Tác giả NGỌC TĨNH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Em có về quê anh?
02. Bước trên lối cũ
03. Mùa yêu đã xa rồi
04. Vỡ mộng
Tác giả NGỌC TĨNH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Em có về quê anh?
02. Bước trên lối cũ
03. Mùa yêu đã xa rồi
04. Vỡ mộng
EM CÓ VỀ QUÊ ANH?
Em có về quê anh?
Biển Sầm Sơn sóng vỗ
Cầu Hàm Rồng lịch sử
Với trống đồng Đông Sơn
Núi Đọ - nôi văn minh
Bên con sông Mã hát
Bờ sông Chu xanh ngát
Những bãi mía, vườn ngô
Uy nghi thành nhà Hồ
Nơi miền tây Thanh Hóa
Rừng thông vươn bóng xõa
Che mát đường quê hương
Quê anh rất thân thương
Đêm trăng cùng vui cấy
Ánh đèn sen lung linh
Điệu múa miền quê đấy!
Sự tích hòn Trống Mái
Em có biết hay không?
Chuyện tình từ ngàn năm
Mãi bên nhau son sắt
Đất làng Bôn hiếu học
Bột Thượng có Trạng Quỳnh
Trai tài, gái lại xinh
Là quê anh Thanh Hóa
Thăm làng nghề đục đá
Văn hóa của làng Nhồi
Điệu kéo pháo rô huầy
Oai hùng nơi chiến trận
Quê hương - chùm khế ngọt
Nơi ấy có mẹ cha
Dù ai có đi xa
Quê hương là chỉ một.
Ngọc Tĩnh
BTV.vnthihuu
( NVT )
BƯỚC TRÊN LỐI CŨ
Tôi trở lại lối xưa ta hò hẹn
Bỗng thấy lá vàng rơi rớt bước chân đi
Gió heo may tôi cứ ngỡ em về
Làn tóc xõa thơm nồng bay trong gió
Thu bẽn lẽn chớm mùa khung cửa nhỏ
Rặng liễu hờn nghiêng bóng đợi chờ ai?
Lối hẹn xưa giờ lá vẫn rơi hoài
Tôi cô lẻ bước theo từng vết cũ
Cây trinh nữ khép mình trong giấc ngủ
Đóa phù dung rũ bóng cánh hoa tàn
Hoàng hôn buồn nhuộm tím cả không gian
Vầng dương nhạt nép mình sau dãy núi
Mây nhè nhẹ trôi dài trong sầu tủi
Bóng đêm về theo tiếng dế kêu sương
Ánh trăng nghiêng ai lặng lẽ trên đường
Làn tóc rối, đôi tay gầy hanh gió
Vui nào át đôi mi đang hoen đỏ?
Lệ lăn dài trên má nhớ thương em...
Ngọc Tĩnh
BTV.vnthihuu
( NVT )
MÙA YÊU ĐÃ XA RỒI
Hạ sắp sửa trôi đi
Thu cũng gần ghé lại
Chỉ còn ta đợi mãi
Một mùa yêu xa vời
Mây lờ lững cuối trời
Lá vàng rơi ngõ vắng
Giữa muôn ngàn tia nắng
Trái tim vẫn lạnh tanh
Màu mắt chẳng còn xanh
Khi lệ nhòe hoen đỏ
Đêm từng đêm vàng võ
Chập chờn với cơn mê
Thời gian chẳng quay về
Nên mùa yêu cũng mất
Màu hoa như úa nhạt
Khi lối hẹn không em
Nhịp đập của con tim
Từng hồi từng hồi chậm
Ngọn đèn tình bỗng tắt
Mùa yêu đã xa rồi.
Ngọc Tĩnh
BTV giới thiệu
( NVT )
VỠ MỘNG
Vũ trụ bao giờ mới của riêng ta
Sao chỉ thấy mây nhoà giăng kín lối?
Chốn hẹn xưa đôi chân em bước vội
Khi có người đang cố gọi tên em
Anh thẫn thờ như những ánh sao đêm
Khắc khoải rọi bên thềm yêu thuở trước
Gió lạnh ùa qua đôi mi đẫm nước
Mưa của trời hay lệ ướt đang lăn?
Em vội xa rời như một ánh sao băng
Vụt bay mất khi anh chưa kịp ước
Giá như kéo thời gian quay lại được
Anh sẽ không rời phút ấy đắm môi hôn
Để bây giờ không phải đếm cô đơn
Không phải nhớ không trách hờn chi nữa
Không phải viết những vần thơ lỡ dở
Để đọc một mình trong đêm vắng tương tư
Ô Thước cầu yêu phải đợi đến bao giờ?
Để Ngưu Chức hàn huyên khi ngâu đổ
Ngân hà ấy sẽ mãi là cách trở
Duyên đã tàn mộng cũng vỡ em ơi!
NGỌC TĨNH
BTV giới thiệu:
NVT