+ Trả lời chủ đề
Trang 2/11 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 102

Chủ đề: NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Những câu thơ được yêu thích- ― Kahlil Gibran



    “Trees are poems the earth writes upon the sky,
    We fell them down and turn them into paper,
    That we may record our emptiness.”
    ― Kahlil Gibran

    "Cây cối là những bài thơ của đất ghi trên bầu trời,
    Chúng ta hạ chúng xuống và biến chúng thành giấy,
    Để có thể ghi lại sự rỗng tuếch của chúng ta. "


  2. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài



    Ngàn sao chiếu ngàn sao sáng
    Em là ngôi sao duy nhất
    Đêm nay anh nhìn thấy

    Anh ước được ở đó
    Canh cho em
    Giấc mơ đêm nay


    30-7-2015
    [sau 1 năm, đọc lại và tạm dịch]

  3. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  4. #13
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài




    sống đâu ngồi đợi bão qua
    học đi điệu múa trong mưa rạt rào

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  6. #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài



    Đôi khi ta phải cúi đầu
    Thốt lời cầu nguyện tan màu bão giồng

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  8. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài



    tạm dịch:
    chúc tình yêu đến với người cô độc
    chúc niềm vui cho những lúc đau buồn
    chúc yên bình cho người lắm lo toan
    chúc mọi việc dễ dàng cho những ai bối rối
    chúc yên lòng dù bão giông ập tới
    chúc niềm tin khi đời đã trắng tay
    26/9/2015

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  10. #16
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

    Góp vui cùng anh Huy Ba

    ĐIỀU ƯỚC CHO BẠN BÈ TÔI

    Ước ai cô độc được yêu
    Khi buồn sẽ có rất nhiều thú vui
    Mỗi lần trắc trở rủi xui
    Bình tâm thanh thản ngọt bùi sẽ đơm
    Những ai rắc rối chập chờn
    Muôn điều tốt đẹp giản đơn thỏa lòng
    Mỗi khi hỗn loạn bão dông
    Tinh thần phẳng lặng ngoài trong tỏ bày
    Lỡ làng nếu phải trắng tay
    Niềm tin hy vọng đắp xây lại cười.

    Nguyễn Thanh Toàn
    (Phỏng dịch)
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  12. #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113
    Cám ơn Nắng Xuân tham gia góp vui. Dịch thơ là sống thêm một cuộc đời. Mong bà con tham gia đông vui.

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  14. #18
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

    TÔI MUỐN

    Khi bạn lặng lẽ một mình
    Tôi muốn bạn mở lòng mình yêu thương
    Khi bạn có những nỗi buồn
    Tôi muốn bạn gặp suối nguồn niềm vui
    Khi bạn vất vả trăm nơi
    Tôi muốn bạn sống giữa đời đoàn viên
    Khi gặp rắc rối ưu phiền
    Tôi muốn chia sẻ bạn liền thảnh thơi
    Dù phong ba với sóng bồi
    Tôi mong bạn vững một lời tự tin

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-09-2015 lúc 08:42 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  16. #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài



    Tạm dịch:

    Dẫu bao xa bao dài không ái ngại
    Tình yêu em sẽ vẫn thuộc vế anh
    Lúc nào em cũng trọn vẹn yêu anh
    Em sinh ra trên đời là vì anh duy nhất
    Cả suy nghĩ, tâm hồn và thể xác
    Anh sẽ không bao giờ rơi nước mắt
    Bởi bên anh luôn có một thiên thần

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  18. #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    NHỮNG CÂU THƠ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - thơ nước ngoài



    nếu mặt hô cứ luôn xáo động
    không thể nào hiện bóng cây xinh

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/11 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình