+ Trả lời chủ đề
Trang 257/288 ĐầuĐầu ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.561 tới 2.570 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2561
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post271684

    XUÂN

    Cảnh sắc tưng bừng giã biệt đông
    Làn hương quyện ngát giữa non bồng
    Trên đồi cỏ biếc vừa bung lộc
    Trước ngõ mai vàng vội nảy bông
    Vũ trụ giao hoà mây sáng ửng
    Càn khôn chuyển dịch nắng tươi hồng
    Ơ kìa sáu chục xuân lòng trỗi
    Mãi ước duyên đời vạn nẻo thông!

    Nguyên Xuân
    5. TRƯỚC THỀM XUÂN

    Ta ngồi đợi nắng buổi chiều đông
    Những tháng ngày vui nhặt đủ bồng
    Giữa chợ anh làm thơ đỏ ý
    Trong nhà chị giữ tết vàng bông
    Thuyền xưa mãi nhớ dòng sông bạc
    Bếp cũ hoài thương ngọn lửa hồng
    Để lúc xuân về bao rạng rỡ
    Bên đời mọi thứ sẽ dần thông.

    DCHL


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2562
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mong Tết

    Năm Mậu Tuất lòng nô nứcTết
    Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
    Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
    Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
    Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
    Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
    Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
    Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết

    Vancali 2.11.18

    XUÂN VÀ TẾT

    HUYNH cầm chén rượu say sưa TẾT
    MUỘI trỗi cung đàn lưu luyến TẾT
    XÓM chị mai đào rộn sắc XUÂN
    THƠ anh bút mực thơm mùi TẾT
    TÀI dìu kẻ lạ đến thềm XUÂN
    LỘC dẫn người quen ra chợ TẾT
    ĐỦ phúc trăng vàng ngóng đợi XUÂN
    ĐẦY duyên pháo đỏ chờ mong TẾT.

    DCHL

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2563
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Hăm ba tháng chạp
    Táo báo lên trời
    Những chuyện trần gian
    Từ trong đất Việt
    Đến tận nước ngoài
    Bóng U 23
    Thành tích vẻ vang
    Á quân cúp bạc
    Việt kiều hải ngoại
    Đón Tết rùm beng
    Bolsa chợ Tết
    Tấp nập người mua
    Năm Dậu con Gà
    Nhà nhà khấm khá
    Bạc tiền rủng rỉnh
    Cuộc sống thăng hoa
    Bao điều khởi tấu
    Ngọc Hoàng đóng dấu
    Ăn Tết trần gian
    Vui hơn thiên đàng
    Bái bai Ngọc Hoàng

    TÁO THỜI ĐẠI

    Hăm ba tháng chạp phải về trời
    Chuẩn bị lên đường rộn khắp nơi
    Vài bó đèn cầy du thượng giới
    Một con cá chép biệt trần đời
    Thiên lôi ngóng đợi thêm dài cổ
    Ngọc Đế mong chờ muốn hụt hơi
    Gặp mặt bị la sao tới trể
    Cười duyênTáo bảo ... chậm thư mời

    Vancali 2.8.18 ( Nhằm 23 tháng chạp ta )



    Tết nhất đến nơi
    Nhà nhà bận bịu
    Con chăm cháu địu
    Cổng phết tường sơn
    Tủi phận cây đờn
    Vì không ai đánh
    Thời gian chóng vánh
    Cứ thế dần trôi
    Xuân ghé cổng rồi
    Chỉ dăm ngày nữa ...

    TẾT LƯỜI

    Tết nhất sao nghe oải thiệt trời
    Lau nhà quét rác dọn trăm nơi
    Đầu hôm tựa cổng môi than số
    Cuối buổi nằm hiên miệng trách đời
    Vợ đãi cơm rang chừa nước ngọt
    Ta thèm ngỗng nướng chịu bia hơi
    Vườn mai nhặt lá chừng phân nửa
    Cữ nhậu chiều nay chẳng thấy mời.

    DCHL

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #2564
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    24.Khắc Khoải

    Dẫu biết duyên mình chẳng vẹn thương
    Vì đâu mắt lệ vẫn hoen thường
    Phòng đơn mãi vẳng lời xưa gọi
    Gối lẻ luôn tràn mộng cũ vương
    Tủi bóng trăng mờ che ngõ hẹn
    Buồn cơn phận mỏng xéo thân hường
    Đau choàng nghĩa nát tình không toại
    Khắc khoải đêm về trĩu ngập sương.

    Hồng Vy
    07-02-2018



    25. BỨC CHÂN DUNG TỰ HỌA

    Nghèo còn dở tệ mấy ai thương
    Lại sống trong an phận thủ thường
    Bữa đứng bên thềm trêu Thổ Địa
    Hôm nằm giữa chợ né Diêm Vương
    Ly nồng đợi tết khơi tình đỏ
    Chén đắng chờ xuân trải lộc hường
    Tấp nập thi đàn năm mới chúc
    Riêng mình ngáy ngủ mặc đêm sương.

    DCHL

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #2565
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    VIỆT NAM THI HỮU

    Nơi này bè bạn kết duyên xa
    Một mái Lầu Mây chẳng khác nhà
    Bếp lửa yên bình cười rộn tiếng
    Khu vườn xanh tốt nở đầy hoa
    Giao lưu áng phú tươi tình thuận
    Xướng họa vần thơ đẹp nghĩa hòa
    Mậu Tuất Xuân sang bừng nắng tỏa
    Đất lành chim đậu ấm lòng ta.

    BXP 08.02.2018



    LẠC BƯỚC

    Nếu mến nhau thì chẳng ngại xa
    Về đây nối nhịp giữ xuân nhà
    Đò neo bến cũ ôm dòng nước
    Gió thổi đường mòn rụng cánh hoa
    Hiếu khách vừa tôi nhiều chữ đặt
    Say thơ cũng bạn lắm câu hòa
    Ân tình cứ vậy mà thơm thảo
    Dẫu chốn phong trần lạc bước ta.

    DCHL

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #2566
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL

    25. LẠNH LÒNG

    Đôi bờ cách biệt vẫn hoài thương
    Mới rõ tình yêu quả diệu thường
    Mỗi độ xuân về khơi ý trải
    Bao lần hạ đến đổ niềm vương
    Đường xưa thuở nọ đầy xoan tím
    Cảnh cũ giờ đây vắng phượng hường
    Lẻ bạn thân gầy trăng vỡ khuyết
    Chao lòng thổn thức giữa trời sương.

    Gió Bụi
    02122018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #2567
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hăm ba tháng chạp
    Táo báo lên trời
    Những chuyện trần gian
    Từ trong đất Việt
    Đến tận nước ngoài
    Bóng U 23
    Thành tích vẻ vang
    Á quân cúp bạc
    Việt kiều hải ngoại
    Đón Tết rùm beng
    Bolsa chợ Tết
    Tấp nập người mua
    Năm Dậu con Gà
    Nhà nhà khấm khá
    Bạc tiền rủng rỉnh
    Cuộc sống thăng hoa
    Bao điều khởi tấu
    Ngọc Hoàng đóng dấu
    Ăn Tết trần gian
    Vui hơn thiên đàng
    Bái bai Ngọc Hoàng

    TÁO THỜI ĐẠI

    Hăm ba tháng chạp phải về trời
    Chuẩn bị lên đường rộn khắp nơi
    Vài bó đèn cầy du thượng giới
    Một con cá chép biệt trần đời
    Thiên lôi ngóng đợi thêm dài cổ
    Ngọc Đế mong chờ muốn hụt hơi
    Gặp mặt bị la sao tới trể
    Cười duyênTáo bảo ... chậm thư mời

    Vancali 2.8.18 ( Nhằm 23 tháng chạp ta )



    Tết nhất đến nơi
    Nhà nhà bận bịu
    Con chăm cháu địu
    Cổng phết tường sơn
    Tủi phận cây đờn
    Vì không ai đánh
    Thời gian chóng vánh
    Cứ thế dần trôi
    Xuân ghé cổng rồi
    Chỉ dăm ngày nữa ...

    TẾT LƯỜI

    Tết nhất sao nghe oải thiệt trời
    Lau nhà quét rác dọn trăm nơi
    Đầu hôm tựa cổng môi than số
    Cuối buổi nằm hiên miệng trách đời
    Vợ đãi cơm rang chừa nước ngọt
    Ta thèm ngỗng nướng chịu bia hơi
    Vườn mai nhặt lá chừng phân nửa
    Cữ nhậu chiều nay chẳng thấy mời.

    DCHL



    Mậu Tuất cận kề
    Nhà nhà rộn rã
    Tấp nập chợ hoa
    Cúc mai khoe sắc
    Bolsa đông khách
    Buôn bán liền tay
    Xe cộ đầy đường
    Gái trai dạo phố
    Năm Gà trời độ
    Bạc tiền rủng rỉnh
    Ăn Tết năm chó
    Không còn nghèo khó
    Dân Việt ấm no
    Pháo nổ tưng bừng
    Police xem chừng
    Ngó lơ hỏng biết
    Tập tục da vàng
    Ngàn năm văn hiến
    Bành chưng bánh tét
    Ông bà ăn Tết
    Cùng với cháu con
    Xuân dẫu ly hương
    Đoàn viên hạnh phúc

    Xuân đất khách

    Bolsa chợ Tết đẹp khung trời
    Tấp nập người từ khắp mọi nơi
    Nọ cánh mai vàng đùa nắng ấm
    Kìa bao thiệp đỏ ghẹo duyên đời
    Áo dài lũ bướm đeo mòn gót
    Mắt biếc bao chàng chạy bở hơi
    Mậu Tuất xuân về trên đất khách
    Đông hương gặp gỡ ... rượu thân mời

    Vancali 2.12.18
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-02-2018 lúc 08:58 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #2568
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    Mong Tết

    NămMậu Tuất lòng nô nứcTết
    Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
    Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
    Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
    Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
    Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
    Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
    Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết.

    Vancali 2.11.18
    ------------------------------
    XUÂN VÀ TẾT

    HUYNH cầm chén rượu say sưa TẾT
    MUỘI trỗi cung đàn lưu luyến TẾT
    XÓM chị mai đào rộn sắc XUÂN
    THƠ anh bút mực thơm mùi TẾT
    TÀI dìu kẻ lạ đến thềm XUÂN
    LỘC dẫn người quen ra chợ TẾT
    ĐỦ phúc trăng vàng ngóng đợi XUÂN
    ĐẦY duyên pháo đỏ chờ mong TẾT.

    DCHL


    MỪNG NĂM MỚI

    NĂM này đón khuyển hân hoan TẾT
    MỚI rủ mời nhau chào đón TẾT
    DIỄN tả thơ Đường rộn rã XUÂN
    ĐÀN vang khúc nhạc tưng bừng TẾT
    THI còn thoải mái nói cùng XUÂN
    HỮU vẫn hồn nhiên chơi với TẾT
    MỘT nghĩa chung tình thảy nét XUÂN
    LÒNG trao thắm đượm vui ngày TẾT./.

    TXS 13/02/2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #2569
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    CHÚC TẾT

    Năm qua Đinh Dậu tưng bừng Tết
    Mới tiễn Thu đi giờ đã Tết
    Chúc bạn trăm miền hỉ đón Xuân
    Mừng người bốn bể vui ăn Tết
    Huynh hồng sắc diện rộn ràng Xuân
    Tỷ đẹp khuôn trăng tươi thắm Tết
    Phước báu duyên trần hưởng bách Xuân
    Lộc dâng như lũ chan hòa Tết

    BXP 12.02.2018

    XUÂN VÀ TẾT

    HUYNH cầm chén rượu say sưa TẾT
    MUỘI trỗi cung đàn lưu luyến TẾT
    XÓM chị mai đào rộn sắc XUÂN
    THƠ anh bút mực thơm mùi TẾT
    TÀI dìu kẻ lạ đến thềm XUÂN
    LỘC dẫn người quen ra chợ TẾT
    ĐỦ phúc trăng vàng ngóng đợi XUÂN
    ĐẦY duyên pháo đỏ chờ mong TẾT.

    DCHL




    MỪNG NĂM MỚI

    NĂM này đón khuyển hân hoan TẾT
    MỚI rủ mời nhau chào đón TẾT
    DIỄN tả thơ Đường rộn rã XUÂN
    ĐÀN vang khúc nhạc tưng bừng TẾT
    THI còn thoải mái nói cùng XUÂN
    HỮU vẫn hồn nhiên chơi với TẾT
    MỘT nghĩa chung tình thảy nét XUÂN
    LÒNG trao thắm đượm vui ngày TẾT./.

    TXS 13/02/2018

    Tết Xuân

    Kính báo kim bằng nay cận Tết
    Chúc đời thêm tuổi vui mừng Tết
    Bạn còn mong mỏi lúc sang Xuân
    Thơ vẫn trào dâng vào dịp Tết
    Phước phận đong đầy mấy bữa Xuân
    Lộc tài tràn ngập ba hôm Tết
    Cả nhà mạnh khỏe đón ngày Xuân
    Năm Mậu Tuất từng bừng đón Tết

    Vancali 2.13.18

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #2570
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    MỪNG NĂM MỚI

    NĂM này đón khuyển hân hoan TẾT
    MỚI rủ mời nhau chào đón TẾT
    DIỄN tả thơ Đường rộn rã XUÂN
    ĐÀN vang khúc nhạc tưng bừng TẾT
    THI còn thoải mái nói cùng XUÂN
    HỮU vẫn hồn nhiên chơi với TẾT
    MỘT nghĩa chung tình thảy nét XUÂN
    LÒNG trao thắm đượm vui ngày TẾT./.

    TXS 13/02/2018



    Tết Xuân

    Kính báo kim bằng nay cận Tết
    Chúc đời thêm tuổi vui mừng Tết
    Bạn còn mong mỏi lúc sang Xuân
    Thơ vẫn trào dâng vào dịp Tết
    Phước phận đong đầy mấy bữa Xuân
    Lộc tài tràn ngập ba hôm Tết
    Cả nhà mạnh khỏe đón ngày Xuân
    Năm Mậu Tuất từng bừng đón Tết

    Vancali 2.13.18



    HƯƠNG TẾT SẮC XUÂN

    BÚT thảo đôi vần khi giáp TẾT
    VUI mừng én lượn trong ngày TẾT
    CÂU tài gởi bạn níu hồn XUÂN
    CHỮ lộc đưa người thăm cảnh TẾT
    ĐẮM đuối mai vàng phủ khắp XUÂN
    SAY sưa pháo đỏ vòng quanh TẾT
    MUÔN nhà ngủ muộn chắc chờ XUÂN
    KIẾP sống tha phương thầm đợi TẾT.

    DCHL

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 257/288 ĐầuĐầu ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình