+ Trả lời chủ đề
Trang 197/288 ĐầuĐầu ... 97 147 187 195 196 197 198 199 207 247 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.961 tới 1.970 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #1961
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    HỎI

    Cảm thấy thương mình lạnh giữa đông
    Chiều rơi nắng muộn trải mơ hồng
    Mưa vừa đổ giọt bàn qua núi
    Gió đã tuôn làn gọi chuyển sông
    Những ngọt ngào xưa người chối bỏ
    Từng lay lắt cũ kẻ đem chồng
    Đời dâu bể cứ tràn qua mãi
    Hỏi bước chân tình giữ được không ?

    Lê Thu Trang
    ĐÁP

    Đi tìm hạnh phúc giữa trời đông
    Bạn cũ rời xa bếp lửa hồng
    Mỗi đợt gieo từ mây nhớ biển
    Đôi ngày sửa vận cá về sông
    Ngàn năm vẫn đẹp tình con cháu
    Mấy thuở còn thơm nghĩa vợ chồng
    Đã biết thơ quèn đâu nổi bật
    Nên bài góp nhặt vẽ vời không.

    DCHL

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #1962
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    MÃI LẶNG

    Mọi ngõ đường đi tắc hẳn rồi
    Ta đành rủ bạn xướng hòa thôi
    Nhờ niêm vẽ tứ so cùng nguyệt
    Cậy chữ chêm vần cảm với tôi
    Mấy buổi ra bài duyên đã mộng
    Vài đêm nổi gió nợ đang bồi
    Chân thành giữa lối đời bôn hải
    Hỏi biết chăng mùa vẫn lặng trôi

    Lê Thu Trang
    NHẸ NHÀNG

    Giờ đây mọi thứ đã quen rồi
    Cảm xúc trong người sẽ đẹp thôi
    Chiếu trải bên thềm thơ giữ bạn
    Chim chuyền trước cửa nhạc dìu tôi
    Tình huynh đỏ phận vì vun xới
    Nghĩa muội hồng duyên bởi đắp bồi
    Chẳng có chi mà tâm mãi lặng
    Khi bèo nước vẫn nhẹ nhàng trôi.

    DCHL

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #1963
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    MÃI LẶNG

    Mọi ngõ đường đi tắc hẳn rồi
    Ta đành rủ bạn xướng hòa thôi
    Nhờ niêm vẽ tứ so cùng nguyệt
    Cậy chữ chêm vần cảm với tôi
    Mấy buổi ra bài duyên đã mộng
    Vài đêm nổi gió nợ đang bồi
    Chân thành giữa lối đời bôn hải
    Hỏi biết chăng mùa vẫn lặng trôi

    Lê Thu Trang



    NHẸ NHÀNG

    Giờ đây mọi thứ đã quen rồi
    Cảm xúc trong người sẽ đẹp thôi
    Chiếu trải bên thềm thơ giữ bạn
    Chim chuyền trước cửa nhạc dìu tôi
    Tình huynh đỏ phận vì vun xới
    Nghĩa muội hồng duyên bởi đắp bồi
    Chẳng có chi mà tâm mãi lặng
    Khi bèo nước vẫn nhẹ nhàng trôi.

    DCHL



    CẢM NHẬN

    Dẫu biết rằng quen cảm nhận rồi
    Nhưng mùa lá đổ gợi buồn thôi
    Say làn nắng muộn tràn trên ngõ
    Sải bước chân mềm mộng giữa tôi
    Nghĩa bạn cho mình câu tứ trải
    Tình thơ để dạ chữ niêm bồi
    Nhiều khi khắc khoải màu trăng nguyệt
    Đã thoảng nghe ngàn đợt sóng trôi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 23-07-2017 lúc 04:40 AM
    oo0oo

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #1964
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ĐÁP

    Đi tìm hạnh phúc giữa trời đông
    Bạn cũ rời xa bếp lửa hồng
    Mỗi đợt gieo từ mây nhớ biển
    Đôi ngày sửa vận cá về sông
    Ngàn năm vẫn đẹp tình con cháu
    Mấy thuở còn thơm nghĩa vợ chồng
    Đã biết thơ quèn đâu nổi bật
    Nên bài góp nhặt vẽ vời không.

    DCHL



    NHẠT

    Lạnh ở tâm mình buốt giữa đông
    Chiều rơi chẳng được bếp than hồng
    Mùa sang lặng lẽ vờn cơn gió
    Dạ ước âm thầm dẫn nẻo sông
    Nếu một lời hư đờ đẫn trải
    Thì đôi chữ dở ngất ngây chồng
    Ngoài song nắng muộn đà thôi hẳn
    Có hiểu đêm này nhạt nhẽo không

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #1965
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    VỌNG HIỀN HUYNH

    Cũng bởi chiều qua Phạm Khắc Hiền
    Như làn gió nhẹ thoảng vào hiên
    Người thương kẻ nhớ chim vừa lụy
    Lệ tiếc trăng sầu chữ chửa biên
    Vẫn sợ đầu đông nhà hết của
    Và lo giữa hạ túi không tiền
    Nhưng đời khổ cực nhiều ngang trái
    Gửi bạn đôi dòng há lẽ kiêng.

    DCHL



    DẠ CỔ

    Nào hay tuổi xế trở nên hiền
    Dạ Cổ đôi lần tính dữ kiêng
    Để bữa cơm đầy thơm ngọt bát
    Cho lòng vợ thảo ấm đều hiên
    Thơ nhiều nghĩa đẹp người mong đến
    Nợ ít duyên tròn kẻ giữ biên
    Bỗng thấy như là trai trẻ lại
    Tình sâu biển rộng sánh ngang tiền

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 23-07-2017 lúc 09:02 PM
    oo0oo

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #1966
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
    Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
    Vài hôm giấu mặt che vành nón?
    Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
    Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
    Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
    Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
    Già trẻ hay non cũng dám liều?

    Hoàng Giao
    24/7/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-07-2017 lúc 11:01 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #1967
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    HỎI DẠ CỔ

    Ai là chú Dạ Cổ Hoài Lang ?
    Sống ở nơi đâu phải báo làng ?
    Thật ảnh trưng bày hay giữ kín ?
    Chân tình xướng họa hoặc làm sang ?
    Bây giờ tuổi tác còn trai trẻ ?
    Độ ấy làn da có mỡ màng ?
    Kỷ niệm nhà quê chắc hẳn nhớ ?
    Ưng gì bạn hữu gửi vào trang ?

    TXS 23/7/2017

    @ hì hì! Hoàng Giao mới mở chuyên mục đặt câu hỏi cho Dạ Cổ, TXS liền hưởng ứng, nhưng lúc này chẳng thấy đâu nữa. Câu hỏi của TXS gửi tới bạn Dạ cổ, như một lời tâm sự vậy. Mong Dạ Cổ đừng trách nhé!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 23-07-2017 lúc 10:52 PM Lý do: Hoàng Giáo=>Giao

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1968
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts

    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
    Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
    Vài hôm giấu mặt che vành nón?
    Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
    Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
    Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
    Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
    Già trẻ hay non cũng dám liều?

    Hoàng Giao
    24/7/2017


    HỎI BÁC DẠ CỔ
    ( Họa vui )

    Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
    Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
    Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
    Sức lực còn sung để thả diều?
    Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
    Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
    Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
    Một vợ năm con đã đủ liều?
    HỒNG THOẠI 24.7.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-07-2017 lúc 03:18 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #1969
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
    Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
    Vài hôm giấu mặt che vành nón?
    Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
    Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
    Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
    Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
    Già trẻ hay non cũng dám liều?

    Hoàng Giao
    24/7/2017


    HỎI BÁC DẠ CỔ
    ( Họa vui )

    Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
    Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
    Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
    Sức lực còn sung để thả diều?
    Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
    Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
    Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
    Một vợ năm con đã đủ liều?
    HỒNG THOẠI 24.7.17
    DCHL ui, mất đâu òy??? Chờ nghe trả lời hơi bị lâu hihi

    ltt
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-07-2017 lúc 03:19 PM
    oo0oo

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  19. #1970
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao
    DẠ CỔ HOÀI LANG

    Dạ Cổ Hoài Lang thật khó chiều?
    Thư từ cất biệt chắc là kiêu?
    Vài hôm giấu mặt che vành nón?
    Mấy bữa vung tay thả cánh diều?
    Gọi giấc mơ về sau bữa nhậu?
    Đem đời sống lại trước ngày phiêu?
    Dung nhan tướng tá là sao nhỉ?
    Già trẻ hay non cũng dám liều?

    Hoàng Giao
    24/7/2017
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
    HỎI BÁC DẠ CỔ
    ( Họa vui )

    Bác Cổ thường xuyên nhậu cữ chiều?
    Dose chừng lít rưỡi thỏa lòng kiêu?
    Tâm hồn vẫn trẻ cho đùa liễu?
    Sức lực còn sung để thả diều?
    Sáng rảnh Đường thi cần mẫn kiệu?
    Đêm buồn lục bát sẵn sàng phiêu?
    Ra đường lịch lãm gu hàng hiệu?
    Một vợ năm con đã đủ liều?
    HỒNG THOẠI 24.7.17
    CHÂN DUNG TỰ HỌA

    Vì đâu đến nỗi bỏ cơm chiều
    Những nốt thăng trầm chả được kiêu
    Mặt bủng đêm về toan húp cháo
    Da thâm sáng lại tính chơi diều
    Khi đà gối mỏi răng này rụng
    Lúc đã chân chồn mộng đó phiêu
    Một vợ nhưng lòng chưa muốn nghỉ
    Bia ôm gái đẹp thỏa cơn liều !

    DCHL

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 197/288 ĐầuĐầu ... 97 147 187 195 196 197 198 199 207 247 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình