Hồi xuân sức trẻ? Có đâu nào!
Chỉ thấy phần hồn sáng tựa sao
Rạo rực niềm mơ ong nghĩa lại
Êm đềm nỗi ước bướm tình chao
Sông thương đáy dạ dòng tuôn chảy
Bể ái trong tim sóng cuộn trào
Một sắc hoa tươi còn đắm mộng
Đêm Đông thức dậy nhớ như cào.
BXP 11.11.2017
NGẮM SAO ĐÊM
Mình ta nhớ lại những đêm nào
Lặng ngắm mây trời đủ ánh sao
Chú dế lang thang dòng suối chảy
Cung đàn thổn thức mặt hồ chao
Người đi vạn kiếp cho tim nghẹn
Kẻ khóc từng phen khiến lệ trào
Kỷ niệm bên đời mong thắp sáng
Niềm vui bé tẹo chớ ai cào.
DCHL
Tình xuân
Cưỡi ngựa hồi cung thoải mái nào
Mai dù tuổi hạc có ra sao
Leo đồi giãn cốt tha hồ bỡn
Vượt suối ê mình mặc sức chao
Trợ lực hồng sâm mưa gió nổi
Dẻo gân Minh Mạng bọt bèo trào
Trần gian dị thảo đâu phai lạt
Bia đá trơ gan sóng nước cào
Vancali 96
NIỀM RIÊNG
Bâng khuâng tưởng nhớ tháng năm nào
Mất ngủ canh trường dậy đếm sao
Sóng trỗi dòng thương đang cuộn chảy
Triều dâng bể ái lại tuôn trào
Vườn cao Tết đến đàn ong tụ
Ruộng rộng Xuân về cánh én chao
Thời thế như vầy đành phải vậy
Niềm riêng hiu hắt gió Thu cào.
BXP 12.11.2017 Một bài chỉ có thể gửi hai nơi và mình, tôi đáp họa DC & Van, bài bác Sinh xin khất lại
Hồn thơ Dạ Cổ kết duyên tình
Quyến những cô nàng dáng thật xinh
Bảy chữ rồng bay thêu thắm đỉnh
Tám câu phượng múa dệt tươi hình
Chuyên cần luyện luật tâm hằng tỉnh
Nhẫn nại rèn từ trí lại minh
Bốn bể giao lưu đường mãi thịnh
Lời hay chúc bạn chẳng riêng mình.
BXP 09.11.2017
MỘT GÓC HUÊ VIÊN
Một góc huê viên cảnh hữu tình
Thi đàn cũng tựa mái nhà xinh
Người xa lắm bận vừa thương ảnh
Kẻ vắng nhiều phen lại nhớ hình
Rượu đó nồng nàn khi phối hợp
Trăng này bát ngát buổi liên minh
Trời khuya thắp lửa con tim ấm
Bởi lạnh cho nên ráng giữ mình.
DCHL
CHẲNG RIÊNG MÌNH
Nhân duyên Thi Hữu rất thân tình
Bốn bể chung nhà một mái xinh
Trẻ gửi lời hay làm mục kỉnh
Già gieo ý tốt tạo khuôn hình
Vần thơ họa xướng tâm tư thịnh
Con chữ giao hòa trí tuệ minh
Nghiệp quả luân hồi không thể tính
Buồn vui sướng khổ chẳng riêng mình.
Mái ấm thi đàn rất mến thương
Cầu thơ đã nối nhịp bình thường
Anh gieo tứ đẹp bài vừa xướng
Tôi họa từ thuần chữ vẫn vương
Nẻo nghĩa lời trao neo dạ sướng
Đường duyên ý đổi giữ tâm hường
Cõi trần dan díu nhân vô lượng
Muốn mãi bên nhau suốt dặm trường.
BXP 09.11.2017
BÊN ĐỜI CÁT BỤI
Bên đời cát bụi vẫn hoài thương
Bát cú hôm nay đẹp lạ thường
Bến cũ con đò say giọng hát
Duyên buồn lữ khách để tình vương
Vài chung rượu nhạt môi thêm đỏ
Những tứ thơ vui mặt cứ hường
Góc phố sân đình bao kẻ mộng
Bừng lên vũ điệu nét can trường.
DCHL
MẶC!
Vấn vít u hoài cái sự thương
Tằm tơ nhện kén cõi vô thường
Bằng lăng gốc nọ tâm như vướng
Phượng vỹ hoa này dạ lại vương
Khắc khoải hồn mơ mang nghĩa vượng
Bâng khuâng nỗi ái muốn duyên hường
Đường chiều dốc tận còn chi nữa
Mặc chốn nhân gian “cuộc hí trường”
Cưỡi ngựa hồi cung thoải mái nào
Mai dù tuổi hạc có ra sao
Leo đồi giãn cốt tha hồ bỡn
Vượt suối ê mình mặc sức chao
Trợ lực hồng sâm mưa gió nổi
Dẻo gân Minh Mạng bọt bèo trào
Trần gian dị thảo đâu phai lạt
Bia đá trơ gan sóng nước cào
Vancali 96
NIỀM RIÊNG
Bâng khuâng tưởng nhớ tháng năm nào
Mất ngủ canh trường dậy đếm sao
Sóng trỗi dòng thương đang cuộn chảy
Triều dâng bể ái lại tuôn trào
Vườn cao Tết đến đàn ong tụ
Ruộng rộng Xuân về cánh én chao
Thời thế như vầy đành phải vậy
Niềm riêng hiu hắt gió Thu cào.
BXP 12.11.2017
BÓNG HOÀNG HÔN
Hoàng hôn phủ sợi khói chưa nào
Cảnh sắc xem chừng lãng mạn sao
Vẽ ý tưng bừng vui lễ hội
Bày câu rộn rã đón phong trào
Cùng huynh góp mặt lời đưa đẩy
Với tỷ trêu tình bướm lượn chao
Món nợ thi đường đâu trả hết
Khi nghe tấc dạ nó cồn cào.
Nhân duyên Thi Hữu rất thân tình
Bốn bể chung nhà một mái xinh
Trẻ gửi lời hay làm mục kỉnh
Già gieo ý tốt tạo khuôn hình
Vần thơ họa xướng tâm tư thịnh
Con chữ giao hòa trí tuệ minh
Nghiệp quả luân hồi không thể tính
Buồn vui sướng khổ chẳng riêng mình.
BXP 12.11.2017
SỐNG HẾT MÌNH
Bác của tôi nay vẹn chữ tình
Khu vườn nở rộ cánh hồng xinh
Màn đêm tĩnh mịch thì khơi nến
Cảnh vật hoang vu lại ngắm hình
Hạnh phúc đong đầy con hiếu thảo
Hương đời vẹn vẽ cháu thông minh
Bài ca đỏ thắm ru chiều muộn
Cứ vậy mà ta sống hết mình.
Vấn vít u hoài cái sự thương
Tằm tơ nhện kén cõi vô thường
Bằng lăng gốc nọ tâm như vướng
Phượng vỹ hoa này dạ lại vương
Khắc khoải hồn mơ mang nghĩa vượng
Bâng khuâng nỗi ái muốn duyên hường
Đường chiều dốc tận còn chi nữa
Mặc chốn nhân gian “cuộc hí trường”
BXP 12.11.2017
ĐÀ NẴNG YÊU THƯƠNG
Hai từ Đà Nẵng quá yêu thương
Đẹp mãi trong con đến lạ thường
Muốn dạo Sơn Trà nghe sóng vỗ
Mơ về Núi Chúa thỏa niềm vương
Đường quê rực rỡ ngàn hoa thắm
Ngõ phố lung linh vạn nét hường
Nhịp thở sông Hàn xao xuyến vậy
Trào dâng cảm xúc thấy miên trường .
Trường Xuân Kiều
KHÓ XỬ
Lão Thoại mà không ém bớt hường
E rằng ối VIP lãnh bùa vương
Chuyên cơ hỏi vợ bay nhòe hướng
Tuấn mã chờ dâu đỗ chật đường
Chẳng lẽ cô bòn dư suất thưởng?
Hay là bạn sớt đủ tình thương?
Vì fan dự tuyển dài muôn trượng
Biết chọn ngài nao giữa đấu trường?!
HỒNG THOẠI 08.11.17
MONG
Mong đời khổ cực hết bi thương
Kẻ ghét người khinh vốn sự thường
Thoát xác thân này ra nghĩa địa
Câm mồm mắt nọ ngắm diêm vương
Dầu sôi bảo tắm thì da đỏ
Lửa bỏng đè hơ mới thịt hường
Ráng giữ tâm đừng gieo nghiệp ác
Nhà sư đắc đạo vẫn chay trường.
DCHL
Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 13-11-2017 lúc 12:31 AM
Đêm ngày luyện kiếm với rèn thương
Dũng mãnh oai phong cũng khác thường
Khiển mã điều xe nam giáp bạc
Thuần long đánh hổ nữ đai hường
Trời Nam xuất chúng từng nhân sĩ
Giặc Bắc đê hèn những đế vương
Ỷ mạnh từ xưa đòi hiếp yếu
Hồn oan gột rửa chốn quân trường .
Cưỡi ngựa hồi cung thoải mái nào
Mai dù tuổi hạc có ra sao
Leo đồi giãn cốt tha hồ bỡn
Vượt suối ê mình mặc sức chao
Trợ lực hồng sâm mưa gió nổi
Dẻo gân Minh Mạng bọt bèo trào
Trần gian dị thảo đâu phai lạt
Bia đá trơ gan sóng nước cào
Vancali 96
BÓNG HOÀNG HÔN
Hoàng hôn phủ sợi khói chưa nào
Cảnh sắc xem chừng lãng mạn sao
Vẽ ý tưng bừng vui lễ hội
Bày câu rộn rã đón phong trào
Cùng huynh góp mặt lời đưa đẩy
Với tỷ trêu tình bướm lượn chao
Món nợ thi đường đâu trả hết
Khi nghe tấc dạ nó cồn cào.
DCHL
NỖI NIỀM RIÊNG
Nghĩ chuyện đề thơ sướng chửa nào
Nhưng mà bận rộn biết làm sao
Bao ngày vắng bạn lòng thấp thỏm
Những lúc xa nhà dạ đảo chao
Trọng nghĩa nhân tình ân báo đáp
Thương thân cốt nhục lệ rơi trào
Tâm đầy lực yếu còn chi nữa
Sẻ nỗi niềm riêng bớt bụng cào./.
TXS 13/11/2017
@ Hoan hô DCHL đã trở lại "tưng bừng, vui vẻ". TXS chưa góp họa được với bạn vì đang nhiều việc riêng (công việc, sức khỏe, ...). Nay "trộm" ít thời gian họa nhanh. Mong sớm trở lại hầu thơ dài dài với bạn!
Vấn vít u hoài cái sự thương
Tằm tơ nhện kén cõi vô thường
Bằng lăng gốc nọ tâm như vướng
Phượng vỹ hoa này dạ lại vương
Khắc khoải hồn mơ mang nghĩa vượng
Bâng khuâng nỗi ái muốn duyên hường
Đường chiều dốc tận còn chi nữa
Mặc chốn nhân gian “cuộc hí trường”
BXP 12.11.2017
MONG
Mong đời khổ cực hết bi thương
Kẻ ghét người khinh vốn sự thường
Thoát xác thân này ra nghĩa địa
Câm mồm mắt nọ ngắm diêm vương
Dầu sôi bảo tắm thì da đỏ
Lửa bỏng đè hơ mới thịt hường
Ráng giữ tâm đừng gieo nghiệp ác
Nhà sư đắc đạo vẫn chay trường.
DCHL
LỊCH SỬ
Đêm ngày luyện kiếm với rèn thương
Dũng mãnh oai phong cũng khác thường
Khiển mã điều xe nam giáp bạc
Thuần long đánh hổ nữ đai hường
Trời Nam xuất chúng từng nhân sĩ
Giặc Bắc đê hèn những đế vương
Ỷ mạnh từ xưa đòi hiếp yếu
Hồn oan gột rửa chốn quân trường .
Trường Xuân Kiều
AN NHIÊN
Cõi đời cũng khối chuyện đau thương
Nhân quả triền miên thấy chẳng thường
Bụng đói nhà nghèo nên lắm tưởng
Thân sầu dạ khổ hóa nhiều vương
Xả phiền xua não cho lòng sướng
Bỏ phải buông hơn để trí hường
Tham ái gây ra bao hiện tượng
An nhiên điểm hạt những canh trường.
BXP 13.11.2017
Tôi đã họa xong cả ba bài của DC, nhưng chỉ gõ phím được một bài rồi phải đi nghỉ, người rất khó chịu, hẹn mai làm tiếp.
Đêm ngày luyện kiếm với rèn thương
Dũng mãnh oai phong cũng khác thường
Khiển mã điều xe nam giáp bạc
Thuần long đánh hổ nữ đai hường
Trời Nam xuất chúng từng nhân sĩ
Giặc Bắc đê hèn những đế vương
Ỷ mạnh từ xưa đòi hiếp yếu
Hồn oan gột rửa chốn quân trường.
Trường Xuân Kiều
AN NHIÊN
Cõi đời cũng khối chuyện đau thương
Nhân quả triền miên thấy chẳng thường
Bụng đói nhà nghèo nên lắm tưởng
Thân sầu dạ khổ hóa nhiều vương
Xả phiền xua não cho lòng sướng
Bỏ phải buông hơn để trí hường
Tham ái gây ra bao hiện tượng
An nhiên điểm hạt những canh trường.
BXP 13.11.2017
VỮNG LẬP TRƯỜNG
Ngẫm lại đời mình quá thảm thương
Nghèo nên tỷ phú họ xem thường
Bưng cơm rót nước làm quân sĩ
Hút thuốc nhai trầu giả đại vương
Rảnh rỗi thơ đề khi hạ tím
Ung dung nhạc trỗi lúc xuân hường
Nương dâu bãi mía chưa thèm đụng
Vợ trách : sao ông vững lập trường !