CÔ LIÊU
Lộp bộp mưa rơi tiếng sấm ù
Chim buồn chẳng gáy cúc cù cu
Người lên núi ẩn quên sầu não
Kẻ nhói tim đau vướng hận thù
Tích trượng không trao bầy ngã quỷ
Cà sa muốn mượn bóng thầy tu
Nào ai đã uống dòng cam lộ
Có thấy tôi trong giữa mịt mù ?
Trường Vũ 14_5_2022
SƯƠNG MÙ
Khua môi múa lưỡi chọc tai ù
Lịm hẳn trong hồn tiếng cúc cu
Giọng điệu căm hờn tê tái não
Ngày đêm xỉa xói ngổn ngang thù
Quay lưng ngoảnh mặt cam lòng nín
Chọn cách im lời học phép tu
Hạnh phúc, than ôi! Chìm xuống biển
Cầu mau thoát khỏi đám sương mù!
HỒNG THOẠI 18.5.22
SUÝT NGHOẺO
Hãi thật đêm qua suýt nghoẻo nè
Mưa tầm tã dội sấm nhăm nhe
Kinh hồn bạt vía công trường ngập
Nhức óc ù tai ổ điện lòe
Hẳn đã bình tâm làm tớ sống
May mà thoát nạn kể người nghe
Ngàn cân sợi tóc treo lơ lửng
Nhoẻn miệng cười tươi ngỡ giấc hòe
Trường Vũ 3_6_2022
KỶ NIỆM
Còn đây kỷ niệm mới hôm nào
Bạn rủ ăn cùng lẩu ếch chao
Thoải mái nâng ly mừng đến vậy
Tha hồ nói chuyện thích làm sao
Thời ai chẳng muốn đời vui vẻ
Thực tớ còn ham chút ngọt ngào
Cứ sống cho mình tươi trẻ lại
Nhăn nheo bỗng chốc chuyển hồng hào
Trường Vũ 23_7_20222
RỐI BỜI
Dẫu biết dù sao họ đã mời
Nhưng còn lưỡng lự mãi không thôi
Kìa ơn cứu mạng đành quên béng
Đó nghĩa tương thân cũng mất rồi
Tối lửa quay lưng thời phải vậy
Sa cơ ngoảnh mặt chắc là thôi
Bao điều lạc lõng cho qua nhé
Chỉ tiếc rằng sang vẫn rối bời
Trường Vũ 25_7_2022
ÂM VANG LỜI BÁC
Mồng hai tháng chín tại Ba Đình
Vọng mãi tên người Hồ Chí Minh
Đất nước tuyên ngôn nền độc lập
Nhân dân hạnh phúc cảnh hoà bình
Từ trong khốc liệt càng chung sức
Chính giữa đau thương đã chuyển mình
Sánh bước năm châu cùng bốn biển
Non sông một dải xiết bao tình
Trường Vũ 1_8_2022
VẮNG VẺ
Vắng vẻ làm sao lạnh diễn đàn
Hương còn phảng phất với thời gian
Tìm quên mỏi mệt đời xô đẩy
Để đón vui tươi phút ngập tràn
Nhạc luyến lưu người vang biển cả
Thơ nhung nhớ bạn vọng non ngàn
Chim chiều thảng thốt bay về tổ
Ngỡ lạc lầu mây tiếng gọi khàn
Trường Vũ 23_12_2022
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 23-12-2022 lúc 07:45 PM
DẪU...
Lòng vui tránh được nỗi tan đàn
Chuyện cũng thường tình của thế gian!
Bởi ngấy đường quen xui bạn nghỉ
Rồi qua chỗ mới thả thơ tràn!
Nào cam bỏ cuộc buông tình nghĩa
Chẳng ngại dầm sương hứng gió ngàn
Chỉ có dăm người càng nỗ lực
Cùng nhau góp sức dẫu âm khàn!
HỒNG THOẠI 28.12.2022