Giống như là những cây sen
Mọc lên từ đáy bùn đen quê nhà
Trong đêm lặng lẽ nở hoa
Hương thơm nhẹ tỏa lan ra khắp trời.
03-6-2016
Giống như là những cây sen
Mọc lên từ đáy bùn đen quê nhà
Trong đêm lặng lẽ nở hoa
Hương thơm nhẹ tỏa lan ra khắp trời.
03-6-2016
Ý câu/ bài này tượng tự ca dao Việt:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Thật là ý lớn gặp nhau
Dịch qua thơ:
Con chim đậu trên cây
Không sợ cành sẽ gãy
Bởi niềm tin của chim
Luôn đặt trên đôi cánh
Let yourself be drawn by stronger pull of that which you truly love
Tạm dịch
Hãy để tình yêu đẹp
kéo ta về phía em.
Hãy hỏi bướm về khát khao được cháy
Chúng chỉ đơn sơ lao vào lửa một mình
Khi ngọn giáo tình yêu đã cắm vào tim
[10 đoạn thơ được yêu thích nhất của Thomas Stearns Eliot ]
Nhà thơ Mỹ-Anh Thomas Stearns Eliot (1888 -1965) là một trong những nhà thơ lớn thế kỷ 20 của, hơn nữa có thể được coi là lớn nhất. Năm 1948, ông được trao giải Nobel cho những đóng góp đáng kinh ngạc của ông cho văn học.
Năm ngoái kỉ niệm 150 năm ngày mất của nhà thơ, trang bbc.com/culture trích 10 đoạn thơ được yêu thích nhất của ông, xin lần lượt giới thiêu nguyên tác đoạn trích và bản dịch tạm thời của hb.
tôi đang nghe những nàng tiên cá thay hhau hát
tôi không nghĩ rằng các nàng hát cho tôi
tôi nhìn ngắm các nàng tiên lênh đênh trên ngọn sóng
chải sóng bạc đầu trên mái tóc xõa trên lưng
khi gió thổi lên màu nước trắng ngã sang đen
@
nàng là hoa không bao giờ nở
đau buồn chết tự lúc xuân qua
con chim sơn ca yêu khúc hót
mà nàng ngăn cấm bởi thương hoa.
22-6-2016
hãy đập vỡ tôi ngàn triệu mảnh
tôi sẽ quay về thành những thứ đẹp xinh
những mảnh khảm sắc màu bắt ánh nắng trào tuôn
thơ Dede Hawkins
dịch thơ: huyba 24-6-2016
Đó đã là lời nguyền ác của tôi
Cho thật nhiều và nhận chỉ ít thôi
Cho ngọn đuốc sinh ra từ đó
Tìm cội nguồn mãi mãi sáng soi
24-6-2016
dịch thơ: huyba
tạm dịch:
mỗi khi đưa mắt nhìn nàng
gió hoang hoác thổi rít ngang khung trời
biển gào, cỏ múa ngọn tươi
nàng thì vẫn đứng hỏi người tôi yêu