+ Trả lời chủ đề
Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 77

Chủ đề: Trải nhớ - Thơ Đường luật Gió Bụi mời góp họa

  1. #11
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.693
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    9- GIẤC MƠ LÒNG
    Chiều thu mộng ủ giấc mơ lòng
    Vẫn khó cho thuyền trẩy ngược sông
    Lối cũ vần trao về một nẻo
    Đò xưa ý gửi rẽ hai dòng
    Sân vườn dựng nghĩa tâm hoài ngóng
    Sóng biển xây tình dạ mãi trông
    Dẫu muốn quê nhà nhưng chẳng được
    Làm dâu xứ lạ phải theo chồng.
    Lệ Hà 2-07-2015
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-10-2017 lúc 07:33 AM Lý do: KL bài 1


  2. #12
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    10 - PHẬN GÁI

    Lời hay ý đẹp đã xiêu lòng
    Một bước xa rời bỏ nghĩa sông
    Kẻ dỗ người xui về đậu bến
    Bờ đau biển nhớ gạt xua dòng
    Cho vầng nguyệt ngóng từng đêm tỏa
    Để giọt mưa chờ mỗi kiếp trông
    Trách bản thân mình sao nỡ chọn
    Đường xưa lối cũ bởi nghe chồng

    Như Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi nhuquynh; 11-07-2015 lúc 01:39 PM


  3. #13
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    11- SẦU VƯƠNG
    Người đi kỉ niệm mãi bên lòng
    Quạnh quẽ ôm đàn lúc trẩy sông
    Nỗi khổ trần gian bờ ngập nước
    Niềm đau cõi mộng mắt rơi dòng
    Men tình tóc xõa âm thầm đợi
    Rượu nghĩa trâm cài thổn thức trông
    Khắc khoải u hoài nhưng rộn rã
    Sầu vương nguyện giữ đến muôn chồng.
    3-07-15
    Ngàn Hoa


  4. #14
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    12. HỤT HẪNG
    Chiều buông nỗi nhớ ngổn ngang lòng
    Sửng sốt, ô kìa! Giữa mặt sông
    Dáng nhỏ yêu kiều ru cõi mộng
    Hình xưa nhí nhảnh giỡn trên dòng
    Cho từng kỉ niệm êm đềm sống
    Để khách đa tình rộn rã trông
    Thổn thức hồn tôi dường bão lộng
    Rồi dâng hụt hẫng ủ ê chồng!
    HỒNG THOẠI
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 11-07-2015 lúc 06:32 PM


  5. #15
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    13 - NGÀY MAI


    Từ nay trở lại nét son lòng
    Thắp giữa tim mình kỉ niệm sông
    Đụn cát bao chiều vui vẻ cõi
    Bài thơ một lúc ngổn ngang dòng
    Khơi niềm hứng khởi còn mong chọn
    Gửi bạn tâm tình lỡ mến trông
    Giấc ngủ ưu phiền thôi vẫy gọi
    Và nghe hạnh phúc thuở yêu chồng

    Như Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 24-10-2017 lúc 08:51 PM


  6. #16
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    14. KHẮC KHOẢI

    Tình yêu khắc khoải giữ bên lòng
    Kỷ niệm đong đầy những bến sông
    Thuở ấy vui vầy trong mọi nỗi
    Ngày nay thấp thỏm giữa đôi dòng
    Duyên đời kết trỗ âm thầm thả
    Bản kiếp đan cài lặng lẽ trông
    Vội vã làm chi rồi sáng tỏ
    Niềm thương gửi gắm lựa tâm chồng./.

    TXS 03/7/2015
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-10-2017 lúc 07:36 AM Lý do: KL bài 1, 8 , 11

  7. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  8. #17
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.385
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    15-BẾN CŨ
    Buổi ấy người đi rã rượi lòng
    Trăng tà lặng lẽ ngủ bờ sông
    Nghề xoay thuở trước mi tràn lệ
    Chỗ chuyển ngày xưa mắt ngập dòng
    Lửa giữ êm hoài man mác đợi
    Khăn choàng ấm mãi rộn ràng trông
    Mơ về bến cũ neo thuyền đậu
    Nỗi cảm hè sang mộng thấy chồng.
    3-07-2015
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-10-2017 lúc 07:37 AM Lý do: KL bài 6


  9. #18
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Quý " Đường sĩ " cẩn thận, bài xướng có mùi " ngũ vị hương " (ngũ độ thanh) đó!
    Kính anh HỒNG THOẠI cùng toàn thể quý vị yêu thích thơ Đường luật.

    Cao thủ nào thích NÊM xin cứ tự nhiên, theo NX thì Ngũ Vị Hương hay không không quan trọng bằng Nội dung, ý tứ và chỉnh chu niêm luật của bài thơ. Ngũ Độ Thanh cũng đơn giản như 1 nét hoa mỹ cho một bài nhạc, chứ nó không làm nên giá trị của toàn bài.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  10. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Em xin phép góp 1 bài

    16. HOANG HOẢI

    Bếp lửa hò reo, bỗng chạnh lòng!
    Hắt hiu tủi phận nửa đời sông
    Bao mùa trắc trở men bờ giậu
    Mấy lượt nổi nênh ngụp giữa dòng
    Có phải đỉnh chung là váng vọng
    Mà sao bích hợp mãi thầm trông
    Chim chiều khắc khoải kêu tầm bạn
    Tím cả nguồn cơn, gái muộn chồng…
    LLH
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 11-07-2015 lúc 10:45 AM Lý do: Thêm STT

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  12. #20
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    17. LỖI HẸN

    Buồn thương sáo sậu đã thay lòng
    Bỏ mặc con đò giữa khúc sông
    Chốn cũ êm đềm mưa đổ lệ
    Tình xưa quạnh quẽ nắng chia dòng
    Gom ngàn ngọn sóng xua niềm tủi
    Ruổi vạn chân bèo đếm nỗi trông
    Kỷ niệm ngày nao còn thắm mãi
    Đường tơ lỗi hẹn cứ đan chồng!

    11/ 07/2015
    Trần Anh Dũng
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 11-07-2015 lúc 03:56 PM Lý do: Thêm STT

  13. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình