Tác giả HUYBA
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Hoa đồng nội
02. Bài thơ tình tháng giêng
03. Khúc đàn ải Nam Quan
04. Cái chết của ban mai
05. Bên mâm vả
06. Đường xuân mùa đỗ mai
Tác giả HUYBA
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Hoa đồng nội
02. Bài thơ tình tháng giêng
03. Khúc đàn ải Nam Quan
04. Cái chết của ban mai
05. Bên mâm vả
06. Đường xuân mùa đỗ mai
HOA ĐỒNG NỘI
Tôi thường nhớ những bông hoa đồng nội
Mỗi khi lòng thấy vướng bận, ưu tư
Những bông hoa be bé tựa tuổi thơ
Điểm xuyết khắp những thảm xanh cỏ mịn
Lúc mơ mộng tôi thích hoa tim tím
Lòng vui vui tôi đi nhặt hoa vàng
Giấc ngủ buồn tôi trìu mến hoa xanh
Tôi yêu cả cánh đồng đầy hoa dại
Năm tháng ấy đạn bom rền nương rẫy
Một người trai lạc bước giữa hoa đồng
Chàng nhìn tôi săn sóc vết thương hồng
Rồi vĩnh biệt. Quê hương tàn cuộc chiến
Nấm mồ nhỏ của người trai nằm xuống
Mọc khóm hoa nở cánh đỏ chói ngời
Khi xuân về chỉ đợi một mình tôi
Hoa thổn thức trong trái tim thiếu nữ.
Huy Ba
BTV giới thiệu
NX
BÀI THƠ TÌNH THÁNG GIÊNG
Vẫn chưa viết bài thơ tình tháng Giêng cho em
Anh còn chần chừ lao đao giữa miếng cơm manh áo
Trăn trở mộng mị bao lâu mà chưa viết nên những dòng phác thảo
Đã hối hận chưa làm được gì cho tình yêu tháng Giêng
Liệu bài thơ tình tháng Giêng có tươi non hơn cỏ
Có ngọt ngào hơn mật, có thơm ngát hương hoa
Liệu bài thơ tình của anh có giúp đôi chân của em bớt rã rời vì bươn chải
Liệu bài thơ tình tháng Giêng có đầy ắp chạn bếp ọp ẹp hàng ngày
Bài thơ tình thở than thất vọng thì có nghĩa lí gì
Bài thơ tình đau đáu ù tai hoa mắt bạc nửa mái tóc
Có nghĩa gì khi em thản nhiên đi qua trái tim anh mà vần thơ chưa bừng tỉnh
Biết em chính là tháng Giêng sao anh không thể không có thơ tình
Bài thơ tình tháng Giêng như giấc mộng êm đềm sau đêm dài oi ả
Không ai sống bằng mộng nhưng đâu ai tách lìa khỏi mộng
Trong cuộc sống ta có thể hi sinh nhiều điều nhưng mộng thì không
Dù thế bài thơ tình tháng Giêng này anh viết mãi chưa xong.
Huy Ba
BTV giới thiệu
NX
KHÚC ĐÀN ẢI NAM QUAN
Chiều. Lạc sang đất lạ
Gặp ải Nam Quan
Quầng mắt đỏ
Con đường cái quan
Bạn tôi ôm đàn hát
Mờ ải Nam Quan
Ngày xưa ải nhạn
Ngày nay nhạn đã lạc bầy
Nam Quan! Nam Quan!
Ngày sau nhớ nhớ quên quên
Trời mây đùn đùn biên ải
Núi cao trùng điệp giăng thành
Tiếng đàn từ đâu
Lạnh buốt sống lưng
Con đường cái quan.
04-5-2016
huyba
BTV giới thiệu:
NVT
CÁI CHẾT CỦA BAN MAI
Mẹ đã biết từ khi con cất cánh
Là con đi rồi con lại trở về
Lòng Mẹ thức bao la như biển cả
Để nhận về tất cả cánh chim xa
Các đứa con đã hóa thân giọt nắng
Mẹ quê hương rạng rỡ biển ban mai
Cả bóng tối và đau buồn lui bước
Đội hình chim vỗ cánh dệt đường bay.
Thời thanh bình không nghĩa là không chết
Chết vinh quang hay cái chết dần mòn
Chết như biển xanh đi về phía đầu non
Là cái chết của mặt trời rạng rỡ.
huyba
BTV giới thiệu:
HT
BÊN MÂM VẢ
Quả sung, quả vả nhà nghèo
Ngày xưa thiếu đói bếp chiều thay cơm
Cả nhà nức nở khen thơm
Lót lưng lửng bụng ổ rơm ngả mình
Bây giờ sung vả Huế mình
Ngồi mâm ẩm thực cung đình nên sang
Ước gì có mẹ cùng ăn
Để vơi vị chát in hằn tim con.
7/12/2012
huyba
BTV giới thiệu:
NVT
ĐƯỜNG XUÂN MÙA ĐỖ MAI
Tết này ai nhớ đỗ mai
Đường về Mũi Né cho dài nắng xuân
Một trời hoa
một trời thương
Biển xanh thêm biếc
má hường thêm say
Năm dài
tháng rộng
mây bay
Tháng giêng nhặt đóa đỗ mai trao người.
huyba