+ Trả lời chủ đề
Trang 5/65 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 55 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #41
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NGUYỆN ƯỚC



    Tết đến mà con chẳng ở nhà
    Xuân về nỗi nhớ mẹ cùng cha
    Lưng còng cũng bởi ngày hôm sớm
    Tóc bạc vì chưng buổi xế tà
    Ngợi ngẫm thời gian đâu trở lại
    Quây quần hạnh phúc để hòa ca
    Tâm thành khẩn khoản bề trên độ
    Phụ mẫu an vui lúc tuổi già .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 08:30 PM Lý do: ( khẩn ) khoảng --> khoản

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    DUYÊN



    Là ta mắc nợ một ân tình
    Ấy thể tiền duyên kẻ phóng sinh
    Nguyện mãi chung lưng xây hạnh phúc
    Mong hoài góp sức giữ an bình
    Thương người ảm đạm khi áo gấm
    Trả nghĩa cơ hàn lúc hiển vinh
    Bởi lẽ căn cơ trời đã định
    Ơn nàng khẽ mở nụ cười xinh



    TruongVu

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    ĐÓN BẠN


    Chẳng nghiệp cầm kỳ chẳng bút nghiên
    Cùng nhau hữu hảo trút ưu phiền
    Vui mừng hội ngộ bình yên đáo
    Chúc thỏa tương phùng hạnh phúc miên
    Một mảnh trăng ngà say túy lúy
    Vài vò nhiệt huyết dốc an nhiên
    Tâm đầu rót đẫy liền dăm chén
    Rượu uống đề thơ với bạn hiền .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 08-04-2015 lúc 06:33 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    BÊN DÒNG SÔNG MUAR


    Sóng gợn sông đầy thỏa mãn ai
    Hoàng hôn lấp lánh vẻ trang đài
    Tung trời cánh nhạn còn thong thả
    Liệng đất bồ câu vẫn miệt mài
    Lạc bước đôi bờ nghe gió thổi
    Trông tường bốn phía tiễn chiều phai
    Dòng MUAR nước khảm xanh xoàn ngọc
    Một chút tâm tình xứ Mã Lai .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 10-05-2015 lúc 09:33 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    LƯU LUYẾN BẰNG LĂNG

    (Thân tặng Đông Nhi )


    Bên đường thiếu nữ nụ cười tươi
    Nghiêng ngả lòng ai cả đất trời
    Để nắng bên hè xao xuyến đợi
    Cho hèm góc phố rộn ràng lơi
    Hoàng hôn tĩnh lặng êm đềm thả
    Khúc nhạc tưng bừng thổn thức khơi
    Nhặt lá bằng lăng còn sót lại
    Hoa màu tím mãi nỗi đầy vơi

    TruongVu

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CẦU HÔN


    Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
    Nhút nhát kìa ai hệt gã khờ
    Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
    Còn e chữ đợi với câu chờ
    Cười duyên mãn ý em niềm nở
    Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
    Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
    Anh về dẫn cưới một bài thơ .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 24-07-2015 lúc 12:39 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #47
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    CẦU HÔN

    Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
    Nhút nhát kìa ai một gã khờ
    Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
    Còn e chữ đợi với câu chờ
    Cười duyên mãn ý em niềm nở
    Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
    Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
    Anh về dẫn cưới một bài thơ.

    TruongVu
    HOÀI MƠ
    Gặp gỡ chi rồi để cứ mơ
    Ngày đêm ủ rũ giống tên khờ
    Ôm đồm cõi mộng niềm thương nhớ
    Thổn thức buồng tim nỗi đợi chờ
    Gió thoảng êm đềm xui dạ ngỡ
    Hương vờn lặng lẽ khiến hồn ngơ
    Dường nghe lãng mạn từng hơi thở
    Nhí nhảnh ai về giục giã thơ.
    HỒNG THOẠI 18.5.15

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #48
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HOÀI MƠ
    Gặp gỡ chi rồi để cứ mơ
    Ngày đêm ủ rũ giống tên khờ
    Ôm đồm cõi mộng niềm thương nhớ
    Thổn thức buồng tim nỗi đợi chờ
    Gió thoảng êm đềm xui dạ ngỡ
    Hương vờn lặng lẽ khiến hồn ngơ
    Dường nghe lãng mạn từng hơi thở
    Nhí nhảnh ai về giục giã thơ.
    HỒNG THOẠI 18.5.15



    Ý THƠ


    Ấy bảo như là tựa giấc mơ
    Vì yêu cái tính của anh khờ
    Đem lòng mến cảm rồi nhung nhớ
    Giữ ý thầm thương đến đợi chờ
    Bởi nỗi thềm hoa đâu dám nở
    Thường tình nhi nữ phải làm ngơ
    Cơi trầu dạm ngõ lời chưa mở
    Mạnh mẽ đi chàng đẹp ý thơ .

    TruongVu

    Bác Hồng Thoại ơi .

    Cháu TruongVu thích thích họa thế này ...Cháu bị ...thơ tình cãm dỗ rồi .

    Cháu cảm ơn bác cùng vui họa thơ với cháu
    Kính chúc bác luôn nhiều niềm vui ạ .
    Cháu
    TruongVu

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #49
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    NHÀ THƠ
    ( Họa vui )
    Thư nhàn hết đứng lại ngồi mơ
    Óc nghĩ lung tung mặt dại khờ
    Thấy nguyệt vờn mây - hồi hộp thở
    Nhìn hoa ghẹo bướm - xuyến xao chờ
    Dơ nhà nhớp cửa ngài đâm ngớ
    Sạch gạo khô tiền sếp giả ngơ
    Ngán ngẩm than dài bà xã quở
    Ông rằng: - Phải vậy mới NHÀ THƠ.
    HỒNG THOẠI 20.5.15

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #50
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NHÀ THƠ
    ( Họa vui )
    Thư nhàn hết đứng lại ngồi mơ
    Óc nghĩ lung tung mặt dại khờ
    Thấy nguyệt vờn mây - hồi hộp thở
    Nhìn hoa ghẹo bướm - xuyến xao chờ
    Dơ nhà nhớp cửa ngài đâm ngớ
    Sạch gạo khô tiền sếp giả ngơ
    Ngán ngẩm than dài bà xã quở
    Ông rằng: - Phải vậy mới NHÀ THƠ.
    HỒNG THOẠI 20.5.15
    TÌNH THƠ


    Nhịp trỗi cung đàn thỏa mộng mơ
    Chàng trai thủa trước đã thôi khờ
    Khôi hài biết ngỏ lời thương nhớ
    Hóm hỉnh vờ buông tiếng đợi chờ
    Cảm động người em còn nức nở
    Điềm hòa gã kẻ chẳng ngu ngơ
    Cầm tay sánh bước khung trời mở
    Hạnh phúc êm đềm lắng đọng thơ .

    TruongVu


    Bác Hồng Thoại ơi
    Họa thơ hấp dẫn cháu quá ...nhưng bộ vận này , cháu TruongVu ...đuối rồi nhé
    Cháu cảm ơn bác đã vui họa thơ cùng cháu
    Kính chúc bác luôn nhiều niềm vui ạ


    Cháu
    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 22-05-2015 lúc 06:19 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/65 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 55 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình