+ Trả lời chủ đề
Trang 4/65 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #31
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NGÀY MỚI



    Đồng xanh trải nắng mượt mà xuân
    Chen chúc cỏ hoa vạt trắng ngần
    Bươm bướm chập chờn dê nhẩy nhót
    Gió trời lồng lộng sáo hòa ngân
    Cùng ta quấn quýt nhìn phong cảnh
    Ngỡ bạn vui vầy đón nhật vân
    Viễn ảnh ngày mai xây tổ ấm
    Mừng tin hạnh phúc ở ngay gần



    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 01-01-2015 lúc 08:31 PM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    XUÂN VỀ


    Xuân về nhộn nhịp tiếng hòa ca
    Tung cánh trời cao yến rủ là
    Cuối ngõ bà con vui vẻ tết
    Đầu làng phố chợ thỏa thuê hoa
    Tò toe đám trẻ niềm xao xuyến
    Gửi gắm quê mình nỗi thiết tha
    Thấy những tin yêu đầm ấm gợi
    Người người hạnh phúc giữa bao la .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 07:58 PM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    RU NÀNG


    Ôm nàng xích lại để gần anh
    Thủ thỉ cùng nhau giấc mộng lành
    Tích tịch cung đàn ngân nhịp hát
    Tình tang vũ khúc động tơ mành
    Hè sang gõ cửa lòng ai vọng
    Vợ nép vào ta ý nguyện thành
    Điệu nhạc mời em ru gió mát
    Đầu thềm trải chiếu ngắm trăng thanh


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 08:04 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NGÀN HOA Ủ MẬT
    (Tặng bạn Nhung )


    Yêu người đắm đuối vậy hay sao
    Ngặt nỗi hằng đêm đẫm lệ trào
    Bạn hỡi , tim mình luôn mách bảo
    Tình ư , phận số phải chi gào
    Đo lòng thế sự trời đem tráo
    Mến kẻ nhân hiền đất gửi trao
    Thoả dạ nguồn trong thêm ngụm gáo
    Ngàn hoa ủ mật nhuộm nhung ngào

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-01-2015 lúc 02:51 PM Lý do: nghặt --> ngặt

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    QUÊ HƯƠNG LỜI RU


    Cỏ mượt triền đê mặc sức tươi
    Dòng sông cuộn chẩy níu chân người
    Mê hồn điệu hát dù lam lũ
    Hả dạ ân tình dẫu nổi trôi
    Có mẹ dầm sương em dãi nắng
    Mà thuyền lướt sóng kẻ vươn khơi
    Quê mình tiếng gọi lòng xao xuyến
    Lịm khúc ru hoài hỡi bạn ơi !



    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 26-01-2015 lúc 10:51 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    QUÊ HƯƠNG LỜI RU


    Cỏ mượt triền đê mặc sức tươi
    Dòng sông cuộn chẩy níu chân người
    Mê hồn điệu hát dù lam lũ
    Hả dạ ân tình dẫu nổi trôi
    Có mẹ dầm sương em dãi nắng
    Mà thuyền lướt sóng kẻ vươn khơi
    Quê mình tiếng gọi lòng xao xuyến
    Lịm khúc ru hoài hỡi bạn ơi !



    TruongVu

    Mưa rào nước mát ruộng đồng tươi
    Ngắm cảnh quê hương thật tuyệt vời
    Tiếc nhớ bao ngày còn ấu trĩ
    Nô đùa lội suối mặc dòng trôi .

    Vài hàng thăm cháu Truơng vũ, chúc cháu luôn an vui , may mắn.
    Thugiang vũ

  12. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HẠ VY Xem bài viết


    Mưa rào nước mát ruộng đồng tươi
    Ngắm cảnh quê hương thật tuyệt vời
    Tiếc nhớ bao ngày còn ấu trĩ
    Nô đùa lội suối mặc dòng trôi .

    Vài hàng thăm cháu Truơng vũ, chúc cháu luôn an vui , may mắn.
    Thugiang vũ


    Thời gian lặng lẽ sương mờ lối
    Khoảnh khắc âm thầm nắng xẻ ngôi
    Có kẻ tha hương về chốn cũ
    Ôn hoài kỉ niệm thuở nằm nôi

    HẠ VY
    (Cháu nối tiếp 4 câu của cô Thugiang.vu cho vui nha. Kính chúc chú TRUONGVU tìm được nguồn vui nơi này và hồn thơ luôn lai láng ạ)



    GẶP GỠ



    Gặp gỡ giao hòa chẳng mấy khi
    Nhà chung tụ nghĩa xuyến xao nì
    Niềm vui tiếp đón cô Giang Vũ
    Hạnh phúc chào mừng bạn Hạ Vy
    Mến khách pha trà bưng rượu cẩm
    Say lòng đãi nhạc góp Đường thi
    Mong ngày hội ngộ tương phùng mãi
    Bái biệt hôm này dạ khắc ghi

    TruongVu

    Cháu cảm ơn cô Thu Giang rất nhiều ạ
    Mình cảm ơn bạn Hạ Vy
    Nhưng ....trời ơi ...!
    Hạ Vy đừng gọi mình là ...chú ...hik hik
    Hạ Vy gọi mình là bạn nhé . Nếu thân mật hơn thì gọi là ...anh cũng được ...hì hì

    TruongVu xin chân thành cảm ơn cô Thu Giang và bạn Hạ Vy
    Chúc cô và bạn luôn vui vẻ hạnh phúc
    TV
    TruongVu

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Mai Xem bài viết


    GẶP GỠ

    Gặp gỡ giao hòa chẳng mầy khi
    Nhà chung tụ nghĩa xuyến xao nì
    Niềm vui tiếp đón cô Giang Vũ
    Hạnh phúc chào mừng bạn Hạ Vi
    Mến khách pha trà bưng rượu cẩm
    Say lòng đãi nhạc góp Đường thi
    Mong ngày hội ngộ tương phùng mãi
    Bái biệt hôm này dạ khắc ghi .

    TruongVu




    HẸN XUÂN

    Tứ hải du hồ được mấy khi
    Cùng nhau hội ngộ chốn nơi nì
    Xuân về lả lướt đàn Phong Vũ
    Tết đến đề huề cánh Ngọc Thi
    Bạn hữu giao tình nâng tách quế
    Thân gia họp mặt kính ly quỳ
    Ra Giêng mỗi kẻ nhiều công việc
    Hẹn tới năm sau nhớ khắc ghi

    NGOCMAI
    1.2.2015

    ("Em" NGOCMAI xin giao lưu cùng "Anh" TRUONGVU vài vần cho vui nhé !)
    CHỜ DUYÊN


    Duyên này hãy để đợi chờ khi
    Đất mãn khai hoa nở chốn nì
    Lồng lộng trời cao xuân trở bước
    Dạt dào biển biếc sóng vờn thi
    Nào quên mới thủa tình Ô Thước
    Chợt nhớ tàn thu bóng Dã Quỳ
    Có bạn mừng vui chia phận hẩm
    Cho dù cách trở vẫn hoài ghi

    TruongVu

    Cảm ơn bạn Ngọc Mai ghé chơi hoạ thơ hay
    Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc
    TV
    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 08:12 PM

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CON XIN LỖI MẸ


    Mẹ ơi con chẳng viết thơ đâu
    Chỉ trải lòng thôi dịu bớt sầu
    Dẫu biết bao phen đời lận đận
    Dù còn lắm lúc nỗi lo âu
    Đành cam cuộc sống không hờn tủi
    Cũng chịu lòng người để bớt đau
    Ngẫm lại rồi ra khi lạc bước
    Ai ngờ hạnh phúc đợi ngày sau .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 02-02-2015 lúc 11:15 PM

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG


    Bỗng thấy lòng ta quá đỗi buồn
    Thôi thì khép lại chả đành vương
    Mình vui cuộc sống an nhàn hưởng
    Nhạc đãi tâm hồn khỏe khoắn nương
    Gặp lúc hăng say bồi ý tưởng
    Nghe thời quản ngại trải tình thương
    Ừ thì bạn hữu không chung hướng
    Tất tưởi mà kham nẻo cuối đường .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 08-02-2015 lúc 06:05 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/65 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình