+ Trả lời chủ đề
Trang 42/65 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42 43 44 52 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 411 tới 420 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #411
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NHẬT KÝ 25-4-2021

    Đã mấy hôm nay cứ sập sùi
    Thêm rầu khúc ruột dễ gì vui
    Người đau kẻ xót càng thơ thẩn
    Gió tạnh mưa tan đỡ ngậm ngùi
    Vỡ trận anh cười quên nước tiến
    Chơi cờ bạn rủ nhãng đường lui
    Rời đi lặng lẽ trầm tư bước
    Tủi hổ hoài mong sẽ ngọt bùi .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 25-04-2021 lúc 04:10 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #412
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    THÌ THẦM CỦA BIỂN


    Hỡi biển yêu thương xúc động người
    Ru miền ký ức cả trùng khơi
    Tìm nhau khắp ngả gầy thân sóng
    Sải bước trong tim vẹn tiếng cười
    Ngọn gió nâng diều mây trắng liệng
    Con thuyền cập bến nắng vàng phơi
    Hàng dương bén rễ ôm bờ cát
    Mắc cỡ vì ai đã ngỏ lời .


    27-4-2021
    TruongVu

    ....

    Bài Xướng


    Với biển

    Về đây với biển... biển quê người
    Ngắm bãi bờ đùa ngọn sóng khơi
    Cát vẽ dường như đôi mắt luyến
    Triền loang tựa thể một môi cười
    Niềm xưa gió nhắc men tình dậy
    Mộng cũ mây bày nỗi nhớ phơi
    Rượu đẫm mềm môi lòng sóng sánh
    Không dưng thảng thốt nỗi không lời...

    PL 24.4.2021
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 28-04-2021 lúc 06:05 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #413
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CẬY NGÀI BAO
    Thân này túi rỗng lấy gì khao?
    Cái khoản "đầu tiên" tính kiểu nào?
    Xót nỗi âm thầm đi bẫy sáo
    Thương niềm lặng lẽ đợi nhìn sao
    Đìu hiu ngọn bút từ khôn bảo
    Quạnh quẽ vần thơ tứ khó vào
    Sếp Cả Trương Hồng nhiều thấu đáo
    Thôi thì lão Phượng cậy ngài bao!
    BXP 28.04.2021



    KHAO


    Thôi đừng nhõng nhẽo bắt thầy khao
    Hỡi tỷ Hồng Vy trật tự nào
    Rượu ẵm mươi bầu đanh tựa pháo
    Thơ mừng mấy hiệp sáng dường sao
    Thi đàn lắm bận làm khuynh đảo
    Mặc khách nhiều nơi bị cuốn vào
    Quyết thưởng phen này cho khỏi ngáo
    Vàng ròng thủy phí tính hằng bao


    TruongVu
    28-4-2021

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #414
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI HIỀN HUYNH

    Cái khoản “ Đầu tiên” có đáng bao
    Hiền huynh nói vậy Hợp không vào
    Hồng Vy lắm bạc lo chi đãi
    Sếp Thoại nhiều tiền chẳng ngại khao.
    Lắm chỗ cơm ngon không kẻ đến
    Nhiều nơi rượu quý hiếm người vào
    Hay là chuyện ấy ta chung vốn
    Chứ nếu trình bầy họ tính sao ?.

    Bùi Bắc Hợp

    KHAO

    Thôi đừng nhõng nhẽo bắt thầy khao
    Hỡi tỷ Hồng Vy trật tự nào
    Rượu ẵm mươi bầu đanh tựa pháo
    Thơ mừng mấy hiệp sáng dường sao
    Thi đàn lắm bận làm khuynh đảo
    Mặc khách nhiều nơi bị cuốn vào
    Quyết thưởng phen này cho khỏi ngáo
    Vàng ròng thủy phí tính hằng bao

    TruongVu
    28-4-2021


    MỜI!

    Ừ rằng khoản đó chẳng là bao
    Cậy Sếp Lầu Mây … Hợp cứ vào
    Thịt chó đầu heo Vu thích đãi
    Gân hùm móng gấu Thoại mừng khao
    Tưng bừng bút thả du đường ấy
    Rộn rã thơ ngân chạy nẻo nào
    Cỗ sẵn bày ra mời tất cả
    Môi mềm rượu ngọt ngắm trời sao.

    BXP 28.04.2021

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #415
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    DIỄN BIẾN COVID - 19

    Người người cẩn trọng Việt Nam ta
    Đại dịch dần yên phúc hải hà
    Mỗi trận hoành hành dân giữ vững
    Muôn vàn thử thách Đảng nhìn xa
    Đà chung nhiệt huyết cùng gian khổ
    Đã tránh tai ương khỏi ác tà
    Nguồn tin Ấn Độ làm đau xót
    Sửng sốt từng ngày quặn những ca .


    29-4-2021
    TruongVu

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #416
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    ÁM ẢNH


    Sẩm tối lòng ta cứ trực trào
    Con người bé nhỏ biết làm sao
    Không đành thấy cảnh nằm la liệt
    Chẳng nỡ nghe tin khóc nghẹn ngào
    Trải khắp Hoàn Cầu tang trắng phủ
    Đau từ Vũ Hán hạc vàng chao
    Tà dương hấp hối trời loang lổ
    Chết cả hoàng hôn tự lúc nào

    4-5-2021
    TruongVu

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #417
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TIÊN LÃNG CHỐNG COVID _19

    Cuộc chiến miền quê lại bắt đầu
    Tinh thần quyết thắng đã hằn sâu
    Kề vai nghĩa Đảng yên trăm họ
    Hợp sức lòng dân thắm một mầu
    Bóng Bác hoài che vườn nảy lộc
    Ơn người mãi tạc mắt nhoè châu
    Truyền tâm thái đẹp vì Tiên Lãng
    Chống kẻ thù chung khắp Địa Cầu

    8-5-2021
    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 08-05-2021 lúc 08:41 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #418
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

    Đã mấy hôm nay dạ rối bời
    Thương người Tiên Lãng của quê tôi
    Quanh năm bán mặt ngào hương đất
    Suốt tháng chìa lưng chịu tiết trời
    Lúa nước con còng vang sới vật
    Đầu sông ngọn sóng dậy chèo bơi
    Từ đâu gián đoạn loài "cô vít"
    Vị khách vô duyên chẳng đón mời .

    11_5_2021
    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 11-05-2021 lúc 12:20 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #419
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    MỪNG SINH NHẬT BÁC THÔNG

    Chúc bác ngày sinh thật đậm đà
    Tăng nhiều sức khỏe trẻ thêm ra
    Ngày đi vạn dặm chân không mỏi
    Tối thưởng vài chung mắt chẳng ngà
    Cuộc sống êm đềm như bản nhạc
    Tình đời ấm áp tựa bài ca
    Thanh nhàn xướng họa bình thơ phú
    Trọng đức nhân văn quý nếp nhà

    15-5
    CM52

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #420
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    MỪNG SINH NHẬT TỶ 19

    Khánh nhật hôm nay tặng tỷ quà
    Thơ đành thế rượu chữ thay hoa
    Vườn Trăng rực rỡ hương đời quyện
    Cổ Mộ du dương khúc nhạc hòa
    Nở thắm trên cành xuân khắp ngả
    Hong vàng mặt đất hạ quanh ta
    Giao mùa tiếng hót càng sôi động
    Hiển hiện đào nguyên trước cửa nhà


    15-5
    CM52

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 42/65 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42 43 44 52 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình