DÊ HỬ?
Dê à? Phụ lão đều ưa
Thích nhiều lắm khứa bèn cưa sừng liền
Mấy bà phụ nữ cao niên
Cũng không hề kém nên liên tu mần
Gắp luôn, ngay chẳng ngại ngần
Còn đem cặp vú chần dần thái ra
Mỏng thôi từng miếng lụa là
Bỏ lên lửa nướng khà khà chấm chao
Mấy em có thích không nào
Nếu cho rằng thích thì nhào vô luôn
Nói ra sợ chúng em buồn
Ngọc dương pha rượu anh bơm mấy vò
Uống xong anh chẳng ngáy khò
Mà xung đến nỗi lò mò lung tung
Canh ba trống gõ cái tùng
Thì anh mới thấm về mùng của anh
Mở màn lục bát lanh chanh...
...
Hải Hành nấu nướng thật nhanh
Loáng một cái đã rượu anh mấy vò
Thịt dê nóng hổi trên lò
Làm cho mấy bác hẹn hò trước sân
Mấy nàng thiếu nữ đương xuân
Xếp hàng chờ đợi lấy phần về xơi
Hải Hành nướng thịt ngon ơi
Làm thêm vài món cho tôi món xào
LỤC cho cái BÁT xem nào
CŨNG LÀ DÊ THÔI
Dê mà theo nghĩa bóng
Chỉ mấy gã huê tình
Hễ gặp mấy nường xinh
Tức thì đưa mắt liếc
Tui thề tui nói thiệt
Trong đó có cả tui
Nói thiệt chẳng ai xui
Trăm đờn ông như một
Nếu cha nào thấy nhột
Cứ ném đá vô tư
Ném đến khi thấy đừ
Tất nhiên không ném nữa
Lâu lâu vui một bữa
Xin chư vị xá cho
Đến giờ mỗ đi khò
Để mai còn kiếm gạo
Hehe...
...
TẠI CÁI LẨU DÊ
Chiều buồn mưa lất phất bay
Hú dăm thằng bạn : không say không về
Còn gì hơn cái lẩu dê
Vừa ăn vừa nhậu tái tê tâm hồn
Cô kia má đỏ môi son
Dừng chân anh hỏi : chồng con mấy người
Lời ra lời lại ra lời
Tay em chống nạnh : muốn chơi kiểu nào ?!?
Ôi trời , biết tính làm sao
Hỏi thăm một lát chắc vào viện luôn
Đang vui lại đánh bài chuồn
Anh em cùng hội coi thường mất hay
Thôi thì tay nắm bàn tay
Mời em nán lại nơi này cùng anh
Trước là xơi bát chè xanh
Sau là nói chuyện tâm tình cùng nhau
Trời đêm dần ngã bóng câu
Về đâu ta biết về đâu bây giờ
Anh đây vốn tính dại khờ
Ta về nhà nghĩ làm thơ giải sầu
Có gì đâu , có gì đâu ...
Hehehe ...
Ksor 04.08.2015
DÊ CỤ
Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.
Gió Bụi
8052015
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 06-08-2015 lúc 08:37 AM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Lẩu Dê ai cũng khoái ăn
Vào quán Dê Cụ cứ lăn vào ngồi
Hải Hành cũng chỉ Dê thôi
Mà quay chong chóng hết nồi lại xoong
KSOR muổng gõ boong boong
Khua môi múa mép cười giòn kiểu Dê
Gió Bụi hăng hái bưng bê
Món nướng món lẩu món mề xào lăn
Ăn no kềnh vẫn băn khoăn
Vì chưng tại bác Hải Hành còn nhai
LẨU DÊ
Hãy đến nơi này chén lẩu dê
Ăn xong sẽ tặng cả xoong nè
Đường xa lại quán càng thêm chuộng
Phố cũ quay vòng vẫn cứ mê
Thịt nhúng thơm lừng quơ chẳng bỏ
Sườn ninh ngọt lịm nhậu không về
Vầng trăng sáng tỏ chân người bước
Gió thoảng say lòng thích khỏi chê
Hoàng Giao
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-08-2015 lúc 06:57 PM
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 06-08-2015 lúc 06:39 PM