+ Trả lời chủ đề
Trang 258/288 ĐầuĐầu ... 158 208 248 256 257 258 259 260 268 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.571 tới 2.580 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2571
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Valentine

    Lễ trái tim nay đến thật rồi
    Thương hoài " một nửa " bạn đời tôi
    Ình an với bậu câu bồng chống
    Ngộ nghĩnh bên nàng chuyện ỉ ôi
    Hạnh phúc vòng tay hình có cặp
    Yên lành mái ấm đủa thành đôi
    Êm đềm cuộc sóng duyên nồng ấm
    U tịch trăng vàng một bóng côi

    Vancali 2.14.18



  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #2572
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post290663


    LẠNH LẼO

    Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
    Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
    Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
    Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
    Vòng tay đã mất tình sai nẻo
    Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
    Ủ những niềm riêng vào gối mộng
    Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

    Gió Bụi
    12292017

    13. ẤM ÁP

    Chúc tuổi nhau thì rượu sẽ vơi
    Ngoài kia én cũng lượn quanh trời
    Ven ghềnh chén nghĩa đừng cho cạn
    Cạnh bãi ly tình chớ để rơi
    Khẽ đặt niềm tin vào cảm xúc
    Thầm ôm ngõ mộng quấn duyên đời
    Đầu năm viết tặng lời thơm thảo
    Phúc lộc xuân này thỏa mãn khơi.

    DCHL

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2573
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Than thân

    Than thân trách phận cũng vì nghèo
    Muốn ghé thăm người lại mắc eo
    Có được gói đường chuột cắn ráo
    Thay vào kí muối bạn chê sèo

    Đầu năm xông đất gặp cô mèo
    Đốm trắng đuôi dài cứ méo meo
    Chó sủa vang vang ai đã réo
    Xuân về nhớ bạn , ...xứ buồn teo.

    Thu giang vũ

    CHÚC ÔNG CHỦ khách sạn ổ rơm AN VUI ,
    FORGET ME NOT.
    khách sạn MUÔN SAO .

    Tgv

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #2574
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết

    Than thân

    Than thân trách phận cũng vì nghèo
    Muốn ghé thăm người lại mắc eo
    Có được gói đường chuột cắn ráo
    Thay vào kí muối bạn chê sèo

    Đầu năm xông đất gặp cô mèo
    Đốm trắng đuôi dài cứ méo meo
    Chó sủa vang vang ai đã réo
    Xuân về nhớ bạn , ...xứ buồn teo.

    Thu giang vũ

    CHÚC ÔNG CHỦ khách sạn ổ rơm AN VUI ,
    FORGET ME NOT.
    khách sạn MUÔN SAO .

    Tgv



    BÀ CHỦ MUÔN SAO

    Bà chủ muôn sao cứ nói nghèo
    Chum vàng hũ bạc mái nhà treo
    Xuân sang với chị ngày đi biển
    Tết đến cùng anh buổi ngắm đèo
    Rộn rã ngoài sân bầy ngựa hí
    Tưng bừng cuối ngõ đám quân reo
    Năm nay Mậu Tuất thu nhiều lộc
    Đinh Dậu hôm qua đuổi cái vèo.

    DCHL

    * Cám ơn cô Giang ghé thăm nhà DC , chúc cô Giang cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe , an lành và hạnh phúc.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #2575
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post292730

    QUÊ HƯƠNG TÔI

    Thanh bình biển hát rộn trùng khơi
    Quyện lắng phù sa thấm vị đời
    Để ánh xuân hồng hương ngát tỏa
    Cho đồng lúa chín hạt vàng phơi
    Người Tiên Lãng dậy cùng non nước
    Cửa Đại Bàng vươn với đất trời
    Vất vả trai làng thêm tráng kiệt
    Con Hồng cháu Lạc sáng nơi nơi.

    TruongVu

    5. KHƠI CẢM XÚC

    Cảm xúc trong lòng tự nó khơi
    Vào xuân sẽ lại thấy yêu đời
    Đôi lần nắng dữ chưa con khóc
    Mấy buổi mưa nhiều đã sách phơi
    Dẫu kẻ Lưu Linh nằm góc chợ
    Hay ông Thượng Đế ở trên trời
    Thì chung rượu ấy còn thơm mãi
    Gửi tứ gieo vần chọn đúng nơi.

    DCHL

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #2576
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vắng bạn

    Từ lâu vắng bạn chẳng an lòng
    Bải hoải trong người khó đếm đong
    Dạ Cổ chân trời biên mấy chữ
    Hoài Lang góc biển viết đôi dòng
    " Gà " đi lại nỡ cho ai đợi
    " Chó " đến sao đành để kẻ mong
    Mậu Tuất năm này xuân hạnh - phúc
    Luân lưu xướng họa đổi thay vòng

    Vancali 2.27.18

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 28-02-2018 lúc 08:34 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #2577
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Vắng bạn

    Từ lâu vắng bạn chẳng an lòng
    Bải hoải trong người khó đếm đong
    Dạ Cổ chân trời biên mấy chữ
    Hoài Lang góc biển viết đôi dòng
    " Gà " đi lại nỡ cho ai đợi
    " Chó " đến sao đành để kẻ mong
    Mậu Tuất năm này xuân hạnh - phúc
    Luân lưu xướng họa đổi thay vòng

    Vancali 2.27.18

    BẬN RỘN

    Bạn hữu từ xưa vẹn tấm lòng
    Bao ngày cảm xúc dạt dào đong
    Lầu mây vẫn chị hồn xuôi bến
    Quán gió còn anh chữ ngược dòng
    Kiếp khổ Hoài Lang thơ chẳng đợi
    Đời nghèo Dạ Cổ nhạc nào mong
    Vì tôi bận rộn nên ngừng bút
    Bởi tớ lu bu mới tháo vòng.

    DCHL

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #2578
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vắng bạn

    Từ lâu vắng bạn chẳng an lòng
    Bải hoải trong người khó đếm đong
    Dạ Cổ chân trời biên mấy chữ
    Hoài Lang góc biển viết đôi dòng
    " Gà " đi lại nỡ cho ai đợi
    " Chó " đến sao đành để kẻ mong
    Mậu Tuất năm này xuân hạnh - phúc
    Luân lưu xướng họa đổi thay vòng

    Vancali 2.27.18


    BẬN RỘN

    Bạn hữu từ xưa vẹn tấm lòng
    Bao ngày cảm xúc dạt dào đong
    Lầu mây vẫn chị hồn xuôi bến
    Quán gió còn anh chữ ngược dòng
    Kiếp khổ Hoài Lang thơ chẳng đợi
    Đời nghèo Dạ Cổ nhạc nào mong
    Vì tôi bận rộn nên ngừng bút
    Bởi tớ lu bu mới tháo vòng.

    DCHL


    * Cám ơn cô Cà đã hỏi thăm , dạo này nhà tôi có nhiều chuyện không vui nên tôi cũng không còn hứng thú để viết thơ nữa cô ạ. Đứa cháu tôi trước giờ không sao , nay bị ông ứng bà hành về nhập vô nó làm nó như người mất hồn , mặt lạnh tanh không cảm xúc gì mà tay chân thì múa may như bắt ấn. Một ngày bị nhập mấy lần , lúc bị thì không nhận ra ai trong nhà hết , còn xuất ra thì mới nhận biết mọi người.

    Đi coi thầy người ta nói cháu tôi có căn , trước kia ông bà cố tổ nhà tôi cũng làm thầy mà giờ con cháu không ai nối nghề nên con cháu bị quở phạt. Thầy nói ông bà chọn cháu tôi nối nghiệp , giờ trong nhà phải xây am thờ cố tổ rồi cháu tôi phải làm nghề mới hết.

    Am xây đã gần xong , chủ nhật tới ông thầy tới cúng vái rồi xem tình hình ra sao mới tính tiếp.

    Lòng tôi cũng rối lắm cô Cà ơi !


    Oan gia

    Khúc mắc Hoài Lang đã trải lòng
    Buồn vì cháu gái bị long đong
    Thần linh mách bảo đành theo dấu
    Xác cậu tuân theo dám ngược dòng
    Mở ngãi u mê người chẳng muốn
    Trừ tà quậy phá kẻ nào mong
    Am xây cứu độ đời thêm phước
    Việc phải trời ban ... giúp phá vòng

    Vancali 2.28.18

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2579
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    TIỂU HÒA THƯỢNG
    ( Xa Luân Ngũ Bộ )

    Chú Tiểu tâm hồn thật sáng trong
    Bài kinh xấp kệ giữ bên lòng
    Hôm vừa tưới mát vườn rau ngọt
    Bữa chợt xoay đều mảnh ngói cong
    Sốt sắng ngày trưa quỳ chánh điện
    Hân hoan buổi sớm dọn thư phòng
    Công danh thoảng nhẹ như làn gió
    Vật chất tiền tài chẳng ước mong.

    🦋🦋🦋

    Bài kinh xấp kệ giữ bên lòng
    Hạc trước sân chầu cổ uốn cong
    Lẽo đẽo cùng thầy ưa gánh nước
    Lon ton với bạn thích lau phòng
    Nhìn con lễ phép cha hằng đợi
    Thấy cháu ngoan hiền bác vẫn mong
    Học chữ thiền nên hồng phúc mở
    Gương ngời đạo hạnh cứ thêm trong.

    🦋🦋🦋

    Bữa chợt xoay đều mảnh ngói cong
    Từ lâu cảm thấy đã quen phòng
    Đêm về đóng cửa cài then nhớ
    Tối đến ôn quyền múa võ mong
    Thánh thót cung đàn luôn gạn đục
    Thâm trầm nốt nhạc mãi khơi trong
    Hồn nhiên há lọ đời dâu bể
    Phú quý hơi đâu vướng bận lòng.

    🦋🦋🦋

    Hân hoan buổi sớm dọn thư phòng
    Mặc kệ anh hùng chén rượu mong
    Thổi lửa pha trà ly đó ấm
    Thêm phèn vớt cặn bát này trong
    Cây duyên rộ trái tròn nhân quả
    Rễ hạnh vươn thân vẹn tấm lòng
    Vẳng tiếng chuông chiều xua tạp niệm
    Đôi hài cỏ gặp nắng khô cong.

    🦋🦋🦋

    Vật chất tiền tài chẳng ước mong
    Chăm đàn cá lượn dưới hồ trong
    Trần gian khắp chốn rồi thay dạ
    Cõi thế nhiều nơi sẽ đổi lòng
    Nếu bậc sinh thành thương má hóp
    Thì người dưỡng dục xót lưng cong
    Thu buồn lá rụng rơi đầy ngõ
    Quấn quýt chim non ở cạnh phòng.

    DCHL

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #2580
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    CON SÁO BỠN ĐỜI TA
    ( Tam Ngũ Thất Ngôn Liên Hoàn )

    I

    Ngắm cành hoa
    Dọn cửa nhà
    Tình trải rộng
    Ý vang xa
    Ngoài nương lúa
    Giữa liếp cà
    Con sáo nhảy
    Bỡn đời ta.

    II

    Lặng lẽ ngắm cành hoa
    Đôi tay dọn cửa nhà
    Tim vui tình trải rộng
    Chữ đẹp ý vang xa
    Nắng rọi ngoài nương lúa
    Người đi giữa liếp cà
    Tưng bừng con sáo nhảy
    Chắc lại bỡn đời ta.

    III

    Thôi đừng lặng lẽ ngắm cành hoa
    Khỏe khoắn đôi tay dọn cửa nhà
    Đón gió tim vui tình trải rộng
    Say lời chữ đẹp ý vang xa
    Mình trông nắng rọi ngoài nương lúa
    Bạn rủ người đi giữa liếp cà
    Vẫn thế tưng bừng con sáo nhảy
    Bên thềm chắc lại bỡn đời ta.

    DCHL



  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 258/288 ĐầuĐầu ... 158 208 248 256 257 258 259 260 268 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình