+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5
Hiện kết quả từ 41 tới 46 của 46

Chủ đề: Bắt giò chút chơi

  1. #41
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Ích Thông Xem bài viết
    06. LỆ HẢI BÀ VƯƠNG

    Còn nhỏ theo anh phải tựa nương
    Lớn lên rực rỡ một bông hường
    Voi dữ trận tiền Ngô mất vía
    Xông pha mở lối ngọn cờ giương
    Lữ Đại tà tâm còn hãi sợ
    Lục quân kiêu ngạo cũng kinh, nhường
    Gió to, sóng dữ càng can đảm
    Bể lớn cá kình khiếp Bà vương


    Thất Niêm Luật cả rồi bác Thông ơi!
    BÀI CHƯA ĐẠT THỂ THỨC MỘT BÀI BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT. BĐH ĐÃ NHẮC 20 NGÀY NHƯNG TÁC GIẢ KHÔNG SỬA. CHÚNG TÔI SẼ XÓA RỖNG TRÊN TRANG XƯỚNG HỌA. SAU 7 NGÀY NẾU KHÔNG CHỈNH SỬA ĐƯỢC, BĐH SẼ XÓA HẲN VÀ ĐÔN BÀI SAU LÊN.

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    04- BÀ TRIỆU KHỞI NGHĨA

    Triệu nữ danh lừng quả nhất Nương
    Ngời tâm thắm cảnh tựa sen hường
    Muôn người bái phục nhờ câu chuyển
    Vạn ngõ theo về trải ý giương
    Lũ Bắc qua ngồi không kẻ nhịn
    Người Nam đứng dậy chẳng thôn nhường
    Dù cho tuẫn tiết thuyền quyên rạng
    Nghĩa cả tên nàng thật xứng vương.

    22.10/2017
    Lệ Hà

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts


    VANCALI SỬA LẠI CHỮ "DẠI DỖ" NGHE

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    04- BÀ TRIỆU KHỞI NGHĨA

    Triệu nữ danh lừng quả nhất Nương
    Ngời tâm thắm cảnh tựa sen hường
    Muôn người bái phục nhờ câu chuyển
    Vạn ngõ theo về trải ý giương
    Lũ Bắc qua ngồi không kẻ nhịn
    Người Nam đứng dậy chẳng thôn nhường
    Dù cho tuẫn tiết thuyền quyên rạng
    Nghĩa cả tên nàng thật xứng vương.

    22.10/2017
    Lệ Hà
    @ Câu thứ ba sửa là:

    Muôn nhà bái phục nhờ câu chuyển

    Cảm ơn ĐHV VMT.

    Lệ Hà

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    14.Cùng Chúc

    Cảm tạ ơn người ghé đến đây
    Cùng Vy hiến lễ tưởng công thầy
    Cô tìm chữ tốt thêu vòng nguyệt
    Cháu trải câu tròn bện tảng mây
    Nghĩa giữa sân trường luôn tỏa thắm
    Tình bên bục giảng mãi vun đầy
    Nhân ngày kỷ niệm ta mừng chúc
    Nghiệp giáo muôn đời rạng rỡ xây.


    Hồng Vy
    17-11-2017


    14.Cùng Chúc

    Cảm tạ ơn người đã ghé đây
    Cùng Vy hiến lễ tưởng công thầy
    Cô tìm chữ tốt thêu vòng nguyệt
    Cháu trải câu tròn bện tảng mây
    Nghĩa giữa sân trường luôn tỏa thắm
    Tình bên bục giảng mãi vun đầy
    Nhân ngày kỷ niệm ta mừng chúc
    Nghiệp giáo muôn đời rạng rỡ xây.


    Hồng Vy
    17-11-2017


    Đã sửa và xin cảm ơn ĐHV VMT rất nhiều

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts

    19.Nhớ ơn

    Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
    Hồng Vy diễm phúc được bên thầy
    Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
    Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
    Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
    Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
    Công dày đức nặng lòng đơm giữ
    Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.


    Hồng Vy
    18-11-2017




    19.Nhớ ơn

    Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
    Hồng Vy diễm phúc được nơi thầy
    Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
    Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
    Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
    Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
    Công dày đức nặng lòng đơm giữ
    Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.


    Hồng Vy
    18-11-2017


    Đã sửa và xin cám ơn ĐHV VMT nhiều lắm

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 3 4 5

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình