LẠC BƯỚC
Dừng chân đứng ngẩn giữa mây trời
Nước bạc đôi dòng vẫn chảy xuôi
Ngõ vắng tường vi còn muộn nở
Người thưa lãng tử lại xa rời
Chiều trôi nắng nhạt âm thầm trải
Tối bủa mưa buồn lặng lẽ rơi
Lỡ bước đường xa lòng mỏi mệt
Nhìn quanh chẳng có bạn bên đời.
Ksor 08.07.2015
PS : Cám ơn ĐHV HỒNG THOẠI đã giúp K chỉnh sửa bài thơ này.
NUỐI TIẾC
Chiều thu lá rụng tả tơi vàng
Ngõ vắng côn trùng thoảng vọng sang
Ngắm liễu mềm đưa hồn chẳng gợn
Nhìn trăng sáng trải dạ không màng
Dâng trào biển rộng khơi tình nhớ
Ấp ủ sông dài đọng nghĩa mang
Lặng lẽ mây ngàn trôi vất vưởng
Dường như mãi tiếc chuyện hoang đàng.
Gió Bụi
7082015
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
LẠC BƯỚC
Dừng chân đứng ngẩn giữa mây trời
Nước bạc đôi dòng vẫn chảy xuôi
Ngõ vắng tường vi còn muộn nở
Người thưa lãng tử lại xa rời
Chiều trôi nắng nhạt âm thầm trải
Tối bủa mưa buồn lặng lẽ rơi
Lỡ bước đường xa lòng mỏi mệt
Nhìn quanh chẳng có bạn bên đời.
Ksor 08.07.2015
HOÀNG HÔN
Chảnh chọe hoàng hôn tiếm chỗ trời
Cho ngày khắc khoải tiễn chiều xuôi
Đàn trâu bụng thỏa im lìm bước
Đám trẻ trường tan vội vã rời
Nhẹ nhõm con thuyền neo bến nghỉ
Ê chề lữ khách thả hồn rơi
Nhà ai ánh lửa êm đềm đợi
Xóa những đành hanh của cuộc đời.
HỒNG THOẠI 09.7.15
VỀ QUÊ
Trèo đèo lội suối bấy lâu nay
Tay trắng vẫn hoàn kiếp trắng tay
Một tháng tiền lương không đủ nhậu
Quanh năm kết bạn với ăn mày
Cơm hàng cháo chợ là mơ ước
Xó bếp hiên nhà mặc sức say
Tích cóp dăm ba đồng bạc lẻ
Về quê đắp đổi sống qua ngày
Ksor 09.07.2015
Lần sửa cuối bởi KSOR; 09-07-2015 lúc 01:31 PM
ĐẢNH LỄ HỌ TRẦN
Đón lễ ngày vui ở tộc trần
Ta về tỏ mặt những người thân
Đà xây cổng mới thay màu cũ
Đã sửa nhà xưa chọn ngói cần
Hũ rượu tình chân mừng khấp khởi
Thùng bia bạn hữu đến quây quần
Đàn ông phụ nữ cùng hoan hỷ
Đức tổ lưu đời mỹ thiện nhân./.
TXS 09/7/2015
LẠC BƯỚC
Dừng chân đứng ngẩn giữa mây trời
Nước bạc đôi dòng vẫn chảy xuôi
Ngõ vắng tường vi còn muộn nở
Người thưa lãng tử lại xa rời
Chiều trôi nắng nhạt âm thầm trải
Tối bủa mưa buồn lặng lẽ rơi
Lỡ bước đường xa lòng mỏi mệt
Nhìn quanh chẳng có bạn bên đời.
Ksor 08.07.2015
HOÀNG HÔN
Chảnh chọe hoàng hôn tiếm chỗ trời
Cho ngày khắc khoải tiễn chiều xuôi
Đàn trâu bụng thỏa im lìm bước
Đám trẻ trường tan vội vã rời
Nhẹ nhõm con thuyền neo bến nghỉ
Ê chề lữ khách thả hồn rơi
Nhà ai ánh lửa êm đềm đợi
Xóa những đành hanh của cuộc đời.
HỒNG THOẠI 09.7.15
Chiều tím
Hoàng hôn tím rịm cả khung trời
Kẽo kẹt ơi à gió thổi xuôi
Đám trẻ vui mừng chân chạy giỡn
Bầy trâu chậm rãi bước đi rời
Đàn chim cảm hứng tung mình lượn
Lũ bướm vô tình thả mộng rơi
Nắng trải hồn quê đầy ngõ hẹp
Vườn cau thiếu nữ mộng duyên đời
Vancali 7.9.15
CHIỀU HÔM (*)
Rộn rã chiều hôm sáng đỏ trời
Tâm lòng nghĩ ngợi xuống đò xuôi
Mong về với mẹ hàn huyên xởi
Muốn hỏi cùng cha nũng nịu rời
Chẳng lẽ âm thầm chưa nóng đợi
Không chừng mạnh mẽ nỏ buồn rơi
Nghe chồng thẻ thọt điều hay mới
Ắt hẳn thành công rạng rỡ đời./.
TXS 10/7/2015
(*) Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về quê mẹ mà không có đò (Ca dao)
ĐAU ... !
Niềm đau chẳng thể thốt nên lời
Chuyện đã năm ngày , lệ vẫn rơi
Có phải thù tình nên cố sát
Hay là bản chất vốn ham chơi
Nhà tan một sáng mây đen kịt
Cửa nát hai chiều máu đỏ tươi
Dẫu biết mai đây thành tử tội
Thằng kia mấy mạng trả cho người ??!
Ksor 11.07.2015
Lần sửa cuối bởi KSOR; 12-07-2015 lúc 12:06 AM Lý do: Done ./