+ Trả lời chủ đề
Trang 57/288 ĐầuĐầu ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 561 tới 570 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #561
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5




    BÁN CHỮ TÂM

    Ngại khổ nên đành bán chữ tâm
    Bà con giúp đỡ chẳng sai lầm
    Ba đồng một nét đời luôn hiểm
    Bảy cắc hai đường phận cũng thâm
    Phúc lộc xanh thì cây đỏ rễ
    Hồng duyên tốt lại quả tươi mầm
    Trông chờ bạc tóc người đâu cả
    Nát dạ tan lòng hỡi kẻ hâm !

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 06-11-2015 lúc 10:59 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #562
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Hồng xinh

    Đóa hồng đỏ thắm cận môi xinh
    Trĩu nặng hồn thơ nét gợi tình
    Lãng tử dừng chân mơ dáng ngọc
    Tao đàn phẩy bút mộng phong linh
    Cho ngày nhung nhớ đoan trang nét
    Để tối ưu tư diễm lệ hình
    Tạo hóa bày chi ngàn cảnh đẹp
    Nên đàn nghệ sĩ khó làm thinh


    Vancali 11.5.15
    [/SIZE]


    TRÚC XINH

    Nép nhẹ bên đường khóm trúc xinh
    Khi mưa nặng hạt kéo xuân tình
    Hiên nhà mực phẩy ghi lời nghiệm
    Ghế gỗ nghiên bày viết chữ linh
    Dạ thấy âu sầu trăng đón ảnh
    Lòng nghe quạnh quẽ gió đưa hình
    Thềm xưa cỏ mọc chung quanh lối
    Muốn ngỏ nhưng mà ... phải lặng thinh !

    DCHL

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #563
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3


    HOA TRÀ MY (*)

    Trà my rực rỡ cánh tươi màu
    Để mãi ưu phiền lại nhớ nhau
    Hữu sắc còn duyên cùng kẻ mộng
    Vô tình chẳng lỗi với người sau
    Nhờ ân nỡ bỏ lòng sâu nặng
    Bởi nghĩa đành mang dạ nát nhàu
    Vẫn biết loài hoa đầy kỷ niệm
    Nên đời cảm kích những niềm đau./.

    TXS 06/11/2015
    (*) Hoa Trà My có tên tiếng khoa học là Camellia japonica là loài hoa biểu tượng của bang Alabama, Hoa Kỳ, cũng như của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Hoa trà my ở Việt Nam còn gọi là hoa Hải Đường.
    Sự tích kể rằng Linh mục Kamêli được phái tới Nhật Bản để truyền đạo. trong rừng Nhật Bản, ông gặp một thiếu phụ (là linh hồn của cây cổ thụ).
    Nhiều tình tiết tiếp dẫn phía sau của cuộc gặp gỡ này (xem Sự tích hoa trà my). Khi thiếu nữ chết, vì tình và nghĩa, nàng để lại cho ông một nhánh cây. Kamêli bẻ ngay cành cây tươi và đau đớn trở về nhà. Ít lâu sau, từ cành cây đó mọc lên một bụi cây và nở ra những bông hoa đỏ sặc sỡ. Đó chính là hoa Trà My.
    Vài năm sau, vị tu sĩ giã từ Nhật Bản trở về Châu Âu. Ông là người duy nhất mang theo về một chậu hoa mà ai cũng phải trầm trồ. Kamêli đặt tên nó là Hoa Đơriađa nhưng người đời không thể nhập tâm được một cái từ khó đọc như vậy nên đã gọi tên hoa bằng tên vị linh mục: Kamêli - Hoa Trà My". Hoa Trà mi có ý nghĩa là Kiêu hãnh, coi thường tình yêu. Đôi khi nó trở thành loài hoa tình yêu.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 06-11-2015 lúc 03:26 PM Lý do: ( kiêu ) hảnh --> hãnh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #564
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết


    CẢM NHẬN
    Thi đàn xướng họa thật là vui
    Bạn tặng lời yêu chỉ những bùi
    Chị đã gieo vần xuân vội đến
    Anh vừa trải tứ hạ liền lui
    Oi nồng cả thẹn tìm mây nấp
    Giá lạnh già e kiếm nắng vùi
    Ấm đượm hương đời ươm trái thảo
    Sông tình trở nghĩa đẩy thuyền xuôi
    HN 6/11/2015
    TRÒ VUI

    Chẳng mấy khi mà có cuộc vui
    Đàn ca hát xướng phải nghe bùi
    Sum vầy kết chữ đưa buồn chạy
    Hội ngộ ghi dòng đẩy nhớ lui
    Nẻo bắc ru tình con nước ủ
    Đường nam vỗ mộng bóng mây vùi
    Hồn thơ thắm đượm bao lưu luyến
    Khúc nhạc tương phùng cứ thổi xuôi.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 06-11-2015 lúc 04:58 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #565
    UYỂN NHI
    Guest
    Hiện Đang :   




    BÁN CHỮ TÂM

    Ngại khổ nên đành bán chữ tâm
    Bà con giúp đỡ chẳng sai lầm
    Ba đồng một nét đời luôn hiểm
    Bảy cắc hai đường phận cũng thâm
    Phúc lộc xanh thì cây đỏ rễ
    Hồng duyên tốt lại quả tươi mầm
    Trông chờ bạc tóc người đâu cả
    Nát dạ tan lòng hỡi kẻ hâm !

    DCHL


    MÃI ÁC TÂM

    Miệng cứ “di đà” lại ác tâm
    Tham, si, ố, hỉ, ái siêng* lầm
    Trào ngôn phẩy mãi tuôn ngòi hiểm
    Lộng ngữ tô hoài xả** bút thâm
    Cả thế gian chờ Người lọc rễ
    Toàn thiên giới ngóng Kẻ nom mầm
    Đời ai mộng kiếp tu thành phật ???
    Cớ để sinh tà ngự óc hâm ???!!!

    UYỂN NHI
    3.11.2015
    [
    siêng* = siêng năng (làm hoài, phạm phải hoài, cứ vậy hoài)]
    [xả* = xối xả (dội xuống, tuôn xuống, đổ xuống)]

    @ Chú DẠ CỔ ơi, bài thơ lời thơ chú hay tuyệt luôn, cháu say sưa đọc đến thuộc lòng đấy ! Cháu họa với chú vài vần con cóc cho vui ạ !
    Lần sửa cuối bởi UYỂN NHI; 06-11-2015 lúc 09:25 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn UYỂN NHI vì bài viết hữu ích này


  • #566
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24




    BÁN CHỮ TÂM

    Ngại khổ nên đành bán chữ tâm
    Bà con giúp đỡ chẳng sai lầm
    Ba đồng một nét đời luôn hiểm
    Bảy cắc hai đường phận cũng thâm
    Phúc lộc xanh thì cây đỏ rễ
    Hồng duyên tốt lại quả tươi mầm
    Trông chờ bạc tóc người đâu cả
    Nát dạ tan lòng hỡi kẻ hâm !

    DCHL


    MÃI ÁC TÂM

    Miệng cứ “di đà” lại ác tâm
    Tham, si, ố, hỉ, ái siêng* lầm
    Trào ngôn phẩy mãi tuôn ngòi hiểm
    Lộng ngữ tô hoài xả** bút thâm
    Cả thế gian chờ Người lọc rễ
    Toàn thiên giới ngóng Kẻ nom mầm
    Đời ai mộng kiếp tu thành phật ???
    Cớ để sinh tà ngự óc hâm ???!!!

    UYỂN NHI
    3.11.2015
    [
    siêng* = siêng năng (làm hoài, phạm phải hoài, cứ vậy hoài)]
    [xả* = xối xả (dội xuống, tuôn xuống, đổ xuống)]

    @ Chú DẠ CỔ ơi, bài thơ lời thơ chú hay tuyệt luôn, cháu say sưa đọc đến thuộc lòng đấy ! Cháu họa với chú vài vần con cóc cho vui ạ !



    CHẲNG CÓ TÂM

    Tại bởi con người chẳng có tâm
    Cho nên để chuyện mãi hoài lầm
    Vì do cố ý lòng sâu hiểm
    Cũng vậy thông đồng dạ trũng thâm
    Thánh thiện không bồi thêm cội rễ
    Tà gian cứ dụng ghép cành mầm
    Tu thành chánh quả gì đây Phật ?
    Pháp huệ nơi nào đạt thế Hâm ??????

    HRPT
    3.11.2015

    (Chú DẠ CỔ HOÀI LANG ơi ! Cháu cũng góp vui cùng chú và Nhóc UYỂN NHI vài câu thơ thẩn nha ! Kính chú lời chúc vui, hồn thơ lai láng !)
    Lần sửa cuối bởi HR PT; 06-11-2015 lúc 09:28 PM
    HRPT

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #567
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    HOA TRÀ MY (*)

    Trà my rực rỡ cánh tươi màu
    Để mãi ưu phiền lại nhớ nhau
    Hữu sắc còn duyên cùng kẻ mộng
    Vô tình chẳng lỗi với người sau
    Nhờ ân nỡ bỏ lòng sâu nặng
    Bởi nghĩa đành mang dạ nát nhàu
    Vẫn biết loài hoa đầy kỷ niệm
    Nên đời cảm kích những niềm đau./.

    TXS 06/11/2015

    ĐÓA TRÀ MY

    Yểu điệu trà my những sắc màu
    Tươi hồng rạng rỡ hướng về nhau
    Tròn ân nụ nở vay lời trước
    Vẹn nghĩa hoa xòe trả tiếng sau
    Ngõ nhỏ trăng gầy soi tóc bạc
    Đường khuya tuyết lạnh phủ da nhàu
    Cho đời một đóa nồng hơi thở
    Lộng lẫy nhưng người chẳng bớt đau.

    DCHL






  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  • #568
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    NIỀM VUI

    Thơ nàng gửi tới một niềm vui
    Bởi có tình thân lẫn ngọt bùi
    Bốn biển trùng khơi nào quản ngại
    Đôi bờ nắng trải mấy hề lui
    Lời yêu vẫn đó không sai hẹn
    Dạ nhớ còn đây chẳng để vùi
    Mộng mãi hoài thương lòng ấp ủ
    Em về chốn cũ thuận buồm xuôi
    4/11/2015
    Phạm Khắc Hiền

    Tây Du Ký

    Bạn kể Tây Du Ký thật vui
    Có duyên ăn nói giọng nghe bùi
    Tề Thiên thiết bảng tinh đành chạy
    Bát Giới bồ cào quỷ phải lui
    Náo loạn vườn đào hoa quả hái
    Nhảy cao Phật Tổ nắm tay vùi
    Sa Tăng quải gánh luôn bền chí
    Tam Tạng lần mò chuỗi hạt xuôi

    Vancali 11.4.15



    CHUYỆN ĐÊM KHUYA

    Kể chuyện canh tàn chỉ cốt vui
    Khơi thêm tí lửa nướng khoai bùi
    Này lang chất ngọt cho người tiến
    Nọ sắn men nồng để kẻ lui
    Tuyết lạnh ơ hờ mang gió ủ
    Sương trong thẽ thọt lấy trăng vùi
    Đêm khuya tiếng dế kêu đời bạc
    Hạ bút thơ đề ý chẳng xuôi.

    DCHL



    VẤN BẠN

    Quê nhà vấn bạn có gì vui ?
    Cuộc sống giờ đây ấy vẫn bùi
    Lúc trước non lòng chân mấy ngại
    Bây chừ bạc tóc bước nào lui
    Công danh ảo ảnh mây trời xóa
    Sự nghiệp hư vô tấc đất vùi
    Ngựa chết để da người để tiếng
    Trần đời bỏ lại mắt buông xuôi
    Vancali 11.3.15


    ĐÁP BẠN

    Cuộc sống bây giờ phải nói vui
    Hàng rong bắp nướng vẫn thơm bùi
    Công viên bọn trẻ thường qua lại
    Phố thị phe già cũng tới lui
    Rượu chảy tràn sông vì miệng uống
    Bia dâng khắp bể tại mồm vùi
    Mau về để thấy nhiều thay đổi
    Bến cảng tàu thuyền cứ ngược xuôi.
    KS

    CẢM NHẬN
    Thi đàn xướng họa thật là vui
    Bạn tặng lời yêu chỉ những bùi
    Chị đã gieo vần xuân vội đến
    Anh vừa trải tứ hạ liền lui
    Oi nồng cả thẹn tìm mây nấp
    Giá lạnh già e kiếm nắng vùi
    Ấm đượm hương đời ươm trái thảo
    Sông tình trở nghĩa đẩy thuyền xuôi
    HN 6/11/2015
    Hột mít bùi

    Trên đời ôi lắm chuyện buồn vui
    Lỡ dại ăn vô hột mít bùi
    Cả buổi không tiêu cho mặt héo
    Nguyên ngày đánh dzấm khiến người lui
    Làm cho mắc cở tìm nơi tránh
    Để phài quê cơ kiếm chỗ lùi
    Chỉ một lần thôi nào dám nữa
    Lâu ngày nhắc lại chỉ cười xuôi

    Vancali 96



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #569
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi UYỂN NHI Xem bài viết
    MÃI ÁC TÂM

    Miệng cứ “di đà” lại ác tâm
    Tham, si, ố, hỉ, ái siêng* lầm
    Trào ngôn phẩy mãi tuôn ngòi hiểm
    Lộng ngữ tô hoài xả** bút thâm
    Cả thế gian chờ Người lọc rễ
    Toàn thiên giới ngóng Kẻ nom mầm
    Đời ai mộng kiếp tu thành phật ???
    Cớ để sinh tà ngự óc hâm ???!!!

    UYỂN NHI
    Quote Nguyên văn bởi HR PT Xem bài viết
    CHẲNG CÓ TÂM

    Tại bởi con người chẳng có tâm
    Cho nên để chuyện mãi hoài lầm
    Vì do cố ý lòng sâu hiểm
    Cũng vậy thông đồng dạ trũng thâm
    Thánh thiện không bồi thêm cội rễ
    Tà gian cứ dụng ghép cành mầm
    Tu thành chánh quả gì đây Phật ?
    Pháp huệ nơi nào đạt thế Hâm ??????

    HRPT
    3.11.2015

    ĐỜI HÂM

    Ông trời định sẵn mối thiền tâm
    Gạt bỏ sân si tránh lỗi lầm
    Ngắm hạt mưa sầu cam dạ tái
    Xem làn gió tủi chịu lòng thâm
    Yêu thương mới hé vì gieo lộc
    Hạnh phúc vừa nhen bởi đặt mầm
    Đã kiếp con người trong bể khổ
    Thôi thì cứ sống một đời hâm.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 06-11-2015 lúc 11:16 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  • #570
    Banned
    Hiện Đang :    DƯƠNG MỸ HOA đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 28
    Bài gửi : 193
    Thanks
    1.134
    Thanked 1.684 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    1


    MÃI ÁC TÂM

    Miệng cứ “di đà” lại ác tâm
    Tham, si, ố, hỉ, ái siêng* lầm
    Trào ngôn phẩy mãi tuôn ngòi hiểm
    Lộng ngữ tô hoài xả** bút thâm
    Cả thế gian chờ Người lọc rễ
    Toàn thiên giới ngóng Kẻ nom mầm
    Đời ai mộng kiếp tu thành phật ???
    Cớ để sinh tà ngự óc hâm ???!!!

    UYỂN NHI
    3.11.2015



    CHẲNG CÓ TÂM

    Tại bởi con người chẳng có tâm
    Cho nên để chuyện mãi hoài lầm
    Vì do cố ý lòng sâu hiểm
    Cũng vậy thông đồng dạ trũng thâm
    Thánh thiện không bồi thêm cội rễ
    Tà gian cứ dụng ghép cành mầm
    Tu thành chánh quả gì đây Phật ?
    Pháp huệ nơi nào đạt thế Hâm ??????

    HRPT
    3.11.2015


    ĐỜI HÂM

    Ông trời định sẵn mối thiền tâm
    Gạt bỏ sân si tránh lỗi lầm
    Ngắm hạt mưa sầu cam dạ tái
    Xem làn gió tủi chịu lòng thâm
    Yêu thương mới hé vì gieo lộc
    Hạnh phúc vừa nhen bởi đặt mầm
    Đã kiếp con người trong bể khổ
    Thôi thì cứ sống một đời hâm.

    DCHL


    @ Chú DCHL ơi, thơ hay quá, tâm đắc quá, nên cháu chạy te rẹt vào, nhí nhố vài vần cho xôm tụ nha !

    “ TỰA ĐỀ ” - MẤT TÂM

    Đếm chuỗi xâu tràng để mất tâm
    Thêm lời vẹo mõm bảo tên lầm
    Bìa danh sách có Từ lâu thẵm
    Cái níck trang còn Tự đã thâm
    Sáng lập đồi Thông trồng bén rễ
    Giữ gìn ngõ Trúc bón giương mầm
    Làm sao mở miệng là “trùng hợp” ?
    “Tựa ngẫu nhiên mà” – thật quá hâm !

    DƯƠNG MỸ HOA
    3.11.2015
    (đồi Thông = thầy VITHONG)
    (TỪ = Nhóc KHÚC NIỆM TỪ)
    (ngõ Trúc = THANHTRUC_1991)

    Lần sửa cuối bởi DƯƠNG MỸ HOA; 06-11-2015 lúc 09:40 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn DƯƠNG MỸ HOA vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 57/288 ĐầuĐầu ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình