+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 22

Chủ đề: Tranh thơ Gió Bụi - Bạn thơ tạo dựng

  1. #11
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    XUÂN THẮM

    Gió khẽ lay cành nảy lộc xuân
    Đàn tơ rắc nhịp ngỏ ân cần
    Mai xòe dõi nắng âm thầm mộng
    Pháo nổ vang trời rộn rã ngân
    Ước nguyện tròn duyên tình thảo chữ
    Mừng vui tốt phận nghĩa ươm vần
    Hương đào hé mở làn mây quyện
    Sắc trải tươi hồng rực rỡ sân.

    Gió Bụi
    02112016

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-09-2017 lúc 01:05 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    XUÂN VỀ TRONG TIM NHỎ

    Nhỏ ơi Nhỏ hãy nhìn ra trước ngõ
    Xuân đã về dào dạt những niềm vui
    Nắng xuân hồng bởi vì môi Nhỏ đỏ
    Nắng lung linh khi Nhỏ hé môi cười

    Cây tình si đã đâm chồi nẩy lộc
    Xanh mùa xuân niềm mơ ước suốt đời
    Phiến lá si nhẹ nhàng rơi trên tóc
    Như tay anh nhẹ ve vuốt tóc trôi

    Đón xuân về với những cơn mưa bụi
    Hạt li ti bám vai Nhỏ hiền hòa
    Và cứ thế là mình thêm gần gũi
    Hạnh phúc tràn về theo giọt mưa sa

    Mưa thấm ướt cội tình si bén rễ
    Đóa tình yêu từ vách đá trăm năm
    Miền hạn hán cỗi cằn khô nứt nẻ
    Nở vội vàng khi chạm khẽ môi ngoan

    Lời yêu thương vọng thì thầm của gió
    Hòa lời mừng muôn vạn vật cỏ cây
    Chợt len lén lẻn vào trong tim Nhỏ
    Cho mùa xuân đến với Nhỏ thật đầy.

    Gió Bụi
    02082005

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-09-2017 lúc 01:07 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    LƯU LY TÍM

    Đêm ba mươi, đêm giao thừa đón tết
    Đêm không trăng đom đóm sáng lập lòe
    Ngồi quây quần xung quanh nồi bánh tét
    Lửa khò khè mà ngỡ muỗi vo ve

    Bếp lửa hồng cháy reo vang nức nẻ
    Ấm đôi môi thắp sáng cả đất trời
    Tay ngần ngại chạm tay dù rất khẽ
    Cũng thẹn thùng cho má đỏ màu môi

    Đón năm mới hai tâm hồn mở cửa
    Lời chưa trao tim xao xuyến đắm say
    Nhỡ sáng mai trái đất không xoay nữa
    Anh có em, cũng vui trọn đêm này

    Rồi từ đó hai nẻo đường xuôi ngược
    Phút vô tình ta đã lạc mất nhau
    Trôi tất bật giữa giòng đời ô trược
    Kỷ niệm xưa vương vấn chẳng phai màu

    Nâng trên tay nhành hoa lưu ly tím
    Nhớ về em chợt se thắt cõi lòng
    Mỗi hoàng hôn khi tà dương tắt lịm
    Tím rừng chiều tím nỗi nhớ mênh mông.

    Gió Bụi
    02192011

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-09-2017 lúc 01:11 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    CHIẾC NÓN BÀI THƠ

    Chỉ là chiếc nón bài thơ
    Che nghiêng đón nắng mà ngơ ngẩn lòng
    Nụ cười hoa nở trắng trong
    Xinh xinh hàm tiếu dáng hồng hồng non

    Môi hường chẳng chút phấn son
    Mà màu nắng nhạt lại còn hanh hao
    Tương tư mềm dải lụa đào
    Lửng lơ quai nón vịn vào duyên em

    Tóc mây búi lọn nhung mềm
    Hương say nón lá gợi thêm trữ tình
    Nắng vàng hoe sợi lung linh
    Sáng đôi mắt biếc cho mình nhớ thương

    Đêm về lòng mãi vấn vương
    Lẽ nào mắc phải bùa hương ai rồi ?
    Để tôi trong dạ bồi hồi
    Đứng đi không đặng nằm ngồi chẳng yên

    Em cười đưa mắt làm duyên
    Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành
    Áo dài trắng nón mong manh
    Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ.

    Trần Thùy Trang
    (Gió Bụi)
    04132011

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-09-2017 lúc 01:13 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    DẠO HỒ YÊN TRUNG

    Tạo hóa trang hoàng cảnh đẹp thay
    Hồ gương phẳng lặng mắt thu bày
    Trông hàng thông đứng âm thầm vẫy
    Dõi cánh chim về tản mạn bay
    Suối khẽ khàng reo ngân khúc nhạc
    Mây nhè nhẹ trải níu chân ngày
    Hoàng hôn tím quyện lòng ngây ngất
    Thoảng chút bồi hồi lẫn đắm say.

    Gió Bụi
    12182014

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-09-2017 lúc 01:14 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Cảm ơn chị Thy Lan với tấm tranh thơ thật tuyệt vời.
    Chúc chị luôn khỏe và an vui!

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    [FONT="Times New Roman"][SIZE="5"][COLOR="purple"]

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-09-2017 lúc 04:47 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 29-09-2017 lúc 01:10 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 29-09-2017 lúc 01:08 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình