KHÚC RU TÌNH
Quy hồi cố quận ru tình lãng
Hễ thấy sầu tư thì mở mạng
Ước sẽ gom vào lộc đỏ tươi
Mơ còn giữ lại hồn trong sáng
Ê chề điệu hát giữa dòng sông
Não nuột câu hò trên bến cảng
Trả hết về em những muộn phiền
Duyên đầu phủ bụi chờ mai táng.
DCHL
Bây giờ người họa đà đông
Xin vui cùng bạn chút lòng thủy chung
Sức hèn chẳng dám reo mừng
Như ngày xưa vốn đã từng sẻ chia.
NGHIỆN THƠ
Đã hiểu con người sinh tại đất
Luôn tìm giọt nước chảy từ hiên
Mà mong của lắm cùng thân đẹp
Dẫu bảo đời vui với bạn hiền
Nghiệp chướng trào lên còn để lỗi
Căn lành tụt xuống chẳng thành tiên
Thơ làm cũng muốn danh mình nổi
Nghiện cả trần ai hóa não phiền./.
TXS 13/11/2018
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 13-11-2018 lúc 07:53 AM
HẾT GIỞ TRÒ
Viết được bài thơ cũng phải dò
Tìm nhiều lỗi bệnh để còn lo
Mua đòn bánh tét trao bà vạc
Gửi chiếc xe ôm tặng lão cò
Bởi ngại câu quèn khi tứ nở
Nên dừng chữ nhạt lúc vần co
Rồi lăn giữa nệm mà yên trí
Ngủ tới chiều mai hết giở trò.
DCHL
GÓP MỘNG ĐƯỜNG THI
Tha hồ góp mộng rỡ ràng đây
Ngữ điệu trào tuôn thuở nắng đầy
Mãnh hổ đang gầm bên ngọn núi
Anh tài cũng lượn phía đồi mây
Thầm mơ ý đỏ khơi từ ngọt
Khẽ bảo dòng xanh tiếp vận gầy
Chở đạo xuôi thuyền qua lối cũ
Mang về kỷ niệm khối người xây.
DCHL
NƯƠNG THUYỀN BÁT NHÃ
Nương thuyền bát nhã rời mê lộ
Mạnh khoẻ băng mình trong bão tố
Sóng cưỡi thì tâm chẳng muộn phiền
Tình mơ sẽ trí còn đau khổ
Nghèo lâu kẻ khóc cũng do trời
Cực dữ người kêu là bởi số
Sách tử vi dò nhão mọi trang
Nào ai tránh khỏi lên phần mộ.
DCHL
CÔ GIÁO TRẺ
Hương đời ước mãi ngọt hồn quanh
Vẽ nét bình yên gửi mộng lành
Những tưởng say cùng đôi gót ngọc
Đâu ngờ cực với lũ đầu xanh
Bài ôn đáo lại mùa thi cử
Bút giũa tràn qua buổi học hành
Vẫn bảng đen hằng tô đậm dấu
Cho tình trải rộng mấy đường thanh.
DCHL