+ Trả lời chủ đề
Trang 29/65 ĐầuĐầu ... 19 27 28 29 30 31 39 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 281 tới 290 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #281
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết


    THI SĨ DỎM

    Tan vào gió nhẹ lúc hừng đông
    Cái lạnh se se cỏ rạc đồng
    Chủ lại thong dong ngoài mỏm đá
    Dê đà mải miết dưới bờ sông
    Say lòng cảnh đẹp vần thơ trỗi
    Lạc bước đời vui khúc nhạc lồng
    Vẫn biết non nghề thi sĩ dỏm
    Tâm hồn lỡ chạm tới hư không .


    Trường Xuân Kiều


    Bình Minh

    Quả thật mê hồn cảnh rạng đông
    Vầng dương sáng đỏ quyện quanh đồng
    Sương còn nũng nịu đùa trên lá
    Sóng vẫn mơ màng cợt dưới sông
    Giữa ruộng bông vàng hương ngát tỏa
    Ngoài sân quả thắm vị thơm lồng
    Êm đềm gió khẽ cành cây nhịp
    Tựa bức tranh ngà có phải không?


    Hồng Vy
    08-10-2017


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #282
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Họa bài NHIỄM MẶN của thầy Nắng Xuân


    4 . QUY TRÌNH



    Hết lũ rồi khô bớt nghiệp này
    Quy trình khắc phục phải cần ngay
    Nhanh thời hạnh phúc cho trăm họ
    Chậm ấy tai ương kéo một ngày
    Mánh khóe quan liêu thường hiểu rõ
    Tinh thần trách nhiệm dễ vờ say
    Từ xưa những bậc minh quân giỏi
    Khích lệ cùng dân lật sá cày .



    Trường Xuân Kiều

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #283
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Hoài Thương

    Thương mình lỡ trót một lần yêu
    Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
    Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
    Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
    Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
    Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
    Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
    Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

    Hồng Vy
    28-10-2017



    NIỀM RIÊNG


    Ta buồn một chút bởi vì yêu
    Để thấy hoàng hôn nhạt cuối chiều
    Tiếng nhạn mùa thu còn gợi nhớ
    Cây tùng gió bấc có làm xiêu
    Hoài si tóc suối cài thoa ngọc
    Mãi mộng nhành xuân níu gót kiều
    Tỉnh giấc ai về trong nắng hạ
    Niềm riêng chất chứa cả muôn điều .


    Trường Xuân Kiều

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #284
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    NIỀM RIÊNG


    Ta buồn một chút bởi vì yêu
    Để thấy hoàng hôn nhạt cuối chiều
    Tiếng nhạn mùa thu còn gợi nhớ
    Cây tùng gió bấc có làm xiêu
    Hoài si tóc suối cài thoa ngọc
    Mãi mộng nhành xuân níu gót kiều
    Tỉnh giấc ai về trong nắng hạ
    Niềm riêng chất chứa cả muôn điều .


    Trường Xuân Kiều


    Kỷ Niệm

    Tim hoài mãi nhớ thuở vừa yêu
    Dạo ấy cùng anh giữa nắng chiều
    Ngất dõi trời thu làn lá đổ
    Say đùa buổi tuyết cõi lòng xiêu
    Tình vun mộng ngát nồng thân liễu
    Nghĩa trải duyên đầy thắm phận kiều
    Kỷ niệm hằng luôn vờn trước ngõ
    Tàn canh dạ trỗi biết bao điều.


    Hồng Vy
    31-10-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 01-11-2017 lúc 01:54 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #285
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL

    PHÉP LẠ


    Đã độ thu tàn vẻ tiếc thương
    Heo may ủ rũ chẳng như thường
    Tình xưa gió cuốn người trông lại
    Lối cũ ai về nỗi luyến vương
    Để ánh trăng buồn thêm kém tỏ
    Làm tia nắng mới trở phai hường
    Mà đâu phép lạ vừa mang đến
    Cũng bởi em cười lấp lánh sương .



    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 02-11-2017 lúc 10:21 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #286
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    SẢ!

    Lỡ dở đường tình cứ tiếc thương
    Dù cho vết sẹo trở bình thường
    Duyên tằm đã đoạn tơ nào rối
    Nghĩa nhện không dời kén phải vương
    Bổi hổi vần gieo trao ý đẹp
    Bâng khuâng chữ luyện gửi câu hường
    Giao lưu xướng họa vui cùng Nét
    Sả nỗi ưu phiền mắt hết sương.

    BXP 31.10.2017



    NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG

    ( Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Saint-Exupéry )

    Xin nhờ nói hộ với người thương
    Hãy cứ an nhiên vỗ mộng thường
    Gác vắng đìu hiu lòng nỏ tưởng
    Đêm dài quạnh quẽ lệ đừng vương
    Luôn cần vững dạ hầu xinh tướng
    Mãi giữ bình tâm đặng thắm hường
    Xác định khi nhìn chung một hướng
    Đâu còn phải sợ chút mù sương.
    HỒNG THOẠI 31.10.17



    PHÉP LẠ

    Đã độ thu tàn vẻ tiếc thương
    Heo may ủ rũ chẳng như thường
    Tình xưa gió cuốn lòng trông lại
    Lối cũ ai về nỗi luyến vương
    Để ánh trăng buồn thêm kém tỏ
    Làm tia nắng mới trở phai hường
    Mà đâu phép lạ vừa mang đến
    Cũng bởi em cười lấp lánh sương .

    Trường Xuân Kiều



    CẠN Ý THƠ

    Tô vần nguyện giữ nốt yêu thương
    Cảm xúc trôi xa cái lẽ thường
    Trở bệnh đau mình cơm chẳng nuốt
    Kêu trời trách đất nợ còn vương
    Thênh thang phố chợ màu hoa đỏ
    Rộng rãi làng quê sắc áo hường
    Vẫn ước thơ mình câu mãi đượm
    Ai ngờ cạn ý giữa đêm sương.

    DCHL

    Cám ơn bạn Trường Vũ đã ghé thăm nhà và góp bài họa cùng DCHL , chúc bạn luôn vui khỏe , thơ hay.

    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 01-11-2017 lúc 11:47 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #287
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    SẢ!

    Lỡ dở đường tình cứ tiếc thương
    Dù cho vết sẹo trở bình thường
    Duyên tằm đã đoạn tơ nào rối
    Nghĩa nhện không dời kén phải vương
    Bổi hổi vần gieo trao ý đẹp
    Bâng khuâng chữ luyện gửi câu hường
    Giao lưu xướng họa vui cùng Nét
    Sả nỗi ưu phiền mắt hết sương.

    BXP 31.10.2017



    NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG

    ( Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Saint-Exupéry )

    Xin nhờ nói hộ với người thương
    Hãy cứ an nhiên vỗ mộng thường
    Gác vắng đìu hiu lòng nỏ tưởng
    Đêm dài quạnh quẽ lệ đừng vương
    Luôn cần vững dạ hầu xinh tướng
    Mãi giữ bình tâm đặng thắm hường
    Xác định khi nhìn chung một hướng
    Đâu còn phải sợ chút mù sương.
    HỒNG THOẠI 31.10.17



    PHÉP LẠ

    Đã độ thu tàn vẻ tiếc thương
    Heo may ủ rũ chẳng như thường
    Tình xưa gió cuốn lòng trông lại
    Lối cũ ai về nỗi luyến vương
    Để ánh trăng buồn thêm kém tỏ
    Làm tia nắng mới trở phai hường
    Mà đâu phép lạ vừa mang đến
    Cũng bởi em cười lấp lánh sương .

    Trường Xuân Kiều



    CẠN Ý THƠ

    Tô vần nguyện giữ nốt yêu thương
    Cảm xúc trôi xa cái lẽ thường
    Trở bệnh đau mình cơm chẳng nuốt
    Kêu trời trách đất nợ còn vương
    Thênh thang phố chợ màu hoa đỏ
    Rộng rãi làng quê sắc áo hường
    Vẫn ước thơ mình câu mãi đượm
    Ai ngờ cạn ý giữa đêm sương.

    DCHL

    Cám ơn bạn Trường Vũ đã ghé thăm nhà và góp bài họa cùng DCHL , chúc bạn luôn vui khỏe , thơ hay.

    Dư Âm

    Duyên đà lỡ mộng chẳng còn thương
    Khẽ hỏi sầu sao vẫn đến thường?
    Gợi nỗi niềm xưa hồn tủi vướng
    Chan đời phận mỏng mắt buồn vương
    Tàn canh nguyệt vỡ loang mờ hướng
    Xế buổi trời mưa quyện kín hường
    Để dạ bao ngày luôn mãi tưởng
    Khi tình đã vụn hóa nghìn sương.


    Hồng Vy
    01-11-2017

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #288
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    PHÉP LẠ

    Đã độ thu tàn vẻ tiếc thương
    Heo may ủ rũ chẳng như thường
    Tình xưa gió cuốn lòng trông lại
    Lối cũ ai về nỗi luyến vương
    Để ánh trăng buồn thêm kém tỏ
    Làm tia nắng mới trở phai hường
    Mà đâu phép lạ vừa mang đến
    Cũng bởi em cười lấp lánh sương .

    Trường Xuân Kiều

    CẠN Ý THƠ

    Tô vần nguyện giữ nốt yêu thương
    Cảm xúc trôi xa cái lẽ thường
    Trở bệnh đau mình cơm chẳng nuốt
    Kêu trời trách đất nợ còn vương
    Thênh thang phố chợ màu hoa đỏ
    Rộng rãi làng quê sắc áo hường
    Vẫn ước thơ mình câu mãi đượm
    Ai ngờ cạn ý giữa đêm sương.

    DCHL

    NỖI MỘNG

    Biển cả muôn trùng gửi nhớ thương
    Người đi biền biệt cõi vô thường
    Hoa gieo đóa đóa tâm còn vượng
    Luật họa bài bài dạ vẫn vương
    Khắc khoải đường mơ tìm cánh phượng
    Bâng khuâng nẻo ước ngắm bông hường
    Năm dài tháng rộng đau niềm tưởng
    Chết lặng trong tim phút ở trường.

    BXP 02.11.2017

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #289
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NỖI MỘNG

    Biển cả muôn trùng gửi nhớ thương
    Người đi biền biệt cõi vô thường
    Hoa gieo đóa đóa tâm còn vượng
    Luật họa bài bài dạ vẫn vương
    Khắc khoải đường mơ tìm cánh phượng
    Bâng khuâng nẻo ước ngắm bông hường
    Năm dài tháng rộng đau niềm tưởng
    Chết lặng trong tim phút ở trường.

    BXP 02.11.2017


    CẢM TẠ


    Hoạn nạn nương nhờ bác đã thương
    Giờ xin cảm tạ bữa cơm thường
    Hàn ôn chuyện cũ lòng khôn tưởng
    Chúc tụng ly đầy lệ cứ vương
    Phải mộng lời ca càng thấy sướng
    Là đây cuộc sống lại tô hường
    Niềm vui phấn khởi đà thêm vượng
    Lặng ngắm trăng thanh chiếu dặm trường .



    Trường Xuân Kiều

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #290
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CẠN Ý THƠ

    Tô vần nguyện giữ nốt yêu thương
    Cảm xúc trôi xa cái lẽ thường
    Trở bệnh đau mình cơm chẳng nuốt
    Kêu trời trách đất nợ còn vương
    Thênh thang phố chợ màu hoa đỏ
    Rộng rãi làng quê sắc áo hường
    Vẫn ước thơ mình câu mãi đượm
    Ai ngờ cạn ý giữa đêm sương.

    DCHL

    NỖI MỘNG

    Biển cả muôn trùng gửi nhớ thương
    Người đi biền biệt cõi vô thường
    Hoa gieo đóa đóa tâm còn vượng
    Luật họa bài bài dạ vẫn vương
    Khắc khoải đường mơ tìm cánh phượng
    Bâng khuâng nẻo ước ngắm bông hường
    Năm dài tháng rộng đau niềm tưởng
    Chết lặng trong tim phút ở trường.

    BXP 02.11.2017

    CẢM TẠ

    Hoạn nạn nương nhờ bác đã thương
    Giờ xin cảm tạ bữa cơm thường
    Hàn ôn chuyện cũ lòng khôn tưởng
    Chúc tụng ly đầy lệ cứ vương
    Phải mộng lời ca càng thấy sướng
    Là đây cuộc sống lại tô hường
    Niềm vui phấn khởi đà thêm vượng
    Lặng ngắm trăng thanh chiếu dặm trường .

    Trường Xuân Kiều

    TÌNH THI HỮU

    Nhân hòa một khối nặng yêu thương
    Mỗi độ Nguyên Tiêu hãy đến thường
    Chỗ bạn đưa thơ lòng lắm tưởng
    Nơi mình nhận sách trí nhiều vương
    Giao lưu giữ vận xua điều chướng
    Xướng họa gìn câu ủ sắc hường
    Lọc sạn Đường tinh thân vẫn dưỡng
    Từ đây trao đổi có thêm Trường.

    BXP 03.11.2017

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 29/65 ĐầuĐầu ... 19 27 28 29 30 31 39 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình