+ Trả lời chủ đề
Trang 27/65 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #261
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Kính tặng các thầy cô nhân họa bài TỰ SỰ của cô Thanh Liêm

    Bài 39 . GIỮ LỬA


    Giữ lửa yêu thương chẳng khắc rời
    Ươm mầm trí tuệ sáng bừng nơi
    Tâm hoài gửi gắm từng con chữ
    Đức mãi ngân nga những mảnh đời
    Quý nghiệp đưa đò công dẫu khổ
    Mong trò hiếu học gạo dù vơi
    Khuôn vàng thước ngọc nên người tốt
    Giúp nước vì dân thuận lẽ trời .

    TruongVu
    22_6_2017


  2. #262
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CHUYỆN CHÚNG MÌNH

    Nguyện mãi yêu thương kết mộng lành
    Em về đất Cảng sống cùng anh
    Xuân ngời điểm phấn vườn hoa nở
    Hạ thắm bay hương bản nhạc thành
    Ngắm những con tàu thu lắng dịu
    Nghe từng ngọn gió tiếng hòa thanh
    Dù đông bắt nhịp bầy chim hót
    Biển đón ban mai khúc dạo hành

    Bao ngày phượng vĩ nói giùm anh
    Nguyện mãi yêu thương kết mộng lành
    Đỏ thắm đan tình tô dáng ngọc
    Trong ngần ngỏ ý mến lời thanh
    Lòng luôn mách bảo bình yên đến
    Nghĩa cứ bồi vun hạnh phúc thành
    Gửi gắm em về trên đất Cảng
    Vui hòa điệu hát vút trời xanh

    Đất Cảng em ơi cũng đã thành
    Quê mình gắn bó lại càng thanh
    Cho hoài ngóng đợi nên duyên thắm
    Nguyện mãi yêu thương kết mộng lành
    Tựa những con tàu vui sóng biển
    Như từng cánh phượng ấm tình anh
    Cùng nhau bước dạo hoàng hôn tím
    Khẽ chạm bờ môi gió động mành

    Em về sức sống một màu xanh
    Đảo Ngọc xa xa hiện lũy thành
    Sóng vỗ Đồ Sơn bừng nhịp hát
    Hoa cười Hạ Lũng thỏa lòng anh
    Mong hoài gắn bó cho tình đậm
    Nguyện mãi yêu thương kết mộng lành
    Đất Cảng lung linh hàng phượng vĩ
    Con tàu lướt sóng nhịp tuần canh

    Xứ lạ làm dâu khéo chọn cành
    Trăm ngàn chẳng đặng bén tình anh
    Vì chưng biển rộng nhiều tôm cá
    Chắc bởi đồng xa lắm tỏi hành
    Kính mẹ cha hiền tô sắc thắm
    Vui làng xóm tốt khảm trời xanh
    Về đây sướng khổ người Tiên Lãng
    Nguyện mãi yêu thương kết mộng lành .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 20-07-2017 lúc 02:36 PM

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  4. #263
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ

    (Tặng các bạn thơ Công Tum giao lưu
    với chi hội thơ Hồng Lam Nghệ An đêm 25/4/07)
    Vẫn biết từ lâu bạn ngóng chờ
    Đường về xứ Nghệ tỏa hương thơ
    Tưng bừng tứ trải thuyền vô lạch
    Rạng rỡ từ trao sóng cập bờ
    Vọng tiếng ân tình man mác hẹn
    Vang lời nghĩa cử ngọt ngào mơ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Kỷ niệm sâu xa mãi nỏ mờ.

    Mạnh Kỷ

    ĐẾN NGHỆ AN

    Buổi sáng hôm nay thoả đợi chờ
    Con về xứ Nghệ đẹp nên thơ
    Đồng quê bát ngát chim hòa nhịp
    Vạt nắng lung linh sóng vỗ bờ
    Ngắm mãi dòng Lam chừng đã thoả
    Thương hoài điệu Ví để mà mơ
    Mai là hội lớn tình sâu đậm
    Nghĩa dệt muôn phương sẽ chẳng mờ .

    TruongVu

    NHẮN GỬI

    Dù đang vất vả vẫn mong chờ
    Hội lớn quê mình gặp bạn thơ
    Sáng đợi lời phôn người tới bến
    Chiều trông điện thoại sóng vô bờ
    Đâu dè ý khách còn bay nhảy
    Có lẽ tâm lòng chỉ mộng mơ
    Gửi gắm đôi vần lên mạng ảo
    Tình chung nỡ dệt khúc phai mờ./.

    TXS 27/04/2017

    VUA QUANG TRUNG TỚI NGHỆ AN

    Vẫn biết muôn dân đã ngóng chờ
    Vừa lên yên ngựa viết Bài thơ
    Hành quân thần tốc ra xứ Nghệ
    Quyết đánh từ đây sạch cõi bờ
    Đã nhắm đất này từ trong mộng
    Phượng Hoàng thành ấy chẳng còn mơ
    Quét sạch giặc Thanh về ăn Tết
    Trận ấy ngàn năm chẳng phai mờ!

    Nguyễn Ích Thông
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 24-06-2017 lúc 07:43 AM

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  6. #264
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    VUI THƠ

    Thoải mái vui thơ với mọi người
    Cho dù xướng họa khó mười mươi
    Tình sâu nghĩa nặng đăng hình gửi
    Ý đẹp lời hay điểm nụ cười
    Vẽ cả quê hương lòng thắm đượm
    Yêu nhiều tổ quốc nắng hồng tươi
    Không bàn chính trị và tôn giáo
    Thoải mái vui thơ với mọi người .

    Trường Xuân Kiều
    25_6_2017

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  8. #265
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    VỀ NHÀ

    Được nghỉ là vui giúp "mẹ sề"
    Hương đồng gió nội lại chăn dê
    Chơi bời hổng nghiện đà không gái
    Nhậu nhẹt nào ham cũng chẳng đề
    Áo tớ thơm nồng nom dẫu cũ
    Cơm nàng ngọt đẫm chén dù khê
    Tình thương gắn bó càng sâu đậm
    Ở chốn phồn hoa chỉ muốn về

    Chỉ muốn về thôi cạnh vợ hiền
    Chia bùi xẻ ngọt ấy là tiên
    Cày sâu cuốc bẫm mà vui thú
    Sống khỏe cười thanh chẳng muộn phiền
    Sớm tối thong dong cùng nhật nguyệt
    Đêm ngày hối hả với điền viên
    Nàng khi thỏ thẻ càng xao xuyến
    Đánh đổi hoàng hôn tớ chịu liền .

    Tớ chịu liền ngay chả tiếc gì
    Cung vàng điện ngọc khối nguời si
    Dâu hiền vợ thảo thời trân quý
    Canh ngọt cơm ngon chẳng sánh bì
    Một túp lều tranh đầy lý tưởng
    Hai người ngõ phúc đẹp gia quy
    Hoài nghe điệp khúc tình yêu nhỉ
    Cạn chén giao bôi hạnh phúc vì

    Cạn chén giao bôi hạnh phúc vì
    Xưa nàng vẫn nhớ chuyện vu quy
    Ta dù khổ cực nào đâu nản
    Họ dẫu giầu sang cũng chẳng bì
    Nguyện thắp đêm vàng giây phút đợi
    Mơ về tổ ấm tháng ngày si
    Tình yêu chắp cánh thêm hoài bão
    Mãi hiểu lòng nhau khát vọng gì

    Trường Xuân Kiều
    6_2017
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 05-07-2017 lúc 02:09 PM

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  10. #266
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    YÊU
    ( Thuận nghịch vận )


    Trải ngọc ngà xanh giữa khoảng trời
    Yêu nhiều cuộc sống của ta ơi
    Con đường vạt nắng dài vô tận
    Bãi cát hàng dương đẹp tuyệt vời
    Hát gọi chim bằng chao khí quyển
    Vui đùa gió lộng giỡn trùng khơi
    Ngàn năm đổi lấy lần bay bổng
    Tựa ánh bình minh mãi rạng ngời .

    Tựa ánh bình minh mãi rạng ngời
    Con thuyền lướt sóng giữa ngàn khơi
    Về quê đó kẻ dồn chân bước
    Đợi bến kìa em ngả nón vời
    Ánh mắt say mềm nơi cũ hỡi
    Vòng tay xiết chặt nắng vàng ơi
    Càng thêm gắn bó niềm viên mãn
    Giữ trọn yêu thương cả góc trời


    TruongVu

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  12. #267
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    GIÃ TỪ



    Biết mặt nào ai hiểu rõ lòng
    Tin mình hại tớ nỗi sầu đong
    Tài mưu lắm lúc còn thua
    phận
    Tốt tính nhiều khi cũng lạ dòng
    Đạo đức vun dày âu sống khỏe
    Kim tiền thấy nhẹ ấy khơi trong
    Ta về thưởng lạc cùng non nước
    Tự tại an nhiên chẳng phải phòng

    Chẳng phải phòng chi mới gọi là
    Sao thành bạn tốt để cùng ta
    Làm nên nghiệp lớn muôn đời rạng
    Tỏa khắp hương nồng vạn nẻo xa
    Mấy chĩnh đà toan quân bội bạc
    Vài câu đã tính chuyện gian tà
    Đường ai ấy bước thôi từ giã
    Để những đêm trăng trải ngọc ngà

    Trải ngọc ngà xanh giữa khoảng trời
    Yêu nhiều cuộc sống của ta ơi
    Con đường vạt nắng dài vô tận
    Bãi cát hàng dương đẹp tuyệt vời
    Hát gọi chim hồng chao khí quyển
    Vui đùa gió lộng giỡn trùng khơi
    Ngàn năm đổi lấy lần bay bổng
    Tựa ánh bình minh mãi rạng ngời .

    Tựa ánh bình minh mãi rạng ngời
    Con thuyền lướt sóng giữa ngàn khơi
    Về quê đó kẻ dồn chân bước
    Đợi bến kìa em ngả nón vời
    Ánh mắt say mềm nơi cũ hỡi
    Vòng tay xiết chặt nắng vàng ơi
    Càng thêm gắn bó niềm viên mãn
    Giữ trọn yêu thương cả góc trời



    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 20-07-2017 lúc 09:50 AM

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  14. #268
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TRƯỜNG XUÂN KIỀU


    Đá vô tri tự có hồn
    Cho lòng phấn khích những hoàng hôn
    Cờ giương trống giục dồn chân bước
    Gió nổi buồm căng rẽ sóng cồn
    Vững chãi muôn đời trong nhật nguyệt
    Kiêu hùng vạn thuở trước càn khôn
    "Trường Xuân Kiều" mộng thi tứ
    Đá vô tri tự có hồn .


    *Ghi chú : "Trường Xuân Kiều " là một tảng đá mà cụ Trạng Trình đặt tên với ý nghĩa là cây cầu trường tồn .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 20-07-2017 lúc 07:31 PM

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  16. #269
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    HÓNG TIỆC DÊ
    (Bài xướng)

    Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
    Mùi thơm món lẩu gọi ta về
    Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
    Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
    Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
    Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
    Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
    Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

    Nguyên Xuân
    3/8/2017


    TÊ!

    Văn Trường phấn khởi ngắm bầy dê
    Rặt những con tơ mới tậu về
    Lũ thiếp to hông nhìn dáng nể
    Anh chồng dẻo sức miễn lời chê
    Chăn nuôi phát đạt càng bền thế
    Vốn liếng gia tăng lại ổn bề
    Kẻ tán người dương: - Làm đúng hệ
    Mai này sự nghiệp phất mà tê!
    HỒNG THOẠI 08.8.17

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  18. #270
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TIỆC DÊ

    Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
    Huynh đệ đều sang tỷ muội về
    Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
    Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
    Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
    Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
    Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
    Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

    Hoàng Giao
    4/8/2017
    ----------

    HÓNG TIỆC DÊ
    (Bài xướng)

    Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
    Mùi thơm món lẩu gọi ta về
    Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
    Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
    Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
    Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
    Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
    Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

    Nguyên Xuân
    3/8/2017
    ---------

    DÊ!

    Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
    Chực ngóng ai chia để khoắng về
    Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
    Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
    Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
    Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
    Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
    Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

    VMT 03/08/2017
    Về Miền Trung
    ----------

    SUNG

    Nhân ngày Nhật Thúy mở quầy dê
    Nữ tú nam thanh rộn rã về
    Thử món chân hầm anh hết kể
    Nghe mùi thịt nướng chị ngừng chê
    Hồn dâng mạnh mẽ bùng trăm thế
    Máu chạy lung tung quẫy tứ bề
    Cảm thấy sao mình sung quá thể
    Ôi giời, cả tháng vẫn hoàn tê!
    HỒNG THOẠI 06.8.17

    NÀNG DÊ ĐÃI TIỆC

    Qua ngày khánh nhật của Bùi dê
    Bạn hữu ngàn phương vẫn đổ về
    Các Ả môi hồng ai cũng thích
    Riêng Mùi má sạm Nở còn chê
    Đèn hoa phấp phới treo muời ngả
    Thịt rượu tùm lum quảy tám bề
    Chắc hẳn năm nay quà sẽ bộn
    Vui mừng đãi tiệc cả làng tê.

    6.8.2017. Bùi Thuý Mùi



    TÊ!

    Văn Trường phấn khởi ngắm bầy dê
    Rặt những con tơ mới tậu về
    Lũ thiếp to hông nhìn dáng nể
    Anh chồng dẻo sức miễn lời chê
    Chăn nuôi phát đạt càng bền thế
    Vốn liếng gia tăng lại ổn bề
    Kẻ tán người dương: - Làm đúng hệ
    Mai này sự nghiệp phất mà tê!
    HỒNG THOẠI 08.8.17




    Em thời bận rộn sửa chuồng dê
    Rộng rãi chăn nuôi thắng lợi về
    Ả trắng no tròn ưng ý chọn
    Anh vàng béo khỏe khó lòng chê
    Người mua kẻ bán nào rôm rả
    Hạ tới đông qua ấy bộn bề
    Lại học thêm nghề chuyên nấu nướng
    Thầy cô bè bạn thưởng là tê


    Trường Xuân Kiều

  19. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/65 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình