+ Trả lời chủ đề
Trang 10/11 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 110

Chủ đề: Trang thơ thanh nguyệt

  1. #91
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    ĐẦU NĂM XỨ MÃ
    (Cảm xúc tại Batu caves, nơi thờ thần Subramaniam (Chúa tể Murugan), vị thần quyền lực nhất của Đạo Hindu)

    Suối khẽ ru thầm đoạn sử thi (*)
    Trường ca ngấn lệ ngỡ theo về
    Rưng hồn đá chạm bờ chung thủy
    Lặng mảng rêu chờ ngõ giác mê
    Ảnh quạ ngang chiều lay sáu cõi
    Tình câu nửa dốc giữ muôn thề
    Đầu năm xứ Mã nghiêng lòng nguyện
    Mãi đậm ân tình buổi nắng xê


    Thanh Nguyệt – 01/01/2018
    (*) Sử thi Ramayana của Ấn độ, bản trường ca huyền thoại giữa hoàng tử Rama và người vợ chung thủy Sita.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 02-01-2018 lúc 08:28 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    TÌNH XUÂN

    Lúc lỉu nhành xuân trĩu khế vàng
    Chan hòa nhạc trỗi khúc bình khang
    Chào đông Nguyệt quế hương dìu dặt
    Tiễn bấc Hoàng mai sắc ngỡ ngàng
    Lúa đã ươm đồng trông kẻ gặt
    Thơ còn thử bút đợi vần sang
    Anh về kịp ngắm hoa vừa nở
    Gót ngọc thềm xưa nhỏ nhắn nàng!

    Thanh Nguyệt - 01/01/2016

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
    ĐẦU NĂM XỨ MÃ
    (Cảm xúc tại Batu caves, nơi thờ thần Subramaniam (Chúa tể Murugan), vị thần quyền lực nhất của Đạo Hindu)

    Suối khẽ ru thầm đoạn sử thi (*)
    Trường ca ngấn lệ ngỡ theo về
    Rưng hồn đá chạm bờ chung thủy
    Lặng mảng rêu chờ ngõ giác mê
    Tiếng quạ ngang chiều lay bảy cõi
    Tình câu nửa dốc giữ muôn thề
    Đầu năm xứ Mã nghiêng lòng nguyện
    Mãi đậm ân tình buổi nắng xê


    Thanh Nguyệt – 01/01/2018
    (*) Sử thi Ramayana của Ấn độ, bản trường ca huyền thoại giữa hoàng tử Rama và người vợ chung thủy Sita.


    Nhanh cùng chị TN
    Đang ngon trớn Lp bị hóc cái chữ " xê"
    Thôi kệ...
    Ghép chữ vui thôi chẳng phải họa

    TÌNH SỬ SITA

    Vang rền bốn cõi bản trường thi
    Ngược nẻo thời gian rẽ lối về
    Quỷ dữ gieo thù trong bến mộng
    Tâm lành vướng họa giữa bờ mê
    Chàng ghen một phút buông lời đuổi
    Thiếp khổ ngàn năm nẫu dạ thề
    Giải mã khi người ra cát bụi
    Câu tình sẽ nối điệu xàng xê

    Lp
    01.01.2018
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    TA TỪ DẠO ẤY

    Ta từ đổ bóng xuống đời nhau
    Vết chạm thời gian ửng đỏ màu
    Mỗi buổi tan tầm nghiêng dốc đợi
    Em về ngõ nhỏ chợt xôn xao

    Ta từ cha mẹ gởi trầu cau
    Đất mặn ngàn năm hóa ngọt ngào
    Cói mẩy xanh đồng mơ óng sợi
    Em cười ráng muộn bỗng chênh chao

    Ta từ chén rượu rót vào nhau
    Rộn rã bìa tim sóng ngực trào
    Ấp ủ men nồng cơn ấm lạnh
    Em dào dạt mãi … nắng hanh hao

    Ta từ gặp gỡ phải lòng mau
    Có lẽ trời sinh tự thủa nào
    Ví ngược vòng xoay nguồn kiến tạo
    Ta – Mình sẽ lại của riêng nhau…


    Thanh Nguyệt – 27/04/2018

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    VỀ VỚI MẸ

    Ta về với Mẹ chiều nay
    Hàng trang trổ đỏ nhuộm dài lối đi
    Nghe trong ký ức thầm thì
    Con chuồn chuồn ớt đợi gì, chửa bay
    Mẹ ta da sạm tóc phai
    Mỗi tuần thứ sáu ngồi ngay cửa nhà
    Chuối, me Mẹ đợi chín già
    Rau xanh lựa sẵn, trứng gà để riêng
    Ta đi vạn nẻo trăm miền
    Quê nhà bóng Mẹ tựa thềm nghiêng nghiêng…


    Thanh Nguyệt – 06/04/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    MỪNG THẦY VỀ HƯU

    Nay vừa trọn tuổi sáu mươi
    Tằm tơ rút cạn cả đời yêu thương
    Bồi hồi ngọn bút vấn vương
    Quay nhìn tóc đã điểm sương mất rồi
    Mái chèo đến phút nghỉ ngơi
    Đò đưa bốn chục chuyến rồi có dư
    Sóng, quang, nhiệt, điện, cơ, từ
    Khung trời vật lý bây chừ mãi xanh
    Dẫu thời gian có chạy nhanh
    Dẫu rằng vất vả vẫn thanh tao đời
    Ba mươi năm mới như rồi
    Em còn khắc dạ những lời thầy khuyên…
    Giờ thầy về với điền viên
    Chúc thầy sức khỏe một miền thảnh thơi.


    Thanh Nguyệt

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    BÂNG KHUÂNG

    Nâng lên một chén rượu đào
    Nghe chừng tuổi tác cũng dào dạt khơi
    Từ nay sáu mốt năm đời
    Mở trăm nút thắt để cơi nới lòng
    Bao năm chữ gánh chữ gồng
    Chữ đeo đẳng túi, chữ cồng kềnh vai
    Bây giờ nhẹ hẫng hai tay
    Chỉ còn đọng lại chút ngày xa xưa
    Bên thềm hạt nắng ngủ trưa
    Tình lâu cứ tưởng như vừa lướt qua
    Quay lưng một thoáng quê nhà
    Nhớ hôm trốn rượu cũng là trốn em
    Một miền ký ức lấm lem
    Nhớ thăm thẳm nhớ lại kèm nhèm yêu
    Tóc em một dải ngang chiều
    Chút lưa thưa bạc, chút liu tiu đời…


    Thanh Nguyệt – 27/08/2017

    Kính chúc thầy sinh nhật vui vẻ và lại yêu thật nhiều thầy nhé!

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  15. #98
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    XÍCH BÍCH TRONG MẮT TÔI

    Ngẫm đời qua mấy lần sử lược
    Trăm vạn người mãi ước hư vinh
    Trải bao nhiêu bận chiến chinh
    Nồi da xáo thịt tưởng mình trượng phu…

    Bắc Ngụy Tháo muốn thu Giang Tả
    Kéo chiến thuyền kín ngả trời Nam
    Trùng trùng nhuệ khí nghênh ngang
    Trước mong bá chủ sau mang Nhị Kiều...

    Tướng Hoàng Cái thân liều một chuyến
    Lấy nhục hình biến huyễn nguy an
    Sỹ Nguyên tấc lưỡi Tô Tần
    A Man dụng kế Liên Hoàn ắt xong

    Tiết đang Bấc gió Đông nào chuyển
    Kết liên thuyền thẳng tiến Nam kinh
    Đêm trăng tức cảnh sinh tình
    Nào hay chướng giật trở mình éo le

    Trận thủy chiến tàu bè hoảng loạn
    Tám mươi ba vạn trạng hùng binh
    Một cơn hỏa táng hồn kinh
    Thịt xương bỗng chốc tiêu thành bụi than...

    Châu Du tưởng vui tràn chiến thắng
    Lại uất trào huyết hận nhỏ nhen
    Sai quân giục giã ngày đêm
    Tìm Gia Cát Lượng biến ơn thành thù…

    Cơn bỉ cực mịt mù khói lửa
    Quân Bắc triều hết cửa níu nương
    Nhìn quanh chỉ có một đường
    Hoa Dung tiểu lộ… Vân Trường chặn ngang

    Trong nguy khốn tấc gang sống chết
    Tháo hạ mình thống thiết kể ân
    Nào khi sáu tướng năm thành
    Nào khi Xích Thố và manh áo bào…

    Thế mới biết anh hào mạt vận
    Cũng đớn hèn kịch bản trẽn trơ
    Đời ai biết được chữ ngờ
    Gấm nhung lắm lúc cũng vờ vịt nhau

    Mượn lời Xích Bích đôi câu…


    Thanh Nguyệt – 24/03/2017

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  17. #99
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    VÃN CẢNH HÀ TIÊN

    Chẳng cầm tinh ngựa mà mơ sải vó tung cương
    Nào nương mạng thủy lại muốn uốn dòng hẹn biển
    Đọc thấy triền tây gấm lụa, non sông một dải ngọc ngà
    Nghe đồn cửa khẩu phồn vinh, cảng thị muôn phần sầm uất...

    Mới hay
    Ơn dày Thoại Ngọc tướng quân, tầm xa trí rộng, Vĩnh Tế ba lần dẫn cuộc khai kênh
    Nghĩa nặng Nhàn Tĩnh phu nhân, đức rạng tâm hường, Hà Tiên bốn phen chiêu người vỡ đất
    Chính sách trọng thương, phố chợ dập dìu, chật bến thuyền ghe
    Tinh thần khuyến học, lầu các thanh tao, ngời trang họa phú
    Dịu dàng đằm thắm, Đông Hồ ấn nguyệt, tích Tô Châu gương vỡ đợi lành
    Kỳ vĩ phong lưu, Châu Nham lạc lộ, trận Đá Dựng hồn thiêng chửa dứt
    Nam Phố trừng ba, thuyền khoan nặng cá, bóng mẹ chờ bãi vắng tóc xơ bay
    Lộc Trĩ thôn cư, lúa thảm tròn bông, tơ diều thả đồng xanh đuôi trắng lượn
    Phiến đá tím màn sương, nhắc thời đắp lũy, Giang Thành dạ cổ, trống rền vang
    Điệu đàn mòn khe đá, ghi thủa an dân, Thạch Động thôn vân, mây nhẹ phủ
    Nhón nắm xôi xiêm, mùi thơm lựng, quý hạt nếp đương non
    Lua cọng bún kèn, vị béo ngậy, ngẫm bàn tay khéo vặn…

    Dòng biến cố đắng ngọt đan xen
    Cuộc thay đổi buồn vui lẫn lộn
    Bàng vuông chuyển tán, đón nồm nam, nhớ ngày đau Tiên Hải, hoảng hốt buổi di dân
    Thốt nốt oằn bông, ghì nắng hạ, thương em nhỏ Khơ Me, tan hoang mùa diệt chủng
    Lạc miền dĩ vãng, Kim Dự lan đào, bão dạt ngàn năm, ngọn Pháo Đài đãi cát vu vơ
    Ngược bước thời gian, Lư Khê ngư bạc, chài trơ vạn mắt, cửa Rạch Vượt lấp nguồn hụt hẫng
    Chạnh lòng máu đổ xương phơi, chiều loang Mỹ Đức, Tiêu Tự thần chung
    Cảm nỗi hoa tàn ngọc nát, khánh dộng Phù Dung, Bình San điệp thúy
    Âm thầm nước chảy đá mòn, bởi cuộc xâm thực, xót Hòn Tử mồ côi
    Bát nháo người mua kẻ bán, vin chữ mưu sinh, thương Chùa Hang nghẽn lối...

    Một chút băn khoăn
    Đôi bờ trăn trở
    Cánh quạ chao đêm, cuộc tỉnh mê, nguồn cội xa dần giữa hoang hoải liêu trai
    Tiếng mìn phá núi, vòng sinh diệt, nhà cửa dựng lên trong mịt mù cát bụi…
    Luật tự nhiên, còn-không tỏ rõ, níu chỉ nặng vai
    Luồng tạo hóa, được-mất đành rành, buông là nhẹ gánh...

    Thôi thì
    Mộ đức hiền nhân, tiền đình Mạc Thị, thắp nén hương, cầu gió thuận mưa hòa
    Nghiêng đầu cổ tự, chánh điện Phật Đà, dộng hồi chuông, xin dân an quốc thái…


    Thanh Nguyệt – 04/04/2018
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 18-05-2018 lúc 05:44 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  19. #100
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    LẠI NẮM BÀN TAY
    (Tặng các bạn K9 ĐHNH)

    Ta lại nắm bàn tay thương một thời đã cũ
    Áo ngả sờn, bữa chỉ đủ cơm rau
    Mùa hạ sang, cánh lưu bút ba màu
    Xanh – Đỏ - Tím ngàn lời trao không dứt…

    Ta lại nắm bàn tay thương một thời thao thức
    Giấc mộng đổi đời rạo rực hồn non
    Gò lưng trên đống sách vở cũ mòn
    Dồn tri thức trong xác thân còm cõi…

    Ta lại nắm bàn tay thương một thời nông nổi
    Yêu thật nhiều và nhức nhối chia tay
    Vắt lòng ra trăn trở mỗi đêm dài
    Rồi đau điếng mảnh tim gầy dại dột…

    Ta lại nắm bàn tay với niềm vui bất chợt
    Lại vỡ òa những non nớt ngu ngơ
    Đẩy ta về khờ khạo những trang thư
    Tình tưởng cũ bỗng ngời trong tâm thức…

    Ta lại nắm bàn tay để lại rồi ray rứt
    Hội ngộ đêm này, thổn thức những đêm xa
    Rượu mềm môi, đáy cốc ánh trăng tà
    Say chếch choáng, em ngọc ngà muôn thuở…

    Ta lại nắm bàn tay, lại chênh chao từng nhịp thở
    Mai ta về, lại gói nhớ vào thương…


    Thanh Nguyệt – 30/03/2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/11 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình