+ Trả lời chủ đề
Trang 1/288 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #1
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3

    THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG




    Đánh Cờ

    Thế trận bày ra chặt chẽ rồi
    Hai kỳ thủ đã sẵn sàng chơi
    Xung quanh túm tụm dăm người đứng
    Kế đó lân la mấy kẻ ngồi
    Náo nức sân đình cô tiếng lỡ
    Hân hoan xóm chợ chú câu bồi
    Thời gian lẳng lặng qua khe cửa
    Gió thổi êm đềm chiếc lá rơi.


    DCHL






    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-10-2018 lúc 05:28 AM


  2. #2
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3
    TRÁI KHỔ QUA


    Sau vườn trồng trọt tí dưa rau
    Nắng ở trên vai , gió bạt đầu
    Đứa trẻ lon ton ra tưới nước
    Ông già cặm cụi với bầy sâu
    Hôm rồi kẻ chợ sang thăm hỏi
    Bữa trước người quen tới giải sầu
    Lắm kẻ thường kêu là trái đắng
    Lòng người cũng vậy , có hơn đâu ?!



    Họa : TRỒNG RAU


    Lòng người cũng vậy , có hơn đâu
    Cõi tạm trần gian vạn kiếp sầu
    Quả ngọt đành kêu là trái đắng
    Hoa thơm cũng héo bởi rầy , sâu
    Này là bí đỏ vừa gieo hạt
    Nọ luống cà xanh mới nửa đầu
    Đất đãi người siêng năng thế đó
    Giàu sang cũng ở ... mấy vườn rau.


    Ksor - 04.07.2015

    Lần sửa cuối bởi KSOR; 05-07-2015 lúc 08:56 PM


  3. #3
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3



    NHỚ CON


    Đám trẻ đi lâu chẳng chịu về
    Mình già một bóng ở miền quê
    Ngồi trông cảnh trước lòng thêm tủi
    Đứng ngó vườn sau dạ não nề
    Quý cháu sinh cơ trong vất vả
    Thương con lập nghiệp giữa bề bề
    Năm canh trằn trọc nằm thao thức
    Giấc ngủ muộn màng lại bỏ bê.



    KSOR 04/07.2015
    Lần sửa cuối bởi KSOR; 06-07-2015 lúc 08:18 PM


  4. #4
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts


    Thân chúc thi hữu KSOR tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt dưới mái ấm vnthihuu.net
    THƯỜNG TRỰC DĐ
    HỒNG THOẠI

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3
    Ksor cũng xin chúc cho diễn đàn vnthihuu.net sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Kính chúc tất cả các cô chú , các anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe , tràn đầy năng lượng để những sáng tác ngày một hay hơn , hấp dẫn hơn.

    Thân ái !


  7. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi KSOR Xem bài viết


    NHỚ CON

    Đám trẻ đi lâu chẳng chịu về
    Mình già một bóng ở miền quê
    Ngồi trông cảnh trước lòng thêm tủi
    Đứng ngó vườn sau dạ não nề
    Quý cháu sinh cơ trong vất vả
    Thương con lập nghiệp giữa bề bề
    Năm canh trằn trọc nằm thao thức
    Giấc ngủ muộn màng lại bỏ bê.

    KSOR 04/07.2015

    * Câu thứ sáu, nếu để "bộn bề" sẽ bị thất luật, tôi tạm chữa là "bề bề" cũng là từ láy và thuộc loại tính từ để đối với "vất vả". Chưa hay, bạn có thể sửa chữa lại. Mong bạn thông cảm. TXS
    THƯƠNG MẸ

    Ngồi trông mẹ mãi tối chưa về
    Chợ búa ban ngày ở giữa quê
    Khát sữa con nhìn luôn phải sợ
    Thèm cơm bố dọn vẫn không nề
    Làm ăn việc khó từ trăm nẻo
    Nghĩ ngợi lòng đau tới bảy bề
    Dẫu được tiền lương mà ít ỏi
    Thương người vất vả lũ bò bê./.

    TXS 06/7/2015

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THƯƠNG MẸ

    Ngồi trông mẹ mãi tối chưa về
    Chợ búa ban ngày ở giữa quê
    Khát sữa con nhìn luôn phải sợ
    Thèm cơm bố dọn vẫn không nề
    Làm ăn việc khó từ trăm nẻo
    Nghĩ ngợi lòng đau tới bảy bề
    Dẫu được tiền lương mà ít ỏi
    Thương người vất vả lũ bò bê./.

    TXS 06/7/2015

    NGÓNG MẸ


    Đợi mãi mà sao mẹ chẳng về
    Tan rồi buổi chợ giữa làng quê
    Con thì bụng đói , chân không vững
    Bố lại thèm cơm , dáng nặng nề
    Lũ lợn trong chuồng kêu ỏm tỏi
    Đàn ngan ngoài bãi phá trăm bề
    Người đời bảo mẹ sao mà khổ
    Chén rượu mâm trà chẳng kẻ bê !


    Ksor 06.07.2015








  10. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    CON ĐƯỜNG

    Có dấn thân đi mới tạo đường
    Ai người sẵn vạch lối tìm phương
    Sông sâu thác gió lo chèo lội
    Núi thẳm đèo mây cố định lường
    Chẳng nếm chông gai sao giũa ngọc
    Chưa trầm cát bụi khó nên hương
    Trần gian dẫu đẹp đầy dâu bể
    Một bước phiêu du thấu dặm trường…
    Đ.H.


    NOI GƯƠNG
    Trước mặt thênh thang vạn nẻo đường
    Chân trời rộng mở ngút ngàn phương
    Người khôn kẻ dại cần suy tưởng
    Mặt xấu điều hay phải biết lường
    Dở chọn, ngày đêm rầu rĩ tướng
    Giỏi tìm, cuộc sống ngạt ngào hương
    Gương đời rạng rỡ bao hình tượng
    Học để thành danh giữa đấu trường.
    HỒNG THOẠI 05.7.15


    HỌA : MỞ ĐƯỜNG


    Một bước phiêu du thấu dặm trường
    Tìm ra lối mới , mãi lưu hương
    Sông sâu trắc trở nguy không biết
    Núi thẳm chênh vênh họa chẳng lường
    Phía trước mây mù giăng vạn nẻo
    Sau lưng cát bụi phủ ngàn phương
    Cha ông nếm mật thay con cháu
    Hậu thế mang ơn kẻ mở đường.


    Ksor 06.07.2015

    Đường thơ

    Giao lưu xướng họa áng thơ Đường
    Kết hợp thân tình bạn bốn phương
    Biết được kim bằng tâm quảng đại
    Tầm ra tri kỷ ý khôn lường
    Người tung “ ngũ độ “ vang lừng tiếng
    Kẻ hứng “ liên hoàn “ ngát đẫm hương
    Học hỏi thêm điều hay mới lạ
    Dù trang mạng ảo nhớ đêm trường

    Vancali 7.6.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 07-07-2015 lúc 06:57 PM


  11. #9
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3



    CON NHÀ NGHÈO


    Đầu trần lội ruộng nắng chang chang
    Lũ vịt đồng sâu chạy quáng quàng
    Bọn trẻ loi nhoi thèm chéo cánh
    Ông già lọm khọm khoái mề gan
    Anh năm đứng đợi nơi đầu xóm
    Chị sáu ngồi trông phía cuối làng
    Cấp tốc làm ngay vài món nhậu
    Nghèo mà sống cảnh thiệt là sang.


    Ksor 07.07.2015


  12. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi KSOR Xem bài viết



    NHỚ CON


    Đám trẻ đi lâu chẳng chịu về
    Mình già một bóng ở miền quê
    Ngồi trông cảnh trước lòng thêm tủi
    Đứng ngó vườn sau dạ não nề
    Quý cháu sinh cơ trong vất vả
    Thương con lập nghiệp giữa bề bề
    Năm canh trằn trọc nằm thao thức
    Giấc ngủ muộn màng lại bỏ bê.



    KSOR 04/07.2015
    THƯƠNG MẸ

    Ngồi trông mẹ mãi tối chưa về
    Chợ búa ban ngày ở giữa quê
    Khát sữa con nhìn luôn phải sợ
    Thèm cơm bố dọn vẫn không nề
    Làm ăn việc khó từ trăm nẻo
    Nghĩ ngợi lòng đau tới bảy bề
    Dẫu được tiền lương mà ít ỏi
    Thương người vất vả lũ bò bê./.

    TXS 06/7/2015

    NGÓNG MẸ


    Đợi mãi mà sao mẹ chẳng về
    Tan rồi buổi chợ giữa làng quê
    Con thì bụng đói , chân không vững
    Bố lại thèm cơm , dáng nặng nề
    Lũ lợn trong chuồng kêu ỏm tỏi
    Đàn ngan ngoài bãi phá trăm bề
    Người đời bảo mẹ sao mà khổ
    Chén rượu mâm trà chẳng kẻ bê !


    Ksor 06.07.2015




+ Trả lời chủ đề
Trang 1/288 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình