+ Trả lời chủ đề
Trang 278/288 ĐầuĐầu ... 178 228 268 276 277 278 279 280 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.771 tới 2.780 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2771
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    KHÚC ĐÀN XUÂN

    Xuân về kẻ khó mơ nồi thịt
    Tết lại người sang mất khoản tiền
    Trải rộng tâm hồn thơ bát cú
    Khơi thầm trí tuệ ngõ đào viên
    Cùng anh chữ họa vần gieo tốt
    Với chị lời trao mộng kết hiền
    Mảnh đất tươi hồng hoa thắm nụ
    Cung đàn ngọt lịm giữa thiên nhiên.

    DCHL
    ĐÓN TẾT

    Lễ tết đầy tranh nào có bạc
    Ngày Xuân sạch túi chửa dư tiền
    Âu đành mượn đỡ cô hàng xóm
    Ắt phải vay nhờ quỹ hội viên
    Vợ bảo ông này hay sáo rỗng
    Người chê lão nọ quá nhu hiền
    Làm thơ xướng họa cùng chia sẻ
    Dẫu biết đôi lời chẳng tự nhiên./.

    TXS 31/01/2019

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2772
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    TÁO ĐÃ THÀNH BOM ...

    Lâu dần TÁO cũng biến thành BOM
    XỊT khiến người dân chả muốn dòm
    Có phải chương trình câu nhạt toẹt
    Hay vì kịch bản miếng gầy nhom
    Đồng xu bịt miệng mồm anh béo
    Thế sự bưng tai mắt kẻ ròm
    Quảng cáo chen phần đâu quá nửa
    Phen này đạo diễn '' NGÁN '' rồi '' KHOM '' !

    DCHL

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2773
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Ảo Vọng

    Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
    Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
    Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
    Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
    Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
    Hoài say giữa tết gọi tên người
    Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
    Mặc thể nay già vẫn thích tươi.


    Hồng Vy
    06-02-2019

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #2774
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Ảo Vọng

    Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
    Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
    Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
    Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
    Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
    Hoài say giữa tết gọi tên người
    Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
    Mặc thể nay già vẫn thích tươi.


    Hồng Vy
    06-02-2019


    KHÚC TÂM TÌNH

    Năm này sức tụt rõ mười mươi
    Chỉ việc nằm ăn cũng thấy lười
    Mảnh ruộng khu vườn mai sẽ tưới
    Nồi cơm chĩnh gạo mốt thôi cười
    Mồm nhai sỏi đá càng tê lưỡi
    Bụng ủ vàng thau rõ cứng người
    Trải khúc tâm tình đêm rũ rượi
    Đôi dòng nét mực chẳng còn tươi.

    DCHL

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #2775
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Ảo Vọng

    Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
    Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
    Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
    Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
    Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
    Hoài say giữa tết gọi tên người
    Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
    Mặc thể nay già vẫn thích tươi.


    Hồng Vy
    06-02-2019


    ƯỚC VỌNG

    Cảm tạ xuân hồng dẫu mấy mươi
    Bình minh dạo xóm hổng khi lười
    Đầu trên cổng kín êm đềm mộng
    Nẻo dưới tường cao rộn rã cười
    Mãi đắm thân ngà mơ gọi kẻ
    Hoài say dáng lạ ngủ kêu người
    Âu là thượng đế cho chàng thỏa
    Tuổi hạc xanh cành thích chỗ tươi.
    7.02.2019
    Huy Thanh




    KHÚC TÂM TÌNH

    Năm này sức tụt rõ mười mươi
    Chỉ việc nằm ăn cũng thấy lười
    Mảnh ruộng khu vườn mai sẽ tưới
    Nồi cơm chĩnh gạo mốt thôi cười
    Mồm nhai sỏi đá càng tê lưỡi
    Bụng ủ vàng thau rõ cứng người
    Trải khúc tâm tình đêm rũ rượi
    Đôi dòng nét mực chẳng còn tươi.

    DCHL



    Lão

    Không tài kiểm lão mấy lần mươi
    Chợt thoảng nhìn qua đã biết lười
    Mãi nghiện ra hàng rau chẳng tưới
    Hoài mê ngắm ả miệng luôn cười
    Đêm thường lặng lẽ thêu hình cưới
    Bữa lại trầm tư tưởng dáng người
    Bỏ mặc mình nay đà líu lưỡi
    Mơ hồ dạ ngỡ sắc còn tươi.


    Hồng Vy
    08-02-2019

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #2776
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    ĐÊM NGUYÊN TIÊU 2019

    Chiếu trải bên thềm lộng ánh sao
    Hồn thơ vẫn ngọt mé song đào
    Chung trà ngẫm đắng tình mơ mộng
    Xị đế gieo buồn nghĩa khát khao
    Vạn chữ Hằng Nga cần hội ý
    Nghìn câu Chú Cuội thích khơi mào
    Ôm đàn gã dạo cung trầm bổng
    Dẫu cuộc đời này khổ biết bao.

    DCHL

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #2777
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    ĐÊM NGUYÊN TIÊU 2019

    Chiếu trải bên thềm lộng ánh sao
    Hồn thơ vẫn ngọt mé song đào
    Chung trà ngẫm đắng tình mơ mộng
    Xị đế gieo buồn nghĩa khát khao
    Vạn chữ Hằng Nga cần hội ý
    Nghìn câu Chú Cuội thích khơi mào
    Ôm đàn gã dạo cung trầm bổng
    Dẫu cuộc đời này khổ biết bao.

    DCHL
    ĐÊM RẰM GIÊNG

    Đêm rằm Dạ Cổ ngắm trời sao
    Cảm nghĩ Hằng Nga phận má đào
    Rủ bạn về quê nhàn nhã đáo
    Xem người uống rượu ngọt ngào khao
    Vui vầy chuẩn bị mồi lên não
    Thử thách ngồi khơi chuyện dẫn mào
    Dẫu biết ôm đàn nhưng chẳng thạo
    Tinh thần của gã đẹp nhường bao./.

    TXS 20/02/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-02-2019 lúc 07:01 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #2778
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐÊM RẰM GIÊNG

    Đêm rằm Dạ Cổ ngắm trời sao
    Cảm nghĩ Hằng Nga phận má đào
    Rủ bạn về quê nhàn nhã đáo
    Xem người uống rượu ngọt ngào khao
    Vui vầy chuẩn bị mồi lên não
    Thử thách ngồi khơi chuyện dẫn mào
    Dẫu biết ôm đàn nhưng chẳng thạo
    Tinh thần của gã đẹp nhường bao./.

    TXS 20/02/2019

    TRẢ LẠI CHIÊM BAO

    Thôi đành trả lại giấc chiêm bao
    Cảm xúc từ lâu ngỡ rụng mào
    Vẫn bác tha hồ câu chữ dệt
    Cùng thầy thoải mái rượu trà khao
    Thương người chẳng ngọt duyên mai trúc
    Tiếc kẻ còn thơm phận liễu đào
    Trở gót quay về nơi chốn cũ
    Khi trời lấp lánh buổi đầy sao.

    DCHL

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #2779
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    BÓNG CẢ

    Muôn trùng cách biệt cõi phù vân
    Mẹ đã bình yên lúc mãn phần
    Chốn cũ trông về cơn mộng nhớ
    Đêm mòn ngoảnh lại khối tình ngân
    Cơi trầu tháng hạ trao từng bữa
    Hũ thuốc ngày đông sợ mỗi lần
    Tiếc khoảng trời nào nay vắng lặng
    Thương hoài bóng cả rộn bàn chân ...

    DCHL

    * Chú xin gởi lời chia buồn chân thành đến cháu cùng gia đình , chúc hương linh bà cụ sớm được an lành siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #2780
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    BÓNG CẢ

    Muôn trùng cách biệt cõi phù vân
    Mẹ đã bình yên lúc mãn phần
    Chốn cũ trông về cơn mộng nhớ
    Đêm mòn ngoảnh lại khối tình ngân
    Cơi trầu tháng hạ trao từng bữa
    Hũ thuốc ngày đông sợ mỗi lần
    Tiếc khoảng trời nào nay vắng lặng
    Thương hoài bóng cả rộn bàn chân ...

    DCHL

    * Chú xin gởi lời chia buồn chân thành đến cháu cùng gia đình, chúc hương linh bà cụ sớm được an lành siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.


    CHIA BUỒN BẠN QUỲNH CÚC

    Mẹ đã xa rồi nghỉ bóng vân
    Hồn sang cõi tịnh thảy an phần
    Chuông rền gợi nỗi niềm thương nhớ
    Trống dục khơi tình nghĩa khởi ngân
    Dẫu hiểu luân hồi thay một kiếp
    Mà nghe tử biệt khóc bao lần
    Chia buồn với bạn đôi lời tỏ
    Ắt hẳn linh bà mỹ thiện chân./.

    TXS 04/03/2019

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 278/288 ĐầuĐầu ... 178 228 268 276 277 278 279 280 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình