+ Trả lời chủ đề
Trang 231/288 ĐầuĐầu ... 131 181 221 229 230 231 232 233 241 281 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.301 tới 2.310 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2301
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=HỒNG THOẠI;286573]
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!
    HỒNG THOẠI 11.10.17

    Vắng bạn

    Mấy hôm vắng bạn biếng ăn rồi
    Bảy chữ thơ đường lại khổ tôi
    Tối đến niềm mơ càng thúc hối
    Ngày sang nỗi nhớ cứ bồi hồi
    Hay là tất bật lo mua gối
    Có thể âm thầm bận sắm nôi
    Dạ Cổ bao người đang ngóng đợi
    Chờ tin khó ngủ mắt sưng lồi

    Vancali 10.11.17


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-10-2017 lúc 12:35 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #2302
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!

    HỒNG THOẠI 11.10.17



    VẮNG BẠN

    Mấy hôm vắng bạn biếng ăn rồi
    Bảy chữ thơ đường lại khổ tôi
    Tối đến niềm mơ càng thúc hối
    Ngày sang nỗi nhớ cứ bồi hồi
    Hay là tất bật lo mua gối
    Có thể âm thầm bận sắm nôi
    Dạ Cổ bao người đang ngóng đợi
    Chờ tin khó ngủ mắt sưng lồi

    Vancali 10.11.17



    BẬN VIỆC

    Đồng xu cắc bạc kiếm chưa rồi
    Bệnh tật tha hồ cứ bám tôi
    Mới giọt đường thi phai tiếng lỡ
    Nên dòng lục bát nhạt câu bồi
    Ngày mưa góc chợ mong cơm cháo
    Buổi gió hiên nhà đợi nước nôi
    Chóng khỏe thời tung hoành ngang dọc
    Dăm hôm vắng mặt cũng đâu lồi.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 13-10-2017 lúc 12:57 AM Lý do: sửa lỗi điệp từ , cám ơn mod Gió Bụi đã góp ý.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2303
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    CHIẾN SỰ VÀ TÔI

    Chiến sự lâu nay đã thế rồi
    Nhưng nào có vướng bận gì tôi
    Vừa Kim Giống Ủng tàu Tây bắn
    Lại Đỗ Năng Trum súng Mỹ bồi
    Gió tạt tư bề con ngủ võng
    Mưa lùa bốn mặt cháu nằm nôi
    Đồng sâu vẫn cố gieo thêm mạ
    Thiếu hột cơm ăn mắt mới lồi.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 16-10-2017 lúc 11:40 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #2304
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Chia sẻ

    Xếp CỔ nhà ta khản tiếng rồi
    Tiền lời khách sạn chẳng chia tôi
    Lo nhà lụt lội xem tin ỦN
    Bức xúc triền đê đắp đất bồi.

    Chửa nói xong người đà bấm cảm
    Tây đui chạy quýnh quá vòng nôi
    Baby khóc DẠ đành nhường bước
    Tức lắm Hoài Lang trợn mắt lồi .

    Thu giang vũ

    Thăm ông chủ khách san Ksor an vui, phè nhé ý wên khoẻ nhé.
    TGV

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-10-2017 lúc 12:01 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #2305
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-10-2017 lúc 05:01 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #2306
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!

    HỒNG THOẠI 11.10.17

    BẬN VIỆC

    Đồng xu cắc bạc kiếm chưa rồi
    Bệnh tật tha hồ cứ bám tôi
    Mới giọt đường thi phai tiếng lỡ
    Nên dòng lục bát nhạt câu bồi
    Ngày mưa góc chợ mong cơm cháo
    Buổi gió hiên nhà đợi nước nôi
    Chóng khỏe thời tung hoành ngang dọc
    Dăm hôm vắng mặt cũng đâu lồi.

    DCHL

    NHỚ

    Bởi chưng Dạ Cổ vắng lâu rồi
    Câu chữ lơi Còm tủi bút tôi
    Vận xướng dài hơi không bạn họa
    Bài gieo ngắn hứng chẳng ai bồi
    Hay chăng lúc tối chăm vào bếp
    Có lẽ ban ngày bận giữ nôi
    Đến nỗi trang thơ luôn bỏ ngỏ
    Chị mong em nhớ mắt như lồi.

    BXP 29.10.2017

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2307
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL

    VẪN CÒN …

    Vẫn còn da diết những niềm thương
    Dẫu sáu ba năm (chuyện chẳng thường!)
    Nhớ thuở dan tay ngàn nỗi vướng
    Tưởng thời sánh bước vạn điều vương
    Bâng khuâng nẻo ước làn môi đỏ
    Khắc khoải đường mơ cặp má hường
    Một phút chia ly trời đất sập
    Canh dài thảng thốt mắt mờ sương.

    BXP 30.10.2017
    Ông chủ Kor đâu rồi, sao lại bỏ khách ngồi chờ mãi thế???

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #2308
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Chia Sẻ

    Xếp CỔ nhà ta khản tiếng rồi
    Tiền lời khách sạn chẳng chia tôi
    Lo nhà lụt lội xem tin ỦN
    Bức xúc triền đê đắp đất bồi.
    Chửa nói xong người đà bấm cảm
    Tây đui chạy quýnh quá vòng nôi
    Baby khóc DẠ đành nhường bước
    Tức lắm Hoài Lang trợn mắt lồi .

    Thu giang vũ



    NHỚ

    Bởi chưng Dạ Cổ vắng lâu rồi
    Câu chữ lơi Còm tủi bút tôi
    Vận xướng dài hơi không bạn họa
    Bài gieo ngắn hứng chẳng ai bồi
    Hay chăng lúc tối chăm vào bếp
    Có lẽ ban ngày bận giữ nôi
    Đến nỗi trang thơ luôn bỏ ngỏ
    Chị mong em nhớ mắt như lồi.

    BXP 29.10.2017



    TỤT CẢM XÚC

    Cảm hứng thi ca mất sạch rồi
    Đêm về lẻ bóng nhạt nhòa tôi
    Nương dâu lắm bận nhờ công đắp
    Bãi mía nhiều phen cậy sức bồi
    Mệnh khổ hay thèm cơm góc chợ
    Duyên buồn khó vẫy giấc đầu nôi
    Còn đâu xướng họa như ngày cũ
    Bởi ý và câu rặt lõm lồi.

    DCHL



    * Cám ơn sếp Cả , cô Giang và bác Phượng đã ghé thăm , chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #2309
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL



    VẪN CÒN …

    Vẫn còn da diết những niềm thương
    Dẫu sáu ba năm (chuyện chẳng thường!)
    Nhớ thuở dan tay ngàn nỗi vướng
    Tưởng thời sánh bước vạn điều vương
    Bâng khuâng nẻo ước làn môi đỏ
    Khắc khoải đường mơ cặp má hường
    Một phút chia ly trời đất sập
    Canh dài thảng thốt mắt mờ sương.

    BXP 30.10.2017


    Ông chủ Kor đâu rồi, sao lại bỏ khách ngồi chờ mãi thế???





    BIỂN XANH VÀ CÁT TRẮNG

    Sóng vẫn muôn đời trải luyến thương
    Bờ kia cát trắng hạt vô thường
    Neo thuyền nỗi nhớ từng đêm lụy
    Ủ mộng cung sầu lắm buổi vương
    Bút chị vung đều tô lá thắm
    Lời tôi đặt khẽ kết hoa hường
    Bên thềm chú dế còn chưa ngủ
    Há miệng như thèm mấy giọt sương.

    DCHL



    * Dạo này tôi khá bận nên cũng ít khi vào mạng bác ơi , lâu lâu vào thì lại không biết viết gì , cảm xúc tụt đâu mất cả.

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #2310
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BIỂN XANH VÀ CÁT TRẮNG

    Sóng vẫn muôn đời trải luyến thương
    Bờ kia cát trắng hạt vô thường
    Neo thuyền nỗi nhớ từng đêm lụy
    Ủ mộng cung sầu lắm buổi vương
    Bút chị vung đều tô lá thắm
    Lời tôi đặt khẽ kết hoa hường
    Bên thềm chú dế còn chưa ngủ
    Há miệng như thèm mấy giọt sương.

    DCHL

    SẢ!

    Lỡ dở đường tình cứ tiếc thương
    Dù cho vết sẹo trở bình thường
    Duyên tằm đã đoạn tơ nào rối
    Nghĩa nhện không dời kén phải vương
    Bổi hổi vần gieo trao ý đẹp
    Bâng khuâng chữ luyện gửi câu hường
    Giao lưu xướng họa vui cùng Nét
    Sả nỗi ưu phiền mắt hết sương.

    BXP 31.10.2017
    Tôi nhiều khi cũng "Tụt", nhờ thơ bè bạn lại lên. Cố khắc phục cái bận mà vui cùng bè bạn

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 231/288 ĐầuĐầu ... 131 181 221 229 230 231 232 233 241 281 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình