+ Trả lời chủ đề
Trang 52/288 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 511 tới 520 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #511
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Thu sầu
    ( Ngũ độ thanh )

    Vào thu cảnh sắc chợt u buồn
    Quạnh quẽ khung trời cảm xúc tuôn
    Cõi nhớ âm thầm hoa nảy nụ
    Dòng thương lặng lẽ nước theo luồng
    Thềm xưa gót ngọc còn mơ mãi
    Nẻo vắng môi hồng vẫn mộng luôn
    Lãng tử dừng chân hồn lắng đọng
    Đồi hoang lẻ bóng lệ khơi nguồn

    Vancali 10.26.15





    NHỚ THU

    Chẳng thấy mùa thu cũng chợt buồn
    Trăm ngàn cảm xúc dạt dào tuôn
    Đồng xanh vẫn đợi trăng tìm bến
    Cỏ biếc còn mong nước chảy luồng
    Héo úa khung trời mơ mộng sẽ
    Phai tàn cảnh vật nhớ nhung luôn
    Rừng xa vẳng tiếng bầy nai lạc
    Ý nhạc dòng thơ lại trỗi nguồn.

    DCHL







    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 27-10-2015 lúc 10:27 PM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #512
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Sao nỡ

    Sao đành trút giận lên đầu vợ
    Quân tử oai hùng ai lại nỡ
    Trợn mắt nhe răng để bướm tè
    Cung tay đánh gió cho người sợ
    Xưa thời nhỏ nhẹ khiến lòng mê
    Giờ lại hung tàn cho mộng vỡ
    Đầu ấp vai kề ánh nguyệt say
    Mình ơi ! Chớ nặng lời vô cớ

    Vancali 10.27.15



  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #513
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Đã hợp nhất 3 trang của các nick KSOR, Tú Lơ Khơ và Dạ Cổ Hoài Lang làm một.
    Chúc Thi hữu sáng tác hay và vui vẻ sinh hoạt cùng anh chị em trên Diễn đàn.

    Trân trọng.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #514
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Đã hợp nhất 3 trang của các nick KSOR, Tú Lơ Khơ và Dạ Cổ Hoài Lang làm một.
    Chúc Thi hữu sáng tác hay và vui vẻ sinh hoạt cùng anh chị em trên Diễn đàn.

    Trân trọng.
    Cám ơn thầy Nắng Xuân đã merge posts giúp. Chúc thầy NX luôn dồi dào sức khoẻ , an lành và hạnh phúc.

    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Sao nỡ

    Sao đành trút giận lên đầu vợ
    Quân tử oai hùng ai lại nỡ
    Trợn mắt nhe răng để bướm tè
    Cung tay đánh gió cho người sợ
    Xưa thời nhỏ nhẹ khiến lòng mê
    Giờ lại hung tàn cho mộng vỡ
    Đầu ấp vai kề ánh nguyệt say
    Mình ơi ! Chớ nặng lời vô cớ

    Vancali 10.27.15




    Chẳng Nỡ

    Đã bấy lâu rày thường nể vợ
    No cơm ấm áo sao mà nỡ
    Chuyên quyền kẻ mạnh để sầu lo
    Cậy thế người cao cho khiếp sợ
    Tối đến cau mày bọt nước tan
    Đêm về trợn mắt bèo mây vỡ
    Ông tơ sợi chỉ thắm se rồi
    Kiếm chuyện làm gì thêm cắc cớ.

    DCHL

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #515
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    Sao nỡ

    Sao đành trút giận lên đầu vợ
    Quân tử oai hùng ai lại nỡ
    Trợn mắt nhe răng để bướm tè
    Cung tay đánh gió cho người sợ
    Xưa thời nhỏ nhẹ khiến lòng mê
    Giờ lại hung tàn cho mộng vỡ
    Đầu ấp vai kề ánh nguyệt say
    Mình ơi! Chớ nặng lời vô cớ

    Vancali 10.27.1

    Chẳng Nỡ

    Đã bấy lâu rày thường nể vợ
    No cơm ấm áo sao mà nỡ
    Chuyên quyền kẻ mạnh để sầu lo
    Cậy thế người cao cho khiếp sợ
    Tối đến cau mày bọt nước tan
    Đêm về trợn mắt bèo mây vỡ
    Ông tơ sợi chỉ thắm se rồi
    Kiếm chuyện làm gì thêm cắc cớ.

    DCHL


    HẢO HÁN SAO NỠ

    Thảy nghĩa trên đời coi nhất vợ
    Anh tài hảo hán sao đành nỡ
    Người yêu chẳng lẽ ốm không sờ
    Kẻ yếu cho là đau cũng sợ
    Thuở ấy còn thương dẫu đợi chờ
    Giờ đây chỉ giận thì tan vỡ
    Mong rằng nhẫn nhịn, chớ thờ ơ
    Nghĩ chửi lời say rồi viện cớ./.

    TXS 28/10/2015

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #516
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    Chẳng Nỡ

    Đã bấy lâu rày thường nể vợ
    No cơm ấm áo sao mà nỡ
    Chuyên quyền kẻ mạnh để sầu lo
    Cậy thế người cao cho khiếp sợ
    Tối đến cau mày bọt nước tan
    Đêm về trợn mắt bèo mây vỡ
    Ông tơ sợi chỉ thắm se rồi
    Kiếm chuyện làm gì thêm cắc cớ.

    DCHL
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HẢO HÁN SAO NỠ

    Thảy nghĩa trên đời coi nhất vợ
    Anh tài hảo hán sao đành nỡ
    Người yêu chẳng lẽ ốm không sờ
    Kẻ yếu cho là đau cũng sợ
    Thuở ấy còn thương dẫu đợi chờ
    Giờ đây chỉ giận thì tan vỡ
    Mong rằng nhẫn nhịn, chớ thờ ơ
    Nghĩ chửi lời say rồi viện cớ./.

    TXS 28/10/2015
    TỦI PHẬN
    ( Họa vui. Đảo vận )

    Đã mấy trăm lần năn nỉ vợ:
    - Mình ơi! Chớ để anh hoài sợ
    Đàn ông liễu yếu chỉ tôn thờ
    Nam giới thân mềm đừng ném vỡ
    Xốn mắt buông lời chẳng động cơ
    Hao tiền giáng chổi không nguyên cớ
    Hằng đêm tủi phận cá trong lờ
    Muốn bỏ đi tu mà hổng nỡ.
    HỒNG THOẠI 29.10.15

    Mới chuộng cũ vong

    Từ khi pháo nổ nên chồng vợ
    Chia sẻ ngọt bùi nay vội nỡ
    Nói phở thơm lừng thấy phát ham
    Cho cơm nguội lạnh nhìn thêm sợ
    Thề kia dạo ấy thiếp ươm trồng
    Mộng đó giờ đây chàng đập vỡ
    Mới chuộng cũ vong chuyện ở đời
    Tìm sâu vạch lá dò nguyên cớ

    Vancali 10.28.15



  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #517
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    BÚN RIÊU

    Đắt lạ bên đàng dẫu quán xiêu
    Xanh màu muống chẻ cạnh nồi riêu
    Thìa nhôm mới đẫy do mồm rộng
    Nước mắt vừa rưng bởi ớt nhiều
    Dọn cỡ hai bàn mươi ghế đặt
    Ăn chừng bốn bát một hồi tiêu
    Bình dân đấy vẫn toàn hương Việt
    Quốc tuý thơm lừng dậy tịch liêu


    Hôm nay chiều thứ sáu mai là weekend rùi , chào huynh HH lâu rùi không gặp , huynh dạo này khỏe hong ... chúc huynh luôn vui mạnh .

    Bún riêu

    Bên đèn mờ nhạt bóng trăng xiêu
    Đặc sản quê nhà tộ bún riêu
    Giá cả bình dân thương lắm đấy
    Thức ăn mộc mạc nhớ thêm nhiều
    No lòng nắng hạn kèm rau muống
    Ấm dạ mưa dầm với vị tiêu
    Gánh bán hàng rong đầy kỷ niệm
    Cho đời viễn xứ mộng cô liêu

    Vancali 10.30.15



  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #518
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    BỚ THẦY LANG!

    Sao mà vắng mặt, bớ thầy Lang!
    Khách lại thời ai chữa thế chàng?
    Lão Thoại đau đầu nằm mãi tháng
    Nàng Thu chóng mặt bỏ luôn hàng!
    Ca này lục bát dùng bao lạng?
    Bệnh nọ thơ Đường bốc mấy thang?
    Chẳng lẽ tôn huynh đành bỏ bạn
    Bà con ngóng đợi há không màng?!
    HỒNG THOẠI 31.10.15

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #519
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5





    CON ỐM

    Đứa trẻ thèm ăn cái cánh gà
    Ai ngờ bị nóng sốt dần ra
    Vì than dưới cẳng nên đen tóc
    Bởi lửa trên đầu mới đỏ da
    Sữa ngậm hai bình chưa hết khóc
    Cơm nghiền một bát vẫn còn la
    Chăm thằng nhỏ cũng trầy xương cóc
    Giữ nó tôi đây mệt thấy bà.

    DCHL

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #520
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    BÚN RIÊU

    Đắt lạ bên đàng dẫu quán xiêu
    Xanh màu muống chẻ cạnh nồi riêu
    Thìa nhôm mới đẫy do mồm rộng
    Nước mắt vừa rưng bởi ớt nhiều
    Dọn cỡ hai bàn mươi ghế đặt
    Ăn chừng bốn bát một hồi tiêu
    Bình dân đấy vẫn toàn hương Việt
    Quốc tuý thơm lừng dậy tịch liêu.

    Bún riêu

    Bên đèn mờ nhạt bóng trăng xiêu
    Đặc sản quê nhà tộ bún riêu
    Giá cả bình dân thương lắm đấy
    Thức ăn mộc mạc nhớ thêm nhiều
    No lòng nắng hạn kèm rau muống
    Ấm dạ mưa dầm với vị tiêu
    Gánh bán hàng rong đầy kỷ niệm
    Cho đời viễn xứ mộng cô liêu

    Vancali 10.30.15



    BÚN RIÊU CUA

    Buổi sáng ra đường bóng ngã xiêu
    Quay nhìn quán nhậu bún cua riêu
    Đi vào chọn chỗ bàn đang rảnh
    Bước tới tìm nơi khói chẳng nhiều
    Một bát đong đầy hồ hởi nhậu
    Dăm đồng trả rẻ sẵn sàng tiêu
    Nghe rằng món ấy ngon sành điệu
    Phải đến quê người tỉnh Bạc Liêu./.

    TXS 31/10/2015

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 52/288 ĐầuĐầu ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình