+ Trả lời chủ đề
Trang 97/612 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 197 597 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 961 tới 970 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #961
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LẦU MÂY QUẠNH QUẼ

    Lão Phượng hôm rày có khỏe không?
    Mà sao “vịnh sử” đã phai hồng
    Kiên trì cuối bãi mơ hồ điệp
    Nhẫn nại lưng đồi thỏa chích bông
    Họa sĩ bày tranh chừng bảy tấm
    Nhà thơ để sách độ năm chồng
    Lầu Mây quạnh quẽ chờ tri kỉ
    Bạn hữu thi đàn nẻo trúc trông.

    08.08.2017
    Ngàn Hoa


    LIỆU AI TRÔNG?

    Vô thường sinh diệt có mà không
    Đã tám mươi Xuân nhạt sắc hồng
    Ra ngõ người kêu : Thân tựa sậy
    Về nhà vợ bảo : tóc như bông
    Tâm còn để trẻ noi gương cụ
    Trí vẫn cho em tỏ đức chồng
    Muốn thọ cho nên đời trọng lão
    Duyên trần nó vậy liệu ai trông?

    BXP 9.8.2017

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #962
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    NGHIỆN LÀM THƠ
    (Họa vui)

    Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
    Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
    Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
    Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
    Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
    Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
    Đường thi dẫu biết làm theo luật
    Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.

    (NHC)




    TẠI

    Tại kiếp đời ta dính phải sầu
    Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
    Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
    Tối mộng lời hay thả dốc cầu
    Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
    Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
    Mong từng khắc khoải thôi về nữa
    Để bước trần ai chẳng đặng chầu

    Xuân Đông



    GIẢI THOÁT

    Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
    Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
    “Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
    “Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
    Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
    Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
    Mang tâm giải thoát không còn khổ
    Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

    BXP 9.8.2017


    * Trích “Phú Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
    Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi.




    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
    Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
    Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
    Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
    Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
    Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
    Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
    Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

    DCHL

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #963
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    NGHIỆN LÀM THƠ
    (Họa vui)

    Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
    Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
    Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
    Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
    Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
    Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
    Đường thi dẫu biết làm theo luật
    Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.

    (NHC)




    TẠI

    Tại kiếp đời ta dính phải sầu
    Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
    Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
    Tối mộng lời hay thả dốc cầu
    Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
    Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
    Mong từng khắc khoải thôi về nữa
    Để bước trần ai chẳng đặng chầu

    Xuân Đông



    GIẢI THOÁT

    Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
    Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
    “Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
    “Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
    Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
    Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
    Mang tâm giải thoát không còn khổ
    Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

    BXP 9.8.2017


    * Trích “Phú Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
    Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi.




    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
    Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
    Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
    Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
    Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
    Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
    Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
    Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

    DCHL
    Giã sầu

    ( Họa vui )

    Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
    Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
    Thì thầm lại nói qua hàng xóm
    Lí nhí thì ra hóng gió cầu
    Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
    Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
    Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
    Hy vọng gặp ai đãi một chầu

    Vanvali8.9.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-08-2017 lúc 10:51 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #964
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    TRÊU BÁC PHƯỢNG
    ( Xướng Vui Độc Vận )

    Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
    Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
    Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
    Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
    Rượu thịt ê hề dư vật chất
    Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
    Hăng say cảm tác cùng thi hữu
    Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.

    DCHL




    * Mến tặng bác một bài xem cho vui trước khi tắt máy đi ngủ , chúc bác ngủ ngon !

    DCHL ./

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #965
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TRÊU BÁC PHƯỢNG
    ( Xướng Vui Độc Vận )

    Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
    Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
    Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
    Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
    Rượu thịt ê hề dư vật chất
    Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
    Hăng say cảm tác cùng thi hữu
    Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.

    DCHL
    [/SIZE]



    * Mến tặng bác một bài xem cho vui trước khi tắt máy đi ngủ , chúc bác ngủ ngon !

    DCHL ./

    Xin theo chân huynh Dạ Cổ , chúc quí bạn vui mạnh .

    Khen tài

    Đường thơ hội ngộ khách anh tài
    Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ tài
    Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
    Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
    Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
    Nọ bút Hoàng Giao quả biệt tài
    Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
    Nhìn vô lãng tử phải khen tài

    Vancali.8.9.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 10-08-2017 lúc 07:38 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #966
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Xin theo chân huynh Dạ Cổ , chúc quí bạn vui mạnh .

    Khen tài

    Đường thơ hội ngộ khách anh tài
    Thư Quán Việt Nam lắm kẻ tài
    Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
    Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
    Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
    Nọ bút Hoàng Giao quả biệt tài
    Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
    Nhìn vô lãng tử phải khen tài

    Vancali.8.9.17
    Thi Hữu Việt Nam chứ?
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #967
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Thi Hữu Việt Nam chứ?
    Cám ơn huynh Gió Bụi , chúc huynh luôn vui mạnh .

    TRÊU BÁC PHƯỢNG
    ( Xướng Vui Độc Vận )

    Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
    Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
    Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
    Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
    Rượu thịt ê hề dư vật chất
    Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
    Hăng say cảm tác cùng thi hữu
    Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.

    DCHL
    [/SIZE]



    * Mến tặng bác một bài xem cho vui trước khi tắt máy đi ngủ , chúc bác ngủ ngon !

    DCHL ./

    Xin theo chân huynh Dạ Cổ , chúc quí bạn vui mạnh .

    Khen tài

    Đường thơ hội ngộ khách anh tài
    Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ tài
    Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
    Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
    Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
    Nọ bút Hoàng Giao quả biệt tài
    Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
    Nhìn vô lãng tử phải khen tài

    Vancali.8.9.17



  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #968
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    RẠNG RỠ

    Thấy rõ Lầu Mây quả mộng hoài
    Trao từ gửi ý nghĩ rằng hay
    Như thầy Quỷ Cốc ngồi trong động
    Rạng rỡ Đường thi có bảy Ngài.

    Ngàn Hoa

    ĐÃ HIỂU NGÀI

    Sử Mạc Đăng Dung cứ cảm hoài
    Nỗi niềm oan khuất mấy ai hay
    Thân đành chịu nhục vì dân nước
    Hậu thế giờ đây đã hiểu Ngài.

    BXP 9.8.2017
    NGUYỄN TRÃI

    Cụ Trãi toàn dân quý nể hoài
    Ông trình sách lược quả là hay
    Công thần đã bị lầm gian kế
    Xã tắc ngàn năm cảm phục Ngài.

    10.08.2017
    Ngàn Hoa

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #969
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGUYỄN TRÃI

    Cụ Trãi toàn dân quý nể hoài
    Ông trình sách lược quả là hay
    Công thần đã bị lầm gian kế
    Xã tắc ngàn năm cảm phục Ngài.

    10.08.2017
    Ngàn Hoa


    NGUYỄN BỈNH KHIÊM

    Bỉnh Khiêm-cụ Trạng …nhớ hoài
    Phò Mạc dâng nhiều kế sách hay
    Xác định Dương Kinh nguồn tuệ sáng
    Ngàn năm hậu thế biết ơn Ngài.

    BXP 10.8.2017

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #970
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ CHUA

    Vì thơ chẳng ngọt mới đâm sầu
    Nốt bổng cung trầm trốn biệt đâu
    Bão lụt thương người duyên khốn khó
    Mưa giông tội kẻ số cơ cầu
    Lều tranh liếp cỏ nghe đời bạc
    Hũ muối chum cà gọi tóc sâu
    Khoản nợ lâu ngày thêm ám ảnh
    Lên cơn đột tử mấy ai chầu.

    DCHL

    NGHIỆN LÀM THƠ
    (Họa vui)

    Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
    Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
    Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
    Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
    Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
    Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
    Đường thi dẫu biết làm theo luật
    Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.
    (NHC)

    GIẢI THOÁT

    Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
    Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
    “Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
    “Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
    Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
    Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
    Mang tâm giải thoát không còn khổ
    Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

    BXP 9.8.2017
    * Phú “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
    Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi
    .

    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
    Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
    Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
    Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
    Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
    Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
    Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
    Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

    DCHL

    GIÃ SẦU
    ( Họa vui )

    Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
    Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
    Thì thầm lại nói qua hàng xóm
    Lí nhí thì ra hóng gió cầu
    Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
    Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
    Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
    Hy vọng gặp ai đãi một chầu

    Vancali8.9.17

    CỚ CHI SẦU?

    Có đôi chồng vợ cớ chi sầu?
    Giăng mắc trong lòng sẽ hỏi đâu?
    Đến điện xin Tiên … nhiều nguyện ước
    Vào chùa thỉnh Phật lắm kêu cầu
    Duyên chàng da diết tình cao cả
    Phận thiếp bồi hồi nghĩa nặng sâu
    Dạ thủy tâm chung bền nẻo bước
    Xuôi tay đông đủ các con chầu.

    BXP 10.8.2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 97/612 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 197 597 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình