+ Trả lời chủ đề
Trang 207/288 ĐầuĐầu ... 107 157 197 205 206 207 208 209 217 257 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.061 tới 2.070 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2061
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    THỨ GÌ ĐÂU !

    Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
    Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
    Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
    Vần thơ kết lại áng mây sầu
    Ra vườn chiếu trải vô tư hát
    Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
    Đã ốm o còn ba bữa rượu
    Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !

    DCHL

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2062
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    KHEN TÀI

    Đường thơ hội ngộ khách anh TÀI
    Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ TÀI
    Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
    Nàng Trang ngũ độ rất ư TÀI
    Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
    Nọ bút Hoàng Giao quả biệt TÀI
    Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
    Nhìn vô lãng tử phải khen TÀI

    Vancali.8.9.17




    CHẲNG TÀI

    Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
    Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
    Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
    Kiên gan học hỏi luật không TÀI
    Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
    Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
    Mở mắt trông xa trời đất rộng
    Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

    BXP 10.8.2017




    PHÁT TÀI

    Có lẽ khi xưa rớt tú TÀI
    Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
    Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
    Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
    Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
    Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
    Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
    Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 12-08-2017 lúc 08:07 PM Lý do: Sửa lỗi điệp từ. Cám ơn ĐHV Gió Bụi đã nhắc nhở.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2063
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    KHEN TÀI

    Đường thơ hội ngộ khách anh TÀI
    Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ TÀI
    Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
    Nàng Trang ngũ độ rất ư TÀI
    Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
    Nọ bút Hoàng Giao quả thiệt TÀI
    Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
    Nhìn vô lãng tử phải khen TÀI

    Vancali.8.9.17




    CHẲNG TÀI

    Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
    Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
    Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
    Kiên gan học hỏi luật không TÀI
    Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
    Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
    Mở mắt trông xa trời đất rộng
    Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

    BXP 10.8.2017




    PHÁT TÀI

    Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
    Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
    Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
    Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
    Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
    Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
    Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
    Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

    DCHL


    Tranh tài

    Nhiều năm xướng họa vẫn non tài
    Ở chốn đường thơ muốn thử tài
    Khắc lục va vào sao bảo giỏi
    Phong yêu vướng phải có đâu tài
    Quê cơ thấy được niềm vô bổ
    Mắc cỡ nhìn ra sựbất tài
    Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
    Mặt chưa ráo mũi vội tranh tài

    Vancali 8.10.17



  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #2064
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CHẲNG TÀI

    Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
    Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
    Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
    Kiên gan học hỏi luật không TÀI
    Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
    Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
    Mở mắt trông xa trời đất rộng
    Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

    BXP 10.8.2017



    PHÁT TÀI

    Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
    Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
    Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
    Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
    Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
    Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
    Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
    Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

    DCHL




    TÀI ƠI LÀ TÀI!

    Nội ngoại mong em sẽ có TÀI
    Hai bên nhất trí đặt tên TÀI
    Trong nhà mẹ quở: - Không bằng gái!
    Ở lớp thầy la: - Chẳng thấy TÀI!
    Mọc rũ vun rù đau đớn cải
    Làm dơ học dở trớ trêu TÀI
    Xin xăm thánh bảo ưng tồn tại
    Dứt khoát đừng kêu hoặc gọi TÀI.
    HỒNG THOẠI 11.8.17

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #2065
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    THỨ GÌ ĐÂU !

    Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
    Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
    Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
    Vần thơ kết lại áng mây sầu
    Ra vườn chiếu trải vô tư hát
    Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
    Đã ốm o còn ba bữa rượu
    Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !

    DCHL
    CHẮC NHẢY CẦU

    Hú bạn ra nhà đãi một chầu
    Tha hồ tán dóc luận bình sâu
    Sẵn sàng bia bọt tâm còn sướng
    Chuẩn bị mồi ngon dạ hết sầu
    Cả buổi chờ mong thân khách đó
    Nguyên ngày ngóng đợi dáng người đâu
    Vợ con chiến hữu đua nhau giễu
    Ức quá lòng sôi chắc nhảy cầu.(NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 12-08-2017 lúc 09:46 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #2066
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHẲNG TÀI

    Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
    Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
    Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
    Kiên gan học hỏi luật không TÀI
    Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
    Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
    Mở mắt trông xa trời đất rộng
    Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

    BXP 10.8.2017

    PHÁT TÀI

    Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
    Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
    Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
    Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
    Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
    Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
    Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
    Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

    DCHL

    TRANH TÀI

    Nhiều năm xướng họa vẫn non tài
    Ở chốn đường thơ muốn thử tài
    Khắc lục va vào sao bảo giỏi
    Phong yêu vướng phải có đâu tài
    Quê cơ thấy được niềm vô bổ
    Mắc cỡ nhìn ra sựbất tài
    Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
    Mặt chưa ráo mũi vội tranh tài

    Vancali 8.10.17

    MỘT CHỮ TÀI

    Tự biết già nua chẳng có TÀI
    Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
    Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
    Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
    Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
    Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
    Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
    Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

    BXP 11.8.2017

    * Tứ Đế : Khổ, Tập, Diệt, Đạo
    Tam tài : thiên-địa-nhân
    Ngũ tài : "kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ"
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-08-2017 lúc 05:38 AM Lý do: Lỗi trích dẫn

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2067
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THỨ GÌ ĐÂU !

    Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
    Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
    Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
    Vần thơ kết lại áng mây sầu
    Ra vườn chiếu trải vô tư hát
    Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
    Đã ốm o còn ba bữa rượu
    Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !

    DCHL

    CHẠY KIẾM ĐÂU?

    Phật ở trong ta nọ phải cầu
    Kinh trì hạt điểm ngẫm cho sâu
    Cõi lòng tỉnh thức xua buồn khổ
    Nẻo pháp(1) vô minh chuốc não sầu
    Xả ái dừng tham vui lắm cuộc
    Buông hơn bỏ phải sướng bao chầu
    “Đói ăn mệt nghỉ”(2) vâng lời Tổ
    Báu ở nhà rồi chạy kiếm đâu?

    BXP 11.8.2017

    (1) Chữ Pháp viết hoa là Giáo Pháp của đức Phật, pháp viết thường : “Tất cả sự vật trong vũ trụ hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc có hoặc không, hoặc đã biết hoặc chưa biết, đều gọi là pháp, tổng danh là pháp giới”.
    (2) Lấy ý trong “Cư trần lạc đạo phú”

    Sáng nay đi bộ được 40 phút, họa xong hai bài thơ của DC, đột nhiên người khó chịu phải vội về, nằm bẹp suốt một ngày, gõ phím nhiều lần mới xong hai bài thơ này, giờ gắng vào đăng bài, cáo các bạn thơ tạm nghỉ, khi nào sức khỏe ổn định sẽ tiếp họa.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #2068
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    CHẮC NHẢY CẦU

    Hú bạn ra nhà đãi một chầu
    Tha hồ tán dốc luận bình sâu
    Sẵn sàng bia bọt tâm còn sướng
    Chuẩn bị mồi ngon dạ hết sầu
    Một buổi chờ mong thân khách đó
    Đôi giờ ngóng đợi dáng người đâu
    Vợ con chúng bạn đua nhau chọc
    Ức quá lòng sôi chắc nhảy cầu.

    (NHC)




    CHẠY KIẾM ĐÂU ?

    Phật ở trong ta nọ phải cầu
    Kinh trì hạt điểm ngẫm cho sâu
    Cõi lòng tỉnh thức xua buồn khổ
    Nẻo pháp(1) vô minh chuốc não sầu
    Xả ái dừng tham vui lắm cuộc
    Buông hơn bỏ phải sướng bao chầu
    “Đói ăn mệt nghỉ”(2) vâng lời Tổ
    Báu ở nhà rồi chạy kiếm đâu?

    BXP 11.8.2017




    MỘT VỤ TỰ TỬ

    Chiều mưa có kẻ đứng trên cầu
    Ngó khoảng trời và hít thật sâu
    Chủ nợ đang tìm sinh trí rũ
    Con buôn vẫn đợi khiến tâm sầu
    Khi thời đỏ rực giai nhân ấy
    Lúc vận đen thùi chiến hữu đâu
    Bậc đá trèo lên nhìn nước cuộn
    Buông tay một phát quỷ ma chầu.

    DCHL




    Cám ơn bác đã nhiệt tình góp họa cùng tôi cũng như với nhiều thi hữu khác. Nay bác không khỏe thì hãy nghĩ ngơi cho lại sức trước đã bác ạ , việc xướng họa cứ từ từ thôi bác. Hơn nữa bộ vận '' âu '' này anh chị em xướng họa cũng đã trên chục bài , có lẽ đã tới lúc ngừng lại để chuyển sang bộ vận khác cho khỏi nhàm chán.

    Chúc bác mau bình phục.

    Thân ái.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #2069
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    TRANH TÀI

    Nhiều năm xướng họa vẫn non TÀI
    Ở chốn đường thơ muốn thử TÀI
    Khắc lục va vào sao bảo giỏi
    Phong yêu vướng phải có đâu TÀI
    Quê cơ thấy được niềm vô bổ
    Mắc cỡ nhìn ra sự bất TÀI
    Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
    Mặt chưa ráo mũi vội tranh TÀI

    Vancali 8.10.17




    TÀI ƠI LÀ TÀI !

    Nội ngoại mong em sẽ có TÀI
    Hai bên nhất trí đặt tên TÀI
    Trong nhà mẹ quở: - Không bằng gái!
    Ở lớp thầy la: - Chẳng thấy TÀI!
    Mọc rũ vun rù đau đớn cải
    Làm dơ học dở trớ trêu TÀI
    Xin xăm thánh bảo ưng tồn tại
    Dứt khoát đừng kêu hoặc gọi TÀI.
    HỒNG THOẠI 11.8.17




    MỘT CHỮ TÀI

    Tự biết già nua chẳng có TÀI
    Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
    Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
    Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
    Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
    Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
    Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
    Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

    BXP 11.8.2017




    CHUYỆN NHÀ EM

    Nhà em chỉ có một gia TÀI
    Xế điếc nhiều năm cũng bác TÀI
    Nải chuối to oành dâng thổ địa
    Con tôm bự chảng cúng thần TÀI
    Làm ăn kẻ khó vừa xin lộc
    Buôn bán thằng ranh đã cướp TÀI
    Bởi cực lâu rồi nên tính kỹ
    Đừng tăng nợ mới giỏi kinh TÀI.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 12-08-2017 lúc 08:02 PM Lý do: Sửa lỗi điệp từ. Cám ơn ĐHV Gió Bụi đã nhắc nhở.

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #2070
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    BÚN BÒ HUẾ

    Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
    Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
    Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
    Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
    Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
    Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
    Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
    Giá lại bình dân thật chẳng ngờ !

    HỒNG THOẠI 11.8.17




    TIỆC ĐUÔI BÒ

    Tỷ Giao đãi tiệc “ súp” đuôi bò
    Thấy mặt khách mời đậm nét lo
    Hồng Thoại tay khều nom những móng
    Thu Trang muỗng quậy lú toàn giò
    Rời bàn , Dạ Cổ kêu đầu nhức
    Bỏ chỗ , Van Cà nói miệng ho
    Tới trể Bác Sinh liền trở gót
    Đói meo cả đám … mấy ai ngờ ?

    Vancali 8.11.17




    BÚN BÒ

    Xương ống cùng gân lẫn bắp bò
    Hầm chung bổ dưỡng khỏi cần lo
    Tô đầy đãi bác mong ngon miệng
    Bàn rộng mời anh chúc mạnh giò
    Nghĩ đến yên lòng nâng bước khởi
    Ăn vào ít bệnh đẩy lùi ho
    Hiền nhân chủ quán luôn niềm nở
    Tới thử mà xem thật bất ngờ

    Hoàng Giao
    11/8/2017




    ĐẶC SẢN

    Phần tôi chỉ khoái gặm xương bò
    Thịt nạc ai cần chủ quán lo
    Tiếp khách tiền nong thời ngó mặt
    Ăn chơi gái gú phải xem giò
    Hành tiêu đủ vị ôm bàn khóc
    Sả ớt dư mùi vít cổ ho
    Sếp Thoại lên đời do đặc sản
    Xe hơi chục chiếc khỏi nghi ngờ !

    DCHL

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 207/288 ĐầuĐầu ... 107 157 197 205 206 207 208 209 217 257 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình