Nỏ biết vì sao kiếp má hồng
Duyên hoài trắc trở tháng ngày mong
Mình luôn lẻ bước hồn tê tái
Bạn lại chung đôi rượu thắm nồng
Chắc tại non tài nên phận bỏng
Hay là kém sắc khiến tình không
Đành thôi xướng họa trò tiêu khiển
Bảy chữ đường thơ ... khỏi bận lòng
Vancali 2.15.17
SẺ CHIA LÒNG
Valentine đến nắng tươi hồng
Gửi vạn câu tình thỏa ước mong
Em ở phương trời ôm nghĩa thắm
Ta nơi đất mẹ ủ duyên nồng
Lời thề bỏ nhện sao buồn thế!
Tiếng nguyện vương tằm có khổ không!
Phận lỡ thôi đành sang kiếp khác
Hai nơi một ý sẻ chia lòng
BXP 16.2.2017
Nỗi lòng
Lễ hội người ta được đóa hồng
Sao mình thấp thỏm chuyện cầu mong ?
Làm cho cứ phải nhìn hương nhạt
Để đến khi nao thấy rượu nồng
Trống điểm bâng khuâng mà chán nản
Canh tàn khắc khoải vậy buồn không ?
Ai là tri kỷ hoài im tiếng
Hãy đến cùng em cạn nỗi lòng
Vancali 2.16.17
NỖI NIỀM RIÊNG
Những trái tim yêu nhóm lửa hồng
Đón ngày lễ hội thỏa niềm mong
Người đi phố thị mơ Thu mát
Kẻ ở đồng quê ước Hạ nồng
Khúc nhạc Công Sơn vang lối xóm
Bản đàn Sô Nát tỏa hư không
Canh trường khắc khoải hồn thơ vọng
Chốt nỗi niềm riêng tận đáy lòng.
BXP 17.2.2017
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-02-2017 lúc 05:31 AMLý do: Trích dẫn quá 3 bài
Xa nhà lạc nẻo mấy mùa đông
Chẳng được choàng vai mãi nhói lòng
Biển cạn triền đê hồn vẫn nhớ
Trăng còn đỉnh núi dạ hoài trông
Âm thầm tủi bặt thêu tình thắm
Khấp khởi sầu ngưng dệt nghĩa nồng
Hớn hở hồi quê vườn nhụy nõn
Chim đàn vỗ cánh rộn tầng không.
Huy Thanh 17-02-2017
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Khúc hát Kara náo nức lòng
Ô kìa chợ họp vẫn đang đông
Người mua kẻ bán đâu cần đợi
Chị xếp anh bày chẳng phải trông
Xầm uất làng quê mầu đã đẹp
An vui phố thị vị thêm nồng
Điêu tàn xóa hết khang trang dựng
Bạn thấy nơi này đáng đến không?
Lễ hội người ta được đóa hồng
Sao mình thấp thỏm chuyện cầu mong ?
Làm cho cứ phải nhìn hương nhạt
Để đến khi nao thấy rượu nồng
Trống điểm bâng khuâng mà chán nản
Canh tàn khắc khoải vậy buồn không ?
Ai là tri kỷ hoài im tiếng
Hãy đến cùng em cạn nỗi lòng
Vancali 2.16.17
NỖI NIỀM RIÊNG
Những trái tim yêu nhóm lửa hồng
Đón ngày lễ hội thỏa niềm mong
Người đi phố thị mơ Thu mát
Kẻ ở đồng quê ước Hạ nồng
Khúc nhạc Công Sơn vang lối xóm
Bản đàn Sô Nát tỏa hư không
Canh trường khắc khoải hồn thơ vọng
Chốt nỗi niềm riêng tận đáy lòng.
DĐVNTH mời góp họa bài PHÚT BÌNH YÊN của Dạ Cổ Hoài Lang
4. YÊU THƯƠNG
Yêu thương lẽ sống đã bao đời
Xã hội gia đình chẳng thể vơi
Dạy chữ thầy cô còn khắc nhở
Nuôi con cha mẹ vẫn vui cười
Ân sâu gửi gắm ngời trăm nẻo
Nghĩa nặng lưu truyền khắp mọi nơi
Hãy để tình thân cùng bạn hữu
Tôn thờ phụ mẫu đạo như lời./.
Lễ hội người ta được đóa hồng
Sao mình thấp thỏm chuyện cầu mong ?
Làm cho cứ phải nhìn hương nhạt
Để đến khi nao thấy rượu nồng
Trống điểm bâng khuâng mà chán nản
Canh tàn khắc khoải vậy buồn không ?
Ai là tri kỷ hoài im tiếng
Hãy đến cùng em cạn nỗi lòng
Vancali 2.16.17
NỖI NIỀM RIÊNG
Những trái tim yêu nhóm lửa hồng
Đón ngày lễ hội thỏa niềm mong
Người đi phố thị mơ Thu mát
Kẻ ở đồng quê ước Hạ nồng
Khúc nhạc Công Sơn vang lối xóm
Bản đàn Sô Nát tỏa hư không
Canh trường khắc khoải hồn thơ vọng
Chốt nỗi niềm riêng tận đáy lòng.
Gửi tặng cho nhau một nụ hồng
Gói ngàn hạt tím vạn điều mong
Cành Xuân vẫn ủ bao chồi thắm
Nhánh Hạ còn ươm những chất nồng
Chan chứa dòng thương tươi nghĩa nhỉ!
Tràn trề suối ái đẹp tình không!
Canh trường vắng lặng nào ai biết
Nỗi nhớ về em mãi cháy lòng
Xa nhà lạc nẻo mấy mùa đông
Chẳng được choàng vai mãi nhói lòng
Biển cạn triền đê hồn vẫn nhớ
Trăng còn đỉnh núi dạ hoài trông
Âm thầm tủi bặt thêu tình thắm
Khấp khởi sầu ngưng dệt nghĩa nồng
Hớn hở hồi quê vườn nhụy nõn
Chim đàn vỗ cánh rộn tầng không.
Huy Thanh 17-02-2017
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Khúc hát Kara náo nức lòng
Ô kìa chợ họp vẫn đang đông
Người mua kẻ bán đâu cần đợi
Chị xếp anh bày chẳng phải trông
Xầm uất làng quê mầu đã đẹp
An vui phố thị vị thêm nồng
Điêu tàn xóa hết khang trang dựng
Bạn thấy nơi này đáng đến không?
Thi Hữu cho dù vẫn trụ đông
Nhưng sao thấy thiếu vị hương nồng
Đường thi lỏng lẻo không người dẫn
Lục bát ơ hờ chẳng kẻ trông
Chợ đã tan chiều nên nản trí?
Hàng nay vãn khách khiến thay lòng?
Con tim nhiệt huyết giờ đâu nhỉ?
Lời hứa quên rồi có phải không???
Khúc hát Kara náo nức lòng
Ô kìa chợ họp vẫn đang đông
Người mua kẻ bán đâu cần đợi
Chị xếp anh bày chẳng phải trông
Xầm uất làng quê mầu đã đẹp
An vui phố thị vị thêm nồng
Điêu tàn xóa hết khang trang dựng
Bạn thấy nơi này đáng đến không?
Thi Hữu cho dù vẫn trụ đông
Nhưng sao thấy thiếu vị hương nồng
Đường thi lỏng lẻo không người dẫn
Lục bát ơ hờ chẳng kẻ trông
Chợ đã tan chiều nên nản trí?
Hàng nay vãn khách khiến thay lòng?
Con tim nhiệt huyết giờ đâu nhỉ?
Lời hứa quên rồi có phải không???
BXP 18.2.2017 [/INDENT]
Diễn Đàn Thi Hữu
Kim bằng xướng họa vẫn còn đông
Ý dệt đường thơ thật ấm nồng
Đất khách năm vần ai mãi gọi
Quê nhà bảy chữ mắt hoài trông
Người tung ngũ độ than duyên phận
Kẻ hứng tập danh trải nỗi lòng
Tri kỷ năm châu tình gắn bó
Diễn Đàn Thi Hữu thấy vui không ?
Thi Hữu cho dù vẫn trụ đông
Nhưng sao thấy thiếu vị hương nồng
Đường thi lỏng lẻo không người dẫn
Lục bát ơ hờ chẳng kẻ trông
Chợ đã tan chiều nên nản trí?
Hàng nay vãn khách khiến thay lòng?
Con tim nhiệt huyết giờ đâu nhỉ?
Lời hứa quên rồi có phải không???
BXP 18.2.2017
Diễn Đàn Thi Hữu
Kim bằng xướng họa vẫn còn đông
Ý dệt đường thơ thật ấm nồng
Đất khách năm vần ai mãi gọi
Quê nhà bảy chữ mắt hoài trông
Người tung ngũ độ than duyên phận
Kẻ hứng tập danh trải nỗi lòng
Tri kỷ năm châu tình gắn bó
Diễn Đàn Thi Hữu thấy vui không ?
Vancali 2.18.17
VIỆT NAM THI HỮU
Hơn ngàn thi hữu quả là đông
Bốn bể về đây giữ nghĩa nồng
Giàn Bát đơm cơm còn ngóng đợi
Lò Đường nhóm lửa mãi chờ trông
Âm thầm muốn bạn luôn bền chí
Lặng lẽ mong ai hãy hiểu lòng
Một khối đồng tâm sao nỡ bỏ
Hỡi người tâm huyết có nghe không?
Tết vừa mới hết bao điều lạ
Túi cạn đồng tiền chân rệu rã
Giã biệt làng xưa phải dậm trường
Xa lìa bạn cũ đành đôi ngã
Còn đâu nghĩa đậm với câu thề
Đã vắng tình thân cùng mái lá
Trở lại đô thành cảnh chắt chiu
Việc làm tất bật mồ hôi vã
Kim bằng xướng họa vẫn còn đông
Ý dệt đường thơ thật ấm nồng
Đất khách năm vần ai mãi gọi
Quê nhà bảy chữ mắt hoài trông
Người tung ngũ độ than duyên phận
Kẻ hứng tập danh trải nỗi lòng
Tri kỷ năm châu tình gắn bó
Diễn Đàn Thi Hữu thấy vui không ?
Vancali 2.18.17
VIỆT NAM THI HỮU
Hơn ngàn thi hữu quả là đông
Bốn bể về đây giữ nghĩa nồng
Giàn Bát đơm cơm còn ngóng đợi
Lò Đường nhóm lửa mãi chờ trông
Âm thầm muốn bạn luôn bền chí
Lặng lẽ mong ai hãy hiểu lòng
Một khối đồng tâm sao nỡ bỏ
Hỡi người tâm huyết có nghe không?
BXP 19.2.2017
LẠNH
Gió lạnh tràn về nước cũng đông
Nhân duyên bốn mặt thiếu men nồng
Từng câu góp lửa cho ngày đợi
Mấy chữ ru tình của tháng trông
Có phải mùa thu vàng khóm trúc
Cho nên buổi hạ tím tơ lòng
Dừng chân đứng lại thêm buồn bã
Cuốn tụng đi rồi thoải mái không.