+ Trả lời chủ đề
Trang 200/288 ĐầuĐầu ... 100 150 190 198 199 200 201 202 210 250 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.991 tới 2.000 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #1991
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    HAI LÚA

    Lắm bữa cơm chiều chỉ đọt lang
    Nghèo nên cuộc sống chỉ quanh làng
    Chăn bò mấy độ mà kêu bảnh
    Đuổi vịt bao giờ sẽ thấy sang
    Bởi kiếp nhà nông hòng đọc chữ
    Thêm phần ruộng rẫy khó lần trang
    Lên thành kẻ gọi là " hai lúa "
    Dẫu bị cười chê ... ấy chẳng màng

    Vancali 7.25.17


    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao
    KHOÁI ĂN SANG

    Hôm nào cũng thế luộc khoai lang
    Một chiếc nồi to đãi cả làng
    Mẹ ngó cơm chiều e có đù
    Cha nhìn bữa tối vậy là sang
    Ăn vào sảng khoái lời trongtrẻo
    Nghĩ đến tươi vui tóc mịn màng
    Tấp nập đường thôn tình nghĩa xóm
    Ơn trời cuộc sống mở liền trang

    HG
    NGƯU LANG CHỨC NỮ

    Bao giờ Chức Nữ khóc Ngưu Lang
    Sẽ có mưa ngâu đổ ngập làng
    Rét mướt nên tình không trở lại
    Buồn phiền mới nghĩa chẳng mò sang
    Lời đau chất nặng đong dày lớp
    Chữ xót vun đầy ủ đậm trang
    Hạnh phúc sao nhiều cay đắng nhỉ
    Khi xưa biết vậy khỏi mơ màng.

    DCHL

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #1992
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    NGƯU LANG CHỨC NỮ

    Bao giờ Chức Nữ khóc Ngưu Lang
    Sẽ có mưa ngâu đổ ngập làng
    Rét mướt nên tình không trở lại
    Buồn phiền mới nghĩa chẳng mò sang
    Lời đau chất nặng đong dày lớp
    Chữ xót vun đầy ủ đậm trang
    Hạnh phúc sao nhiều cay đắng nhỉ
    Khi xưa biết vậy khỏi mơ màng.

    DCHL
    [/SIZE][/FONT]
    Mấy bữa này bận quá chưa họa được, cho mình nợ nhé.
    Chúc vui nhiều

    ltt
    oo0oo

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #1993
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết
    Mấy bữa này bận quá chưa họa được, cho mình nợ nhé.
    Chúc vui nhiều

    ltt
    Ai cũng có việc riêng ở ngoài mà cô Trang , khi nào rảnh rỗi thì hẳn chơi cũng được cô ơi.

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #1994
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    THẦY SINH

    Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
    Vui hòa bạn hữu với lòng son
    Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
    Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
    Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
    Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
    Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
    Nặng nghĩa như là sánh biển non

    Lê Thu Trang

    KHỎE

    Đường thi lục bát vẫn xoay tròn
    Hạnh phúc bên đời thắm bảng son
    Giở sách khi tìm câu tứ lạ
    Chơi đàn lúc nấu bữa cơm ngon
    Sum vầy vạn thuở thời gian hết
    Hội ngộ trăm năm chữ nghĩa còn
    Bút mực đều tay hằng góp lửa
    Thương làn gió lạnh buốt đầu non.

    DCHL
    BIẾT RÕ

    Dạ Cổ đường thi chữ gói tròn
    Trăm điều biết rõ chẳng cần son
    Thơ làm xướng họa câu vừa đủ
    Tứ trải giao hòa nghĩa trọn ngon
    Dẫu nhớ quê nhiều nghe hỏi được
    Mà lo mộng cũ liệu mất còn
    Chơi bời mọi chốn quên nhà cửa
    Cứ ngỡ như là độ trẻ non./.

    TXS 28/7/2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1995
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BIẾT RÕ

    Dạ Cổ đường thi chữ gói tròn
    Trăm điều biết rõ chẳng cần son
    Thơ làm xướng họa câu vừa đủ
    Tứ trải giao hòa nghĩa trọn ngon
    Dẫu nhớ quê nhiều nghe hỏi được
    Mà lo mộng cũ liệu mất còn
    Chơi bời mọi chốn quên nhà cửa
    Cứ ngỡ như là độ trẻ non./.

    TXS 28/7/2017
    NỐI MỘT VÒNG TAY

    Cầm tay bạn hữu nối duyên tròn
    Để cuộc vui là những mốc son
    Mỗi sáng đăng bài huynh giọng khỏe
    Bao chiều xét luật tỷ lời ngon
    Mình thương cảnh đẹp nai vàng có
    Bác đãi trà thơm lựu đỏ còn
    Viễn khách quây quần đêm ngủ muộn
    Tâm hồn lãng mạn thắm tình non.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 29-07-2017 lúc 06:20 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #1996
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    LƯỜI

    Giữa chợ cô nàng môi thắm đỏ
    Bên đường chị gái mặt hồng tươi
    Trâu cày ruộng cạn thơm hương lúa
    Tớ gặt đồng sâu ngọt tiếng cười
    Kiếp khổ nhìn mình nghi tám chục
    Nhà giàu ngó bạn tưởng hai mươi
    Cung trầm tiếng sáo nhiều hôm dở
    Nốt bổng hồn thơ lắm bận lười.

    DCHL

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #1997
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    NGƯU LANG CHỨC NỮ

    Bao giờ Chức Nữ khóc Ngưu Lang
    Sẽ có mưa ngâu đổ ngập làng
    Rét mướt nên tình không trở lại
    Buồn phiền mới nghĩa chẳng mò sang
    Lời đau chất nặng đong dày lớp
    Chữ xót vun đầy ủ đậm trang
    Hạnh phúc sao nhiều cay đắng nhỉ
    Khi xưa biết vậy khỏi mơ màng.

    DCHL
    [/SIZE][/FONT]
    Chàng Lang

    Bao ngày nỏ gặp ới nàng Trang
    Dạ Cổ chờ mong trỗi trống làng
    Cũng bởi âm thầm lo sợ khó
    Hay là tất bật phải làm sang
    Đành cho mạng ảo sầu không ngán
    Nỡ để đường thơ lụi cóc màng
    Vẫn tưởng lâu dài câu xướng họa
    Đâu ngờ mãi đợi ... khổ chàng Lang

    Vancali96
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 28-07-2017 lúc 10:28 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #1998
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NGƯU LANG CHỨC NỮ

    Bao giờ Chức Nữ khóc Ngưu Lang
    Sẽ có mưa ngâu đổ ngập làng
    Rét mướt nên tình không trở lại
    Buồn phiền mới nghĩa chẳng mò sang
    Lời đau chất nặng đong dày lớp
    Chữ xót vun đầy ủ đậm trang
    Hạnh phúc sao nhiều cay đắng nhỉ
    Khi xưa biết vậy khỏi mơ màng.

    DCHL


    CHÀNG LANG

    Bao ngày nỏ gặp ới nàng Trang
    Dạ Cổ chờ mong trỗi trống làng
    Cũng bởi âm thầm lo sợ khó
    Hay là tất bật phải làm sang
    Đành cho mạng ảo sầu không ngán
    Nỡ để đường thơ lụi cóc màng
    Vẫn tưởng lâu dài câu xướng họa
    Đâu ngờ mãi đợi ... khổ chàng Lang

    Vancali96
    NÀO CAM PHẬN

    Dạ Cổ quên lề vẫn nhớ trang
    Làm vui bạn hữu cả trong làng
    Giao hòa hỏi rượu mang vò tới
    Xướng họa trao quà gửi chữ sang
    Bởi nghiệp nhiều công còn chẳng thiết
    Vì danh lắm của cũng không màng
    Thà ăn đói khổ nào cam phận
    Hổng chịu gian tà lũ sói lang./.

    TXS 29/7/2017

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #1999
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    CHÀNG LANG

    Bao ngày nỏ gặp ới nàng Trang
    Dạ Cổ chờ mong trỗi trống làng
    Cũng bởi âm thầm lo sợ khó
    Hay là tất bật phải làm sang
    Đành cho mạng ảo sầu không ngán
    Nỡ để đường thơ lụi cóc màng
    Vẫn tưởng lâu dài câu xướng họa
    Đâu ngờ mãi đợi ... khổ chàng Lang

    vancali96


    NÀO CAM PHẬN

    Dạ Cổ quên lề vẫn nhớ trang
    Làm vui bạn hữu cả trong làng
    Giao hòa hỏi rượu mang vò tới
    Xướng họa trao quà gửi chữ sang
    Bởi nghiệp nhiều công còn chẳng thiết
    Vì danh lắm của cũng không màng
    Thà ăn đói khổ nào cam phận
    Hổng chịu gian tà lũ sói lang./.

    TXS 29/7/2017

    THẦY SINH ĐẸP NHẤT LÀNG

    Đừng nhầm Dạ Cổ với tân lang
    Bởi thế thầy Sinh đẹp nhất làng
    Nếu nghĩa tình dày đông bạn ghé
    Thì năm tháng rộng lắm người sang
    Trời khuya gậy chống đi thư viện
    Cảnh tối chân mò lại thảo trang
    Xướng họa đăng ngày ba bốn cử
    Gieo câu ngũ độ có chi màng !

    DCHL

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #2000
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    THẦY SINH ĐẸP NHẤT LÀNG

    Đừng nhầm Dạ Cổ với tân lang
    Bởi thế thầy Sinh đẹp nhất làng
    Nếu nghĩa tình dày đông bạn ghé
    Thì năm tháng rộng lắm người sang
    Trời khuya gậy chống đi thư viện
    Cảnh tối chân mò lại thảo trang
    Xướng họa đăng ngày ba bốn cử
    Gieo câu ngũ độ có chi màng !

    DCHL




    KHỔ

    Cũng bởi thơ mình tựa chó lang
    Giờ đương gói lại quẳng ra làng
    Người chê kẻ trách buồn theo lượn
    Chữ dẹp ta chuồn tủi móc sang
    Bỏ mấy câu cùn bài lỡ vận
    Bôi vài ý nhỏ tớ nhầm trang
    Miền tây định đến tìm sư phụ
    Giữa lúc hồn luôn vạn thuở màng

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 200/288 ĐầuĐầu ... 100 150 190 198 199 200 201 202 210 250 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình