+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: DẠ CỔ HOÀI LANG - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    DẠ CỔ HOÀI LANG - Thơ tuyển chọn

    Tác giả DẠ CỔ HOÀI LANG
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Mùa xuân mới
    02. Tự nhủ
    03. Ông lão chèo đò
    04. Áo dài tôi yêu
    05. Phút bình yên
    06. Đón nguyên tiêu
    07. Chợt thấy em về
    08. Nhớ đông
    09. Tự khúc đêm


  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MÙA XUÂN MỚI




    Mùa xuân về bên ngõ vắng
    Cơn gió khe khẽ giật mình
    Ngoài hiên nhà ai vương nắng
    Bên thềm nhảy múa lung linh


    Mùa xuân về trên lối nhỏ
    Hoa vàng trải khắp lối đi
    Mùa xuân về trên cửa sổ
    Đẹp tươi cô gái xuân thì


    Mùa xuân về trong ánh mắt
    Về trong nỗi nhớ thiết tha
    Tình yêu thủy chung son sắt
    Ngàn năm chung thủy mặn mà


    Mùa xuân mang bao mơ ước
    Một thời tuổi trẻ rong chơi
    Bàn tay dựng xây đất nước
    Bàn tay xây dựng cuộc đời.


    Ksor 06.07.2015
    BTV.vnthihuu
    ( NX )


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TỰ NHỦ


    Ngồi góp lại từng đêm mưa đổ
    Cánh hoa rơi phủ lối quen xưa
    Trời còn khi sớm khi trưa
    Biết làm sao để cho vừa lòng ai?!

    Tình đã phai thì đừng mong nhớ
    Chuyến đò chiều đã lỡ sang ngang
    Khi yêu, yêu vội yêu vàng
    Ngọt ngào chi lắm giờ man mác buồn

    Người ra đi dặm ngàn sương gió
    Kẻ khuê phòng má đỏ môi son
    Người về vui với ruộng nương
    Kẻ nơi quyền quý giàu sang một đời

    Giờ thảnh thơi con trâu thửa ruộng
    Chốn quê nghèo ta lượng sức ta
    Đồng gần cho tới ruộng xa
    Sớm mai cày cấy nở hoa ngọt ngào

    Đã quên rồi tình đầu dang dở
    Và quên luôn một thuở yêu người
    Buồn thì cũng đến thế thôi
    Lời cay tiếng đắng một đời đắng cay.


    Ksor 10.07.2015

    BTV giới thiệu:
    NVT



  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ


    Bến sông lau lách đìu hiu
    Hoàng hôn tắt nắng mây chiều thả trôi
    Câu hò vẳng tiếng xa xôi
    Ru buồn một nỗi đơn côi giữa dòng
    Người đi về chốn bụi hồng
    Có ai còn nhớ đến ông chèo đò
    Lênh đênh một kiếp sông hồ
    Đón đưa bao kẻ đến bờ yên vui
    Chẳng thèm nhung lụa bên đời
    Không ham phú quý mà lời nói co
    Cơm ngày hai bữa cầu no
    Đâu màng đến chuyện cơ đồ viển vông
    Tiền tài có cũng như không
    Như con nước lớn lại ròng đó thôi
    Sang hèn như áng mây trôi
    Công danh phù phiếm đến rồi lại đi
    Kiếp người sinh ký tử quy
    Sớm còn tối mất có gì mà vui
    Cung đàn gảy khúc ngậm ngùi
    Hoài lang dạ cổ tơ trời vấn vương.

    Dạ Cổ Hoài Lang
    23 / 10 / 2015

    BTV giới thiệu:
    GB


  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ÁO DÀI TÔI YÊU


    Hằng khao khát mộng kết duyên đời
    Sóng vỗ muôn trùng gọi biển khơi
    Để mắt đầy thêm màu rộn rã
    Cho lòng trỗi dậy sắc chơi vơi
    Bình yên trải lụa từng con phố
    Hạnh phúc ươm tơ một góc trời
    Ngắm dải mây chiều hoa bướm lượn
    Men nồng trả lại phút buông lơi.

    DCHL

    BTV giới thiệu:
    HT


  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    PHÚT BÌNH YÊN


    Khoảnh khắc bình yên giữa chợ đời
    Mẹ già giấc ngủ thật chơi vơi
    Đường đông kẻ cứ thăm cùng hỏi
    Phố chật người hay mỉm với cười
    Bí cải vài đồng lăn khắp chốn
    Dưa cà mấy ký đặt muôn nơi
    Thời gian hãy nhớ trôi chầm chậm
    Để tiếng yêu thương lại thốt lời.

    DCHL

    BTV giới thiệu:
    HT

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    ĐÓN NGUYÊN TIÊU


    Bên thềm gió lộng đón nguyên tiêu
    Rượu nhấp vừa thôi chẳng quá nhiều
    Vẫy bút thơ vui làm mấy đoạn
    Ôm đàn nhạc rộn thử vài chiêu
    Say trăng khiến chị lời ngâm phú
    Mến khách nên tôi giọng lẩy kiều
    Ước nguyện đêm rằm tha thiết giữ
    Cho dù cuộc sống bộn sầu liêu.

    DCHL

    BTV giới thiệu:
    HT

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL

    BTV giới thiệu:
    HT

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts







    NHỚ ĐÔNG
    ( Bằng Trắc Hoán Vận )

    Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
    Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
    Người đà chén rượu say cùng tỉnh
    Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
    Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
    Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
    Và xuân sẽ tới đào mai nở
    Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
    ____________________________

    Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
    Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
    Người đà chén rượu tỉnh cùng say
    Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
    Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
    Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
    Và xuân sẽ tới nở mai đào
    Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.

    DCHL

    BTV giới thiệu:
    HT

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  14. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    TỰ KHÚC ĐÊM

    Sương khuya lắng đọng giữa canh tàn
    Thoảng chút hương nồng khóm địa lan
    Lũ vạc im hơi triền núi thẳm
    Vầng trăng khuất bóng nẻo mây ngàn
    Bình tâm thường lạc mồi thêm dĩa
    Thỏa chí phiêu bồng rượu tính can
    Cái thú tiêu dao thì vẫn vậy
    Say sưa lại ngủ dưới chân bàn.

    DCHL

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình