+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 46

Chủ đề: Bắt giò chút chơi

  1. #21
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Bài này chú Nguyễn Ích Thông cũng chưa đúng với thể Tứ Tuyệt rồi

    Thiên Trường hôm ấy thiệt là đông
    Quan gia vui lắm mặt rạng hồng
    Người dâng tiên tổ tin đại thắng
    Dân chúng tưng bừng múa "Bài Bông"

    (Vua Trần Nhân tông về hành cung Thiên Trường báo tin thắng trân lên liệt tổ liệt tông Nhà Trần. Bài Bông là một điệu múa tương truyền do Trần Quang Khải dựng ra để ca múa trong ngày lễ "Thái Bình diên yến" )

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts

    Trêu cô Liêm chút chơi ...hihihi...

    NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Sân Trình loáng thoáng bóng Người đây
    Bục giảng hôm nào vẫn đó thầy
    Dẫn lối trò ngoan qua thẳng lối
    Soi đường trẻ xấu vượt đen mây
    Tài năng cố luyện tinh thần vững
    Nhận thức siêng rèn kiến thức đầy
    Dạy dỗ nên người bao thế hệ
    Đời con nhớ mãi hết lòng xây.

    Trần Thị Thanh Liêm

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết

    Bài này chú Xuân Phượng cũng chưa đúng với thể Tứ Tuyệt rồi

    GẶP

    Gặp đêm trăng sang chén say trời
    Gặp nhóm mê Đề túi phải vơi
    Gặp con chó lạc hùa nhau bắt
    Gặp xóc đĩa chơi cũng ké ngồi

    BXP 24/01/2017

    Góp họa vui với em gái, thực anh không biết uống rượu, chơi đề, đánh bạc…
    Sửa
    GẶP

    Gặp nhóm mê Đề túi phải vơi
    Gặp đêm trăng sáng chén say trời
    Gặp con chó lạc hùa nhau bắt
    Gặp xóc đĩa chơi cũng ké ngồi

    BXP 24/01/2017

    Ôi cái bài từ tháng Giêng hôm nay mới đọc, thỉnh thoảng cứ lú lẫn thế. Cảm ơn VMT.

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết


    TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO


    Sân trường rực rỡ bởi nơi đây

    Cái tết hàng năm trả nghĩa thầy

    Biển cả đâu sờn khi gió lớn

    Sông to chẳng ngại lúc đen mây

    Rèn tài nghiệp giáo tình luôn thắm

    Luyện trí nghề cô nghĩa mãi đầy

    Gắng sức chèo đò qua bến mới

    Thành công ước muốn chẳng ngừng xây

    Bùi Bắc Hợp
    Bài thầy Hợp khắc lục với bài cô Liêm. Với lại ta dùng "gió lớn" ><"đen mây" thì thất đối mất. Bài còn 2 lỗi điệp từ, rơi vào từ CHẲNG NGHĨA.

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết

    Trêu cô Liêm chút chơi ...hihihi...

    NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Sân Trình loáng thoáng bóng Người đây
    Bục giảng hôm nào vẫn đó thầy
    Dẫn lối trò ngoan qua thẳng lối
    Soi đường trẻ xấu vượt đen mây
    Tài năng cố luyện tinh thần vững
    Nhận thức siêng rèn kiến thức đầy
    Dạy dỗ nên người bao thế hệ
    Đời con nhớ mãi hết lòng xây.

    Trần Thị Thanh Liêm


    3- NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Sân Trình trở bước dịp nào đây
    Bục gỗ từ xưa mỏi dáng thầy
    Dẫn nhịp trò ngoan qua cả sóng
    Soi đèn trẻ xấu vượt trùng mây
    Tài năng luyện gắng luôn bền vững
    Trí tuệ rèn siêng mãi đủ đầy
    Dạy dỗ nên người bao thế hệ
    Đời con nhớ mãi đẹp lòng xây.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Đã sửa. Xin cam on thay rat nhieu!

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts
    ĐHV VMT tài thật. Bái phục, bái phục!

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lê Đức Mẫn Xem bài viết
    ĐHV VMT tài thật. Bái phục, bái phục!
    Dạ cám ơn thầy, kính chúc thầy luôn vui khỏe.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết


    3- NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Sân Trình trở bước dịp nào đây
    Bục gỗ từ xưa mỏi dáng thầy
    Dẫn nhịp trò ngoan qua cả sóng
    Soi đèn trẻ xấu vượt trùng mây
    Tài năng luyện gắng luôn bền vững
    Trí tuệ rèn siêng mãi đủ đầy
    Dạy dỗ nên người bao thế hệ
    Đời con nhớ mãi đẹp lòng xây.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Đã sửa. Xin cam on thay rat nhieu!
    Dạ chị chú ý "gắng siêng" hơn nữa nghe. Hihi...

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    13- MƯỜI NĂM VIỄN XỨ

    Trường xưa nghĩa bạn tớ nên về
    Lắm bữa đem diều thả cạnh đê
    Gỗ đẻo thành hoa nhờ chú mộc
    Hồ xây tắm nguyệt thưởng anh nề
    Êm đềm nhớ kẻ trồng cây phượng
    Lạ lẫm trông người phả thuốc rê
    Viễn xứ mười năm hoài kỉ niệm
    Tiền đô lạnh lẽo có hai bề.

    Huy Thanh
    17/11/2017

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    13- MƯỜI NĂM VIỄN XỨ

    Trường xưa nghĩa bạn tớ nên về
    Lắm bữa đem diều thả cạnh đê
    Gỗ đẻo thành hoa nhờ chú mộc
    Hồ xây tắm nguyệt thưởng anh nề
    Êm đềm nhớ kẻ trồng cây phượng
    Lạ lẫm trông người phả thuốc rê
    Viễn xứ mười năm hoài kỉ niệm
    Tiền đô lạnh lẽo có hai bề.

    Huy Thanh
    17/11/2017


    13- MƯỜI NĂM VIỄN XỨ

    Trường xưa nghĩa bạn tớ nên về
    Lắm bữa đem diều thả cạnh đê
    Gỗ xẻ thành song nhờ chú mộc
    Hồ xây tắm nguyệt thưởng anh nề
    Êm đềm nhớ kẻ trồng cây phượng
    Lạ lẫm trông người phả thuốc rê
    Viễn xứ mười năm hoài kỉ niệm
    Tiền đô lạnh lẽo có hai bề.

    Huy Thanh
    17/11/2017


    @Đã sửa. Cảm ơn ĐHV VMT.

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình