+ Trả lời chủ đề
Trang 39/65 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #381
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    XIÊU LÒNG



    Những nhịp tim rung lúc bổng trầm
    Cung đàn thánh thót cũng hòa âm
    Trong lành một dải trời Nam Định
    Thắm đượm muôn màu biển Quất Lâm
    Dạo bước bên nàng xao xuyến lạ
    Cầm tay trước ngõ nhớ nhung thầm
    Tình yêu quyến luyến chàng thi sĩ
    Bản nhạc say lòng mãi khắc tâm


    TruongVu
    24-6-2019

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #382
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post251765

    TÌNH QUÊ

    Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
    Dân làng hối hả đã vào đông
    Bao chàng tất tả làm mương dẫn
    Những chị xôn xao cải đất trồng
    Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
    Gom màu tím biếc điểm tình bông
    Ơn người vất vả đời hôm sớm
    Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.

    TruongVu

    11. TÌNH MẸ


    Trải nắng vàng phơi những vạt đồng
    Không nề lửa hạ lẫn màn đông
    Ngày con thiếu mặc đường khuya quảy
    Thuở cháu đòi ăn rẫy hạn trồng
    Chỏi đất bườn chân tìm mỗi mạch
    Kên trời bán mặt rẽ từng bông
    Hằng phen ấm lạnh ươm mầm trẻ
    Dẫu tuổi già nua chửa nhẹ gồng…

    Nắng Xuân
    29/07/2019
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #383
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    THÁNG CHÍN


    Trong nhà đã dột tựa ngoài sân
    Gió bão càng lo gấp bội phần
    Mẹ yếu cha già con vẫn nhỏ
    Anh nghèo chị khó bạn nào thân
    Đồng tâm hiệp lực hoài văng vẳng
    Lấp bể dời non chẳng ngại ngần
    Tháng chín ngày tư nhằm động thổ
    Hương ngào nắng mật sáo diều ngân .

    TruongVu
    8-9-2019

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #384
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NỢ DUYÊN

    Một chuyến đò duyên nợ nghĩa nàng
    Quên thềm gió lạnh lúc mùa sang
    Soi làn nước biếc mây viền ngọc
    Nhớ giọt hương thơm nắng trải vàng
    Mãi được người tin rèn phẩm chất
    Luôn chờ tớ dậy tỏa hào quang
    Khung trời bất tận chiều miên viễn
    Sải cánh chim bay đỗi nhẹ nhàng .

    TRƯỜNG XUÂN KIỀU
    30/10/2019

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #385
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    ĐÓN TÂN GIA


    Nhạc lòng dạo khúc đón tân gia
    Bạn đến cùng tôi thưởng thức trà
    Nội ngoại xơi trầu khen tấm tắc
    Phu thê phát lộc hưởng la đà
    Trong ngần nắng mãi bên cha mẹ
    Ấm áp con hoài giữa cỏ hoa
    Thập nhất tin vui đầu tháng chạp
    Thư mời viễn khách quản đường xa


    TruongVu
    6-12-2019
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 31-12-2019 lúc 07:37 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #386
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TƠ HỒNG

    Hiển hiện nơi này dấu tích xưa
    Chàng Kim nỗi nhớ kể sao vừa
    Đêm dài thổn thức sầu riêng bóng
    Cỏ dại đầm đìa lạnh dưới mưa
    Mãi gọi tình chung lời hứa cũ
    Hoài mang mộng thắm nỗi đau thừa
    Tiền Đường gặp lại càng sâu sắc
    Vẫn sợi tơ hồng lấp lánh chưa

    Trường Xuân Kiều
    19-1-2020
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 19-01-2020 lúc 09:14 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #387
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    KHÁT VỌNG CANH TÝ YÊU THƯƠNG


    Ngõ xóm thương yêu đến họ hàng
    Gia đình hạnh phúc ấy là sang
    Pha trà tiếp bạn Xuân đằm thắm
    Đặt bút đề thơ Tết rộn ràng
    Trước cửa long chầu nâng bước ngọc*
    Trong nhà khí tụ phát hào quang
    Dường mưa thấm đẫm hồn cây cối
    Thánh thót vang lên đỗi nhịp nhàng


    Ghi chú : * Trước cửa nhà có một con đê ngăn sóng biển được liên tưởng như con rồng ngày đêm canh giữ sự bình yên cho gia chủ


    TruongVu
    1-1-2020
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 11-03-2020 lúc 11:33 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #388
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    VIRUS CORONA


    Dịch bệnh hoành hành quá xót xa
    Dường thêm lạnh buốt dải ngân hà
    Hàng trăm lượt đã...đau buồn thế
    Cả vạn người đang ...chống chọi mà
    Tiến triển nơi đây dần xuất viện
    Ngăn ngừa khắp chốn khỏi hồi ca
    Cùng nhau thế giới xin cầu nguyện
    Sớm lại bình yên đến mọi nhà



    TruongVu
    7-2-2020
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 07-02-2020 lúc 09:43 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #389
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    KHOẢNG TRỜI TĨNH LẶNG
    (Bài họa)

    Đìu hiu gió lạnh thổi lưng đèo
    Phẳng lặng sông dài khách vắng teo
    Tiếng thảm thương hoài khan giọng cuốc
    Đời trôi dạt mãi tủi thân bèo
    Vang rền bất chợt hồi chuông điểm
    Vẳng lại vô thường nhịp mõ gieo
    Gột rửa kinh cầu tâm muốn tịnh
    Thuyền nương bến đỗ gác tay chèo


    TruongVu
    9-1-2021

    HOÀNG HÔN CỦA LÁ
    (Bài Xướng)

    Quạnh quẽ hoàng hôn xám nửa đèo
    Chân trời tím lịm cảnh buồn teo
    Bờ lam quánh lại ơ thờ củi
    Nước đỏ ngầu lên rã rượi bèo
    Bạc bẽo thời gian vần nhớ gửi
    Mơ màng kỷ niệm chữ sầu gieo
    Ngàn xanh lặng lẽ nuôi mầm sống
    Dỗ mộng vàng phai thổn thức chèo!

    Nguyên Xuân
    27/2/2020
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 11-01-2021 lúc 12:05 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #390
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CHÀO MÙA ĐÔNG

    Ai từng thấu hiểu sự huyền vi
    Biết được càn khôn phút diệu kì
    Hạ giới đang còn bao khốn khổ
    Thiên đường có vợi cảnh sầu bi
    Mong đời hướng thiện tăng hoà khí
    Nguyện tiếng cầu an mãi hợp thì
    Ước chuỗi đông về vui tuổi hạc
    Yên bình hạnh phúc tiễn mùa đi!

    Nguyên Xuân
    9/11/2019


    GIÁC NGỘ

    (Bài họa)
    Trong từng ý niệm lẫn hành vi
    Tự tại an nhiên ở bất kì
    Đạo hạnh đề cao lòng bác ái
    Tâm hồn giữ trọn đức từ bi
    Trồng nhân chẳng thể là mươi tháng
    Tích phúc nào đâu chỉ một thì
    Cảm tạ ơn người khai tuệ mẫn
    Bao điều chấp ngộ cũng trầm đi

    11_1_2021
    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 22-01-2021 lúc 10:13 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 39/65 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình