THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN
Thi hữu CỎ MAY*!
Xin Chia Buồn cùng tang quyến Thi Hữu Cỏ May
Cầu Chúc Cụ sớm thanh thản nơi cõi VĨNH HẰNG
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN
Thi hữu CỎ MAY*!
Xin Chia Buồn cùng tang quyến Thi Hữu Cỏ May
Cầu Chúc Cụ sớm thanh thản nơi cõi VĨNH HẰNG
Thành kính phân ưu
cùng thi hữu CỎ MAY và tang quyến.
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÙNG TANG QUYẾN
Thi hữu CỎ MAY*!
Xin Chia Buồn cùng tang quyến Thi Hữu Cỏ May
Cầu Chúc Cụ sớm thanh thản nơi cõi VĨNH HẰNG
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
với thi hữu CỎ MAY và tang quyến.
Cầu mong cụ bà Nguyễn Thị Thanh sớm siêu thoát
về cõi Tây phương cực lạc.
TXS
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
với thi hữu CỎ MAY và tang quyến.
Cầu mong cụ bà Nguyễn Thị Thanh sớm siêu thoát
về cõi Tây phương cực lạc.
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG THI HỮU CỎ MAY VÀ TANG QUYẾN.
Đồng nguyện cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương linh cụ bà sớm về cõi Tây phương cực lạc.
Thành kính chia buồn sâu sắc
đến tang quyến thi hữu Cỏ May!
Cầu mong hương hồn cụ yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng!
Trần Thanh Hương
Thay mặt gia đình - Cỏ May em xin cảm ơn Admin . Các điều hành viên , quản trị viên cùng các Thi bá , thi thúc , thi huynh , thi tỷ , thi muội trên cà hai miền Nam Bắc đã quan tâm tới thăm khi mẹ em nằm viện , đã viếng khi mẹ em qua đời . Đây là một tình cảm thi đàn dành cho em và gia đình thật vô giá . Đặc biệt điều hành viên nhà giáo Trần Thị Thanh Liêm và các thi huynh Dương Đoàn Trọng – Thi huynh Bạch Dương và phu nhân đã thay mặt Trang wwwvietnamthihuu.net đến nhà tang lễ viếng mẹ em và chia buồn cùng gia đình . Trong khi tang gia bối rối có gì khiếm khuyết xin các vị lượng thứ
Kính chúc đại gia đình diễn đàn VNTH luôn gắn bó , tình cảm giao lưu vui vẻ .
Tiểu muội Cỏ May
KHÓC MẸ
Gọi mà chẳng thấy Mẹ đâu
Gọi mà chỉ thấy... một câu vọng về
Đắng lòng nhìn bát cơm quê
Cà,, dưa, rau, đậu mẹ về hay không
Hương kia cháy cứ lòng vòng
ADI ĐÀ PHẬT . Câu mong ...mong cầu
Giờ _ hồn Mẹ ở nơi đâu ?
Mau về cửa Phật nhiệm màu Mẹ ơi
Nhẹ thân , rũ bỏ bụi đời
Siêu sinh tịnh độ về nơi sen vàng
Thầy con cùng với đạo tràng
Cầu cho Mẹ được nhẹ nhàng ra đi
Chẳng còn tham luyến : sân si
Con đường Phật pháp Mẹ ghi trong lòng
Cuộc đời sắc sắc, không không
Thế gian bể khổ , sâu nông khó lường
Thôi thì trong khói trong hương
Từ trong cái cõi vô thường Mẹ đi
Cho dù cách trở phân ly
Mẹ đừng vương vấn điều gì Mẹ ơi !,
Công sinh, dưỡng cả cuộc đời
Khấu đầu ba lạy, tiễn Nguời về Thiên ./.
Cỏ May
Thành kính phân ưu
cùng thi hữu CỎ MAY và tang quyến.
phamanhoa