+ Trả lời chủ đề
Trang 49/288 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #481
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Cấm đồi

    Làm ơn thức dậy nước lên rồi
    Ông cứ cù nhầy chỉ khổ tôi
    Dưới bếp êm đềm con vẫn ngái
    Ngoài hiên vắng lặng trống bao hồi
    Nhanh lên đó phải lo mài cuốc
    Hãy lẹ đây còn bận nấu xôi
    Giỏi việc mai làm cho cữ nhậu
    Bằng không sẽ bị cấm qua đồi

    Vancali 10.20.15



    HẾT VỐN

    Vốn liếng đi buôn trả vợ rồi
    Em nào có nghĩ đến tình tôi
    Thân già lội suối than từng buổi
    Sức yếu trèo non thở mấy hồi
    Gối mỏi chân chồn kêu uống nước
    Hơi tàn sức kiệt biểu ăn xôi
    Bao nhiêu việc cứ mình đây chịu
    Chắc chắn mồ xanh ngắm đỉnh đồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    21 / 10 / 2015








    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 21-10-2015 lúc 06:30 PM

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Gái Tiền Giang

    Tuy là sinh trưởng ở Tiền Giang
    Nước mặn phèn chua đẹp vóc nàng
    Để bướm mê man làn má phấn
    Cho ong đắm đuối khúc tơ vàng
    Khi mang yếm thắm hình khiêu gợi
    Lúc mặc áo dài tướng thật sang
    Mỗi bước trai làng tim rộn rã
    Gái hiền thùy mị tiếng đồn vang

    Vancali 10.19.15





    KÉP CẢI LƯƠNG

    Kép chánh trong đoàn nhạc sống giang
    Người mê kẻ chuộng thiếu chi nàng
    Cân đai áo mão thèm nhung lụa
    Gác tía lầu son ước bạc vàng
    Gái đẹp hô hào đêm kéo đến
    Chân dài cổ vũ tối mò sang
    Ăn chơi quá độ sao mà diễn
    Vọng cổ hơi dài chẳng thấy vang.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    20 / 10 / 2015






    Đoàn nhạc sống giang tức là đoàn ... sáng dzông !

    Gái An Giang

    Vô tình thấy được gái An Giang
    Khách sẽ chùn chân bởi sắc nàng
    Làm nắng phong trần mơ pháo đỏ
    Cho mây uổng tử mộng hoa vàng
    Dòng sông lãng mạn lời tao nhã
    Ánh mắt đa tình dáng đẹp sang
    Nếu một lần ngang về chốn ấy
    Sau này mãi nhớ giọng hò vang

    Vancali 10.20.15




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-10-2015 lúc 09:58 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    HƯƠNG VỊ SA PA

    Rượu táo mèo ngon giữa quả đồi
    Hương nồng bạn hãy nếm cùng tôi
    Vàng tươi lúa ruộng chia nhiều khoảnh
    Đỏ thắm dâu vườn rẽ một ngôi
    Mát mẻ trong lành phiên chợ vẫy
    Bình yên hạnh phúc thảm hoa mời
    Sương mù lạnh lẽo vờn quanh núi
    Bất chợt run người cũng phải thôi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    21 / 10 / 2015






    Họa bài Sa Pa của tác giả Huề Nguyễn ( lần II ) ./.

    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 27-10-2015 lúc 10:48 PM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    NGHIỆP DIỄN GIỮA CHỢ ĐỜI

    Chẳng đợi hằng đêm mới diễn trò
    Sân đình cổng chợ quái gì lo
    Hồn đang thổn thức cùng cô nguyệt
    Mộng cũng say sưa với bác cò
    Bếp lửa canh tàn vay bữa đói
    Căn phòng bấc lụn trả ngày no
    Chăn đơn gối chiếc mình ta ngủ
    Khuất ánh trăng khuya cảnh tối mò.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    21 / 10 / 2015







    * Cô nguyệt : đàn nguyệt
    * Bác cò : đàn cò , đàn nhị.



  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    BỆNH LƯỜI

    Trùm chăn kéo áo ngủ cho rồi
    Mảnh ruộng khu vườn ám ảnh tôi
    Cỏ mọc tràn bờ trông ngán ngẩm
    Dây leo khắp bãi ngó bồi hồi
    Trồng khoai cuốc đất thèm ly rượu
    Cấy lúa cày đồng nhớ bát xôi
    Tối nhảy lên giường như xác chết
    Làm sao đủ sức để leo đồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    20 / 10 / 2015



    Cấm đồi

    Làm ơn thức dậy nước lên rồi
    Ông cứ cù nhầy chỉ khổ tôi
    Dưới bếp êm đềm con vẫn ngái
    Ngoài hiên vắng lặng trống bao hồi
    Nhanh lên đó phải lo mài cuốc
    Hãy lẹ đây còn bận nấu xôi
    Giỏi việc mai làm cho cữ nhậu
    Bằng không sẽ bị cấm qua đồi

    Vancali 10.20.15





    HẾT VỐN

    Vốn liếng đi buôn trả vợ rồi
    Em nào có nghĩ đến tình tôi
    Thân già lội suối than từng buổi
    Sức yếu trèo non thở mấy hồi
    Gối mỏi chân chồn kêu uống nước
    Hơi tàn sức kiệt biểu ăn xôi
    Bao nhiêu việc cứ mình đây chịu
    Chắc chắn mồ xanh ngắm đỉnh đồi.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    21 / 10 / 2015


    Chán đồi

    Cái chuyện hôm qua dĩ vãng rồi
    Ngộ chừng hưởng phước chỉ mình tôi
    Lưng dài dốc ấy qua bao lượt
    Vai rộng đèo kia vượt lắm hồi
    Mát máy hưng tình cay đắng rượu
    Xuôi chèo tẩm bổ ngọt ngào xôi
    Ông hoài trách móc thân bèo bọt
    Dở chứng hay sao lại chán đồi

    Vancali 10.21.15




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 22-10-2015 lúc 07:49 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    NGHIỆP DIỄN GIỮA CHỢ ĐỜI

    Chẳng đợi hằng đêm mới diễn trò
    Sân đình cổng chợ quái gì lo
    Hồn đang thổn thức cùng cô nguyệt
    Mộng cũng say sưa với bác cò
    Bếp lửa canh tàn vay bữa đói
    Căn phòng bấc lụn trả ngày no
    Chăn đơn gối chiếc mình ta ngủ
    Khuất ánh trăng khuya cảnh tối mò.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    21 / 10 / 2015



    * Cô nguyệt : đàn nguyệt
    * Bác cò : đàn cò , đàn nhị.

    Gánh hát đêm

    Màn đêm gánh hát diễn thêm trò
    Vắng khách ông bầu nét mặt lo
    Kép chánh cong tay vờn mũi giáo
    Đào non khản giọng họa đờn cò
    Ngày mưa cả rạp buồn hiu hắt
    Tháng lạnh nguyên đoàn sợ đói no
    Nghiệp dĩ con tằm hoài kéo sợi
    Nhiều hôm tổ trác phải ca mò

    Vancali 10.21.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 23-10-2015 lúc 03:56 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Gánh hát đêm

    Màn đêm gánh hát diễn thêm trò
    Vắng khách ông bầu nét mặt lo
    Kép chánh cong tay vờn mũi giáo
    Đào non khản giọng họa đờn cò
    Ngày mưa cả rạp buồn hiu hắt
    Tháng lạnh nguyên đoàn sợ đói no
    Nghiệp dĩ con tằm hoài kéo sợi
    Niều hôm tổ trác phải ca mò


    Vancali 10.21.15
    [/SIZE]



    SAU BỨC MÀN NHUNG

    Sau bức màn nhung cũng lắm trò
    Cơm hàng phở chợ có người lo
    Vay tiền cá độ đau lòng sáo
    Mượn bạc đề lô nát dạ cò
    Khốn khổ dưa cà ăn vẫn đói
    Sang giàu cá thịt nuốt còn no
    Tình nhân đổi tựa như thay áo
    Kép hát đêm khuya đóng cảnh mò.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    22 / 10 / 2015






  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NHẮN NHỦ CHỊ EM

    Quẻ mới vừa gieo đã định chuồn
    Ông thầy lão đạp phát nằm luôn
    Tiền người mấy cắc bày chiêu cuỗm
    Của khách vài xu giở mánh luồn
    Ý bậy câu xằng ra rả nói
    Tâm lừa dạ phỉnh miệt mài tuôn
    Trời cao tính sẵn cung thiên mệnh
    Bói toán làm chi lại rước buồn.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    20 / 10 / 2015





    GAN CÙNG MÌNH

    Công an sắp tới hổng lo chuồn
    Bị nhốt vô tù sẽ ngủm luôn
    Xích cánh hằng đêm đêm gió lủi
    Cùm chân mỗi tối tối trăng luồn
    Canh phòng giúp bạn mồ hôi đổ
    Đập muỗi cho thầy nước mắt tuôn
    Cháo cặn cơm thừa bao khốn khổ
    Giờ đây hối tiếc chỉ thêm buồn.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    21 / 10 / 2015


    Thầy bói

    Trộm cắp gì đâu sợ phải chuồn
    Hành nghề giữa chợ giúp đời luôn
    Thương người phước thiện mưu mô lách
    Chỉ kẻ hiền lương kế sách luồn
    Dẫn lối duyên già vơi khổ lụy
    Cho bùa gái trẻ bớt sầu tuôn
    Trời cao minh chứng làm thầy bói
    Cứu độ sinh linh xóa vận buồn

    Vancali 10.21.15



    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-10-2015 lúc 07:34 PM Lý do: dẩn ( lối ) --> dẫn

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    RÊU PHONG

    Trên tường phủ kín những rêu phong
    Biết nói làm sao để tỏ lòng
    Nốt tủi tìm về khi chẳng đợi
    Cung sầu kéo đến lúc nào trông
    Năm canh khắc khoải năm canh nhớ
    Sáu khắc bồn chồn sáu khắc mong
    Một phím tơ chừng như lạc lõng
    Cô đơn ở mãi chốn thư phòng.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    22 / 10 / 2015






    Họa bài Thu Lãng Mạn của tác giả Nguyễn Tuyết Mai ./.



  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của Kazemi Tuyetmai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Kazemi Tuyetmai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 66
    Thanks
    203
    Thanked 504 Times in 66 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    MỘNG ĐÀO NGUYÊN

    Đêm tàn thả mộng chốn đào nguyên
    Bãi cỏ còn vương sợi tóc huyền
    Giữa cụm mây hồng vay đủ phước
    Ngoài con suối bạc trả đầy duyên.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    18 / 10 / 2015




    Chào anh - chị (bạn) Dạ Cổ Hoài Lang ! Tuyết Mai em lâu ngày không làm thơ thể loại này nữa. Nhưng thấy các anh(bạn) chơi vui quá nên mạn phép họa lại bài thơ mọn này để làm quen đây ạ. Cảm ơn anh - chị- bạn và mọi người quan tâm và thông cảm .

    Đen tuyền thả dáng đẹp còn nguyên
    Mái tóc em đây vẫn óng huyền
    Chửa được tay sờ, chưa có phước
    Hay là lận đận chẳng hồng duyên?


    Japan lúc 22 giờ 00' đêm 22/10/2015
    Kazemi Tuyetmai.
    Lần sửa cuối bởi Kazemi Tuyetmai; 22-10-2015 lúc 08:09 PM
    Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
    Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
    Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
    Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
    Japan 21 tháng 11 năm 2014
    Nguyễn Tuyết Mai

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/288 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình