+ Trả lời chủ đề
Trang 51/288 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #501
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NGÁN ĐỒI

    Nói thiệt giờ đây bỗng ngán đồi
    Leo hoài nó mệt rủ người tôi
    Xanh xương vái lạy ba hôm khất
    Tím mật van xin bốn bữa hồi
    Nay ốm mai đau người chỉ rượu
    Khô mồm đắng miệng bụng toàn xôi
    Quay lưng sát vách đêm nằm ngủ
    Mặc vợ khều vai , chán lắm rồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    24 / 10 / 2015




    Sợ đồi

    Vì sao mỏi mệt hỏng leo đồi
    Tỏ thật đi mình phải giận tôi
    Mỗi bữa sâm nhung xơi tất bật
    Từng đêm hải yến uống liên hồi
    Khi thì nói chỏng mê gò mối
    Lúc lại kêu rằng thích nắm xôi
    Có phải lèn èn cô gánh phở
    Hãy mau thú thiệt … nói cho rồi !

    Vancali 10.24.15






  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hôm rày vắng mặt huynh Tú ... nhớ nên hôm nay sang thăm huynh nè ......mong thấy bút pháp của huynh Tú , chúc huynh luôn vui .

    Lỗi hẹn

    Xa ông chả biết ruộng ai cày
    Đã hối nhiều lần gấp cấy ngay
    Gác vắng buồn thân ôm gối lạnh
    Canh dài nhớ bậu ngắm trăng say
    Lưỡi giờ rỉ sét hòng khơi đất
    Cỏ đã um tùm khó nhổ tay
    Lá úa vào thu người lỗi hẹn
    Mong tình hỏng gặp…lấy gì thay ?

    Vancali 96




  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    NGÁN ĐỒI

    Nói thiệt giờ đây bỗng ngán đồi
    Leo hoài nó mệt rủ người tôi
    Xanh xương vái lạy ba hôm khất
    Tím mật van xin bốn bữa hồi
    Nay ốm mai đau người chỉ rượu
    Khô mồm đắng miệng bụng toàn xôi
    Quay lưng sát vách đêm nằm ngủ
    Mặc vợ khều vai , chán lắm rồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    24 / 10 / 2015








    TỘI NGHIỆP!
    ( Họa vui )

    Hội trưởng giờ đây ngán ngẩm đồi
    Thương ngài héo ruột nẫu lòng tôi!
    Ngày xưa sức dẻo đâu nề tối
    Dạo ấy người sung chẳng đếm hồi
    Chân bảo không nghe vì lỏng gối
    Miệng kêu nỏ há bởi phiền xôi
    Bàn dân cám cảnh: - Sao mà tội
    Tám mấy chưa chi đã vậy rồi!
    HỒNG THOẠI 25.10.15

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hôm rày vắng mặt huynh Tú ... nhớ nên hôm nay sang thăm huynh nè ......mong thấy bút pháp của huynh Tú , chúc huynh luôn vui .

    Lỗi hẹn

    Xa ông chả biết ruộng ai cày
    Đã hối nhiều lần gấp cấy ngay
    Gác vắng buồn thân ôm gối lạnh
    Canh dài nhớ bậu ngắm trăng say
    Lưỡi giờ rỉ sét hòng khơi đất
    Cỏ đã um tùm khó nhổ tay
    Lá úa vào thu người lỗi hẹn
    Mong tình hỏng gặp…lấy gì thay ?

    Vancali 96






    OẢI

    Mệt muốn đứt hơi cứ biểu cày
    Ra đồng chỉ muốn tót về ngay
    Trâu xơi cỏ ngọt trâu còn tỉnh
    Lão nhấp men nồng lão đã say
    Cưới hỏi hôm qua quen mấy đứa
    Tiệc tùng bữa trước biết vài tay
    Câu rằng tứ hải giai huynh đệ
    Chén rượu không cầm chẳng lẽ thay !?

    Dạ Cổ Hoài Lang
    25 / 10 / 2015

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Nick Dạ Cổ Hoài Lang , Tú Lơ Khơ với Ksor thật ra chỉ là một thôi muội ơi. Thời gian qua huynh vẫn xướng họa đều đều với muội đó chứ có vắng đâu

    Tính huynh khoái nghịch ngợm nên thử làm kép tư Bền đóng nhiều vai coi sao , nhưng chắc diễn tệ quá nên bị lột mặt nạ rồi.

    Chúc muội và gia đình những ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ nhé...





    OẢI

    Mệt muốn đứt hơi cứ biểu cày
    Ra đồng chỉ muốn tót về ngay
    Trâu xơi cỏ ngọt trâu còn tỉnh
    Lão nhấp men nồng lão đã say
    Cưới hỏi hôm qua quen mấy đứa
    Tiệc tùng bữa trước biết vài tay
    Câu rằng tứ hải giai huynh đệ
    Chén rượu không cầm chẳng lẽ thay !?

    Dạ Cổ Hoài Lang
    25 / 10 / 2015


    Huynh đó nhe , huynh xí gạt em làm em lo bỏ quên hai huynh kia họ ... huynh hay lắm làm em cứ ngỡ thiệt ... nói thật riêng em mến cả ba vai ...... hì hì ... chúc chư huynh ý một huynh luôn vui mạnh yêu đời ...

    Thuê cày

    Nước đã dâng cao tới cữ cày
    Ông à thu xếp tốc về ngay
    Làng trên hỏi cuốc tên Hai Lủi
    Xóm dưới đòi bừa gã Tám Say
    Cỏ đã len bờ nên lẹ cẳng
    Mạ đà quá lứa phải nhanh tay
    Mình mà chậm lụt tôi thuê cấy
    Chớ để qua mùa sợ lắm thay

    Vancali 10.25.15



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-10-2015 lúc 07:11 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #506
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Nick Dạ Cổ Hoài Lang , Tú Lơ Khơ với Ksor thật ra chỉ là một thôi muội ơi. Thời gian qua huynh vẫn xướng họa đều đều với muội đó chứ có vắng đâu

    Tính huynh khoái nghịch ngợm nên thử làm kép tư Bền đóng nhiều vai coi sao , nhưng chắc diễn tệ quá nên bị lột mặt nạ rồi.

    Chúc muội và gia đình những ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ nhé...





    OẢI

    Mệt muốn đứt hơi cứ biểu cày
    Ra đồng chỉ muốn tót về ngay
    Trâu xơi cỏ ngọt trâu còn tỉnh
    Lão nhấp men nồng lão đã say
    Cưới hỏi hôm qua quen mấy đứa
    Tiệc tùng bữa trước biết vài tay
    Câu rằng tứ hải giai huynh đệ
    Chén rượu không cầm chẳng lẽ thay !?

    Dạ Cổ Hoài Lang
    25 / 10 / 2015


    Huynh đó nhe , huynh xí gạt em làm em lo bỏ quên hai huynh kia họ ... huynh hay lắm làm em cứ ngỡ thiệt ... nói thật riêng em mến cả ba vai ...... hì hì ... chúc chư huynh ý một huynh luôn vui mạnh yêu đời ...

    Thuê cày

    Nước đã dâng cao tới cữ cày
    Ông à thu xếp tốc về ngay
    Làng trên hỏi cuốc tên Hai Lủi
    Xóm dưới đòi bừa gã Tám Say
    Cỏ đã len bờ nên lẹ cẳng
    Mạ đà quá lứa phải nhanh tay
    Mình mà chậm lụt tôi thuê cấy
    Chớ để qua mùa sợ lắm thay

    Vancali 10.25.15

    Cám ơn huynh HT chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-10-2015 lúc 07:11 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #507
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NGÁN ĐỒI

    Nói thiệt giờ đây bỗng ngán đồi
    Leo hoài nó mệt rủ người tôi
    Xanh xương vái lạy ba hôm khất
    Tím mật van xin bốn bữa hồi
    Nay ốm mai đau người chỉ rượu
    Khô mồm đắng miệng bụng toàn xôi
    Quay lưng sát vách đêm nằm ngủ
    Mặc vợ khều vai , chán lắm rồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    24 / 10 / 2015




    Sợ đồi

    Vì sao mỏi mệt hỏng leo đồi
    Tỏ thật đi mình phải giận tôi
    Mỗi bữa sâm nhung xơi tất bật
    Từng đêm hải yến uống liên hồi
    Khi thì nói chỏng mê gò mối
    Lúc lại kêu rằng thích nắm xôi
    Có phải lèn èn cô gánh phở
    Hãy mau thú thiệt … nói cho rồi !

    Vancali 10.24.15




    TỘI NGHIỆP!
    ( Họa vui )

    Hội trưởng giờ đây ngán ngẩm đồi
    Thương ngài héo ruột nẫu lòng tôi!
    Ngày xưa sức dẻo đâu nề tối
    Dạo ấy người sung chẳng đếm hồi
    Chân bảo không nghe vì lỏng gối
    Miệng kêu nỏ há bởi phiền xôi
    Bàn dân cám cảnh: - Sao mà tội
    Tám mấy chưa chi đã vậy rồi!
    HỒNG THOẠI 25.10.15

    Ngại đồi

    Ngày hưu bổng thấy sợ luôn đồi
    Nghĩ đến thêm buồn bởi sức tôi
    Mỏi gối mơ về thêm bối rối
    Chôn chân nhắc đến để bồi hồi
    Xa rồi mấy thuở mê vờn suối
    Đã hết bao lần khoái bỡn xôi
    Thượng bảo hạ đành im tiếng ới !
    Còn chăng kỷ niệm đã qua rồi

    Vancali 10.25.15



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-10-2015 lúc 07:33 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #508
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5






    TỘI NGHIỆP!
    ( Họa vui )

    Hội trưởng giờ đây ngán ngẩm đồi
    Thương ngài héo ruột nẫu lòng tôi!
    Ngày xưa sức dẻo đâu nề tối
    Dạo ấy người sung chẳng đếm hồi
    Chân bảo không nghe vì lỏng gối
    Miệng kêu nỏ há bởi phiền xôi
    Bàn dân cám cảnh: - Sao mà tội
    Tám mấy chưa chi đã vậy rồi!
    HỒNG THOẠI 25.10.15





    Những Người Khốn Khổ

    Nam Cao viết sách đã lâu rồi
    Lão Hạc sao mà khổ giống tôi
    Vất vả anh Dần chân bám ruộng
    Gian nan chị Dậu cẳng leo đồi
    Tay Phèo rạch mặt dao thay búa
    Mụ Nở nêm hành cháo thế xôi
    Cửa rộng nhà cao mình Bá Kiến
    Người dân Vũ Đại chán chê hồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    26 / 10 / 2015
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 26-10-2015 lúc 11:04 AM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #509
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19







    Những Người Khốn Khổ

    Nam Cao viết sách đã lâu rồi
    Lão Hạc sao mà khổ giống tôi
    Vất vả anh Dần chân bám ruộng
    Gian nan chị Dậu cẳng leo đồi
    Tay Phèo rạch mặt dao thay búa
    Mụ Nở nêm hành cháo thế xôi
    Cửa rộng nhà cao mình Bá Kiến
    Người dân Vũ Đại chán chê hồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    26 / 10 / 2015









  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #510
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post205488

    PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

    Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
    Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
    Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
    Đồi nương hạ đến trổ bông dày
    Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
    Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
    Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
    Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

    Khắc Hiền

    HÀ GIANG MÙA HOA CẢI

    Những thảm hoa mời bạn tới đây
    Ngàn năm rực rỡ sắc tươi bày
    Lưng đồi mới quyện làn sương mỏng
    Hẻm núi vừa tan ngọn gió dày
    Cảnh đẹp ru hồn cho dạ đắm
    Xuân ngời kéo mộng để lòng say
    Đồng Văn , Lũng Cú chiều hoang lạnh
    Vẫy gọi bình yên trả cuối ngày.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    27 / 10 / 2015






  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/288 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình