+ Trả lời chủ đề
Trang 199/288 ĐầuĐầu ... 99 149 189 197 198 199 200 201 209 249 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.981 tới 1.990 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #1981
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    TỰA CHƠI DIỀU

    Thì ra Dạ Cổ thích trưa chiều
    Để mộng mơ về dỗ tính kiêu
    Rượu rót ba phần chưa đẫy buổi
    Vần tuôn mấy lượt chẳng yên liều
    Hoài trông gió lượn chàng nghe thỏa
    Mải dỗi trăng cười bạn thấy phiêu
    Cảm xúc trào dâng nhiều cỡ thiệt
    Hồn bay bổng suốt tựa chơi diều

    Lê Thu Trang


    BỆNH NẶNG

    Bệnh nó hành nên bỏ cữ chiều
    Đêm về cháo loãng vậy mà kiêu ?
    Còn nghe dạ xót nào ăn vụng
    Với thấy người vui đã nói liều
    Sáo trúc ru hồn cây sáo thổi
    Đàn bầu gởi ý giọt đàn phiêu
    Phen này tớ ngủm bà con nhớ
    Xẻ thịt phanh thây đãi lũ diều !

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-07-2017 lúc 05:58 AM Lý do: ( bỏ ) cử --> cữ

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #1982
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang
    CHẲNG MÀNG

    Vợ nói đau mồm cũng ngủ lang
    Thì ra Dạ Cổ khoái thăm làng
    Nhào nơi chị bảy kêu người đến
    Ghé chỗ cô mười gọi kẻ sang
    Bạc xỉa tiền trao cần giữ kiếng
    Thơ bày luật gõ phải tìm trang
    Nhưng rồi đẫy giấc ngoài hiên lạnh
    Áo đọng đầy sương lão chẳng màng

    Lê Thu Trang


    ĐI NGỦ THÔI

    Bây giờ chắc ngủ tại hành lang
    Chỗ ấm êm đưa cụ lão làng
    Bọn muỗi vo ve thời quý phái
    Bầy ruồi liếm láp cũng cao sang
    Không mền đã vậy sầu giăng lớp
    Chẳng gối còn thêm mắt kéo màng
    Cái lạnh đâu làm ta khốn khổ
    Khi dòng xướng họa phủ đầy trang.

    DCHL

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #1983
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    BỆNH NẶNG

    Bệnh nó hành nên bỏ cử chiều
    Đêm về cháo loãng vậy mà kiêu ?
    Còn nghe dạ xót nào ăn vụng
    Với thấy người vui đã nói liều
    Sáo trúc ru hồn cây sáo thổi
    Đàn bầu gởi ý giọt đàn phiêu
    Phen này tớ ngủm bà con nhớ
    Xẻ thịt phanh thây đãi lũ diều !

    DCHL



    NẾU...

    Dạ Cổ hình như muốn bữa chiều...
    Dăm bài xướng họa tỏa màu kiêu
    Thơ đầy chữ ngập còn ham bước
    Luật chuẩn lời hay vẫn quất liều
    Mãi quyết nêm đường anh phải thuận
    Luôn vòi đổi vị tớ đành phiêu
    Bê từng kiểu viết nhào vô đại
    Nếu giận thì buông hỏng đỡ diều. hic

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #1984
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ĐI NGỦ THÔI

    Bây giờ chắc ngủ tại hành lang
    Chỗ ấm êm đưa cụ lão làng
    Bọn muỗi vo ve thời quý phái
    Bầy ruồi liếm láp cũng cao sang
    Không mền đã vậy sầu giăng lớp
    Chẳng gối còn thêm mắt kéo màng
    Cái lạnh đâu làm ta khốn khổ
    Khi dòng xướng họa phủ đầy trang.

    DCHL



    RỒI SẼ

    Khuyên người hãy chuẩn một tình lang
    Mỗi phút màu chung thủy trọn làng
    Chúc ngủ yên lành mơ lại diễn
    Mời theo ảo hóa mộng ùa sang
    Trăng mùa hạ sáng thanh bình trải
    Gió buổi hè êm lãng mạn màng
    Cảm xúc thôi về thơ chữ đợi
    Mai rồi sẽ được mở từng trang

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #1985
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    ĐI NGỦ THÔI

    Bây giờ chắc ngủ tại hành lang
    Chỗ ấm êm đưa cụ lão làng
    Bọn muỗi vo ve thời quý phái
    Bầy ruồi liếm láp cũng cao sang
    Không mền đã vậy sầu giăng lớp
    Chẳng gối còn thêm mắt kéo màng
    Cái lạnh đâu làm ta khốn khổ
    Khi dòng xướng họa phủ đầy trang.

    DCHL



    RỒI SẼ

    Khuyên người hãy chuẩn một tình lang
    Mỗi phút màu chung thủy trọn làng
    Chúc ngủ yên lành mơ lại diễn
    Mời theo ảo hóa mộng ùa sang
    Trăng mùa hạ sáng thanh bình trải
    Gió buổi hè êm lãng mạn màng
    Cảm xúc thôi về thơ chữ đợi
    Mai rồi sẽ được mở từng trang

    Lê Thu Trang

    Tiếng thầy làng

    Tin đồn Dạ Cổ tiếng thầy lang
    Chửa bệnh trầm kha , sống giữa làng
    Phụ nữ trời Âu liền hỏi đến
    Ông già đất Mỹ vội tìm sang
    Không tiền bấm quẻ tay nào ngại
    Ít bạc lần gân lão chẳng màng
    Bởi thế trần gian đời ngưỡng mộ
    Tên người đã khỏi ... chép nhiều trang

    Vancali 7.24.17



  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #1986
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    VỀ MIỀN TÂY

    Đôi dòng kết chặt ngõ hồn phiêu
    Trở lại miền tây giữa nắng chiều
    Ngắm cảnh cà mau tràn nỗi nhớ
    Thăm miền đất mũi thỏa niềm yêu
    Phi vân điệp khúc êm bờ bãi
    Dạ cổ hoài lang mạnh sóng triều
    Mảnh đất gom về thơ lẫn nhạc
    Vui buồn khéo gọi kẻ đồng liêu.

    DCHL


    MỘNG LÃNG PHIÊU

    Bãi vắng sương choàng cảnh tịch liêu
    Thuyền đang giỡn sóng ngẩn ngơ chiều
    Hoa sầu lặng lẽ hằng mơ tưởng
    Lệ chảy âm thầm mãi ước yêu
    Nỗi nhớ hừng lên dường lội biển
    Niềm đau ập đến ngỡ dâng triều
    Người đi trống trải vườn hoang lạnh
    Gió nổi căng buồm mộng lãng phiêu.

    25/07/2017
    Lệ Hà

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1987
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    RỒI SẼ

    Khuyên người hãy chuẩn một tình lang
    Mỗi phút màu chung thủy trọn làng
    Chúc ngủ yên lành mơ lại diễn
    Mời theo ảo hóa mộng ùa sang
    Trăng mùa hạ sáng thanh bình trải
    Gió buổi hè êm lãng mạn màng
    Cảm xúc thôi về thơ chữ đợi
    Mai rồi sẽ được mở từng trang

    Lê Thu Trang


    TIẾNG THẦY LANG

    Tin đồn Dạ Cổ tiếng thầy lang
    Chửa bệnh trầm kha , sống giữa làng
    Phụ nữ trời Âu liền hỏi đến
    Ông già đất Mỹ vội tìm sang
    Không tiền bấm quẻ tay nào ngại
    Ít bạc lần gân lão chẳng màng
    Bởi thế trần gian đời ngưỡng mộ
    Tên người đã khỏi ... chép nhiều trang

    Vancali 7.24.17





    SÓI LANG

    Dạ Cổ lâu rày cũng sói lang
    Bà kia bị đánh mới la làng
    Tăm bông một mớ côn đồ quẳng
    Phụ nữ hai người hổ báo sang
    Trí thức lao vào thoi mặt mũi
    Giang hồ xúm lại giữ hành trang
    Nào ai bắt cóc con thơ nhỉ
    Hối lỗi dường như đã muộn màng !

    DCHL


    * Vụ án ở hình trên chắc ai cũng biết nên tôi chỉ để đây và không nói gì thêm !

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #1988
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    THẦY SINH

    Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
    Vui hòa bạn hữu với lòng son
    Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
    Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
    Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
    Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
    Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
    Nặng nghĩa như là sánh biển non

    Lê Thu Trang


    TUỔI GIÀ

    Già nua chửa dám nhận vuông tròn
    Tội lỗi đang nhiều chẳng số son
    Sáng dậy mơ màng không thể rõ
    Đêm nằm ngủ ngáy được nào ngon
    Làm thơ dẫu mệt tình chưa thỏa
    Bỏ toán dù hay nợ vẫn còn
    Xướng họa đôi bài chung thủy giữ
    Tu hành chánh đạo mãi thề non./.

    TXS 25/7/2017



    KHỎE

    Đường thi lục bát vẫn xoay tròn
    Hạnh phúc bên đời thắm bảng son
    Giở sách khi tìm câu tứ lạ
    Chơi đàn lúc nấu bữa cơm ngon
    Sum vầy vạn thuở thời gian hết
    Hội ngộ trăm năm chữ nghĩa còn
    Bút mực đều tay hằng góp lửa
    Thương làn gió lạnh buốt đầu non.

    DCHL

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #1989
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    RỒI SẼ

    Khuyên người hãy chuẩn một tình lang
    Mỗi phút màu chung thủy trọn làng
    Chúc ngủ yên lành mơ lại diễn
    Mời theo ảo hóa mộng ùa sang
    Trăng mùa hạ sáng thanh bình trải
    Gió buổi hè êm lãng mạn màng
    Cảm xúc thôi về thơ chữ đợi
    RỒI SẼ

    Khuyên người hãy chuẩn một tình lang
    Mỗi phút màu chung thủy trọn làng
    Chúc ngủ yên lành mơ lại diễn
    Mời theo ảo hóa mộng ùa sang
    Trăng mùa hạ sáng thanh bình trải
    Gió buổi hè êm lãng mạn màng
    Cảm xúc thôi về thơ chữ đợi
    Mai rồi sẽ được mở từng trang

    Lê Thu Trang


    TIẾNG THẦY LANG

    Tin đồn Dạ Cổ tiếng thầy lang
    Chửa bệnh trầm kha , sống giữa làng
    Phụ nữ trời Âu liền hỏi đến
    Ông già đất Mỹ vội tìm sang
    Không tiền bấm quẻ tay nào ngại
    Ít bạc lần gân lão chẳng màng
    Bởi thế trần gian đời ngưỡng mộ
    Tên người đã khỏi ... chép nhiều trang

    Vancali 7.24.17



    SÓI LANG

    Dạ Cổ lâu rày cũng sói lang
    Bà kia bị đánh mới la làng
    Tăm bông một mớ côn đồ quẳng
    Phụ nữ hai người hổ báo sang
    Trí thức lao vào thoi mặt mũi
    Giang hồ xúm lại giữ hành trang
    Nào ai bắt cóc con thơ nhỉ
    Hối lỗi dường như đã muộn màng !

    DCHL




    Hai lúa

    Lắm bữa cơm chiều chỉ đọt lang
    Nghèo nên cuộc sống quẩn quanh làng
    Chăn bò mấy độ mà kêu bảnh
    Đuổi vịt bao giờ sẽ thấy sang
    Bởi kiếp nhà nông hòng đọc chữ
    Thêm phần ruộng rẫy khó lần trang
    Lên thành kẻ gọi là " hai lúa "
    Dẫu bị cười chê ... ấy chẳng màng

    Vancali 7.25.17


    Mai rồi sẽ được mở từng trang

    Lê Thu Trang[/COLOR]

    TIẾNG THẦY LANG

    Tin đồn Dạ Cổ tiếng thầy lang
    Chửa bệnh trầm kha , sống giữa làng
    Phụ nữ trời Âu liền hỏi đến
    Ông già đất Mỹ vội tìm sang
    Không tiền bấm quẻ tay nào ngại
    Ít bạc lần gân lão chẳng màng
    Bởi thế trần gian đời ngưỡng mộ
    Tên người đã khỏi ... chép nhiều trang

    Vancali 7.24.17



    SÓI LANG

    Dạ Cổ lâu rày cũng sói lang
    Bà kia bị đánh mới la làng
    Tăm bông một mớ côn đồ quẳng
    Phụ nữ hai người hổ báo sang
    Trí thức lao vào thoi mặt mũi
    Giang hồ xúm lại giữ hành trang
    Nào ai bắt cóc con thơ nhỉ
    Hối lỗi dường như đã muộn màng !

    DCHL
    [/SIZE]
    [/FONT]

    [/COLOR][/SIZE][/FONT]

    Hai lúa

    Lắm bữa cơm chiều chỉ đọt lang
    Nghèo nên cuộc sống chỉ quanh làng
    Chăn bò mấy độ mà kêu bảnh
    Đuổi vịt bao giờ sẽ thấy sang
    Bởi kiếp nhà nông hòng đọc chữ
    Thêm phần ruộng rẫy khó lần trang
    Lên thành kẻ gọi là " hai lúa "
    Dẫu bị cười chê ... ấy chẳng màng

    Vancali 7.25.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-07-2017 lúc 09:16 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #1990
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HỎI DẠ CỔ

    Ai là chú Dạ Cổ Hoài Lang ?
    Sống ở nơi đâu phải báo làng ?
    Thật ảnh trưng bày hay giữ kín ?
    Chân tình xướng họa hoặc làm sang ?
    Bây giờ tuổi tác còn trai trẻ ?
    Độ ấy làn da có mỡ màng ?
    Kỷ niệm nhà quê chắc hẳn nhớ ?
    Ưng gì bạn hữu gửi vào trang ?

    TXS 23/7/2017

    @ hì hì! Hoàng Giao mới mở chuyên mục đặt câu hỏi cho Dạ Cổ, TXS liền hưởng ứng, nhưng lúc này chẳng thấy đâu nữa. Câu hỏi của TXS gửi tới bạn Dạ cổ, như một lời tâm sự vậy. Mong Dạ Cổ đừng trách nhé!
    KHOÁI ĂN SANG

    Hôm nào cũng thế luộc khoai lang
    Một chiếc nồi to đãi cả làng
    Mẹ ngó cơm chiều e có đủ
    Cha nhìn bữa tối vậy là sang
    Ăn vào sảng khoái lời trong trẻo
    Nghĩ đến tươi vui tóc mịn màng
    Tấp nập đường thôn tình nghĩa xóm
    Ơn trời cuộc sống mở liền trang

    HG
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-07-2017 lúc 09:26 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 199/288 ĐầuĐầu ... 99 149 189 197 198 199 200 201 209 249 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình