổi non.
    Mắt ngó sờ phôn hình sáng đẹp
    Tay sờ máy tính chữ vuông tròn
    Mong sao giống cụ khi già đến
    Mọi khoản đều hăng thế mới ngon .

    Bùi Bắc Hợp

    VỢ CHỒNG SON!

    Bây giờ hưởng cảnh vợ chồng son
    Gánh nặng khi xưa đã “lệch” đòn
    Níu mối chung tình cùng cuốc sọm
    Neo giềng hỉ phận với chim non
    Mềm nâng nỗi nhớ nhơ thành sạch
    Dịu giữ niềm thương méo hóa tròn
    Nhóm lửa khêu đèn đời mãi sáng
    Không vào quán phở được cơm ngon.

    BXP 15.04.2021

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5952
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BỖNG VONG LỜI AI

    Ngủ trọn đêm rồi xả hỗn mang
    Nhàn du ngắm dải nắng au vàng
    Gìn yêu thả trí từng trang mạng
    Khát học vươn mình mỗi nấc thang
    Khắc khoải trường xưa hoài nhớ dáng
    Đìu hiu nẻo cũ mãi mơ nàng
    Thân còm mắt nhặm nhiều lơ đãng
    Bỗng vọng lời ai tiếng dịu dàng.

    BXP 16.04.2021

    @ Sức đã phều phào, tôi không thể giao lưu sôi nổi như trước, cũng không muốn động não nhiều, cố gắng tiếp vần bạn chỉ họa ào, cốt vui. Giờ đây tôi muốn trở lại với niềm đam mê cây cỏ, nhờ chú em lập trang Blog chuyên đề cây cỏ, tạo niềm vui lặng thầm những tháng ngày còn lại. Tôi đang rà soát lại, chuẩn bị tư liệu, tổng hợp, hệ thống lại, sưu tập mới, thực hiện “Bộ sưu tập cây cỏ” vươn ra hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ sinh hoạt ở hai d/đ : Đào Viên mang nặng tình thầy, Thi Hữu ghi sâu nghĩa bạn. Tôi sẽ trụ vững đến phút cuối cùng của đời mình.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5953
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN RỰC TRONG TIM

    Dạo gót đường quê hứng gió đồng
    Xem cò chấp chới giỡn tầng không
    Mênh mông ruộng lúa hoài no đủ
    Bát ngát trời Xuân mãi ấm nồng
    Dịch mới qua rồi cơn thảm họa
    Thôn vừa lấy lại sự hanh thông
    Già thanh thản tập bền chân bước
    Vẫn rực trong tim mạch máu hồng.

    BXP 19.04.2021
    @ Hai ngày nằm bẹp, sáng nay cố gắng đi bộ, cũng làm được mấy câu thơ cho có.

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #5954
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MẶC CÁI VÔ THƯỜNG

    Mặc cái thân già lắm ẩm ương
    An nhiên chống lại sự vô thường
    Ngày đi luyện vững tâm không nản
    Sáng bóp xoa đều chí chẳng vương
    Kiếm bướm nào e băng vạn nẻo
    Tìm hoa chả ngại bước trăm đường
    Thơ hòa bạn hữu còn sung sức
    Mặc cái thân già lắm ẩm ương

    BXP 20.04.2021

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5955
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HÃY KIỆM LỜI

    Lẳng lặng ta đi ngắm cảnh trời
    Đường đồng gió mát thả vần chơi
    Tâm không vướng bận tình duyên thế
    Dạ chẳng đa mang nghĩa phận đời
    Nhẹ gót mơ trang hồn bướm trải
    Yên lòng giữ bút trí hoa khơi
    Già năng luyện tập rèn thân khỏe
    Cuộc sống thênh thang hãy kiệm lời.

    BXP 20.04.2021

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5956
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ANH TÔI

    Bát thập niên dư tuyệt quá rồi
    Sờ phôn , máy tính chẳng hề thôi
    Trần gian lắm lúc còn chưa thoả
    Cõi tạm bao phen vẫn nợ đời.
    Chị Lục mong chờ không được nghỉ
    Cô Đường ngóng đợi chớ mà ngơi
    Tìm Hoa kiếm Bướm nhiều vào nhé
    Mắt nhắm tay xuôi khỏi trách trời.

    Bùi Bắc Hợp

    CẢM ƠN CHÚ HỢP

    Được Hợp sang thăm sướng quá rồi
    Thơ còm vẫn họa lẽ nào thôi
    Đam mê kiếm bướm còn say mạng
    Khát vọng tìm hoa lại thích đời
    Trí nhão chăm rèn đi mới bỏ
    Thân già gắng tập ở chưa ngơi
    Trần gian hạn hán bà con gọi
    Cóc phải thăng thiên chất vấn trời.

    BXP 21.4.2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5957
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    …VẦN THƠ KÍNH CỤ…

    Cụ Phượng năm nay tám chục rồi
    Còn thèm khoản ấy vẫn chưa thôi
    Bao phen mỏi gối bằng lòng phận
    Mấy bận chồn chân mãn nguyện đời.
    Ý đẹp giao lưu nào muốn nghỉ
    Từ hay kết nối chẳng buồn ngơi
    Vô thường lẽ ấy vòng xoay tạo
    Cõi tạm trần gian phúc bởi trời.

    Bùi Bắc Hợp

    TRÁCH CHI TRỜI
    (Thơ họa vui)

    Bugi đã sịt tự lâu rồi
    Khoản ấy anh dành chú Hợp thôi
    Gối mỏi thương nhìn căng mạng nhện
    Lưng đau xót thấy hụt duyên đời
    Giao lưu bạn hữu ham đành đợi
    Xướng họa thi đàn thích phải ngơi
    Học Pháp trì Kinh mong mở tuệ
    Kiên tâm cải nghiệp trách chi trời.

    BXP 21.04.2021

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5958
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃN NGUYỆN

    Cõi tạm trần gian mãn nguyện rồi
    Mong Trời được hưởng thế mà thôi
    Giao lưu phấn khởi anh cùng chị
    Kết nối vui mừng bạn với tôi
    Bướm lượn tìm từ trên đỉnh núi
    Ong vờn kiếm tứ dưới chân đồi
    Hoa thơm trái ngọt tha hồ hái
    Tháng bẩy sim , mua , bát ngát đồi

    Bùi Bắc Hợp

    VỠ NÁT!

    Mắt cứ mờ đi … biết vậy rồi
    Nhưng mà Hợp đến … lẽ nào thôi
    Bâng khuâng lắm thuở vần thơ bạn
    Khắc khoải nhiều lần chữ nghĩa tôi
    Vẫn xót người xa gào góc bể
    Còn thương kẻ ở khóc chân đồi
    Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ấy
    Vỡ nát tim này phận tách đôi.*

    BXP 22.04.2021
    * Chú Hợp thông cảm, bài chú có hai chữ đồi nên anh đổi chữ đồi dưới thành đôi nhé!

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5959
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐAM MÊ SƯU TẬP

    Hai tai đã điếc mắt mờ dần
    Cụ chửa cho về vẫn trụ thân
    Sớm miết tay xoa đầu chuyển vận
    Ngày du cẳng tập bút gieo vần
    Âm thầm ý giữ lưu đường cổ
    Lặng lẽ hoa tìm mở lối tân
    Mặc cái vô thường không vướng bận
    Say sưu phát tuệ trí đâu đần.

    BXP 22.04.2021

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #5960
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HÃY KIỆM LỜI

    Lẳng lặng ta đi ngắm cảnh trời
    Đường đồng gió mát thả vần chơi
    Tâm không vướng bận tình duyên thế
    Dạ chẳng đa mang nghĩa phận đời
    Nhẹ gót mơ trang hồn bướm trải
    Yên lòng giữ bút trí hoa khơi
    Già năng luyện tập rèn thân khỏe
    Cuộc sống thênh thang hãy kiệm lời.

    BXP 20.04.2021
    THỎA

    Cụ vẫn hiên ngang giữa đất trời
    Thiền hành vững bước thỏa lòng chơi
    Đường thi xướng họa không màng tối
    Lục bát hòa theo chẳng bận đời
    Quyết giữ nguyên tình thân hữu gợi
    Mong gìn vẹn nghĩa bạn bè khơi
    Hoa tầm bướm khảo hồn chưa cỗi
    Rộn rã vần thơ nói hộ lời.
    HỒNG THOẠI 22.4.21

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 596/612 ĐầuĐầu ... 96 496 546 586 594 595 596 597 598 606 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình