+ Trả lời chủ đề
Trang 247/288 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.461 tới 2.470 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2461
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    CHUYỆN TÌNH LÀNG VŨ ĐẠI

    Phải nói trời ơi tuyệt cú mèo
    Khi làng Vũ Đại chuyện còn treo
    Bà Cô rẽ thúy tình Em Nở*
    Bá Kiến chia uyên nghĩa Chí Phèo
    Vẫn kết duyên nghèo đâu pháo đỏ
    Không màng phận hẩm gạt đầu heo
    Mà trong bát cháo hành mang lại
    Phải nói trời ơi tuyệt cú mèo.

    Nguyễn Văn Vũ



    KHEN THƠ NGUYỄN VĂN VŨ

    Tuyệt cú à nghe tuyệt cú mèo
    Chuyện tình thị nở chuyện tình treo
    Vừa gan đãi chú vừa gan ruột
    Đã phổi mời ông đã phổi phèo
    Chí bảo mâm này mâm của chí
    Heo khều máng nọ máng riêng heo
    Hành nêm bát cháo hành nêm đủ
    Tuyệt cú à nghe tuyệt cú mèo.

    DCHL

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2462
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    SẾP CẢ 3

    Một khối đồng tâm tốt quá này
    Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
    Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
    Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
    Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
    Gieo từ bạn hữu lắm mê say
    Chim Chiều sải cánh về thăm cội
    Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

    BXP 23.12.2017




    Diễn Đàn Thi Hữu

    Thi Hữu vào chơi ở chốn này
    Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
    Người tung " ngũ độ" lời cao vút
    Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
    Để bướm đa tình buông cánh ngã
    Cho hồn lãng tử rũ lòng say
    Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
    Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

    Vancali 12.23.17



    CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

    Bởi khéo tu nên đỏ phận này
    Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
    Con chờ bố tặng quà to lớn
    Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
    Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
    Tim buồn nhấp rượu khối người say
    Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
    Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

    DCHL

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2463
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    SẾP CẢ 3

    Một khối đồng tâm tốt quá này
    Vắng Hồng Hồng tiếp bấy lâu nay
    Ba Miền họp mặt tình thêm thắm
    Bốn Trụ chung lưng nghĩa lại dày
    Xướng vận câu thơ nhiều hỉ hả
    Gieo từ bạn hữu lắm mê say
    Chim Chiều sải cánh về thăm cội
    Mừng thấy nơi xưa đẹp mỗi ngày.

    BXP 23.12.2017




    Diễn Đàn Thi Hữu

    Thi Hữu vào chơi ở chốn này
    Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
    Người tung " ngũ độ" lời cao vút
    Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
    Để bướm đa tình buông cánh ngã
    Cho hồn lãng tử rũ lòng say
    Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
    Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

    Vancali 12.23.17



    CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

    Bởi khéo tu nên đỏ phận này
    Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
    Con chờ bố tặng quà to lớn
    Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
    Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
    Tim buồn nhấp rượu khối người say
    Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
    Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

    DCHL
    Cảm Xúc

    Sẽ kể làm sao hết dạ này?
    Thi đàn xướng họa bấy lâu nay
    Tình thân quí bạn đà loang đẫy
    Nghĩa trọng đồng hương đã ngập dày
    Lắm bữa thơ hòa tâm rực cháy
    Muôn lần chữ trải mộng ngời say
    Lời trao bốn cõi niềm vui chảy
    Tứ thả nghìn phương rộn rã ngày.


    Hồng Vy
    23-12-2017

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #2464
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Diễn Đàn Thi Hữu

    Thi Hữu vào chơi ở chốn này
    Đã thành tri kỷ bấy hôm nay
    Người tung " ngũ độ" lời cao vút
    Kẻ hứng "tập danh" ý tỏ dày
    Để bướm đa tình buông cánh ngã
    Cho hồn lãng tử rũ lòng say
    Diễn Đàn hội tụ nhiều tay viết
    Xướng họa giao lưu rộn cả ngày

    Vancali 12.23.17

    CẦU NGUYỆN TRƯỚC GIÁNG SINH

    Bởi khéo tu nên đỏ phận này
    Tưng bừng đón lễ giáng sinh nay
    Con chờ bố tặng quà to lớn
    Cháu đợi ông cho lộc nặng dày
    Gió mát ra đường bao kẻ tỉnh
    Tim buồn nhấp rượu khối người say
    Đèn treo trước ngõ xin cầu nguyện
    Bạn hữu phương xa khỏe vạn ngày.

    DCHL

    Cảm Xúc

    Sẽ kể làm sao hết dạ này?
    Thi đàn xướng họa bấy lâu nay
    Tình thân quí bạn đà loang đẫy
    Nghĩa trọng đồng hương đã ngập dày
    Lắm bữa thơ hòa tâm rực cháy
    Muôn lần chữ trải mộng ngời say
    Lời trao bốn cõi niềm vui chảy
    Tứ thả nghìn phương rộn rã ngày.

    Hồng Vy 23-12-2017

    KỂ CHI NGÀY

    Bảy năm hội tụ mối duyên này
    Tưởng cánh Chim Chiều vững trụ nay
    Một góc Huê Viên hoa nở đặc
    Vài trang thơ phú chữ ken dày
    Âm thầm tứ tuyệt gieo còn đắm
    Lặng lẽ thi Đường họa vẫn say
    Sức cỗi thân tàn chưa bỏ cuộc
    Cứ luôn xốc tới kể chi ngày.

    BXP 24.12.2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2465
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Tiễn Người Thương

    Bên bờ gió lộng tiễn người thương
    Biết sẽ rồi xa vạn nẻo đường
    Lệ mãi không ngừng loang mắt chảy
    Đau hoài chẳng chịu tách lòng vương
    Buồm căng cuộn đẩy thuyền xa bến
    Sóng vỗ lồng đưa mộng khỏi hường
    Nghẹn nỗi Đời mang tình cách trở
    Thân dường lạc bước giữa ngàn sương.


    Hồng Vy
    25-12-2017


    Thuyền xưa

    Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
    Từ khi hai đứa cách đôi đường
    Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
    Đón gió ven hồ khiến lệ vương
    Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
    Đồi mơ sóng mắt để môi hường
    Người đi chốn ấy nào hay biết
    Kẻ đợi phương này tóc điểm sương

    Vancali 12.25.17



  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #2466
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Cảm Xúc

    Sẽ kể làm sao hết dạ này?
    Thi đàn xướng họa bấy lâu nay
    Tình thân quí bạn đà loang đẫy
    Nghĩa trọng đồng hương đã ngập dày
    Lắm bữa thơ hòa tâm rực cháy
    Muôn lần chữ trải mộng ngời say
    Lời trao bốn cõi niềm vui chảy
    Tứ thả nghìn phương rộn rã ngày.

    Hồng Vy 23-12-2017



    KỂ CHI NGÀY

    Bảy năm hội tụ mối duyên này
    Tưởng cánh Chim Chiều vững trụ nay
    Một góc Huê Viên hoa nở đặc
    Vài trang thơ phú chữ ken dày
    Âm thầm tứ tuyệt gieo còn đắm
    Lặng lẽ thi Đường họa vẫn say
    Sức cỗi thân tàn chưa bỏ cuộc
    Cứ luôn xốc tới kể chi ngày.

    BXP 24.12.2017



    HUÊ VIÊN THI HỮU

    Bạn hữu đường thi lạc chốn này
    Tưng bừng xướng họa vẫn xưa nay
    Anh gieo mộng cũ hơi thì chắc
    Chị giữ hồn xưa sức phải dày
    Lác đác bên thềm hoa lá rụng
    Bần thần giữa phố rượu chè say
    Huê viên một góc từ lâu đã
    Lắm ảnh nhiều thơ của những ngày...

    DCHL

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #2467
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Tiễn Người Thương

    Bên bờ gió lộng tiễn người thương
    Biết sẽ rồi xa vạn nẻo đường
    Lệ mãi không ngừng loang mắt chảy
    Đau hoài chẳng chịu tách lòng vương
    Buồm căng cuộn đẩy thuyền xa bến
    Sóng vỗ lồng đưa mộng khỏi hường
    Nghẹn nỗi Đời mang tình cách trở
    Thân dường lạc bước giữa ngàn sương.


    Hồng Vy
    25-12-2017


    Thuyền xưa

    Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
    Từ khi hai đứa cách đôi đường
    Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
    Đón gió ven hồ khiến lệ vương
    Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
    Đồi mơ sóng mắt để môi hường
    Người đi chốn ấy nào hay biết
    Kẻ đợi phương này tóc điểm sương

    Vancali 12.25.17


    DUYÊN NHẠT

    Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
    Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
    Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
    Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
    Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
    Người luôn giận dỗi với xuân hường
    Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
    Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

    DCHL

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #2468
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    Thuyền xưa

    Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
    Từ khi hai đứa cách đôi đường
    Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
    Đón gió ven hồ khiến lệ vương
    Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
    Đồi mơ sóng mắt để môi hường
    Người đi chốn ấy nào hay biết
    Kẻ đợi phương này tóc điểm sương

    Vancali 12.25.17


    DUYÊN NHẠT

    Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
    Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
    Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
    Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
    Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
    Người luôn giận dỗi với xuân hường
    Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
    Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

    DCHL
    Thương

    Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
    Đời sao mãi cách một con đường?
    Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
    Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
    Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
    Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
    Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
    Óng ả êm đềm vọng giữa sương.


    Hồng Vy
    26-12-2-17

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #2469
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Thuyền xưa

    Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
    Từ khi hai đứa cách đôi đường
    Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
    Đón gió ven hồ khiến lệ vương
    Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
    Đồi mơ sóng mắt để môi hường
    Người đi chốn ấy nào hay biết
    Kẻ đợi phương này tóc điểm sương
    Vancali 12.25.17

    DUYÊN NHẠT

    Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
    Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
    Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
    Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
    Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
    Người luôn giận dỗi với xuân hường
    Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
    Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

    DCHL

    Thương

    Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
    Đời sao mãi cách một con đường?
    Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
    Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
    Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
    Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
    Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
    Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

    Hồng Vy 26-12-2-17

    MẮT MỜ ẢO ẢNH

    Em từ đất mẹ rất thân thương
    Rõi bóng người đi vạn dặm đường
    Khắc khoải canh dài ân nghĩa vướng
    Âm thầm sớm rạng nỗi lòng vương
    Tim còn gìn giữ bao lần bướng
    Môi vẫn nâng niu một thuở hường
    Giọt nắng hoàng hôn đang tím lại
    Mắt mờ ảo ảnh những đêm sương.

    BXP 26.12.2017

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2470
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Thuyền xưa

    Lại nửa thu về vẫn nhớ thương
    Từ khi hai đứa cách đôi đường
    Nhìn trăng đỉnh núi cho lòng trĩu
    Đón gió ven hồ khiến lệ vương
    Biển hẹn vòng tay làm má đỏ
    Đồi mơ sóng mắt để môi hường
    Người đi chốn ấy nào hay biết
    Kẻ đợi phương này tóc điểm sương
    Vancali 12.25.17

    DUYÊN NHẠT

    Ngõ nhỏ em về chợt luyến thương
    Còn tôi sỏi đá đặt ven đường
    Nên hồn chẳng vẹn niềm tin gởi
    Sẽ rượu chưa tròn cảm xúc vương
    Kẻ mãi buồn vui cùng hạ tím
    Người luôn giận dỗi với xuân hường
    Rồi thơ vẫn cứ đi biền biệt
    Bởi mối duyên nào đã nhạt sương.

    DCHL

    Thương

    Bạn nhớ ta buồn bởi chữ thương
    Đời sao mãi cách một con đường?
    Đêm nhìn bóng nguyệt hồn mơ tưởng
    Sáng dõi chân trời dạ tủi vương
    Nghĩa cử như còn treo mọi hướng
    Tình yêu tựa vẫn ở quanh hường
    Ru hời điệu khúc cho lòng ngưỡng
    Óng ả êm đềm vọng giữa sương.

    Hồng Vy 26-12-2-17
    NGHĨ MÀ THƯƠNG

    Hai nàng biết vậy nghĩ mà thương
    Dạ Cổ ngồi như đá giữa đường
    Lặng lẽ tâm hồn đi kẻ vướng
    Eo xèo trí não động người vương
    Trời cao bão thổi muôn chiều hướng
    Đất đủ tình trao những chậu hường
    Thấy rõ nhiều em nào được hưởng
    Đêm về lạnh lẽo phủ đầy sương./.

    TXS 27/12/2017

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 247/288 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình