+ Trả lời chủ đề
Trang 48/65 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 471 tới 480 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #471
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TUỔI HẠC


    Tuổi hạc âm thầm sáng cõi minh
    Ngồi đong kỷ niệm vẽ bao hình
    Buông thuyền chở chữ say hồn lộng
    Vẫy bút trao từ thỏa mộng xinh
    Khấp khởi từng trang lòng nghĩa trọng
    Vòng vo những vận cảnh ân tình
    Vui vầy cuộc sống hương ngàn tỏa
    Hạnh phúc yêu đời mãi hiển vinh.

    Manh Kỷ TP Vinh

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #472
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    UẤT HẬN

    Mặc xác nhân quần cứ việc la
    Điềm nhiên chúng giở thói gian tà
    Khoan dầu chiếm biển dành phe nó
    Cướp đảo đâm tàu hại nước ta
    Đã lộ tâm cuồng tình bạn mất
    Còn gieo khuẩn độc nỗi đau òa
    Xui toàn thế giới đều căm phẫn
    Mọi chốn vang bài uất hận ca!
    HỒNG THOẠI 20.7.21
    CẢNH TỈNH


    Nếu bạn mua lừa họ bán la
    Từ xưa giặc bắc lũ gian tà
    Lòng tham loá mắt quên nhân nghĩa
    Cá lớn nhe hàm hóa địch ta
    Hãy kéo giàn khoan ranh giới định
    Đừng gây máu đổ biển Đông oà
    Hòa bình hữu nghị người Nam giữ
    Bờ cõi tiên rồng tráng lệ ca


    TruongVu 21-7-2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 21-07-2021 lúc 10:32 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #473
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TUỔI HẠC


    Tuổi hạc âm thầm sáng cõi minh
    Ngồi đong kỷ niệm vẽ bao hình
    Buông thuyền chở chữ say hồn lộng
    Vẫy bút trao từ thỏa mộng xinh
    Khấp khởi từng trang lòng nghĩa trọng
    Vòng vo những vận cảnh ân tình
    Vui vầy cuộc sống hương ngàn tỏa
    Hạnh phúc yêu đời mãi hiển vinh.

    Manh Kỷ TP Vinh
    HẲN LÀ VINH


    Trên đầu tuổi hiện trí còn minh
    Khỏe khoắn tìm vui những địa hình
    Vẫy gọi non ngàn hay biển biếc
    Chơi đùa thác lũy hoặc vườn xinh
    Vần thơ với bạn luôn tròn nghĩa
    Bản nhạc cùng em mãi thắm tình
    Cảm thấy tâm hồn ta nhẹ nhõm
    Chi bằng được thế hẳn là vinh


    TruongVu 22-7-2021

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #474
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CHUẨN BỊ ĐI LÀM


    Chuẩn bị lên xe khởi động nào
    Tinh thần sảng khoái tuyệt làm sao
    Trời ban sức khỏe yêu lao động
    Đất tạc hồn phiêu thích tự trào
    Trộm ngắm nhành hoa hay đáo để
    Vui nhìn lũ bướm thật xôn xao
    Thần tiên tị với chàng thi sĩ
    Bất chợt nàng la suýt ngã nhào .


    TruongVu 24-7-2021

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #475
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    CHUẨN BỊ ĐI LÀM


    Chuẩn bị lên xe khởi động nào
    Tinh thần sảng khoái tuyệt làm sao
    Trời ban sức khỏe yêu lao động
    Đất tạc hồn phiêu thích tự trào
    Trộm ngắm nhành hoa hay đáo để
    Vui nhìn lũ bướm thật xôn xao
    Thần tiên tị với chàng thi sĩ
    Bất chợt nàng la suýt ngã nhào .


    TruongVu 24-7-2021
    AN NHIÊN

    Cùng thăm chỗ ở thử xem nào
    Ghé để minh tường Vũ sống sao?
    Trí vẫn kiên cường khơi tứ nảy
    Lòng luôn sảng khoái thả thơ trào
    Gia đình rạng rỡ tình vun đắp
    Hạnh phúc tưng bừng gió miễn xao
    Dẫu bận chu toàn cơm với áo
    Thường xuyên cảm xúc bất ưng nhào.
    HỒNG THOẠI 27.7.21

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #476
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    AN NHIÊN

    Cùng thăm chỗ ở thử xem nào
    Ghé để minh tường Vũ sống sao?
    Trí vẫn kiên cường khơi tứ nảy
    Lòng luôn sảng khoái thả thơ trào
    Gia đình rạng rỡ tình vun đắp
    Hạnh phúc tưng bừng gió miễn xao
    Dẫu bận chu toàn cơm với áo
    Thường xuyên cảm xúc bất ưng nhào.
    HỒNG THOẠI 27.7.21
    TRỜI TRONG XANH ĐẤT DỊU DÀNG


    Sáng rỉn bon bon khoẻ khoắn nào
    Đêm về lấp lánh những vì sao
    Bồn chồn tấc dạ vần thơ nghén
    Rạo rực con tim cảm xúc trào
    Để dáng thu về trăng khấp khởi
    Cho thềm gió thổi lá lao xao
    Trời trong đất dịu làm mê mẩn
    Rũ rượi dìu nhau khéo đổ nhào

    TruongVu 28-7-2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 28-07-2021 lúc 07:47 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #477
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    LŨ KIẾN Ố LÀ LA


    Hối hả mà sao vẫn thẳng hàng
    Leo tường giỏi quá chẳng cần thang
    Nhiều anh thấm mệt vì tha trứng
    Lắm bạn đi không cũng dạng càng
    Ớ hở làm duyên mình mẩy thế
    Ừ ha rách việc lá cành chăng
    Ô là biết tỏng trời mưa nhé
    Mát mẻ lòng ta cứ rộn ràng .


    TruongVu 29-7-2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 29-07-2021 lúc 10:02 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #478
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    BẠN ỐM

    Bạn ốm tôi nào đã kịp thăm
    Dường nong tách kén đợi chia tằm
    Buồn thiu mấy nỗi dâu chìa cọng
    Nặng trĩu muôn lần cá sủi tăm
    Dẫu biết bao ngày đâu rảnh rỗi
    Sao đành mỗi buổi cứ chăm chăm
    Tin về khoẻ mạnh mừng khôn tả
    Lạ quá con tim cũng khỏi dằm .


    Trường Vũ 31-7-2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 01-08-2021 lúc 09:16 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #479
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    LŨ KIẾN Ố LÀ LA


    Hối hả mà sao vẫn thẳng hàng
    Leo tường giỏi quá chẳng cần thang
    Nhiều anh thấm mệt vì tha trứng
    Lắm bạn đi không cũng dạng càng
    Ớ hở làm duyên mình mẩy thế
    Ừ ha rách việc lá cành chăng
    Ô là biết tỏng trời mưa nhé
    Mát mẻ lòng ta cứ rộn ràng.

    TruongVu 29-7-2021
    BẤT DIỆT

    Cần chi kiểm soát vẫn ngay hàng
    Dẫu tối hay bò xuống bậc thang
    Lũ kiến im lời tung tẩy mạng
    Đoàn quân nhắm đích ngả nghiêng càng
    Kiên trì nối gót dù đêm phủ
    Nhẫn nại tha mồi mặc thép chăng
    Kỉ luật bầy đàn lưu giữ tốt
    Tồn sinh bất diệt chẳng ai ràng.
    HỒNG THOẠI 02.8.21

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #480
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỶ THÚY MÙI


    Khánh nhật hôm nay chị Thúy Mùi
    Mâm bày chỉ có món dê thui
    Cùng chai rượu quý ly còn ngọt
    Với rổ xung non lá cũng bùi
    Đệ vắng sao đành đâu thể lủi
    Huynh mừng chẳng hết lẽ nào lui
    Thầy cô tỷ muội quây quần nhé
    Khánh nhật hôm nay chị Thúy Mùi .

    Trường Vũ 3-8-2021

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 48/65 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình