CHIA SẺ @
.
Công nghệ khéo sinh sống ảo này
Người không sống thật thế mà may
Giao du bốn bể năm châu đủ
Tâm sự ngàn câu vạn ý đầy
Hò hẹn trăm năm khôn gặp mặt
Yêu thương một dạ khó trao tay
Nhân sinh một kiếp là bao nhỉ
Hư ảo buồn vui thỏa dạ đây
.
15-10-2016
ĐẠI BIỆT KIM DUNG
Ông chín mươi tư cũng chậm rồi
Đời người thất thập đã chè xôi
Lên voi xuống chó kia bao kẻ
Diệt ác trừ gian nọ mấy người
Giang hồ tiếu ngạo giang hồ vặt
Đại hiệp thần điêu đại hiệp chơi
Vạn chữ mua vui bờ đại mộng
Hành nhân phi xứ nguyệt hoa cười.
1-11-2018
=========================
Tiểu thuyết gia võ hiệp lừng danh Kim Dung đã qua đời hôm 30.10, tại Hong Kong , thọ 94 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu độc giả. Trên mạng có nhiều bài viết về ông với mọi khía cạnh của miệng đời.
Tôi từng là đứa trẻ đọc tt chưởng của ông, nay cũng là người ít nhiều vướng nghiệp văn chương, xin tạ ơn và có bài thơ thay nén hưởng tiễn biệt ông.
ĐẠI BIỆT KIM DUNG ii
Hoa rụng sao rơi mãn cuộc rồi
Thiên hà phút chốc chẳng xa xôi
Võ lâm một cõi trăng treo kiếm
Hiệp khách ngàn thu đất chọn người
Bút cạn văn chương ơn kẻ đọc
Đêm tàn sân khấu rách màn chơi
Ai hay trong chữ bao nhiêu mộng
Nghiệp lớn non sông chiếc nhạn cười.
4-11-2018
Lần sửa cuối bởi huyba; 04-11-2018 lúc 09:41 AM Lý do: thêm bài
THƠ XUÂN THĂM CHỊ
Buớc vào trang chị ngỡ phòng khuê
Thỏ thẻ tiếng oanh, cánh phụng về
Kia chuyện dung nhan và son phấn
Này câu duyên phận với tình quê
Em ham giong ruỗi ngàn sông núi
Chị chọn phòng văn một dựa kề
Chớ trách xuân sang tin nhạn vắng
Nam nhi e ngại đáo phòng khuê.
10-2-2019
[Mùng 6 Giêng, Kỉ Hợi ]
CHÂN VÀ DÉP
Tắm táp ngồi so dép với chân.
Ủ ê tâm sự nảy đôi vần.
Chân đi có dép chân êm gót
Dép nép vào chân dép ấm thân
Phận số chẳng đòi trên hay dưới
Duyên tình đâu kể cổ và tân
Dép không hối tiếc tình trao gửi
Chân giả vô thường khó níu chân.
16/10/2019